1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký cưa gái


    xin chú thích Bx là tên của e

    1) Em thứ nhất: Lần đầu bik thix người khác :P
    Em tên là Diệu Lan. Quen em này do ngồi cùng bàn hồi học lớp ba. Em nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh xắn, tóc ngang vai, răng khểnh, môi mỏng và đỏ chót. Thích em nhưng mà Bx lúc nào tìm cách gây sự để được e chú ý. Bx kẻ 1 đường ranh giới giữa bàn 2 đứa, và đưa ra qui định: ai lấn qua, thì sẽ bị đánh. Bx cứ giả đò lấn qua, để bị đánh mà trong lòng vui sướng vô cùng :D Lúc đó từa tựa bik được cảm giác thích một người là thế nào, mà ko hiểu vì sao nó như thế, và bất lực ko thể diễn tả ra được. Chiều nào tan học, Bx cũng ngắm em chơi nhảy dây. Đôi khi cũng mong em té một cái để chạy ra đỡ em dậy (ác hĩ ) May sao em nhảy dây rất tài nên Bx chẳng có cơ hội ra tay nghĩa hiệp... Chín năm sau, khi đi trại lớp 12, vô tình gặp lại nhau, e ý vẫn xinh xắn như thưở xưa.
    ...
    2) Em thứ ba: Lần đầu bị tán :''(
    Lớp năm, Diệu Lan chuyển sang lớp khác, Bx phải ngồi cùng bạn gái khác. E này tên là Thùy Trâm. Tóc dài, cột đuôi ngựa, lúc nào cũng cười được hết. Không hiểu e này thích mình từ lúc nào. Ngày nào e cũng đá lông nheo mình hết. Mỗi lần như vậy Bx tự nhiên nổi hết da gà. Có một lần Bx làm rớt cây bút mực vào váy của e. Bx kêu nó đưa giùm lại, nhưng mà nó cương quyết không chịu. Nó nói: "B tự lấy đi." Nhưng mà cây bút bây giờ nó lăn giữa hai chân của nó, làm sao mà dám lấy. Ngồi năn nỉ, van xin, lạy lục cả nửa tiếng mà chẳng xi nhê gì cả. Sau hôm đó, Bx hận nó vô cùng T.T Bữa hôm thứ hai đầu tuần, nhân giờ chủ nhiệm, Bx đứng lên méc cô: " Thưa cô, bạn Trâm cứ đá lông nheo em hoài, làm em học bài không được." Cả lớp cười rần rật B=) Cô sau đó chuyển Bx từ bàn đầu xuống bàn cuối. Tự nhiên đang ngồi chỗ ngon, mà bị đì xuống cuối lớp, tức :''(
    Tưởng sau vụ đó, chắc e ý cũng xấu hổ và ghét mình rồi, vì e ý không còn chủ động trò chuyện hay cười với mình nữa. Thấy cũng hơi hụt hẫng 1 tí ^^ .Vào ngày tốt nghiệp cấp 1, Bx đang lui cui cầm sổ liên lạc ra về, tự nhiên e ý đập 1 phát vào lưng thật mạnh rồi chạy thật xa, và quay lại cười 1 cái thật tươi...


    (to be continued)
  2. 8kenshin22

    8kenshin22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, phát huy tiếp nha.
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ top ơi : em thứ hai đâu
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Khoái cái vụ chia bàn. Hồi trước mình cũng chia bàn với 1 con bé. Nhưng nó xấu quá. Hai đứa cãi nhau chí chóe suốt.
  5. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    em thứ hai người Australian. Giữ bí mật cho nó thú vị

