1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AutumnMs

    AutumnMs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    blah blah blah! đọc mãi chưa hết 56 pages. Cho cái này lên đầu, mai mở ra đọc tiếp, đỡ fải lọ mọ mò mầm...
    DO what you LOVE
    LOVE what you DO
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, mấy hôm rồi toàn phải chạy theo công việc, mà nào có việc gì to tát đâu, ba cái việc lặt vặt mới bực mình chứ.. . .

    Vật nhau với đống giấy tờ mệt cả người, đã làm thì phải báo cáo, đã báo cáo lại còn lần một lần hai, định kỳ, thay đổi, kinh phí với chả sửa chữa, linh ta linh tinh. . . Tưởng vào đây cái Nk này có khi lặn lội tận trang cuối cùng của box, ai dè nhòm qua date vẫn thấy nó được bê lên trên hàng ngày. Cái NK này "cao" số thật . . .. .





    Việc đầu tiên là trả lời câu hỏi của Hoahongvang, ấy là những câu hỏi vẫn còn lơ lửng trong đầu. Thứ nhất là về "vấn đề" vũ trường.
    May mắn cho tớ là chả may từ bé đến giờ tớ đã một lần thò chân vào vũ trường. Ấy là lần bị ông anh hướng dẫn làm khoá luận tốt nghiệp cùng vợ ông ấy rủ đi xem The Wall biểu diễn ở Magic đường Thái Thịnh. Bước chân vào cửa là tớ đã thấy sự ngu dốt xuất hiện (hơi nặng lời phải không ?). Đó là việc tớ thấy áo của nhân viên sáng rực cả lên, sáng kiểu phát quang. (chưa thấy ngu ở đâu đúng không ?) Ngu là ở chỗ áo trắng bình thường mà lại phát quang được, nhưng tại sao nó phát quang ? ấy mới là cái ngu ! Nó chỉ phát quang khi được chiếu đèn cực tím (tia UV đấy bà con ạ ! ).

    Chả có dân tộc nào lại tự tiêu diệt chính bản thân mình cả, chả qua là vô tình tự tiêu diệt thôi. Mà vô tình tự tiêu diệt vì thiếu hiểu biết. Bánh phở thì nhét Formaldehyd vào cho dai và giòn. Giò lụa thì phải phết tí hàn the khi giã cho quện và ngon. Tam thất củ thì phải đánh chì cho đen xì khách mới tưởng ngon mà mua. Rượu chưa trong thì chấm tí Vophatoc (thuốc sâu đấy chứ không phải thuốc bổ đâu ) vào đầu que mà ngoáy, cứ gọi là trong vắt như mắt mèo lúc nửa đêm về sáng. Hoa quả thì mua mấy cái hoá chất cực độc của Tàu mà ngâm ủ qua cho chết vi khuẩn gây thối, gây hỏng. Thuốc mối làm từ toàn những hoá chất cực độc, kim loại nặng, vậy mà xịt lung tung, xong vứt bỏ bừa bãi, chết thằng khác chứ chả chết ta đâu mà sợ. Dân chài đi biển vài ngày chả muốn mang đá cây theo vì sợ tốn và sợ nó tan hết, thế là ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật khênh về một bao tải Uréa loại bón ruộng rẻ bèo, đánh được ít cá, ít mực tươi nào thì rắc lên. Urea gặp nước thì thu nhiệt sinh ra lạnh ngắt, cá tươi vô kể, ăn vào tích tụ vô kể, gan với thận tích tụ vô kể, chết nhanh vô kể. ... . . . Còn cả tỉ ví dụ nữa, tại vì hay lọ mọ nên biết. . . .

    Quay trở lại cái ngu ở vũ trường. Người ta ra Phương Mai mua cái đèn chiếu tia UV để khử trùng trong PTN ra mà chiếu, tất nhiên là loại có bước sóng nhẹ nhàng thôi, nhưng nhẹ nhàng như ánh nắng mặt trời kia mà còn gây ung thư da, cháy võng mạc mắt nữa là cái ánh sáng tím ma quái kia ! Trông đẹp là được, chả chết con rận nào. Thảo nào mọi người kêu đi vũ trường, đi hát KOK thường hay bị nhức mắt.. .. .

