1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    ta hâm ,ai hâm , đời hâm cả
    một vui , hai vui , nhà vui theo
    chưa đọc được mấy lời thấy anh em thích xem người khác viết nhận ký quá
    bao giờ em rỗi kể cho mọi người một chuyện tình bất tử
    đọc hay hơn tiểu thuyết
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    ***, ********, giới tính, quan hệ hay cái quái gì tương tự đều là điều mà đa số dân Việt mình đều cố gắng tránh nhắc tới nhất trong tầm có thể. Không phải do không thích, không phải do bị cấm mà do cái phong tục Á Đông của chúng ta nó làm cho người phát ngôn tự nhiên thấy ngượng mồm. Điều này cũng không có gì là tệ.



    Tham lam, ham sống sợ chết, thích nhàn hạ - ghét khổ sở, ham hưởng lạc, luôn bị cuốn hút giới tính (nói toẹt ra là ham muốn ********) .... là một trong vài bản năng chính của con người. Phàm đã gọi là bản năng thì thường khó mà trốn tránh được nó, bởi lẽ nó ngồi xổm trong mỗi con người ngay từ khi còn đang chịu cảnh tăm tối trong bụng mẹ.


    Một thằng hai mươi mấy tuổi đầu, nghĩa là đang ở trong độ tuổi sung sức nhất của cuộc sống, mọi thứ trong nó từ trái tim, mạch máu đến cơ bắp và nhiều thứ khác không tiện kể ra đều đang căng tràn. Tầm tuổi này - trong con người ta bản năng đang đạt độ chín nhất, nhưng chán một điều là tư tưởng chả chịu chín theo cùng lúc, nó chín chậm hơn mới chán chứ. Lúc này có thể phân biệt rất rõ với những lúc khác, ấy là việc nó nhìn những người khác giới với một con mắt khác hẳn. Tuy không đến nỗi vừa nhìn vừa liếm mép và nuốt nước bọt, nhưng cũng làm cho nó cảm thấy thèm. Nó thèm một cái gì đấy mà nếu nói ra thì các bác già sẽ dạy cho nó một bài học rồi bắt nó học theo gương Lục Vân Tiên, để mà tiếp tục "thọ thọ bất thân". Việc xem phim xxx hoặc down ba cái ảnh bậy bạ, đọc mấy cái truyện nhảm nhí cũng chỉ là chuyện thường ngày ở "thằng cha mới lớn". Nhưng (một chữ nhưng to vật vã) nó không phải đang ở trong rừng, trong chuồng thú hay trên hoang đảo, nó lại đang ở giữa một rừng người văn minh và đã tiến hoá khá xa so với thời "khốn nạn" - thế mới chán chứ, không thì đã giải quyết luôn cái vấn đề bản năng này cho rồi !

    ....................
    .........




    (còn tiếp, sẽ được viết dần dần tiếp ngay vào bài này ! )






    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 03/04/2003
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    ***, ********, giới tính, quan hệ hay cái quái gì tương tự đều là điều mà đa số dân Việt mình đều cố gắng tránh nhắc tới nhất trong tầm có thể. Không phải do không thích, không phải do bị cấm mà do cái phong tục Á Đông của chúng ta nó làm cho người phát ngôn tự nhiên thấy ngượng mồm. Điều này cũng không có gì là tệ.



    Tham lam, ham sống sợ chết, thích nhàn hạ - ghét khổ sở, ham hưởng lạc, luôn bị cuốn hút giới tính (nói toẹt ra là ham muốn ********) .... là một trong vài bản năng chính của con người. Phàm đã gọi là bản năng thì thường khó mà trốn tránh được nó, bởi lẽ nó ngồi xổm trong mỗi con người ngay từ khi còn đang chịu cảnh tăm tối trong bụng mẹ.


    Một thằng hai mươi mấy tuổi đầu, nghĩa là đang ở trong độ tuổi sung sức nhất của cuộc sống, mọi thứ trong nó từ trái tim, mạch máu đến cơ bắp và nhiều thứ khác không tiện kể ra đều đang căng tràn. Tầm tuổi này - trong con người ta bản năng đang đạt độ chín nhất, nhưng chán một điều là tư tưởng chả chịu chín theo cùng lúc, nó chín chậm hơn mới chán chứ. Lúc này có thể phân biệt rất rõ với những lúc khác, ấy là việc nó nhìn những người khác giới với một con mắt khác hẳn. Tuy không đến nỗi vừa nhìn vừa liếm mép và nuốt nước bọt, nhưng cũng làm cho nó cảm thấy thèm. Nó thèm một cái gì đấy mà nếu nói ra thì các bác già sẽ dạy cho nó một bài học rồi bắt nó học theo gương Lục Vân Tiên, để mà tiếp tục "thọ thọ bất thân". Việc xem phim xxx hoặc down ba cái ảnh bậy bạ, đọc mấy cái truyện nhảm nhí cũng chỉ là chuyện thường ngày ở "thằng cha mới lớn". Nhưng (một chữ nhưng to vật vã) nó không phải đang ở trong rừng, trong chuồng thú hay trên hoang đảo, nó lại đang ở giữa một rừng người văn minh và đã tiến hoá khá xa so với thời "khốn nạn" - thế mới chán chứ, không thì đã giải quyết luôn cái vấn đề bản năng này cho rồi !

    ....................
    .........




