1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của mình tôi...

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Jules, 09/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của mình tôi...

    và cũng có thể dành cho những cổ động viên cuồng nhiệt nhất!!!
    Sau khi ở đây có 2 topics, một dành cho ảnh(mới t hành lập), một để tán dóc vớ vẩn, bạn kesaudoi đã cho ra đời một Topic rất hoàn hảo nhưng bị Mod khoá... ICH RASTE AUS, mannomann! ????? Dafür habe ich kein Verständnis. Protest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nhưng đây là topic.. nhậy ký, anh em gần xa tha hồ vào mà viết, viết về Bóng đá v.v
    18:00h hôm nay ở Đức sẽ khai mạc giải WC 06, lúc đó tôi vẫn ở chỗ làm tới tận 21h... :-) nếu ai cập nhập thông tin thì hay...
    Ở đây có thể tập hợp luôn những ảnh cổ động viên nữ hot của giải này.. Xem mấy ông bảo vệ chán lám...

    P(FAN)D los!!!
  2. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cũng giúp luôn các vấn đề tư vấn du học Đức , dịch thuật, ngữ pháp, thi ABI (Toán, Lịch sử v.v), làm thuyết trình, hướng dẫn viên du lịch các thành phố ở Đức như Dresden, Leipzig, München, tìm hiểu con nguời và đất nước..
    Ok... tới ngày 09.07 là topic coi như đóng cửa cùng với giải World Cup ở đất nước thân yêu này...
    Ai dùng tiếng Đức thì dùng, tiếng Việt, tiếng Anh hoăc thứ tiếng bạn biết, hoạc loạn xị ngậu. Ở đây các bạn break the rules! Không cần phải chấm phẩy cũng chả sao...Nói vài câu bậy bạ cũng bỏ quá được, Miễn là relaxed lẫn nice một chút ;) .Khuyến khích bóng đá là nhịp cầu kết nối mọi người.
    Cảm xúc World Cup 06 bây giờ là...nặng nề đi làm...
  3. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là 2:1 Argentina chiến thắng trước Ecuador...
    Sau khi theo dõi các đội mạnh...Đức với hàng hậu vệ thủng như pho mát Thụy Sĩ thì Tứ Kết là hết....mai phóng 60km!! ra sân làm vài đường bóng cho có khí thế World Cup 2006...
    Hi vọng chạy được 15-20 phút cật lực với mấy anh Nigeria sau 3 năm không chơi thể thao...
    Thời tiết: đẹp, nắng và mát. Kinh tế: chịu, không có thời gian theo dõi, chưa có gì phát triển đáng kể.... Chính Trị: Sarkawi bị quân đội Mỹ thủ tiêu...
    Tâm trạng: yêu đời, hơi mệt, khoẻ khoắn.
    Ansonsten:
    Tiền là giấy - Đốt là cháy - Tình là bụi - Phủi là bay - Ghệ là rác - Đầy là đổ - Đời là phu du - Ngu là phù mỏ...
  4. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    11.06.06
    Thời tiết nắng ấm, thỉnh thoảng có vài đám mây trắng. Không khí WC ở cái thành phố này thế nào cũng chả biết, chưa vào trung tâm nên không rõ, nhưng thấy trên tàu xe nhiều bộ quần áo của đội tuyển Đức, những gương mặt nộ lá cờ Đức..
    Hùng hụng chạy đưọc gần 40phút. Thế là đủ sau 3 năm không ra sân, chạy nhiều quá về đau bắp, mai cử động cái gì cũng méo mặt. Các trận hôm nay cũng được. Hà Lan và Serbia Montenegro 1:0 do bàn thắng của Robben. Hôm nay ngủ sớm để mai còn dậy...1h30 ...
    ấn tượng WC 90, à điệu nhảy của Mila và Claudia Schiffer khi ông anh hỏi: thây cô này xinh không? (lúc đó Claudia đang quảng cáo bia trên tivi, Mình: nhìn bình thường ngực bé tí...naja , cũng chả biết là ai, về sau được ông anh erklären cho. 94, điệu bế con của Bebeto, 98 không xem mấy, 02 chả có xem,
    Đi về, tình cờ gặp một người đẹp á châu, (nâja mình chắc khoảng 3 tuần mới có dịp nhìn một lần, cũng được, được như mấy em trên TTVNOL 1m57... đẹp unbeschreiblich
    Ansonsten:
    Con gái đến-Con gái đi...
