1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của mọi người ..( ai có nỗi buồn hay những điều gì khó nói, bạn đang rất buồn...Các bạn hãy

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    To: anh Carigà: anh có khẻo không hả hic..hic...lâu lắm không gặp anh nhớ we' à ( sụt sùi lau nước mắt ). anh đang bàn chuệyn đóng cái gì thế hii...đúng rồi anh nên đóng vào nhé , bây giờ vào Thu rồi trời khôgn đuợc nắng nên quần lâu khô lém hii..
    Girl_codon85
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    To: redground : em xin được chia sẻ cùng anh nhé, chị ấy thật hạnh phúc khi có người yêu như anh. Chắc giờ anh đang buồn và nhớ người yêu lắm phải không anh?
    Giờ nhé anh mua 1 cái gối ôm thật dài và to hiih..mỗi khi anh nhớ đến chị ấy và muốn cảm giác thân thiết anh ôm cái gối đó anh sẽ đỡ nhớ hơn, nhưng nếu anh muốn cảm giác thật thì anh phải làm theo cách của beengoan đã chỉ anh hii.. CHúc anh thành công.
    Girl_codon85
  3. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    To: Ddana : nhiều nỗi buồn không thể đặt tên , bạn nói rất đúng. Hic.hic..trời Hà nội 2 ngày hôm nay sao mà nóng thế, làm người ta ngột ngạt, có thể cũng vì cái nóng này làm bạn buồn thì sao. vậy hãy tìm cái gì để giải trí đi nghe nhạc chẳng hạn, hay làm điều gì đó mà bạn cảm thấy đỡ buồn.
    Girl_codon85
  4. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay buồn quá, ngồi nhà cũng chán, cho xe ra ngoài định đi chơi nhìn trước nhìn sau chẳng biết đi đâu cả, cuối cùng đến nhà con bạn chơi rồi rủ nó đi mời sinh nhật cùng với mình. Đi đến nửa đường thì bị đụng xe( tất nhiên chỉ sơ sơ thôi) . Chán quá quay về nhà ngồi nét chẳng gặp đứa bạn nào online cả hic..hic..lại nhận được thư của 1 thằng bạn thân mắng mình, thế là xong, không hiểu ngày hôm nay bị ông sao nào chiếu mà đen như thế này, đành vào TTVn giải quyết nỗi sầu vậy. Tự dưng đọc được mấy topic vui vui lại quên đi nỗi buồn.
    Girl_codon85
  5. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    to girl_codon85:không thèm vào nhà bà tui có mang túi rùi !!hehhe
    duy
  6. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    to girl_codon85:không thèm vào nhà bà tui có mang túi rùi !!hehhe
    duy
  7. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Có ai tự hỏi sau khi quay lại, tình yêu trở lại yên bình như xưa ? Có ai tự hỏi chỉ có một phía thật sự mong muốn quay lại không ? Hình như đa số những người thuộc vào tình huống đó đã tự chuốc lấy thất bại và sự hụt hẫng. Vâng, tôi-một trong số đó.
    Trước khi có sự cách ngăn, tình yêu của tôi và cô gái đó quả thật đẹp, rất đẹp. Dường như một người con gái khi yêu ai đó, thường có những chàng trai làm "Của để dành" ? Nhưng quả thật hồi đó, chúng tôi không phải bận tâm về điều này. Họ nhìn nhận được tình cảm của chúng tôi, rồi biết nếu có xen ngang cũng là vô nghĩa.
    Mùa hè tới, xa nhau hơn 1 tháng khi rời xa Việt Nam, những bất đồng xảy ra. Ở nơi đất khách quê người, tôi không có người để cảm thông, chia sẻ, tôi thật sự gục ngã.
