1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của mọi người ..( ai có nỗi buồn hay những điều gì khó nói, bạn đang rất buồn...Các bạn hãy

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Bạn ơi, hãy tự hỏi lòng mình để có những quyết định thật dứt khoát. Dù tình cảm muôn đời vẫn là chuyện của con tim chứ không phải là chuyện của lý trí. (Nếu lý trí quá tỉnh táo, quá rạch ròi, quá tính toán thì bạn sẽ không bao giờ có được những cảm xúc thật sự trong tình yêu). Nhưng bạn phải dùng lý trí để phán xét con tim của mình. Vì nếu cứ mãi chập chờn thì bạn sẽ đánh mất những tình cảm chân thành của đối phương.
    Bạn muốn biết anh ấy là "duy nhất của lòng mình" hay chỉ là một người tình thoáng qua trong đời? Câu trả lời sẽ đến nếu bạn tự kiểm tra lại những dấu hiệu đáng giá biểu lộ điều mà bạn đang đi tìm để khẳng định được vị trí của anh ấy đang ở ngăn nào trong con tim bé nhỏ của bạn
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  2. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Ặc ặc .. buồn quá vào đây thì lại gặp topic tâm sự của bé girl_codon85. Hic hic .. lâu rồi ko bị bé mắng xơi xơi vào mặt cũng thấy buồn nhể .. khoẻ chớ bé, dịu dàng đi chút nào chưa ..
  3. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em gặp anh, anh mới từ trong Sài Gòn ra đây, chuyển vào trường em. Anh hơn em 2 lớp em, hôm đó em cùng nhỏ bạn đang đi ngoài cổng trường thì bị anh xe đạp cà tàng của anh tông vào em hiii..lúc đó em tức điên lên và nói anh rằng mắt anh để sau gáy à mà không nhìn thấy người ta, đâm như thế bao giờ không? " anh nhẹ nhàng đến gần em rồi hỏi " em có bị làm sao không hả cô bé đanh đá" trời đất ơi chưa thấy lời xin lỗi đâu đã nói người ta đanh đá rồi. EM tức tối quá em đứng dậy không thèm nói gì với anh, từ lần đó sao em nhìn thấy anh em ghét vô cùng, tuy ghét nhưng cũng phải công nhận anh có nụ cười quyến rũ hii... Em thích màu tím, hoa tim bằng lăng , cho nên rất hay hái hoa bằng lăng, cuối buổi học bao giờ cũng phải nán lại chút thời gian để hái hoa , mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày , và em vẫn ghét anh. Cho đến một hôm, hôm đó nhà trường sắp tổ chức 1 buổi cắm trại, và cuối buổi học lớp trưởng của mỗi lớp phải họp cùng với liên đội trưởng chi đội trưởng để tổ chức đi cắm trại. và em thật bất ngờ anh cũng là lớp trưởng, em nghĩ thầm trong đầu là. " hừm trông mặt ngố ngố sao học giỏi thế nhỉ " hihii....rồi ngồi họp các cán bộ với nhau em mới biết rằng anh học giỏi nhất nhì khối 12. Rồi cuối cùng họp mãi cũng xong, bụng đói cồn cào nhưng vẫn phải nán lại hái hoa đã . Em trèo lên tường để hái 1 chùm hoa rất đẹp rồi bị truợt chân, ngã nhào xuống đất, đang nằm ê ẩm chưa muốn đứng dậy thì thấy có bàn tay đỡ mình ngồi dậy, chưa biết sự tình ra làm sao thì đã bị mắng rồi " Cô bé đanh đá, sao em liều thế hả, dám trèo lên tuờng , ngã gãy cổ...mà sao con gái con đứa đi trèo tuờng" Em định cãi lại anh nhưng lại nghe được lời nói dịu dàng của anh " Em có đau không, bây giờ anh đưa em về nhé" rồi anh lấy xe của em đưa em về. Lần đầu tiên em thấy anh thật đáng yêu.
    Girl_codon85
  4. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    To: Duyvn_alone : ông mang túi rồi còn gọi tôi làm gì mà laọn thế hả.
    Girl_codon85
  5. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    To: Mán_mán : hừ tui mắng ông bao giờ hả, chỉ được cái ngậm máu phun nguời...
    Girl_codon85

Chia sẻ trang này