1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Secret_lover, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TRY AGAIN OR WALK AWAY...???
    Một là âm thầm chịu đựng suốt đời....Hai là bỏ đi...Hichic...Mình phải chọn cái nào đây nhỉ?
    Mình chọn cái thứ 3 vậy,cũng bỏ đi,nhưng sẽ ko gặp lại bất cứ người nào mình quen biết nữa,kể cả anh,anh yêu ạ......
    Em sợ chính anh sẽ là người thứ 2 làm tổn thương em đấy,em sợ mình ko đến được với nhau em se cang đau khổ hơn nhiều..
  2. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự nhiên nhận được những tin nhắn rất vớ vẩn,toàn những nick lạ hoắc.....Toàn dở hơi.....Lại một đêm nữa anh sà vào những trò vui của cuộc đời anh,em đau lòng lắm anh có biết ko anh???Anh đừng tàn phá cuộc đời em nữa.Bây giờ thì em ước gì anh trở thành 1 kẻ tàn bạo,điên cuồng sau những cuộc vui đó,trở về nhà với bộ mặt khát máu....và hãy đánh đập,hãy mắng chửi em đi,thậm chí anh hãy giết em đi cũng được......Xin anh đừng hành hạ em bằng cái kiểu hành hạ ''''ngọt ngào''''như thế này nữa,em đã thấy hoảng sợ lắm rồi,em sợ rồi 1 ngày cái thần kinh cứng rắn mà em vẫn tự hào khi lăn lộn với cuộc đời này của em cũng bị anh bóp nát mất thôi,ngày đó chắc ko còn xa lắm đâu anh nhỉ.Tình yêu àTình yêu cái khỉ khô gì cơ chứEm thật chịu hết nổi rồi.......Anh bảo là anh đi chơi nhà bạn,rồi anh ko thèm về....,Lúc này đã là gần 1h sáng rồi đấy ông chồng yêu quý của em ạ.Có cần thiết phải hành hạ em như thế ko?Anh có biết là em đã làm biết bao nhiêu việc vì anh ko?Anh có biết là nếu như ko gặp em thì bây giờ cuộc đời anh nó đã trở thành tồi tệ đến thế nào không?Anh có biết là người mẹ già đáng thương của anh đã khóc biết bao nhiêu lần trước mặt em không hả???Em thương bà lắm,mặc dù bà chẳng phải mẹ đẻ ra em,càng không phải là người nuôi sống em được ngày nào,chỉ thương vì bà đã sống hết mình vì 1 người chồng không tốt và cả những đứa con ko biết thương mẹ.Em thấy nếu như em ko kết thúc hết chuyện này thì chắc là rồi em sẽ chẳng khác gì bà hết,cuộc đời em sẽ kết thúc trong khổ nhục mà thôi........
    Tình yêu cái khỉ khô gì cơ chứ hả
    Em muốn hét to lên lắm,em ngồi viết mà khóc ướt hết cả bàn phím.....Anh hứa trước mặt em và mọi người như thế nào mới nagỳ hôm qua hôm kia thôi,anh hứa thế nào hả anh.....Anh quả thật rất rất rất quá đáng rồi đấy.....Hay là em đã quá ngu ngốc hả trờiEm vẫn ko dám khóc to vì sợ người khác nghe thấy,em vẫn cố giữ cho anh cái mà 1 thằng đàn ông to mồm gọi là cá thể diệnAnh yêu cái thể diện ấy chứ anh yêu cái quái gì em cơ chứ.....Mới gần đây thôi khi gọi điện cho bố mẹ em và cả bố mẹ anh nữa,em vẫn phải xoen xoét cười nói,vẫn phải vui vẻ coi như ko có chuyện gì xảy ra hết,anh giỏi lắm,anh giỏi lắm vì đã có được 1 con đàn bà ngu si biết chịu đựng như em đây.Em cần 1 người đàn ông biết tôn trọng em,anh hiểu không hả???