    Tôi về nước trước, cô ta về sau, 2 đứa gặp nhau nhiều và dường như vẫn còn tình cảm đối với nhau, mặc dù ở cô là rất ít. Trung Thu, chúng tôi quay lại với nhau. Tình yêu ráp nối không đẹp như thời gian bên nhau khi xưa. Tôi cố gắng trong vô vọng để níu kéo lại tất cả. Tôi chấp nhận tất cả để rồi nhận ra một điều " Tình cảm không thể trói buộc". Sự cố gắng từ một phía không thể nào làm thay đổi được tình hình, 2 đứa đã chia tay trong khi tình cảm của tôi dành cho cô ta vẫn còn nguyên vẹn. Còn cô ta, sau lần chia tay đầu tiên đã dường như cạn kiệt tình cảm với tôi. Con gái là thế chăng. Khi xưa chưa hiểu rõ nhau, tình yêu đẹp quá vì cả 2 đều mang lại cho nhau những bất ngờ khó tả, sau này hiểu rõ nhau rồi, tình yêu đâu còn gì lãng mạn ? Nó trở nên tẻ nhạt quá sao? Chia tay được một thời gian, trên đường Thanh Niên, cô đã ngồi sau một người đàn ông khác, đã nhảy vào khi 2 đứa có những bất đồng đầu tiên. Tôi là kẻ bại trận rồi. Người ta có thể sống mãi khi trong mình luôn có hình bóng 1 người đã bỏ mình ra đi ? Có thể thật sự sống vì một hình bóng khiến mình chỉ sống vì tình yêu của hình bóng đó ? Tôi đã nghĩ đến cái chết, nghĩ nhiều lắm, nghĩ cả về những kỷ niệm đẹp tuyệt vời khi xưa...
    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chợt nghĩ đến em, anh bèn viết lá thư ngắn này để nói với em rằng anh rất thích như thế nào khi được gặp em tại (một nơi nào đó). Anh không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính em đã tạo cho anh cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng em. Anh thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân anh. Anh cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân em. Em có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.
    Huhu giờ này em nơi đâu ?
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  9. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    đọc được những lời tâm sự của Thanh_ala và Sadeyes Ngọc thực sự xúc động nhưng cũng không biết nói gì cả, thôi thì mỗi người có 1 tâm sự, 1 nỗi buồn riêng , không có ai giống ai cae, và có lẻ cũng không có ai là không có nỗi buồn.
    Girl_codon85
  10. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm mãi chỉ là kỷ niệm mà thôi và kỷ niệm tuổi học trò bao giờ cũng là đẹp nhất. Có được 1 mối tình, 1 tình yêu học trò thơ ngây trong sáng như chúng mình có phải ai cũng có được phải không anh? Tình yêu của chúng mình tràn ngập những nụ cười hạnh phúc, những nhánh hoa bằng lăng tím, thật thơ mộng và đẹp quá. Đã có lúc em muốn quay trở lại ngày đó, để sữa lại lỗilầm hay tận hưởng hết những gì mà mình có. Vậy là chúng ta đã chia tay nhau được 1 năm rồi phải không anh? đúng ngày 20/10 tối đó anh em mình đi chơi, anh có tặng em bó hoa hồng mà anh nói rằng " anh đó là tình yêu của anh, hoa chỉ là vật chao tay còn tình yêu và trai tim anh đó mới là quan trọng, em đừng phụ lòng anh nhé " em nhìn sâu vào trong mắt anh, va hiểu rằng tình yêu anh dành cho em thật mãnh liệt, em nghĩ rằng em là người hạnh phuc nhất trên đời này. Anh tặng em hoa rồi nói rằng anh có chuyệnmuốn nói với em , anh em mình cùng ra ghế ngồi và anh đã rất lâu, rất lúng túng khi nói với em, em ngồi bên cạnh anh vẫn cười đùa và còn trêu anh rằng " sao hôm nay anh như gà mắc tóc......." em chưa nói hết câu đã bị câu nói của anh làm em im bặt tưởng chừng như không tin nổi vào