  5. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thiết tiết..Nâja. Theo dõi mỗi Ý-Ghana. Kết quả là 2:0. Hôm nay chúng ta không nhìn nhà đương kim vô địch thế giới. Mai xem Brazil cho sướng mắt... Ý đá chán phèo, mấy hôm nữa theo dõi Pháp, Tây Ban Nha. Ngày đẹp trời, không mây, không gió, nóng 26 độ C. Theo dõi này kết quả của các trận khác. Nhật yếu, hết sức. Tiệp mạnh thật, trận sau không hiểu Koller có tham gia... Hi vọng Koller tham gia. Thật ra ai muốn vô địch thế giới phải thắng nổi TIỆP
    Mai xem Brazil thể hiện. Ronaldo, Ronaldino, Roberto Carlos, Cafu, Rubinho... Emerson toàn siêu sao.
    Tại sao Lippi không cho Inzaghi vào???!! Nhìn hàng dự bị của Ý mà thấy tội nghiệp. Các cầu thủ ''''chó đói'''' Zambrotta hay như vậy, Gattuso, Delpiro già rồi, đá gì nữa..
    Hừm, thứ 4 này không cùng đồng nghiệp đi uống bia xem bóng đá được, phải đi dự sinh nhật...
    Ansonsten - Zitat:
    Mein Freund muY kein Freund der ganzen Welt sein (Lessing)
    nächstes Mal - Zitat: ***ualität
  6. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    16.06.06
    Mệt, trong vòng chưa đầy 28 tiếng đồng hồ phóng hùng hục gần 500km...
    tốc độ cao nhất... 180km/h, tránh được vô số radar đo tốc độ ở hai bên đường, đi qua gần 3 cái đường ngầm. Nguy cơ sảy ra tai nạn=0. Sự cố đáng nhớ. Hừm ở Bayern gần như là vượt các tay lừu từu, sang tới Baden-Württemberg thì mình là lừu từu, mặc dù phải tới 160km/h! Diese Schwaben...!! Một chú còn định vượt mình ở bên phải trên đường cao tốc!!!!!!! Thằng điên!
    È cổ chạy 150km/h ở đường bên phải tránh xe tải trước đó ở đường bên trái, một chiếc SLK Coupe đen biển số S(Stuttgart) thì phải, phóng ở đằng sau, nháy xi nhan 1 lần, mình không để ý, 2 lần để ý nhưng làm ngơ, chả nhẽ vì một thằng SLK mà phải nhường đường? nháy đèn lần thứ 3. Bực! Leck mich doch am Arsch. Ich fahre grad 170km/h, fahre doch nicht rechts/links/réchts, wenn der LKW nur 1200 m vorn fährt. Denk mit, Idiot! SLK Coupe đen từ đường phải vèo sáng đường bên trái, định vượt mình bên trái!!! WAS? Spinne ich, đi kiểu này gặp Cảnh sát giao thông là phải trừ 4 điểm, phát thêm vài trăm và nói chung là đi bố láo làm nguy hiểm tính mạng người khác. Với lại phải dậy một bài học cho cái tên Idiot này... À, hắn tăng ga tăng ga tăng ga, mình để ý về phía bên phải qua gương ngoài, mình cũng tăng ga tăng ga tăng ga... Motor bắt đầu rú lên(hơi ngại, vì xe mượn của công ty...). klar Xe thể thao của nó thì phải chạy bốc, thế mà cũng không vượt nổi.. Ok nếu không có chiếc xe tải chạy ở bên phải thì khoảng 200m nữa hắn tăng được tới 220km/h thì cũng hết phim, may mà tăng tới tầm 180km/h, đường thì cua mà bị vá, thì hắn phải hủy bỏ ý định vượt mình từ bên phải. há, đắc trí, nghĩ thầm: f. dich du Arsch.. oder so... Chạy vừa ngu vừa láo thế là đáng đời! Tình thế không cho phép hắn vượt, mình phóng qua chiếc xe tải rồi xi nhan sang p hải cho hắn vượt mình, ( vượt sang chắc phải nhìn mình xem thằng nào cool vậy, klar tay phải cầm vô lăng, kính râm, tac trái.... đọc Wegbeschreibung... halbherzig cóp từ Autoroute Microsoft, tốc độ nó cao hơn, aber tay lái nicht-lụa... rồi thắng khỉ đó, phóng qua mình, giảm tốc độ tới 150km/h , brems m ich total, ok brems mich nicht, không thì đâm nhau roài, đằng sau có bằng chứng là tên này đi láo. Biết ngay cái loại mới học lái xe, mình sofort links raus và beschleunigung.... tiếc là xe Kleinwagen không đọ được với Sportwagen 2 cửa, tăng ga chạy 300m thì khoảng cách của mình bị nó rút ngắn. Đi qua mình dieser Idiot còn lấy tay chỉ trỏ là ''''das geht nicht''''. Chả nhẽ ở đàng sau cứ nháy đèn pha cho chói mắt đâm m. đầu xuống ruộng...Nein!!! Tuy là der unhöflichste Gentleman cũng không có thèm làm thế. Axu, đây là đường cao tốc chứ trong
    thành phố hắn và mình cùng lái Xích Lô thì may ra vượt được. Chứ thường say rượu dùng toàn bộ chiều rộng đường đi bộ(ok cả xe phân khối, xe đạp nữa) thì khi lái xe manchmal mình cũng volle StraYe...schrecklich thật, càng ngày chạy càng... ''''láo''''...