    Nhiều lúc em đã muốn hét vào mặt anh,giống như bao người đàn bà bình thường khác luôn làm,rằng anh tồi tệ lắm....Nhưng em đâu có làm được,vẫn là vì cái thể diện của anh cả thôi đấy....Mồi lần nghe và nhìn người đàn bà sinh ra anh khóc lóc là lòng em lại thắt cả lại......Tại sao em phải tự làm mình khổ như thế cơ chứ hảEm đang sống cho ai?Cho anh,cho bố mẹ anh,cho bố mẹ em chứ có phải cho em đâu nào???
    Lúc này đây em nghĩ đến mẹ,nhưng giờ này chắc bố mẹ cũng đang nằm dài trên ghế sofa mà ung dung xem 1 bộ phim yêu thích,em ko muốn phá đi cái không khí yên bình ấy....Em muốn gục đàu vào lòng mẹ mà khóc như hồi em còn bé,để kể rằng con khổ lắm mẹ ơi,con chết mất,con ko thể nào sống nổi nữa rồi......Nhưng em ko làm được,ko làm được anh có hiểu ko....
    Em ngày càng lún sâu trong đầm lầy,và anh chỉ đứng đó,giương cặp mắt ráo hoảnh và vô tình lên mà chiêm ngưỡngĐộc ác
    Hứa với chẳng hẹn....Đàn ông,anh là người đàn ông đầu tiên của đời em,và chính anh cũng làm em thấy kinh sợ đàn ông đấy anh ạ......Mới đây thôi anh còn thế nọ thế kia,anh mong em tha thứ với chẳng tha tội....Xin lỗi à....em đâu có đi buôn lỗi lầm mà có thừa ra để anh xin nhiều thế.....
    Ngán ngẩm,ngán ngẩm,và ngán ngẩm......
    Sống để làm cái khỉ gì cơ chứ
    Ước gì mình sẽ ngủ 1 giấc thật lâu,thật say,và thật yên bình,ko tỉnh lại nữa,ko bao giờ nữa....Huhu
    ''''Đừng hỏi vì sao con tim em ko biết đau.....vì em đã quá đau...ko còn cảm giác đau rồi anh.....''''
    Kết thúc tất cả,kết thúc hết đi,sống mà để làm gì.....
    Rồi anh sẽ phải ân hận,em sẽ làm cho anh phải ân hận...Anh hãy nhớ đấy,hãy nhớ anh đã giết chết em như thế nào
  3. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nói chuyện với 1 người anh ạ,một người mà anh cũng biết đấy,người bạn thân của anh đấy....Hình như em mang máng hiểu ra mình đã và đang nhận được cái gì từ phía anh rồi...Nhưng em ko nói nữa....Vì nó tế nhị lắm anh ạ....Nhưng em biết rằng anh đã ko tốt với em như em tưởng tượngThật đấy,em thất vọng vô cùng...Em ko biết rõ là thế nào,chuyện chúng mình tưởng là bí mật,nhưng hình như anh dối trá,anh mang khoe với nhiều người quá ,anh tệ lắm,có phải anh muốn em làm trò cười cho thiên hạ phải ko???
    Ghét đàn ông....căm giận đàn ông...đàn ông thật đáng ghét....
    Tốt nhất là anh đừng liên lạc với em nữa,chuyện này của anh cộng với chuyện buồn đêm nay của em ở trên,làm em hết chịu nổi rồi......Trò chơi của anh với em đã kết thúc được chưa hả anh?Rồi nhé.....thế mà em đã trải lòng mình ra mà tin tưởng tâm sự với anh cơ đấy,lại 1 lần em thành kẻ ngu ngốc rồi....Người ta nói:Ngu thì chết,ko bệnh tật gì cả...quả là đúng quá,đúng quá....Em thật đáng chết,ko biết nghĩ thông suốt gì cả....
    Ừ thì em ko xứng với anh.....Tại sao anh phải làm thế cơ chứ,anh thừa thời gian à???Hay cái mặt em đáng ghét nên đùa bỡn cho đỡ tức nhỉ???
    Lại một lần nữa than rằng:Tình yêu là cái khỉ gì cơ chứ???
    Thiên đường là nơi tố đẹp nhất dành cho những người đau khổ,chỉ có thiên đường thôi anh ạ!
