1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    To NT286 : Bạn muốn hỏi hay muốn trao đổi gì cứ post ngay lên đây cũng được. Như thế cũng không mất đi ý nghĩa ban đầu của cái topic này. NK của tớ không phải là những ghi chép hàng ngày, tường thuật lại cuộc sống hiện tại để tương lai đọc lại, mà nó là nơi tớ ghi chép những suy nghĩ của chính tớ, bao gồm cả những ý tưởng khá "củ chuối". Việc trao đổi với bạn về một vấn đề gì đó cũng chính là việc viết những suy nghĩ của tớ vào đây, nếu không ngại xin bạn cứ việc.



    To COBRA : bỏ cái kiểu suy nghĩ ấy đi nhé, tớ sẽ viết về cái suy nghĩ chán đời ấy trong một dịp gần đây, hy vọng đọc xong sẽ rũ bỏ được nó ra khỏi đầu !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  2. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc nhật ký của ban, một người tự nhận mình hâm. Sao lâu rồi không còn thấy bạn viết nưa, đã đi đâu về đâu rồi. Phải chăng là đã lấy vợ, và không còn được hâm nữa?
  3. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc nhật ký của ban, một người tự nhận mình hâm. Sao lâu rồi không còn thấy bạn viết nưa, đã đi đâu về đâu rồi. Phải chăng là đã lấy vợ, và không còn được hâm nữa?
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tôi thực sự khoái đọc NK của người khác . Nếu đọc trộm thì sợ chết ! Nếu được người viết NK cho đọc chùa... thì còn gì bằng !
    "NK một chàng trai hành tung rất bí mật !" ------> đã giúp tôi thực hiện sở thích viết NK - chia sẻ được với người khác mà ko sợ lộ tung tích ! Cám ơn anhhaham nhiều !
    ...Chỉ sợ đến mùa cưới, anhhaham đi lấy vợ thì cái NK này bị thanh lý...

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tôi thực sự khoái đọc NK của người khác . Nếu đọc trộm thì sợ chết ! Nếu được người viết NK cho đọc chùa... thì còn gì bằng !
    "NK một chàng trai hành tung rất bí mật !" ------> đã giúp tôi thực hiện sở thích viết NK - chia sẻ được với người khác mà ko sợ lộ tung tích ! Cám ơn anhhaham nhiều !
    ...Chỉ sợ đến mùa cưới, anhhaham đi lấy vợ thì cái NK này bị thanh lý...

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Còn khuya tớ mới bỏ dở mà thanh lý cái NK này nhé, tớ bỏ dở nó nghĩa là tớ không tư duy nữa à, thế thì ai mà chịu được .. . . ..


    Tớ đang hoàn thành nốt cái bài viết về *** ở trang 57 nên không viết dài được .. . . .. .
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Còn khuya tớ mới bỏ dở mà thanh lý cái NK này nhé, tớ bỏ dở nó nghĩa là tớ không tư duy nữa à, thế thì ai mà chịu được .. . . ..


    Tớ đang hoàn thành nốt cái bài viết về *** ở trang 57 nên không viết dài được .. . . .. .
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bài thơ bên Box Những người thích đùa, nhưng mấy tháng nay không viết tiếp được nên nó bị biến mất, nay kéo nó ra và chuyển mấy bài thơ sang đây, cho đỡ phí công sáng tác !!!!

    .............................................
    ..
    .

    Bọc em trong tim anh
    Trong ấy hơi hôi nhưng ấm
    Dĩ vãng xưa kia không sợ nấm
    Trong cõi vô thường cũng chẳng sợ lang ben.........
    .
    .
    .
    . Ngồi buồn em gào tên anh
    Hệt như con mèo đến mùa phối giống
    Gió lạnh lùa xuống cống
    Làm sao hiện diện khi không có nhau


    ............................................................
    .
    ..
    Tung tăng như lũ lợn con
    Thơ ngây áo trắng gót son tới trường
    Trường em ở cuối con đường
    Có hàng hiên vắng bức tường mốc meo
    Giáo viên thì chẳng rất nghèo
    Mà ai thì cũng vàng đeo đầy người
    .
    .
    .........................................................
    .
    .Phũ phàng..
    ..
    ...
    ...
    Anh cưỡi xe lu
    Tràn đè lên quá khứ
    Dường như chưa đủ
    Cài số lùi nghiến tiếp lần hai.
    .
    Bình minh như những sớm mai
    Bên lòng mình linh hồn nát bét
    Ta không ghét
    Cũng chẳng còn thích nổi một ai
    .
    Đời gói gọn trong ngày mai
    Hôm nay đi ngủ mê cái đã
    Ngủ cũng sợ vấp ngã
    Sợ cả vệt bánh xe lu
    Đừng buồn rồi khóc hu hu
    Trẻ con cười cho đấy
    Hãy đứng đậy
    Đánh răng rồi ngủ tiếp đi
    .
    Nỡ lòng nào
    Cưỡi xe lu không cần bằng lái
    Thân em con gái
    Đừng phũ phàng rõ chưa........
    l.
    .
    .
    .......................................
    ..
    .
    Răng em không đen
    Như củ tam thất
    Mà trắng tinh khiết
    Như sợi bún riêu
    ..
    Chân em không cong
    Như vành xe đạp
    Mà trông mập mạp
    Như thể bị sưng
    .
    .Da em không nâu
    Như son Hàn Quốc
    Mà trông xanh lét
    Như ngọn rau thơm.
    .
    Mắt em mở to
    Y như giọt nước
    Lại hơi trong vắt
    Như thể Lavie
    .
    .
    Ôi em xinh ghê
    Sao anh không thấy
    Nếu thích hãy lấy
    đũa mà gắp đi.............hi hi........
    .
    .
    .
    ..........................................................
    .
    Mỗi sớm thức giấc
    Thấy lòng nhói đau
    Ô kìa chim hót
    Vẩn vơ trong đầu.
    .
    .
    Mỗi tối thức giấc
    Vẫn thấy nhói đau
    Nhưng mà kiểu khác
    Ở trong chăn mình........
    .
    .
    ............................................
    Lao động
    Tay anh nghỉ nhưng hàm không nghỉ
    Nó thông gia với cái dạ dày
    Một gia đình quanh năm ấm cúng
    Có họ hàng với bác hậu m...... .............................................



