1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của Hội Cafe (Ngày chủ nhật 24/10)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ThanhVanMai, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của Hội Cafe (Ngày chủ nhật 24/10)

    Đúng 8 giờ kém Ixx gọi vào điện thoại.....
    -Mình: Alô
    -Ixx: 346 đường Láng nhé...
    -Mình: ơ...ơ...
    -Ixx: Cụp máy........


    Mình đến sớm nhất....mạng hôm qua bị out do dân tình cá cược vụ Man gặp Asê...Gọi mãi mạng vẫn rớt...hoàn toàn không liên lạc được với IXx......Lao bừa lên tầng hai ngồi đợi...Cafe Huy được xây mới ba tầng nằm ở ngõ 346 đường Láng...con đường bụi bặm nhỏ hẹp đại loại xấu nhất nhì Hà Nội.Quán đông khủng khiếp, nam thanh nữ tú ngồi kín ba tầng........đa số trẻ và tầm 80 như chúng mình...View cực tệ.....bù lại chị chủ quán rất hớn hở với khách ...Đó là toàn cảnh nơi Offline của Hội cafe box80.

    Con bạn mình tranh thủ ngồi trêu hai thằng bàn bên cạnh....mình cũng lao vào trêu....suýt nữa thì gộp bàn lại để buôn dưa cộng đong đưa...chợt nhìn thấy IXX cùng một loạt các em xinh tươi đứng dưới tầng 1.......Mình hồi hộp lắm....em nào cũng xinh,cũng tươi...thật ấn tượng...đúng là tinh thần hội cafe........Sau hồi laoy hoay nguợng ngiụ mình cũng nhanh chóng nhập cuộc....Tất cả gồm 11 người đa số là chị em phụ nữ.....Bạn Ixx thì cứ suýt xoa tiếc rẻ vì hôm nay toàn các cô em xinh tươi thì anh em chả có bên cạnh cùng vui chung........Mình không tiếc lắm vì không khí cho dù âm thịnh dương suy thì cũng đang đi vào hồi hào hứng...Mọi người giới thiệu về nịck của nhau để thêm phần gay cấn....Tuy lâu lâu mai danh ẩn tích lâu ngày nhưng các bạn vẫn thương mến nên có bạn vẫn nhớ nick mình...thật xúc động bồi hồi...hihì Mà dân tình chả ai gọi nick mình toàn kêu tên cúng cơm...
    Cô bé có mái tóc đẹp,làn da cực trắng...và nụ cuời dễ thương ngồi cạnh mình là Iwill, cạnh nữa là cô em Gungcay thâm thuý...trông em có vẻ lớn trước cái tuổi 82...bản lĩnh lắm cho dù mái tóc dài khiến mình liên tưởng đến vẻ dịu dàng hơn...Cạnh Gungcay mình ứ nhớ tên tại chả nói chuyện được....Cạnh bạn ko biết tên lại có vài bạn ko biết tên nữa....Anh chàng Ixx đóng vai trò làm trưởng trò nên ra sức nói chuyện giao lưu với chị em...Ixx vẫn đáng yêu như các cuộc giao lưu khác..áo sơ mi quần đùi....Con bạn mình tiếc rẻ,giá biết trước nó cũng mặc cộc....Một bạn đen đen béo béo cứ hết ra lại vào,lúng túng..không nhiều ấn tượng lắm...mình dáo dác hỏi chủ tịch bigman đâu...dân tình chỉ luôn....bạn này này...a hoá ra là bạn béo đen....
    8 rưỡi...Một bạn gày gò, cao cao xương xương bước vào...khúc xương chả nói chả rằng nhưng mình biết đấy là anhdungvn...xem abulm của 80 mà......
    9 giờ kém....Hai cô gái mặc đồng phục áo trắng có những khoảng trống sẻ dọc từ vai xuống cánh tay...váy ngắn có xếp ly to cũng màu trắng xuất hiện.....COn bạn mình chẹp miệng....Mình là con gái cũng phải ngất ngây nữa là.....Dân tình đổ dồn về phía hai cô em...Hoá ra là Ami tiểu thư và bạn của tiểu thư...Ami vừa đi học về nhưng tạt qua đây góp vui....
    Chục phút sau Butchi ưỡn ẹo tới.....vẫn nhỏ bé ..vẫn gương mặt nặng toan tính suy tư...khi góp chuyện là toàn dao kéo,sắt thép bay vèo vèo...( thành ngữ chỉ những người có cách nói thẳng thắn ,nhiều thâm thuý...)
    10 giờ kém
    Các câu chuyện ngày càng trở nên riêng tư và gia đình hơn khi có những thành viên phải về sớm....Chỉ còn lại anhdungvn,bigman,Iwill,Ixx,butchi,gungcay,ThanhVanMai cùng con bạn đanh đá của ThanhVanMai...Mọi người bồi hồi nhớ lại kỷ niệm ko xa của Box...Đội bóng ngày nào...kẻ còn người đi..có người sang Sài Gòn có kẻ vi vu trời Nhật,Hàn Quốc...có anh lên sếp...bụng to chạy ko nổi lấy chi đá với đấm...có bạn có lòng nhưng ko có hội....ai nấy ngậm ngùi và rất chi là thương tâm....Câu chuyện tưởng như thêm phần buồn bã...chợt Big man hỏi han về hội nhậu...không khí lại bừng lên vì tài năng nhậu và tụ hội của box80 đã là lão làng thậm chí đã thành truyền thống tốt đẹp...tiêu biểu là hội Cafe đây...Tuy các cây đa cây đề như Linus,nightstars,hay Captain ...đã đi xa....lại ngậm ngùi....nhưng những thành viên còn lại như các bạn hội cafe chúng tôi đây quyết không để thành tích ấy mai một hay sứt mẻ gì.....