    Dù sao em cũng chúc anh hạnh phúc....dù biết là anh đã ko tốt với em.....ko trách anh,vì em xuất hiện đúng lúc anh thích trêu đùa....Có chăng là chỉ trách bản thân em ko tốt số thôi......
    Vĩnh biệt người tình trong mộng của em!!!
  4. secret_everyday

    secret_everyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh đang chat với em thì bị out Yahoo và không thể vào lại được, anh chưa thể nói hết với em, anh còn đang nói dở.... chán quá! Em yêu anh thì phải hiểu anh chứ. E cứ nghe 2 tai kiểu ấy để mà giết chết T.Y của chúng ta à? Người ấy tuy sẽ không nói với vợ anh, nhưng kiểu gì cũng ngầm bênh cô ấy mà! E hiểu không?????????????????????????????????????????????????????????????
    Được secret_everyday sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 23/07/2006
  5. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Yahoo điên rồ!!!!!Muốn đập tan cả cái laptop đi!!!HMMM...
    Chưa bao giờ em mất bình tĩnh như thế này...thử bao nhiêu nick là bấy nhiêu câu:sai pass rồi,tức lộn cả ruột gan....hmmm...Sai cái khỉ khô,điên thế ko biết nữa
    Anh ơi em fone cho anh đấy nhưng mà ''''''''thuê bao quý khách ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy''''''''.Hichic.....
    Số điện thoại ấy ko fải của em đâu,nên anh đừng gọi lại,máy em hết pin rồi nên em mượn,em sẽ gọi lại sau.Anh đừng có làm gì dại dột đấy nhé,em hứa sẽ nói chuyện bình tĩnh giữa 2 chúng mình sau...Em lo cho anh nên mới post vào đây thế nàyYêu anh!
    Được secret_lover sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 23/07/2006
  6. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì nhật ký đành dở dang....Cuộc đời ta đành rũ bỏ....Còn gì ở lại trong ta nữa chứ nhỉ,chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh mà thôi....
    Sống có gì vui?Chết có gì buồn?Số phận ko ai biết trước được,nên có gì mà phải hối tiếc cơ chứ???Con người ta nay đây mai đó,sống chết lúc nào chẳng ai hay,cho dù muốn hay ko muốn.....Đôi khi ta gồng mình vẫn ko đủ sức chỗng đỡ,và rồi ta buông xuôi,đầu hàng số phận....Ta vẫn là kẻ thua cuộc.....
    ??????
  7. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh yêu,em ko thể vượt qua số phận được,em buông xuôi rồi,cái kết thúc này có thể là nỗi đau với anh trong 1 thời gian dài,hay ngắn em ko biết nữa,nhưng em biết là anh sẽ buồn,vì em yêu dấu của anh sẽ ko còn trên đời này nữa....Em sẽ bỏ đi thật xa,để ko còn ai tìm thấy em trên đời này nữa,chết đi mà cũng như người mất tích thì cũng hay đấy chứ nhỉ....Đến giờ phút này,em nói thật lòng mình rằng em đã yêu anh nhiều lắm,đã có lúc em nguyện từ bỏ mọi thứ để đến bên anh.Tại sao lúc ấy anh ko đồng ý,em đã nói là hãy níu em lại trước khi quá muộn còn gì...Em hiểu nỗi khổ của anh bây giờ,nỗi khổ 6 tháng ấy em hiểu hơn ai hết,nhưng mà nỗi khổ của em chỉ qua 1 đêm thì nó đã khác lắm rồi,em đã ko thể làm gì được với nó rồi...Giá như đêm kia,đêm qua anh nói rằng muốn có em bên cạnh,rồi mình sẽ làm đôi chim uyên ương xây tổ ấm bên nhau thì có lẽ em đã ko phải đi đến kết cục đáng thương này...Ko trách anh đâu vì em hiểu nỗi khổ tâm của anh lắm,chính vì thế mà em thấy ngưỡng mộ và tôn trọng anh nhiều hơn anh ạ....Thật lòng mà nói em vừa yêu anh sâu sắc,lại vừa ngưỡng mộ con người,lối sống và tình cảm của anh.....Anh là người đàn ông lý tưởng trong tim em đấy,nhưng em ko có phước được sống và hưởng hạn phúc bên anh....em chỉ muốn nói là em yêu anh nhiều lắm,đừng hận em vì em đã ko đủ sức chiến đấu với số phận,để rồi chết đi lặng lẽ thế này....Anh ơi,giá như lúc em hỏi.anh đừng trả lời nước đôi,đừng nói ''''cũng có thể'''',anh hãy khẳng định tương lai''''sẽ có'''' thì có lẽ em đã có thêm niềm tin....Nhưng hết rồi,hết thật với em rồi.....