    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì !



    Không nói đến các hình thức ở Vũ trường vì chỉ đi một lần nên không thể nói thánh nói tướng được, nhưng có một vài nhận xét sơ bộ như sau: Chả có gì thú vị lắm nếu hàng ngày đến, nếu chỉ đến những lúc muốn đập phá xả hơi thì còn có vẻ nghe được. Đây chính là nơi có thể xả phanh, lọc màng nhĩ và giết vi khuẩn trên người. Đứng giữa trung tâm nơi tất cả hệ thống loa chụm vào và vặn to hết cỡ để nghe Rock, bạn sẽ thấy đã đời, sướng đến toè cả lỗ tai mà vẫn muốn nghe nữa. . . .


    Nhưng cái gì cũng có giá của nó, nhảy như bọ chét suốt tối, tối nào cũng như tối nào ở New như mấy thằng gần nhà tớ, không đủ sức phải mượn đến "trắng" giúp sức, ba cái đồ linh tinh rất dễ kiếm !



    Ui đi làm đây, muộn rồi ! Còn câu hỏi về *** sẽ được trả lời ngay, đừng có cười và gật đầu công nhận thằng cha này nói đúng nhé !




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, mấy hôm rồi toàn phải chạy theo công việc, mà nào có việc gì to tát đâu, ba cái việc lặt vặt mới bực mình chứ.. . .

    Vật nhau với đống giấy tờ mệt cả người, đã làm thì phải báo cáo, đã báo cáo lại còn lần một lần hai, định kỳ, thay đổi, kinh phí với chả sửa chữa, linh ta linh tinh. . . Tưởng vào đây cái Nk này có khi lặn lội tận trang cuối cùng của box, ai dè nhòm qua date vẫn thấy nó được bê lên trên hàng ngày. Cái NK này "cao" số thật . . .. .





    Việc đầu tiên là trả lời câu hỏi của Hoahongvang, ấy là những câu hỏi vẫn còn lơ lửng trong đầu. Thứ nhất là về "vấn đề" vũ trường.
    May mắn cho tớ là chả may từ bé đến giờ tớ đã một lần thò chân vào vũ trường. Ấy là lần bị ông anh hướng dẫn làm khoá luận tốt nghiệp cùng vợ ông ấy rủ đi xem The Wall biểu diễn ở Magic đường Thái Thịnh. Bước chân vào cửa là tớ đã thấy sự ngu dốt xuất hiện (hơi nặng lời phải không ?). Đó là việc tớ thấy áo của nhân viên sáng rực cả lên, sáng kiểu phát quang. (chưa thấy ngu ở đâu đúng không ?) Ngu là ở chỗ áo trắng bình thường mà lại phát quang được, nhưng tại sao nó phát quang ? ấy mới là cái ngu ! Nó chỉ phát quang khi được chiếu đèn cực tím (tia UV đấy bà con ạ ! ).

    Chả có dân tộc nào lại tự tiêu diệt chính bản thân mình cả, chả qua là vô tình tự tiêu diệt thôi. Mà vô tình tự tiêu diệt vì thiếu hiểu biết. Bánh phở thì nhét Formaldehyd vào cho dai và giòn. Giò lụa thì phải phết tí hàn the khi giã cho quện và ngon. Tam thất củ thì phải đánh chì cho đen xì khách mới tưởng ngon mà mua. Rượu chưa trong thì chấm tí Vophatoc (thuốc sâu đấy chứ không phải thuốc bổ đâu ) vào đầu que mà ngoáy, cứ gọi là trong vắt như mắt mèo lúc nửa đêm về sáng. Hoa quả thì mua mấy cái hoá chất cực độc của Tàu mà ngâm ủ qua cho chết vi khuẩn gây thối, gây hỏng. Thuốc mối làm từ toàn những hoá chất cực độc, kim loại nặng, vậy mà xịt lung tung, xong vứt bỏ bừa bãi, chết thằng khác chứ chả chết ta đâu mà sợ. Dân chài đi biển vài ngày chả muốn mang đá cây theo vì sợ tốn và sợ nó tan hết, thế là ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật khênh về một bao tải Uréa loại bón ruộng rẻ bèo, đánh được ít cá, ít mực tươi nào thì rắc lên. Urea gặp nước thì thu nhiệt sinh ra lạnh ngắt, cá tươi vô kể, ăn vào tích tụ vô kể, gan với thận tích tụ vô kể, chết nhanh vô kể. ... . . . Còn cả tỉ ví dụ nữa, tại vì hay lọ mọ nên biết. . . .

