1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của EM,GẤU và NHỚ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_in_winter_hl, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của EM,GẤU và NHỚ.

    14-2, trong khi từng đôi dập dìu trên phố thì em nằm nhà đọc truyện và tự nhủ " rõ là dở hơi, mưa gió thế này tự nhiên lôi nhau ra đường luợn lờ cho chết rét " rồi đọc truyện, rồi nghe nhạc, rồi ngủ..nhưng đứa con gái 20 tuổi trong em k ngủ , nó cứ hỏi em "sao phải đóng cửa như k có nhà ?sao phải k nghe đthoại? sao phải tắt cả di động ? "Uh thì ...thì online , đọc mấy bài lung tung về tình yêu . Híc , rõ khổ !yêu làm gì cho mệt, mà còn hôn nữa chứ , eo ơi mất vệ sinh chết... E hèm , viết mấy bài linh tinh , đăng cái rao vặt vớ vẩn rồi mới yên tâm leo lên giường ôm Gấu ngủ.


    SỐNG CHO BẠN CHO TÔI
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    ơ, bà này dở hơi, yêu là chuyện của người ta. Hôn nhau là vị ngọt của tình yêu, ngố quá đi. Mất vệ sinh mà sao sau khi bập vào ai cũng thích mất vệ sinh hả ??????
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  3. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    18-2 ,lần đầu tiên nhận đuợc mail của ANH, và có lẽ cũng là lần cuối cùng .chẳng ai lại viết những câu cụt ngủn như thế bao giờ. Mất cảm tình quá

    6-3 ,sao EM lại bất cẩn thế nhỉ?gửi cho người khác số cầm tay thì lại mess cho ANH
    SỐNG CHO BẠN CHO TÔI
  4. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    9-3, Qua có 2 lần nhắn tin mà cứ hỏi EM xinh k? tóc dài k? ừ thì hồi bé xinh lắm , xinh cái kiểu xinh trai , còn cách đây 4 năm thì tóc cũng dài . Bây giờ cũng chỉ dài hơn của bọn con trai có mấy cm là cùng. Trời , thích con gái hiền , dịu dàng , tóc dài và xinh à? k phải EM .Mà anh đã là gì cơ chứ !
    14-3, Lần đầu tiên gặp nhau. Vừa leo lên tầng 3 quán Cafe quen thì thấy có 1 cậu con trai , chẳng biết , nhưng nghĩ là anh nên chào rất dõng dạc " Em chào anh ạ !" có vẻ ngoan lắm . Chẳng hiểu thế nào , hay là vì 2 đứa cùng k có người iu trong thì hiện tại, vì anh muốn yêu người con gái thứ 4 ,nhưng là lần thứ 2 nghiêm túc , còn em muốn biết cảm giác yêu ra sao . Thế nên hỏi ANH có cảm tình với em k ? (hơ, rõ vô duyên ) Có à? Em cũng thấy k ghét anh lắm , thử kí hợp đồng nhé! 1 tuần được k? sau 3s suy nghĩ , ANH không kí . Thế à? Thì thôi . Buòn 5' . ANH đi dạy thêm ,em đi học . Dạy thì k dạy còn chọc tức mình . Tức quá k học được bài , xuống thư viện ngồi đọc báo
    SỐNG CHO BẠN CHO TÔI

Chia sẻ trang này