    Vừa mới tới thành phố neu này, Cảnh sát đã ở đằng sau soi biển số!!! Wanhsinn chưa đầy 2 phút 1 chú cscd Bayern, was macht der in Baden-Württemberg?? May mà mình chấp hành đúng quy củ luật lệ giao thông là phải dừng r ồi ngó trước ngó sau, ngó qua vai, ngó đi ngó lại, chứ cứ hùng hục mà idiot thì nó giữ cả người lẫn xe thì hết kể lại cảm tưởng
    Đức: BaLan 1:0 ở đây. SN bạn, klar toàn người Đức, có mỗi 3 đứa Việt Nam...ủng hộ cho Đức, mình cũng vậy, schade, định ra mua tờ báo để lấy cái hình giả săm bôi lên má....nâja, không có thời gian. 11h ở đây là đá xong, đường phố inh ỏi xe ô tô chật kín đường, cảnh sát p hải chắn một vài con phố nhỏ(đông người đi bộ và khu dân cư) nói chung là c ũng giống ở Việt Nam những ngày lễ lớn hoặc là Sea Games thì đường cũng chật cứng xe máy và cờ quạt, chỉ khác ở đây là toàn xe ô tô đủ loại, mui trần, limousine mỗi Kombi là chả thấy. Các em choai choai lẫn lớn thì nhìn cũng ***y, áo thun, áo 2 dây áo các loại + quần jeans thỉnh thoảng có minirock, chả để ý lắm, bận lái xe, ok để ý chút những toàn thứ nhìn rồi, auch innen. Cón có cả pháo nữa, đốt rất là...nguy hiểm, cu cậu cứ nhàm cây xăng phóng tên lừa vào?? Hừm, cờ quạt và kèn, rồi mũ, không hiểu thường ngày dân ở đây không hề ''''yêu nước'''' mà sao World Cup bọn nó lây dâu ra lắm cờ thế. a ha, hóa từ toàn từ Lidl, Aldi. Mình phải 1 tuần không có đi siêu thị, ra vậy. Phóng đi phóng lại 1 vòng trung tâm thành phố, rồi đi về cho khoẻ, chứ chạy xe thì chỉ có vị tốn xăng, với lại mình cũng có tu một chai Warsteiner rồi, hình như là hai, hay là ba nhỉ? Chả biết, nếu bị kiểm tra thì chắc cũng chả còn la bao nhiêu điểm ở Flensburg (18điểm là cho người mới có bằng, đi bị phạt thì trừ từ 1-4 điểm, nếu ai có ít điểm thì phải học lại) hừm học lại chắc lại trượt....lý thuyét như hồi nào...nên vì sợ hãi trước pháp luật rụt cồ đi về nhà nghỉ ngơi chơi bài...uống ****tail, xem tivi tán dóc..
    Các trận bóng đá thì cũng chả theo dõi, nói chung là
    Đức có thể gặp Thụy Điển và Anh với Ecuador vào vòng thứ 2. Tuy thế 3 đội này chả có ai sẽ vô địch thế giới. Giờ hôm nay có việc dậy sớm 5h30 sáng, giờ ngủ cũng không được và cũng chuẩn bị tiếng nữa đi làm...mỏi cả mắt, buồn ngủ, mệt. Hi vọng Argentina thắng hôm nay.
  7. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    6:0 đá với Serbia và Montenegro!!!!! Wahnsinnsfussball.
