1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...của Mèo !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_little_girl, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    đã gặp anh_yêu rồi, còn mỗi chị Thoáng là chưa gặp thui..hi hi hi
  2. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đi xa ... Về Gần ... Thời gian Trôi ... Thời Gian Xa ... Yêu thương ở lại ...
    Chàng trai trẻ ... Đứa con gái cấp 3 lì lợm, ngang ngược
    ......
    Người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ....đứa con gái lặng lẽ bước vào đời...bắt đầu cuộc sống mới.
    Đến một ngày đứa con gái quyết định đứng bên lề cuộc sống của anh.
    Những cái vấp ngã đầu đời, những lần gượng dậy đứng lên...ko vững lòng để giấu diếm...tất cả..nó đều nói cho anh nghe. Thời gian cứ trôi, anh đi...anh về...anh lại đi...đôi khi xa nhưng thấy gần...chẳng fải là tình iu nhưng cũng kô fải là tình bạn...cứ thế. Anh nói nó cuối tuần về chơi, nó bảo rằng nó đi chơi với ng iu rồi. Anh cười, đi chơi vui nha " má nhỏ". Nó cứ vô tư đứng bên anh, khi có những người bạn anh và cả khi chỉ có mỗi anh.
    Biết nó đang buồn , đi ctác về a ghé về chơi với nó ít ngày, chở nó ra cái chổ mà mỗi khi nó buồn nó hay ra đó ngồi...ngồi nhìn nó khóc...im lặng.Nó thôi ko khóc nữa a lại ngồi an ủi, kể về nơi mà anh mới đi về...nó chẳng có hứng thú gì..anh đổi chủ đề kể về ngày xưa nó & thằng em trai của anh học chung lớp...2 đứa 1 trai 1 gái kẻ tung người hứng..quậy tưng bừng..nhưng mà cũng vì thế mà nó biết anh...để rồi trở thành dấu chấm hỏi trong anh lúc nào kô biết.
    Đều đặn hàng ngày a nhắc nhở nó uống thuốc, nó cừi nhạo...thôi ông ơi...tui biết tự lo cho mình mà ke ke ke. Cố gắng thoát ra cái yếu đuối trĩu nặng trong nó, kô cần fải tựa vào vai ai..nó vẫn mãi tự tin đứng trên đôi chân của nó. Tự nhủ với lòng,còn có..có rất nhiều cái mình cần phải vượt qua.
    Sáng nay đi làm nhận được cái vé tàu đi SG hihii...ngồi tủm tỉm cười...hỏi mấy anh chị ở cty em đem chó đi theo có đc kô? ai cũng trố mắt nhìn kinh ngạc...hihii...em đem vô cho bạn em mà!
    hihhii
    Mai là thứ 6 , cuối tuần rồi..tự dưng nhớ cái câu.. mà mỗi chiều t6 hay nói
    " mai ta đc nghỉ, ta ở nhà ta ...nhà ngưi đi làm 1 mình cho buồn cho chừa luôn hihihiii "
    Nhớ..
  3. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?
    Em: 1
    Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?
    Em: Nhiều hơn 1
    Anh: Và bao nhiêu lần?
    Em: Nhiều hơn 1
    Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.
    Em: Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh!
    Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao?
    Em: Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em.
    --------
    Anh: Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?
    Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối không sợ thối mồm sao?
    Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả
    Em: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay?
    Anh:Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất
    Em: Em không biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.
    Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không?
    Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại
    Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.
    Em: Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.
    Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.
    Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.
    Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!
    Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.
    Anh: Đúng vậy!
    Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!
    Anh: Vì sao?
    Em:VÌ ANH HÈN
    -------
    Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế?
    Em:Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi! Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ ********" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi giản đơn...!!
  4. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    ko biết mình đang nghĩ gì nữa, sáo rỗng...
    tất cả mọi dự định tết này đều tan thành mây khói,chẳng còn để lại cho mình 1 tí gì cả...uhm..thôi hãy wa đi...
    buồn
    nhưng ko chán
    thất vọng
    nhưng ko mất lòng tin
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác zai kia bị bác mèo thử à...biết đâu kon gái qh nhiều lại có nhiều kinh nghiệm thì sao nhờ vì e chả có tý EXP nào cả...
  6. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy. Thế rồi ngoại tình một cách chóng vánh và không cần phải suy nghĩ gì cả. Một ngày buồn mà, tâm trạng không vui, muốn gạt đi tất cả cái buồn của sự đời và nhanh chóng rơi vào vòng vây mang tên "ngoại tình". Ngoại tình rồi đấy, chả còn gì. Cứ thế mà ngoại tình đấy rồi sao. Rồi sau này, ngày tháng năm dài đằng đẵng, còn ngoại tình dài dài. Không nói ra cũng chả ai biết. Nhưng lại không thít giấu, ngoại tình rồi thì cứ nói là ngoại tình. Sợ quái gì ai mà không dám nói chứ.
    Thế đấy, thế không biết có đường ai nấy đi sau khi biết mình ngoại tình không nhỉ? Nhưng sự thật vẫn phơi bày ra đấy thôi. Làm sao xóa đi cái tội danh có cái tên đáng ghét "ngoại tình" hằn lên trán chứ. Đã ôm ấp, kề vai kề má, ngủ chung không phảivới chồng mình thì người ta quy kết ấy là ngoại tình rồi còn gì. Hà hà, ừm thì nhận hai từ ấy mà. Có trốn tránh gì đâu hay đùn đẩy gì đâu. Ừm thì gái hư, mà ối đứa hư đấy thôi, có phải một mình mình hư đâu nào. Chỉ là ngoại tình thôi mà, đâu có đáng tội mang ra tử hình đâu. Đố ai dám bắn bòm 1 phát... iem xin cảm ơn.
    Anh đến mà chả bao giờ nóiđiều gì. Anh chỉ nghe em nói, nghe em tâm sự mọi điều, lau nước mắt cho em đến ướt đẫm áo anh. Chả bao giờ nói cái gì để an ủi người ta. Biết thế nên em chỉ nói, nói và nói. Nói tất tần tật nỗi lòng mình mỗi khi được nằm xuống và ôm anh vào lòng. Chả bao giờ anh ôm em, chỉ em ôm anh mà thôi. Dường như em cần anh hơn anh cần em nhỉ. Khi nào cần, em lại tìm đến anh. Khóc, tỉ tê, kể lể những lúc không ai có nhà. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến. Em luôn xiết chặt anh vào lòng.
    Đêm qua cũng thế. Xiết chặt anh khi chồng em còn mải mê ngủ. Và một lần nữa em lại vùi vào anh để khóc thỏa sức. Lại làm ướt áo anh.
    Không mát lạnh như mọi ngày, da thịt anh nóng, không còn vẻ săn chắc như ngày nào, áo anh cũng loang lổ vì hàng tá lần em vùi vào ấy khóc mà. Anh vẫn im lặng, vẫn chẳng nói gì và nằm nghe em tỉ tê, chờ em hết khóc và cơn gió đêm làm khô áo anh.
    Thế đấy, rồi iem đã ngoại tình.
    Cảm ơn anh đã luôn lắng nghe và vỗ về giấc ngủ của em. Cảm ơn người đàn ông mang tên .... Gối ôm. hehehe. Gối ôm đêm đêm ôm và giả vờ đó là người biết mọi suy nghĩ của mình, hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc. Thế cũng hay chứ sao. Vẫn là ngoại tình ấy thôi.]

Chia sẻ trang này