tai mình nữa, câu nói của anh thật nhỏ nhẹ vậy mà em tuởng tiếng sét bên tai, trời đất như sụp đổ khi em nghe được câu nói của anh . Anh đã nói rằng " Ngọc ơi....anh không còn yêu em nữa, chúng mình chia tay đi..." lúc đó em không còn biết nói gì làm gì nữa cả, ngồi thừ ngồi bên cạnh anh, em muốn khóc nhưng cổ họng em nghẹn đắng, ngồi bên nhau thật lâu mà không ai nói với ai được lời nào. Rồi sau đó để phá vỡ sự im lặng , anh nói rằng " thôi chúng mình về đi, để khi nào thật bình tĩnh rồi anh nói chuyện với em" . Em không thèm nghe anh , em vùng vằng đứng dậy đi bộ, và cứ thế anh lẽo đẽo theo em, dù anh có nói thế nào đi chăng nữa em em cũng khônglên xe mà đi bộ. Rồi tự dưng em đột ngột dừng lại và lại gần bên anh, em nói với anh rằng " anh, em muốn nói chuyện với anh". Anh bất ngờ trước hành động của em nhưng cũng chiều theo ý của em. EM và anh vào 1 quán cafe ven đường để ngồi nói chuyện, với ánh sáng lờ mờ của ánh điện anh không hay rằng em đang ngồi khóc khi nói chuyện cùng anh , em khóc, khóc cho anh khóc cho em, khóc cho cuộc tình của chúng ta sao quá ngắn ngủi, em khóc cũng không hay rằng em khóc, đến khi vị mặn của nước mắt chạm vào môi em, em mới hay rằng mình đang khóc, em cứ ngồi khóc, ngồi bần thần không hay xung quanh đang diễn ra những gì. Và rồi em bừng tỉnh với câu nói của anh " Em có chuyện gì muốn nói với anh". Em nghẹn lời nói với anh rằng" anh hãy nói lí do tại sao anh muốn chia tay với em , nói đi, em muốn biết lí do, anh nói đi rồi chúng mình chia tay như thế sẽ vui vẻ cả hai người". Anh ngồi lặng yên 1 lúc lâu, Rồi anh nói rằng" Ngọc à, em là người anh yêu đầu tiên, và anh rất yêu em, em là 1 cô bé thật đáng yêu.....nhưng, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, anh không hợp với em nếu chúng ta yêu nhau rồi sẽ làm cho cả 2 đau khổ thôi " . Em qua't lên " anh bao chúng mình không hợp nhau, vậy anh thử nói không hợp cái gì"..Anh vẫn nhỏ nhẹ nói " Em đừng làm ầm lên như thế, anh biết, anh đã làm em đau khổ, anh xin lỗi em, nhưng nếu anh yêu em sẽ càng làm em đau khổ , thà bây giờ anh chia tay em, em chỉ đau khổ 1 thời gian ngắn, rồi em sẽ quên anh. Ngoc ơi..anh chỉ muốn điều tốt lành đến với em mà thôi. Vạyanh em mình hãy chia tay nhau , em đừng nghĩ đến anh nữa, anh không hợp và không xứng đáng với em đâu, hãy quên anh đi, quên cuộc tình của chúng mình, hãy coi đó là 1 giấc mơ thoáng qua mà thôi". Em không thể chịu được, em đã tát anh rồi bỏ đi. Lúc đi chạy đi, chỉ hi vọng rằng anh chạy theo em và nói với em rằng " Anh xin lỗi , anh yêu em, chúng mình đừng chia tay nữa em nhé". Nhưng càng chờ càng vô vọng hình như anh vẫn ngồi đó, em buồn bã, em cuối cùng cũng lê bước về đến nhà, em lẳng lặng lên phòng rồi đóng cửa nằm khóc ngon lành. Vậy là từ đó anh em mình xa nhau.
    Vậy mà đã được 1 năm rồi anh nhỉ. bay giờ em đã hiểu lí do tại sao anh chia tay em, bay giờ anh em mình đã là anh em rồi phải không? em đang rất vui. trưa nay đi học về em nhận được tấm thiệp chúc mừng 20/10 của anh, kỷ niệm lại chợt ùa về trong em, và em muốn kể cho mọi người nghe chuyện của chúng mình, tình yêu của chúng mình thật đẹp dù bây giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Vậy em kể cho mọi người nghe anh nhé, thời tình yêu học trò.....
    Lần đầu tiên em gặp anh, anh mới chuyển trường về trường em........
    Girl_codon85

Chia sẻ trang này