    Những câu hỏi thân tình về chuyện riêng tư cũng làm mọi người gần nhau hơn...em gungcay và bạn Ixx cho mọi người thấy sống trên đời phải có những dự định và việc làm phải tầm cỡ không được tủn mủn....Bạn butchi để lại trong lòng mình những ngậm ngùi ...giờ đây hàng ngày trích theo nguyên văn lời nói của bạn là bạn phải buôn thúng bán mẹt...để dành dật đánh vật với cuộc sống...Bạn bigman trăn trở với câu hỏi gái Ngoại Thương kiêu ngạo đúng không? Tuy không hợp chủ đề lắm nhưng nó cũng đặt cho riêng tôi một câu hỏi....Phải chăng giá của cái sự xinh tuơi và tài giỏi đang chạy đua với giá cả của thị trường...của hiếm,ai xinh ai tươi cũng kiêu ngạo..?
    Hơn 10 giờ câu chuyện cũng đến hồi kết ...Cafe cũng đã hết vị đậm ...đá tan ra hết...lõng bõng nước...Mọi người ra về ....Chẳng kịp chào hỏi ai tận tình cả...mình và em Iwill chỉ biết bắt tay bạn big man để cám ơn buổi offline ngày hôm nay....
    Ra về rồi mà vẫn dưng dưng tự hỏi...Không biết bạn nào trả tiền cho buổi off hôm nay nhỉ....????
  2. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi tưởng chừng các đây 1-2 năm mới lại nghe có người đi offline hoặc đi chơi xa tường thuật lại. Quả thật đọc những bài viết thế này lại càng thèm được tham gia với mọi người.... có ở xa mới thấy thiếu thiếu cái gì đó...
    Cám ơn người đã viết bài
    và cũng cám ơn mọi người vẫn còn nhớ đến mình là ai hehe...
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thấy nhớ vợ yêu quá đi, he he. Lâu quá rồi mới thấy có vụ offline buổi tối kiểu như thế. Nhớ ngày xưa, khi bắt đầu offline tại 20B Phan Chu Trinh, quán trà Number 1, rồi bóng đá, rồi nhậu nhẹt. Phong trào nhậu nhẹt chắc là chẳng ở đâu có thể phát triển mạnh bằng ở 80 family ngày ấy. Có những tuần, gặp nhau nhậu đến 3,4 lần, lần nào cũng vui, lần nào cũng phê. Ngày ấy, có ai là không biết Tạm Thương, thậm chí mọi người còn làm thơ về nơi đó nữa chứ. Rồi nhậu nhẹt nhiều quá, 80 family phải họp lại ra nghị quyết hạn chế 1tháng tập trung nhậu khoảng 2 lần. Thế nhưng tình hình không thay đổi. Đầu tiên là người này hẹn người kia, xong rồi cứ liên hệ, cuối cùng thì cả box vẫn cứ đi nhậu. Quả lẻ thành quả chung, anh em nhìn nhau cười xoà.
    Rồi mọi người bắt đầu đi làm, thời gian cho bạn bè ít hơn vì phải tập trung vào công việc. Các buổi hẹn hò đông người cứ thưa dần đi. Nhưng vẫn còn những hội nhỏ gặp nhau thường xuyên, vẫn nhậu, nhưng chỉ có ít người.
    Rồi mọi người vì cuộc mưu sinh mà phải lên đường đi xa, hội nhậu cũng dần dần bị chia ly nhưng không tan rã. Nhất định sẽ còn gặp nhau.
    Chuyện dài nhưng kể ngắn, ngày nay lại có hội cafe. Vợ yêu lại đầu quân vào hội cafe, đợi chồng về thì ta vừa cafe vừa nhậu, khà khà.
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ....
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    e ku vợ yêu của mày là ai thế tao có biết không? hihi
    mày mà gọi người yêu tao là "vợ yêu" là tao đập mày chít đấy.
  5. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Than ôi, thế mà ta vẫn cứ ôm mộng chờ 1 người, vẫn cứ ngây thơ tin vào những lời ngọt ngào của 1 người... Than ôi, có thật là 2 năm không hay sẽ là không bao giờ !!?? Than ôi....
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Phương không mặc quần đùi mà là quần dài đến đầu gối.
    Hôm đấy Phương ít nói quá, lần sau sẽ khắc phục. Chúc cả làng vui vẻ
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chú thế là không được rồi, đi với các bạn gái mà lại mặc quần ngắn thì dù có đến đầu gối cũng sẽ bị coi là bất lịch sự rồi... thảo nào kết quả đến giờ vẫn còn là bộ đội ... phòng không ...
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, tucquadimat là ai thế nhỉ? Nhìn thấy quả nick đăng ký từ tháng 5/2001, chả biết là ai, he he
    Người yêu mày là đứa nào, yêu nhầm vợ tao là lại ăn đòn đấy ku ah, he he.
    Được captain sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 25/10/2004
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hội cafe này hơi bị hoành tráng đấy nhở ... hĩ hĩ .. vợ yêu của mình cũng tham gia hội này à kekeke
    Gọi vợ yêu vô thưởng vô phạt .. khối chú đứng tim mà đòi oánh tớ đấy .. có gì té khẩn cấp
  10. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wá, Hay tối thứ 7 họp hội Cafe định kỳ đê...... từ ngày 9 đi không rủ được ai đi uống cafe tối thứ 7, toàn uống 1 mình, thích thật hà..hà....

Chia sẻ trang này