    (còn tiếp, sẽ được viết dần dần tiếp ngay vào bài này ! )






    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 03/04/2003
  4. buttercupVN

    buttercupVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Bư (buttercupvn) để cho tao yên nhé, đừng có khiêu khích!
    Buttercup khong phai la Bu .
    Chỉ định hỏi thăm Hà thôi. Nhưng sợ quá, chạy thôi.
    Tomorrow is a another day
  5. buttercupVN

    buttercupVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Bư (buttercupvn) để cho tao yên nhé, đừng có khiêu khích!
    Buttercup khong phai la Bu .
    Chỉ định hỏi thăm Hà thôi. Nhưng sợ quá, chạy thôi.
    Tomorrow is a another day
  6. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hey ở VN bây giờ hình như là 1h sáng thì phải ...
    thấy cái topic này "lặn xuống" trang 2 lại phải đính nó lên vậy
    có 1 câu hỏi muốn hỏi anh Hà nhưng mà ko biết send PM với gửi ở đây thì anh thích thế nào nhỉ ? ( chỉ là muốn anh mở mang giúp cái đầu óc u u mê mê này thôi ) . Dạo này thấy anh bận quá nên cũng chưa dám mở lời ...
    nếu muốn + rỗi rãi thì reply em trên này nhớ . Em luôn theo sát cái NK này mà . Bye.
  7. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hey ở VN bây giờ hình như là 1h sáng thì phải ...
    thấy cái topic này "lặn xuống" trang 2 lại phải đính nó lên vậy
    có 1 câu hỏi muốn hỏi anh Hà nhưng mà ko biết send PM với gửi ở đây thì anh thích thế nào nhỉ ? ( chỉ là muốn anh mở mang giúp cái đầu óc u u mê mê này thôi ) . Dạo này thấy anh bận quá nên cũng chưa dám mở lời ...
    nếu muốn + rỗi rãi thì reply em trên này nhớ . Em luôn theo sát cái NK này mà . Bye.
  8. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    giau thi cang giau , ngheo thi cang ngheo . tai sao lai vay ha anh ha` ??
     
    nguoi giau nhieu tien hon , quan he rong hon , thu nghi xem nhe , di mua cung mot cai kinh de deo mat , may thang giau choi voi nhau , quen duoc co ban kinh , the la mua bang 1/2 gia , trong khi thang ngheo thi lam sao voi toi duoc quan he do , the la mua gia dat gap doi . nghe thi sao ma ngheo , ngheo dam ra ca doi chi chan lam tay bun , suot ngay voi cai ruong , cha lam sao nhin len duoc , hoc hanh cha den dau , lay gi ma de giau . thang giau no cho con no hoc , hoc hanh tu te , viec lam tu te ===> giau hon thang ngheo , tien khong co , hoc lai chang den noi den chon ===> ngheo thoi . con vua thi lai lam vua con sai o chua thi quet la da . ai dam bao la no sai nao va ai bao dam duoc den thoi gian nao thi dan noi can qua con vua that the lai ra quet chua . mot nguoi dan thap co be hong , hoc hanh chang toi dau thi lay gi ma noi can qua .??? hay noi len roi lai bi danh lai ngay nhu may cuoc khoi nghia nong dan o vn va tq ........ moi nguoi mot so phan, cu co gang thoi , ....... how can i control my heart ?
    Được cobra sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 01/04/2003
  9. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    giau thi cang giau , ngheo thi cang ngheo . tai sao lai vay ha anh ha` ??
     
    nguoi giau nhieu tien hon , quan he rong hon , thu nghi xem nhe , di mua cung mot cai kinh de deo mat , may thang giau choi voi nhau , quen duoc co ban kinh , the la mua bang 1/2 gia , trong khi thang ngheo thi lam sao voi toi duoc quan he do , the la mua gia dat gap doi . nghe thi sao ma ngheo , ngheo dam ra ca doi chi chan lam tay bun , suot ngay voi cai ruong , cha lam sao nhin len duoc , hoc hanh cha den dau , lay gi ma de giau . thang giau no cho con no hoc , hoc hanh tu te , viec lam tu te ===> giau hon thang ngheo , tien khong co , hoc lai chang den noi den chon ===> ngheo thoi . con vua thi lai lam vua con sai o chua thi quet la da . ai dam bao la no sai nao va ai bao dam duoc den thoi gian nao thi dan noi can qua con vua that the lai ra quet chua . mot nguoi dan thap co be hong , hoc hanh chang toi dau thi lay gi ma noi can qua .??? hay noi len roi lai bi danh lai ngay nhu may cuoc khoi nghia nong dan o vn va tq ........ moi nguoi mot so phan, cu co gang thoi , ....... how can i control my heart ?
    Được cobra sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 01/04/2003
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    To NT286 : Bạn muốn hỏi hay muốn trao đổi gì cứ post ngay lên đây cũng được. Như thế cũng không mất đi ý nghĩa ban đầu của cái topic này. NK của tớ không phải là những ghi chép hàng ngày, tường thuật lại cuộc sống hiện tại để tương lai đọc lại, mà nó là nơi tớ ghi chép những suy nghĩ của chính tớ, bao gồm cả những ý tưởng khá "củ chuối". Việc trao đổi với bạn về một vấn đề gì đó cũng chính là việc viết những suy nghĩ của tớ vào đây, nếu không ngại xin bạn cứ việc.



    To COBRA : bỏ cái kiểu suy nghĩ ấy đi nhé, tớ sẽ viết về cái suy nghĩ chán đời ấy trong một dịp gần đây, hy vọng đọc xong sẽ rũ bỏ được nó ra khỏi đầu !
    Anhhaham nhất trên đời !!!

Chia sẻ trang này