    Mấy hôm nay cũng không theo dõi được trận nào, hiệp nào hay một phút nào.. Thứ 7 hôm qua cả ngày phải ra sân bay München... rồi về đưa đón khách, đám cưới tới tít tận 1h30.. suy nghĩ có phóng xe về nhà, cách 100km LandstraYe, ok thế là ở lại, đi với mấy chú Đức, bọn hâm, 4 thằng uống 6 chai Jack Daniels,mình cũng chuốc cho thêm ít nhất là 2 chai. khà khà. Nâja, mình phải lái xe nên không uống, ok, Riesenleistung, cả tối không có một chút rượu ngoài một ly WeiYwein.. rồi sau đó rủ nhàu di Sky Line, billige Disco gì đó, chả biết, tưởng hay ho lắm, toàn em ... 1m77!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trở lên so groY...to đùng, vừa zickig, vừa unwillig, hừm chả có em Á nào, schade, lần sau cóc vào nữa, tốn tiền mua cola, tốn cả xăng của công ty..hé hé. Trước khi vào các chú còn tu tiếp 2 chai Jack! wow, uống quái gì mà nhiều, dĩ nhiên pha với cola không thì teo từ lâu. Super Mario 6 chai mà vẫn dám phóng, đúng là Ossi có khác. Chắc ở đó ab 6 Flaschen mới 0,1 Promille..hé hé.
    Schade oder Sch.... gestern total nüchtern.. man!! so eine Schande. Hừm rồi một chú còn bị Cảnh Sát tóm .. klar Ausnüchterungszelle wie ich geahnt habe. So viel getrunken und Gaudi gemacht, kein Wunder! May mà không bị Security nó vả cho vài phát vào mõm, răng còn là hên. Bóng đá, ok chả xem, ai cũng hỏi tại sao không mặc comple mà ăn mặc thường thế này, keine Lust. Tí nữa lại phải phóng gần... weiY nicht.. 100km ra München und zurück. Tolles Wochenende... HI vọng về sớm xem trận 18:00h, muss möglich sein. hừm Ansonsten hôm qua không có báo là về muộn thể nào cũng bị nghe mắng... híc . Schau ma mal, heute gehe schnell noch aus.hù viel Arbeit..
  8. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    bac viet blog ah
  9. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Đi làm thì khoẻ như trâu mà nghỉ làm thì người như con sen. Studium thi noi chung behindert. Hoc hanh tiep thu veò veò nhung khi di thi thi` blöd thoi roi... . Biet truoc hoi do studieren xu*` .. ma thoi.. Wenn, aber... Cac ban cung khoa no sap ra truong, viet xu diplom roi ma minh van lo mo... OK khong fai meine Schuld. Alle Fehler oder Schicksalschläge sind systemimmanent. Hu`m. co'', may lan Studienunterbrechung la khong the tranh khoi, van chua la Studienabbruch hay la Exmatrikulation..boah.. Sao Leben cua minh i''t song gio the nhe? Thoi cha sao du gi cu~ng goi la di duoc 2/3 quang duong dai hoc. le lot 1/3 doan nua. 1/3 toan nay la fai hoanh tra''ng. Supe` Resulate, verifzierbare Resultate, Superdiplomarbeit, eine Arbeit, die man bei Ebay nicht verhöckert hic hi.c. It nhat cung fai dung trong 1/3 lu~ die?m cao nhat trong khoa hoc. Hu`m, hinh nhu diem bay gio la 2,5 ji ji do.. chan the không biet, gap toan ông GS có andêre Einstellung. Mein Denken ist halt revolutionär. toan cho 2, vo van. Beschwêren mai cha duoc, bai viet hay nhu dien ma cung chi 2,3... . Gap mot GS khac nguoi ta co khi cho 0,65. Troi, không thay do ma`y lam nen wua tha.t du''ng. Suy nghi di suy nghi lai thay mot su. that bai trong nhung doan dau la minh khong co'' muu cau canh tranh trong hoc tap. Hu`m. lay la.i tinh than:
    Một cuộc sống mà không có khó khăn gian khổ, thương đau, thất tình, thi lại, Giao Su khong cho diem tot, thi`cha? da''ng so''ng.
    Di ra lam ly nuoc suoi.. Roi luon pho'' nga''m ga''i dep....
  10. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thì cần gì phải vào đây viết, phone cho tôi cái rồi là gảii toả được thôi. Câu cuối hay, xứng đáng bạn mình :))
    Ich bin bei Dir, ich stehe Dir bei, Du bist nicht allein!

Chia sẻ trang này