    3) Em thứ năm:Lần đầu thất tình :))
    Mấy năm sau... Cũng quen là do ngồi chung bàn heheee. Không biết mình thích em từ lúc nào. Một hôm, vô tình, tự nhiên Bx cầm được tay e (sấm chớp giật đùng đùng, tim đập thình thịch) Tối hôm đó Bx về nhà không rửa tay, ngồi mơ màng về e, lâu lâu lại tự lấy tay trái nắm lấy tay phải để tìm lại cảm giác sung sướng ý hí hí hí. Thích quá, nên bữa sau, Bx quyết tâm nắm tay e tiếp. E ý lúc đầu ngỡ ngàng, rồi ngượng ngùng rụt tay lại, chỉ nắm được có mấy giây. Dù có mấy giây, nhưng cũng đủ để đưa Bx lên tầng mây. Vậy là ngày nào Bx cùng tìm cơ hội để nắm tay e ý. Cũng may là bàn của hai đứa nằm ở cuối lớp nên cũng ít bị để ý. Nhưng mà muốn nắm tay cũng đâu phải dễ. Trước tiên là phải canh lúc thầy cô quay lên bảng, phải chờ tụi bạn ko ai quay xuống, phải me thời điểm e ý không để ý, thế là búng tay chộp tay e ý. E ý sau vài lần bị chộp, cũng khôn hơn, nhanh nhẹn hơn, trốn tránh tài tình. Có nhiều hôm, rượt bắt tay nhau đến hơn mười phút, mới chộp được tay e ý hí hí, chộp xong, cả hai đứa ngồi thở phì phò. Thế là trong suốt cả năm chơi trò rượt bắt "nắm tay." Nắm tay đã rồi, Bx chợt nghĩ ủa sao trước giờ không rủ nó đi chơi riêng nhỉ hĩ hĩ hĩ :D Bx mời e ý đi ăn sáng, e từ chối, buồn mất mấy hôm. Mấy tuần sau, mời đi ăn sáng lại một lần nữa, e đồng ý, Bx vui hết cỡ, mong chờ đến ngày hẹn hò đầu tiên. Ai ngờ, ngay hôm trước ngày hẹn, e ý bảo đau bụng, không đi được, Bx giận. Từ hôm đó, không thèm nói chuyện với e ý nữa dù ngồi cùng bàn, e chào gì, hỏi gì, nói gì, cũng không thèm trả lời. Dù trong lòng vẫn nhớ e, vẫn muốn nói chuyện với e, vẫn muốn nắm tay e, nhưng mà trong lòng vẫn ko cho phép làm lành. Mấy hôm sau, Bx chuyển chỗ sang bàn khác...
    to be continued

  6. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    4) Em thứ sáu: Lần đầu tiên bị "chốt"
    Em ý học khác khối mình, và cũng chẳng biết quen e ý lúc nào nữa. Đến một ngày mình cũng nhận ra sự có mặt của e ý khi e ý xin ngồi cùng bàn với mình ở lớp học thêm Toán. Lúc ấy, mình hơi ngạc nhiên một tẹo, vì mình đi trễ mới ngồi bàn cuối, còn e ý ngồi bàn trên, nghe giảng đã hơn mà. Sau đó, cũng nhận ra là thấy em ý dần dần học thêm môn Hóa, rồi môn Anh với mình nữa.
    Vậy là tự nhiên hai đứa hay về chung đường, hay nói chuyện bâng quơ. Rồi đến một đêm đẹp trời, gió mát trăng thanh, đang đạp xe về nhà, e ý quay sang nói với Bx 1 câu. Bx nghe xong, vừa "Hả???" một cái rõ to vừa lạc luôn tay lái, xém nữa tông lun vào cái xe máy đi đối diện tới. Lúc đó chẳng suy nghĩ gì cả, theo bản năng, Bx từ chối luôn :)), rồi quẹo trái, đi đường khác, ko đi chung với e ý nữa, từ đó và mãi mãi :((
    Trằn trọc nguyên cả tối hôm đó, Bx hoang mang "Ủa, vậy là mình vừa bị tán hả??? ", cảm thấy mình vừa làm một điều gì đó tội lỗi lắm, vì làm người khác thất vọng. Thực ra, lúc đó, vì chưa tìm hiểu kỹ người ta, với lại bị bất ngờ quá, chưa chuẩn bị gì hết, nên mới từ chối thôi. Chứ sau này, bik e ý rõ hơn, mới thấy e ý cũng được, tiếc hùi hụi, nhưng mà it is too late. Lời nói ra không bao giờ rút lại. Thế là mỗi lần học thêm ra, một là lấy xe thật sớm chạy về thật nhanh, hai là cố tình ở lại thật trễ để ra muộn, khỏi phải gặp e ý cho đỡ ngại. Later, e ý còn tặng quà, và rủ đi chơi nữa. Quà thì lấy, mà đi chơi thì ko đi hihihi
    to be continued

    Được X_3winofall sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 26/01/2010
  7. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tiếp
    up phát
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Cái này giông giống chuyện của AT76 nhỉ ?

Chia sẻ trang này