1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Secret_lover, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này thế nào là tình yêu nhỉ???
    Tại sao lại có những điều ko thể lí giải được như thế chứ???
    Tại sao mình lại như thế?Tại sao mình ko biết kiềm chế cảm xúc này?
    Tại sao mình lẩn tránh sự thật?
    Tại sao mình phải sống giả tạo?
    Tại sao yêu nhau lại ko thể đến được với nhau?
    Tại sao cứ phải lén lút khi nói những lời yêu thương?
    Tại sao không tìm được lối thoát cho những khổ đau này?
    vv .......................................... vv
    Tất cả đều chỉ là tại tình yêu mà ra hết!!!!!
    Tất cả là tại mình đã quá yêu!
    Xin Chúa hãy giúp trái tim con vô cảm trước những lời yêu thương trên đời này
    Mình cần phải làm 1 cái gì đó,phải dứt khoát mọi thứ chứ nhỉ.Hiện tại mình đang ôm đồm quá nhiều thứ,nên đầu óc mới rối tinh lên cả...Phải làm 1 điều gì đó
  2. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    May be I''m a dreamer
    May be not...
    Cause I have shown the safety
    Of floating freely in your arms
    I don''t need another lover
    It''s not for me...
    Cause only you can save me
    Hold on,can''t you see???
    I can''t imagine
    Life without your love
    Even forever...
    Don''t seem like long enough...
    Cause everytime I breath I take you in
    And my heart beats again
    Baby I can''t help it
    I keep drowning in your love
    And everytime I try to raise above
    I''m swept away by love
    Baby I can''t help it
    I keep me drowing in your love...
    Go on and pull me under
    Cover me with dreams
    Love me mountain to mountain
    You know I can''t resist
    Cause you''re the air that I breath..........
  3. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai em chết,anh có khóc không?
    Nếu mai em biến mất,anh có thấy nhớ em không?
    Nếu mai em....
    Không ai bên em lúc em đau khổ
    Không ai bên em lau nước mắt cho em lúc em khóc
    Không ai bên em chăm sóc em lúc em đau
    Không ai an ủi em lúc em tuyệt vọng
    Không ai chia sẻ niềm vui với em khi em gặp may mắn
    Không ai tâm sự với em lúc em thấy cô đơn
    Không ai nâng em dậy lúc em vấp ngã

    Em không cần ai giúp em làm những việc đó hết,vì em có thể tự làm được tất cả.Mặc dù ai cũng cần có 1 người ''''đặc biệt '''' bên cạnh suốt đời.
    Với em thì người em cần là anh,vì em yêu anh rất nhiều,em ko cần anh giúp em,em chỉ cần anh bên em và chia sẻ cùng em thôi.
    Nhưng anh không thể vì anh còn có những nổi khổ tâm riêng,những nổi khổ cao hơn cả tình yêu.
    Nhưng anh không thể vì anh đã là người ''''đặc biệt'''' của 1 người khác.
    Em thấy sự tồn tại của em bây giờ đối với anh thật là ngớ ngẩn và vô vọng....Không kết quả gì hết,chỉ mang lại khổ đau và ức chế cho cả hai.Càng lún sâu vào tình yêu,chúng ta sẽ càng thấy day dứt và đau khổ vì ko thể đến được với nhau trong khi càng ngày càng yêu quá nhiềuHichic...
    Em cần phải ra đi!!!!!
    Chỉ vì em yêu anh mà thôi!
    Làm sao đây để tốt cho cả 2???
    Something....That only love can do...
  4. secret_everyday