    Xin lỗi vì hơi lạc về nội dung, nhưng không chuyển sang đây biết đâu ngày mai cái topic ấy bị xoá mất, bên ấy mình không có quyền quản lý, xoá mất thì phí - tụt mất hứng sáng tác văn vần và văn xuôi xuống dòng !


    Anhhaham nhất trên đời !!!


    Đã sửa lại font, hy vọng ngon hơn !
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 04/04/2003
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bài thơ bên Box Những người thích đùa, nhưng mấy tháng nay không viết tiếp được nên nó bị biến mất, nay kéo nó ra và chuyển mấy bài thơ sang đây, cho đỡ phí công sáng tác !!!!

    .............................................
    ..
    .

    Bọc em trong tim anh
    Trong ấy hơi hôi nhưng ấm
    Dĩ vãng xưa kia không sợ nấm
    Trong cõi vô thường cũng chẳng sợ lang ben.........
    .
    .
    .
    . Ngồi buồn em gào tên anh
    Hệt như con mèo đến mùa phối giống
    Gió lạnh lùa xuống cống
    Làm sao hiện diện khi không có nhau


    ............................................................
    .
    ..
    Tung tăng như lũ lợn con
    Thơ ngây áo trắng gót son tới trường
    Trường em ở cuối con đường
    Có hàng hiên vắng bức tường mốc meo
    Giáo viên thì chẳng rất nghèo
    Mà ai thì cũng vàng đeo đầy người
    .
    .
    .........................................................
    .
    .Phũ phàng..
    ..
    ...
    ...
    Anh cưỡi xe lu
    Tràn đè lên quá khứ
    Dường như chưa đủ
    Cài số lùi nghiến tiếp lần hai.
    .
    Bình minh như những sớm mai
    Bên lòng mình linh hồn nát bét
    Ta không ghét
    Cũng chẳng còn thích nổi một ai
    .
    Đời gói gọn trong ngày mai
    Hôm nay đi ngủ mê cái đã
    Ngủ cũng sợ vấp ngã
    Sợ cả vệt bánh xe lu
    Đừng buồn rồi khóc hu hu
    Trẻ con cười cho đấy
    Hãy đứng đậy
    Đánh răng rồi ngủ tiếp đi
    .
    Nỡ lòng nào
    Cưỡi xe lu không cần bằng lái
    Thân em con gái
    Đừng phũ phàng rõ chưa........
    l.
    .
    .
    .......................................
    ..
    .
    Răng em không đen
    Như củ tam thất
    Mà trắng tinh khiết
    Như sợi bún riêu
    ..
    Chân em không cong
    Như vành xe đạp
    Mà trông mập mạp
    Như thể bị sưng
    .
    .Da em không nâu
    Như son Hàn Quốc
    Mà trông xanh lét
    Như ngọn rau thơm.
    .
    Mắt em mở to
    Y như giọt nước
    Lại hơi trong vắt
    Như thể Lavie
    .
    .
    Ôi em xinh ghê
    Sao anh không thấy
    Nếu thích hãy lấy
    đũa mà gắp đi.............hi hi........
    .
    .
    .
    ..........................................................
    .
    Mỗi sớm thức giấc
    Thấy lòng nhói đau
    Ô kìa chim hót
    Vẩn vơ trong đầu.
    .
    .
    Mỗi tối thức giấc
    Vẫn thấy nhói đau
    Nhưng mà kiểu khác
    Ở trong chăn mình........
    .
    .
    ............................................
    Lao động
    Tay anh nghỉ nhưng hàm không nghỉ
    Nó thông gia với cái dạ dày
    Một gia đình quanh năm ấm cúng
    Có họ hàng với bác hậu m...... .............................................



    Xin lỗi vì hơi lạc về nội dung, nhưng không chuyển sang đây biết đâu ngày mai cái topic ấy bị xoá mất, bên ấy mình không có quyền quản lý, xoá mất thì phí - tụt mất hứng sáng tác văn vần và văn xuôi xuống dòng !


    Anhhaham nhất trên đời !!!


    Đã sửa lại font, hy vọng ngon hơn !
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 04/04/2003
  10. White_Rose_new

    White_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này