    Quay trở lại cái ngu ở vũ trường. Người ta ra Phương Mai mua cái đèn chiếu tia UV để khử trùng trong PTN ra mà chiếu, tất nhiên là loại có bước sóng nhẹ nhàng thôi, nhưng nhẹ nhàng như ánh nắng mặt trời kia mà còn gây ung thư da, cháy võng mạc mắt nữa là cái ánh sáng tím ma quái kia ! Trông đẹp là được, chả chết con rận nào. Thảo nào mọi người kêu đi vũ trường, đi hát KOK thường hay bị nhức mắt.. .. .

    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì !



    Không nói đến các hình thức ở Vũ trường vì chỉ đi một lần nên không thể nói thánh nói tướng được, nhưng có một vài nhận xét sơ bộ như sau: Chả có gì thú vị lắm nếu hàng ngày đến, nếu chỉ đến những lúc muốn đập phá xả hơi thì còn có vẻ nghe được. Đây chính là nơi có thể xả phanh, lọc màng nhĩ và giết vi khuẩn trên người. Đứng giữa trung tâm nơi tất cả hệ thống loa chụm vào và vặn to hết cỡ để nghe Rock, bạn sẽ thấy đã đời, sướng đến toè cả lỗ tai mà vẫn muốn nghe nữa. . . .


    Nhưng cái gì cũng có giá của nó, nhảy như bọ chét suốt tối, tối nào cũng như tối nào ở New như mấy thằng gần nhà tớ, không đủ sức phải mượn đến "trắng" giúp sức, ba cái đồ linh tinh rất dễ kiếm !



    Ui đi làm đây, muộn rồi ! Còn câu hỏi về *** sẽ được trả lời ngay, đừng có cười và gật đầu công nhận thằng cha này nói đúng nhé !




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  4. buttercupVN

    buttercupVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào Net, tình cờ vào trang này, tình cờ đọc trang này, tình cờ phát hiện ra mình quen nhân vật chính
    Hà hâm ơi, hoá ra Hà lên Net viết nhật ký online à ? Vui thật .
    Thôi không trêu nữa, không sợ tụt mất hứng của Hà đầu to.
    Kiểu này phải chuẩn bị tiền đi ăn đám cưới Hà hâm thôi.
    Chúc Hà hâm tiếp tục với trang nhật ký này .
    Chúc luôn vui vẻ và hạnh phúc bên em y
    Được buttercupVN sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 28/03/2003
  5. buttercupVN

    buttercupVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào Net, tình cờ vào trang này, tình cờ đọc trang này, tình cờ phát hiện ra mình quen nhân vật chính
    Hà hâm ơi, hoá ra Hà lên Net viết nhật ký online à ? Vui thật .
    Thôi không trêu nữa, không sợ tụt mất hứng của Hà đầu to.
    Kiểu này phải chuẩn bị tiền đi ăn đám cưới Hà hâm thôi.
    Chúc Hà hâm tiếp tục với trang nhật ký này .
    Chúc luôn vui vẻ và hạnh phúc bên em y
    Được buttercupVN sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 28/03/2003
  6. mauthuhanoi

    mauthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chao anh ha ! em doc rat nhieu cai HK cua anh , noi that la co khi hom nao len mang cung vao cai nhat ki nay doc dau tien , em thuc su thay rat hay , va co cam giac anh giong Huan Cao , hiii nhung chi hoi giong thoi , boi Huan Cao la Huan cao , con anh van la anh chu lam sao nhap nhem chuyen nay duoc chu nhi . nhung ma em doc NK cua anh thay thoai mai lam , moi chuyen nhu duoc relã x, hco du em khong fai la chu cua cai topic nay .
    cam on anh da tao ra cho moi nguoi nhung giay fut thoai mai , cung suy ngam ve nhung avn de cua xa hoi , cung nhu thoi dai nay . hi vong cai topic cua anh ngay mot thanh cong hon . , khong ci hon nam van nguoi oc ma con so do con tang len nua .
  7. mauthuhanoi

    mauthuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chao anh ha ! em doc rat nhieu cai HK cua anh , noi that la co khi hom nao len mang cung vao cai nhat ki nay doc dau tien , em thuc su thay rat hay , va co cam giac anh giong Huan Cao , hiii nhung chi hoi giong thoi , boi Huan Cao la Huan cao , con anh van la anh chu lam sao nhap nhem chuyen nay duoc chu nhi . nhung ma em doc NK cua anh thay thoai mai lam , moi chuyen nhu duoc relã x, hco du em khong fai la chu cua cai topic nay .
    cam on anh da tao ra cho moi nguoi nhung giay fut thoai mai , cung suy ngam ve nhung avn de cua xa hoi , cung nhu thoi dai nay . hi vong cai topic cua anh ngay mot thanh cong hon . , khong ci hon nam van nguoi oc ma con so do con tang len nua .
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mauthuhanoi đã động viên, còn phải cố gắng nhiều lắm chứ !


    Bư (buttercupvn) để cho tao yên nhé, đừng có khiêu khích! Về với anh "nắm" nhà mày đi !



    Mỹ đánh nhau với Iraq chỉ đơn giản vì muốn chiếm lấy cái mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất thế giới và triệt hạ một cái gai cứng đầu khó chịu. Theo dự đoán, nếu không có phát hiện gì mới thì đến 2025 sẽ chỉ còn mỗi dầu từ đây chảy ra. Một quốc gia cái gì cũng dùng đến năng lượng Mỹ thì việc cướp nguồn dầu này là một chiến lược lâu dài. Khôn như rận ấy !

    Tớ sẽ ủng hộ đội Thổ Nhĩ Kỳ trong bất cứ giải đấu nào - đây là quốc gia không cho Mỹ mượn đường tấn công, dù như thế là sẽ phải chịu nhiều áp lực và thiệt hại.

    Đừng có ngu gì mà ủng hộ cho mấy cái nước như Tây Ban Nha và Úc . .. . .. .


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mauthuhanoi đã động viên, còn phải cố gắng nhiều lắm chứ !


    Bư (buttercupvn) để cho tao yên nhé, đừng có khiêu khích! Về với anh "nắm" nhà mày đi !



    Mỹ đánh nhau với Iraq chỉ đơn giản vì muốn chiếm lấy cái mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất thế giới và triệt hạ một cái gai cứng đầu khó chịu. Theo dự đoán, nếu không có phát hiện gì mới thì đến 2025 sẽ chỉ còn mỗi dầu từ đây chảy ra. Một quốc gia cái gì cũng dùng đến năng lượng Mỹ thì việc cướp nguồn dầu này là một chiến lược lâu dài. Khôn như rận ấy !

    Tớ sẽ ủng hộ đội Thổ Nhĩ Kỳ trong bất cứ giải đấu nào - đây là quốc gia không cho Mỹ mượn đường tấn công, dù như thế là sẽ phải chịu nhiều áp lực và thiệt hại.

    Đừng có ngu gì mà ủng hộ cho mấy cái nước như Tây Ban Nha và Úc . .. . .. .


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    ta hâm ,ai hâm , đời hâm cả
    một vui , hai vui , nhà vui theo
    chưa đọc được mấy lời thấy anh em thích xem người khác viết nhận ký quá
    bao giờ em rỗi kể cho mọi người một chuyện tình bất tử
    đọc hay hơn tiểu thuyết
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi

Chia sẻ trang này