    Anh hãy sống hạnh phúc nhé....em của anh sẽ luôn yêu anh và chờ đợi anh ở 1 nơi nào đó trên thiên đường,em sẽ luôn dõi theo va chúc phúc cho anh yêu của em....cuộc sống bình yên và vui vẻ.....Anh hãy làm những gì mà con tim anh mách bảo,anh nhé.....Hãy coi em như là con gió trong lành và mát nhẹ,gió êm đềm,gió thoảng qua đời anh,mang đến cho anh 1 chút niềm vui,rồi lại tan theo mây khói cuộc đời.....
    Tạm biệt anh yêu của em,hẹn gặp lại anh ở kiếp sau nhé,nhất định em sẽ là người vợ hiền của anh,người mà anh hằng đêm mong mỏi
    EM YÊU ANH...không được khóc,ko khóc cho em,anh nhé
  8. secret_everyday

    secret_everyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi buồn đi tìm chốn nao bình yên
    Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương
    Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi
    Nụ hồng xưa qua bao nắng mưa
    Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân
    Ngày em mơ mộng tôi là lá phai cuối đông
    Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thơ
    Lời tình riêng sao chưa lên tiếng
    Vẫn nhớ mãi mắt ai đầm ấm
    Giờ trầm ngâm những nỗi xót xa trong lòng
    Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy
    Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay
    Nhiều khi tôi buồn đi tìm chốn nao bình yên
    Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương
    Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi
    Nụ hồng xưa qua bao nắng mưa
    Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân
    Ngày em mơ mộng tôi là lá phai cuối đông
    Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thơ
    Cuộc tình riêng bao năm lưu luyến
    Vẫn nhớ mãi mắt ai đầm ấm
    Giờ trầm ngâm những nỗi xót xa trong lòng
    Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy
    Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay
    Phố khuya bước âm thầm còn lại tôi một bóng
  9. secret_everyday

    secret_everyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Thà tan vỡ còn hơn gắng bên nhau không bền,
    Anh sẽ đến vào đúng lúc em cần anh.
    Tình yêu đó chẳng được mãi như anh mong đợi,
    Em yêu hỡi, anh chỉ biết em mà thôi.
    Mong em mau tới, đón lấy tâm hồn,
    Hỡi em, anh còn mong chi hơn?
    Bật khóc trong đêm thâu hỡi người,
    Nguyện cùng em suốt đời
    Non cao sao ngăn lối cuộc đời,
    Đường tình anh với người
    Bật khóc trong đêm thâu hỡi người
    Đừng vội đi hỡi người
    Đêm nay anh vẫn biết rằng,
    Lòng chẳng nguôi nhớ em.
    Anh vẫn thấy lửa tình cháy trong tim em nhiều,
    Thật vô nghĩa một khi sống không được yêu.
    Tuởng hồn đã bị thiêu cháy trong đam mê này,
    Em đâu thấy nỗi nhớ em đậm sâu.
    Mong em mau tới, đón lấy tâm hồn!
    Hỡi em, anh còn mong chi hơn
    Bật khóc trong đêm thâu hỡi người,
    Nguyện vì em suốt đời
    Non cao sao ngăn lối cuộc đời,
    Đường tình anh với người
    Bật khóc trong đêm thâu hỡi người
    Đừng vội đi hỡi người
    Đêm nay anh vẫn biết rằng,
    Lòng hoài vẫn nhớ em.
  10. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hơi vô duyên nhưng cho hỏi có phải 2 trong 1 không?
    Nhiều khi cũng muốn giãi bày, nhưng chẳng biết phải viết gì và viết cho ai. Độc thoại có khi la cách hay nhất!

Chia sẻ trang này