    secret_everyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thấy em buồn bã thế này, anh rất đau lòng, anh lại mang đến đau buồn cho em phải không?
    A cứ nghĩ anh sẽ mang đến cho em sự bình an trong cái cuộc sông ngột ngạt và áp lực ấy, không ngờ lại mang tới cho em thêm đau buồn.
    Có lẽ người phải ra đi là anh!
    A sẽ rất nhớ em, môi khi e cần tới anh, anh sẽ lại vẫn là anh. Nhưng anh không muốn làm cuộc sông và tâm lý của em thêm căng thăng.
    Anh yêu Em !
  5. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em biết là sẽ đến lúc anh nói ra câu này...Em đã chuẩn bị tâm lý đón nhận nó ngay từ khi giật mình nhận ra là mình đã yêu anh mất rồi...Đối với em bây giờ,việc đón nhận thêm 1 hay nhiều cú shock về tình cảm cũng ko khiến em đau đớn nữa,vì em thấy lòng mình quá đau rồi...
    Công bằng mà nói,anh đã mang lại cho em rất nhiều thứ,thế nên em ko bao giờ dám đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì,1 phần là vì em thấu hiểu được nỗi khổ tâm của anh(như anh đã tâm sự với em),1 phần cũng vì lòng tự trọng của 1 người đàn bà nữa.Anh phải hiểu em chứ,bản thân em dù chấp nhận mất tất cả,nhưng cũng ko thể tự do yêu đương cùng anh ngay trước mắt vợ anh và thiên hạ.Với 1 con người biết suy nghĩ,em ko thể làm như thế được.Thà rằng em ko có gì hết.Anh có nghĩ là nếu chị ấy biết thì chị ấy sẽ thế nào không,và nếu chị ấy có chửi rủa vào mặt em thì em cũng phải chịu thôi vì em và anh sai mà.Mặc dù cả anh và em đều muốn ra đi,chỉ là ko thể làm được,nhưng xét về đạo nghĩa thì khi còn là vợ chồng với nhau,anh ko nên làm tổn thương đến chị ấy.Như vậy có khác nào mình đang vô tội lại trở thành kẻ có lỗi cơ chứ?Anh hiểu em nói ko anh?
    Công bằng mà thú nhận,em rất yêu anh.Tính em là vậy,em luôn thẳng thắn với tình cảm của mình.Mặc dù em thừa biết là tình yêu đó chưa chắc đã đi đến đâu nhưng em vẫn thú nhận là đã yêu anh.Lẽ ra em ko định nói ra điều này với anh đâu,em cứ giữ kín trong lòng nhưng tình yêu hình như tự nó viết lên lời và giai điệu thì phải anh nhỉ?
    Em ko hề hối tiếc khi đã nói ra điều đó,bởi vì em là con ngườiko bao giờ muốn một lúc nào đó sau này phải ngồi ân hận và nói những câu"Giá như..."
    Em biết là anh muốn ra đi,nhưng anh thấy khó nói ra điều này bởi vì sợ em bị shock.Em cũng thừa biết là vợ chồng anh đã yên bình trở lại với những cảm xúc yêu thương như ngày nào.Mấy đêm nay em nhận ra điều ấy rất rõ.Em thấy anh hơi khác,em ''''''''tinh'''''''' lắm,hay là em nhạy cảm lắm đấy.
    Em vừa đi làm về,bật máy lên,vào nhật ký thì thấy anh nói là anh ''''''''là người phải ra đi'''''''',em thấy hơi sững sờ 1 chút.Quả thật em đã phải dụi mắt,và nhìn ra rất xa để tin chắc rằng ko phải dạo này em ít ngủ mà hoa mắt nhìn nhầm.But it''''s the truth...
    Anh ko phải băn khoăn khi nói ra điều này,bởi vì em sẽ ko sao hết,đừng lo cho em,em sẽ ko rơi vào tuyệt vọng 1 lần nữa đâu,em thấy sợ lắm rồi.
    Em biết anh là người đàn ông tốt và anh ko hề muốn làm tổn thương em,thật sự em rất cám ơn anh...Những lúc em buồn thì em viết vào nhật ký,đấy là cảm xúc thực,nhưng ko có nghĩa là em đang thấy đau khổ ngột ngạt vì tình yêu với anh.Nếu mà chỉ thấy ngột ngạt thì em yêu làm gì???Em cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm chứ.Nhưng là một con người cũng có chút xíu bản lĩnh và sự mạnh mẽ,em cần nghĩ đến mình nên làm 1 điều gì đó cho tương lai,chứ ko nên ngày càng dồn mình vào bế tắc.Thật ra đó cũng chỉ là 1 bản năng rất bình thường của con người mà thôi,anh thừa hiểu điều đó mà,phải ko anh yêu?
    Anh cứ yên lòng mà quay lưng ra đi,và đừng nên quay đầu nhìn lại,vì có lẽ anh sẽ nhìn thấy em khóc đấy...
    Thật lòng em thấy vui cho hp vừa tìm lại được của anh,thật lòng em cầu mong anh hp như vậy suốt đời.
    Em vẫn muốn nói 1 lần cuối cùng,em yêu anh,mãi là như thế,vì dù có gì xảy ra thì em cũng đặt hình bóng anh trong trái tim em.
    Tạm biệt anh.Em ko nói vĩnh biệt vì em đã chết đâu,và biết đâu một ngày nào đó anh bất chợt lướt qua gương mặt quen quen khi đang lãng du trên những con đường Hà Nội...Có thể lắm chứ,trái đất này tròn lắm mà anh
    Được secret_lover sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 26/07/2006
  6. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến anh XYZ
    Tuy hoàn cảnh của chị ấy ko giống em lắm,vì ko bị làm tổn thương nhiều như em,nhưng ít ra là cũng có rất nhiều điểm giống emthôi em cứ cười lên 1 cái cho tan băng giá anh nhỉ
    Người ta vẫn sống,vậy thì ko có cớ gì để em phải die cả
    Em thấy vững tin hơn 1 chút,và tin rằng nhất định rồi em sẽ có 1 người yêu thương em thật sự,và muốn gắn bó cùng em nắm tay đi suốt cuộc đời này.Chứ ko phải là thế này:

    " ....Em trở về giữa im lặng niềm đau
    Không thể khóc không thể yêu hơn nữa
    Anh mãi mãi vẫn chỉ là một nửa
    Một nửa của người chứ đâu phải của em...."
    Được secret_lover sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 26/07/2006
  7. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi hồn nhiên!!!
  8. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TÔI ơi đừng có khóc,nín đi nào,kiềm chế bản thân 1 chút đi nào,làm ơn đi TÔI ơi!!!
  9. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    I''ll give you everything I am,and everything I want to be.I''ll put it in your hands,if you could open up to me...Ohhhhh...can''t we ever get beyond this wall???
    ''Cause all I want is just once...to see you in the light.But you hide behind the color of the night

    Ngủ chẳng ngon giấc tẹo nào,3h offline,linh tinh lung tung đến tận 4h mới ngủ được,ngủ cái kiểu vừa say vừa ko say này thật khó chịu.Hình như mình thiếp đi và ko biết gì cả,mà hình như mình cũng đã mơ thấy 1 điều gì đó(nhưng tỉnh dậy thì ko thấy nhớ gì hết).Tóm lại là cứ mê manTóm lại là khó hiểu với 1 giấc ngủ kéo dài chưa đầy 3 h đồng hồ
    Tỉnh dậy 1 phát mình rót ngay 1 ly nước,ol...thế mà ko thâybuồn ngủ mới tài,tỉnh táo ngay được,cứ như là đã đủ giấc rồi ấy
    Ol...gặp ngay Nhóc...Mà sao mọi người cứ gọi anh là Nhóc nhỉ,ko biết nó liên quan đến sự tích nào chứ em là em kiên quyết phản đối cái nickname ngớ ngẩn nàyVì nếu mà đem tuổi của em ra so với tuổi của anh,em mới chính là 1 con NhócThôi thì Nhóc,chắc là đang ấm ức với bài report hôm quaEm còn ấm ức hơn anh đấy Nhóc ạ,ai bảo em đang ngon lành cành đào anh lại làm xáo trộn dòng suy nghĩ của em cơ chứ.Ai đời viết gần hết rồi anh tương ngay cho 1 câu:Nổi loạn 1 tí đi cưng!(giọng SG dễ xương wá)
    Chẳng hiểu mình nghĩ gì mà ...nổi loạn thật.Em biến phần cuối thành 1mớ linh tinh những cái mà em chỉ dám nghĩ trong đầu thôi,đem viết sạch vào Thôi mặc kệ,làm thì cũng đã làm rồiMà cả con Vịt nó cũng ngu theo em mới chết 1 chùm chứ.Nhưng mà em cũng viết sự thật đấy chứ nhỉ(tự biện hộ cho bản thân 1 tí),cái này người ta gọi là make it different 1tí cho nó đỡ nhàm phải ko nhỉ.Nhưng mà với 1 cái đề tài như vậy mà em viết thế thì nghe chừng hơi bị...kích động roài,ko bít kết wả sẽ ra sao nữa,tốn công mình nắn nót 3/4 roài
    Vẫn thắc mắc ko hiểu anh và Vịt nổi loạn kiểu gì???Chắc là ko giống em đâu.Thôi kệ,biết đâu lại được khen là sáng tạo bất ngờ như đợt trướcthôi thì cứ mơ đi
    To Anh yêu:Anh ngủ có ngon ko nhỉChắc là ngon lắm,em hy vọng là thế,vì thế em ứ thích anh mơ mộng gì về em đâu,mơ thì thế nào cũng mất ngủ cho mà xemEm muốn anh ngủ thật là ngon say,để ngày mai tỉnh giấc luôn tươi vui và sảng khoái mà đón chào ngày mới tốt lành
    Tự nhiên thấy ghét anh thế ko bítGhét vì tội làm em yêu anh
    Nhớ anh quá,phải giấu nỗi nhớ trong công việc thôi
    Hôm qua em đã tự nhắc mình là ko được ol,thế mà vẫn....Như anh nói là anh cứ đưa chân mình vào những nơi em đến đó,tình yêu thật kỳ quái anh nhỉCứ như có ma đưa lối quỷ dẫn đường vậyMà có gì đâu nữa anh nhỉ,ngoài sự cảm thông an ủi dành cho nhau,và những lời yêu thương có cánh,và sự cảm nhận của mỗi người thôi,sao nó lại có ý nghĩa nhiều với cả 2 như vậy???
    Nếu mà em ko ol thật thì ko biết anh cảm thấy thế nào nhỉ?Và bao lâu thì cảm xúc này trong anh sẽ đi qua???
    Thôi em đi làm đây.Anh vào đọc được nhật ký này ko biết nghĩ gì nhỉ?Mặc dù trải qua nhiều đau khổ lắm rồi nhưng nhìn mặt em vẫn baby em vô tư lắm(chán nhỉ)Thôi thì cứ cố làm ra vẻ bt đến bao giờ được thì đến vậy
    Hôn anh
  10. secret_everyday

    secret_everyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua a ngủ toàn mơ thôi, mà là những giấc mơ ma quái ! không hiểu ao, từ sáng tói giờ vào Blog em 10 lần rồi, vào tâm sự đọc mấy lần rồi, vào yahoo gọi em mấy lần rồi mà chẳng thấy em đâu???
    A nhớ e !

Chia sẻ trang này