1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_Rose_new

    White_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao..........Bệnh ngôi sao...........Em xin được hóng hớt về cái yếu tố mang tính bản năng này của con người............khi mà anh chủ NK đang mải mê mạn đàm về một bản năng khác ..............*** ............trang 57.....bài thứ 5 từ dưới lên.............
    Đơn giản , cái mà chúng tavẫn coi là bệnh ngôi sao chính là một bản năng kép của con người......chính xác hơn là của "con" trong " con người"..........bản năng tổng hợp 2 trong 1........PHÔ TRƯƠNG VÀ HƯỞNGTHỤ
    Bản năng đó ản hiện trong từng cá thể.........nếu cá thể đó là thảo dân thì......chuyện thường phố huyện, còn lỡ là ngôi sao.........sẽ được quần chúng liệt ngay vào Bệnh ngôi sao........
    ....Rõ ràng đấy.........
    Khi còn là một cậu bé đầu trần chân đất ........lấm lem trong đội bóng vỉa hè.......một quả bóng xác xơ, một quả bưởi nướng hay thậm chí là một nắm giẻ rách tạm quấn chặt thành một hình thù tạm gọi là tròn...........Đấy đã là cả một thiên đường bóng đá.........
    Khi cậu bé đó trở thành một danh thủ nới một cú đã thần sầu quỷ khóc..........Ông chú ý quả bóng phải là Nike hay Adidas chính hiệu và đúng mã số cho tôi đấy.............
    Khi còn là một ca sĩ nghiệp dư quần chúng...........được lên sân khấu.......tắm mình trong ánh đèn sân khấu.......thì được cầm mic trước khán giả là cảmột niềm mơ ước......... Nhưng khi trở thành sao siêu catse, dàn nhạc phải khác nhé......micro phải chính hiệu đấy và phải có vũ đoàn theo ý muốn của tôi ......hiểu chưa............
    Khi còn là một thanh niên chập chững rời luỹ tre lao vào buôn bán nơi ánh sáng phồn hoa.........cái bánh mỳ Như Lan đã là một bữa tối thịnh soạn..........Nhưng một ông chủ tịch HĐQT với vốn góp chừng chín chục tỷ sẽ không còn cái bóng bần hàn của luỹ tre xập xệ thưở nào.............Khi thư ký chót dại đưa bút dạ kim xin chữ ký không đúng loại ......sẽ được nhắc ngay : Tôi không quen cầm bút này..........Dùng Waterman hay Dunhill quen rồi........Lần sau cô nhớ sửa nhé.........Nhưng nếu làm việc với cơ quan có chức năng như Thanh tra hay Thuế thì..............bút Thiên Long cũng ký tốt........
    Khi còn là chàng sinh viên xa nhà........Cô ơi cho cháu cốc trà đá đi.........cuối tháng cháu trả một thể, hứa đấy.........Còn khi đã là một nhân viên Công ty nước ngoài sẽ là : Này, không hiểu sao tao cứ uống Tiger là đau bụng , chỉ hợp mỗi Ken.........
    Vậy đấy..........rỉa rói thiên hạ mãi.........mình thì sao nhỉ? Khi còn sinh viên ăn bám ........ áo vải gì mà chả được, miễn là đẹp một tý.........còn bây giờ mới làm có tí tiền..........Lụa Bảo Lộc tốt hơn Vạn Phúc, nhớ là phải ra Hạnh Silk đấy, hay 8210 đèn tối om, dùng ngứa cả tay..................
    ...........TỆ QUÁ..................
    Y phục xứng kỳ đức...............Vẫn biết vậy, nhưng có phải ai cũng làm được đâu..............

    .....Khao khát quên nhanh.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 08/04/2003
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao..........Bệnh ngôi sao...........Em xin được hóng hớt về cái yếu tố mang tính bản năng này của con người............khi mà anh chủ NK đang mải mê mạn đàm về một bản năng khác ..............*** ............trang 57.....bài thứ 5 từ dưới lên.............
    Đơn giản , cái mà chúng tavẫn coi là bệnh ngôi sao chính là một bản năng kép của con người......chính xác hơn là của "con" trong " con người"..........bản năng tổng hợp 2 trong 1........PHÔ TRƯƠNG VÀ HƯỞNGTHỤ
    Bản năng đó ản hiện trong từng cá thể.........nếu cá thể đó là thảo dân thì......chuyện thường phố huyện, còn lỡ là ngôi sao.........sẽ được quần chúng liệt ngay vào Bệnh ngôi sao........
    ....Rõ ràng đấy.........
    Khi còn là một cậu bé đầu trần chân đất ........lấm lem trong đội bóng vỉa hè.......một quả bóng xác xơ, một quả bưởi nướng hay thậm chí là một nắm giẻ rách tạm quấn chặt thành một hình thù tạm gọi là tròn...........Đấy đã là cả một thiên đường bóng đá.........
    Khi cậu bé đó trở thành một danh thủ nới một cú đã thần sầu quỷ khóc..........Ông chú ý quả bóng phải là Nike hay Adidas chính hiệu và đúng mã số cho tôi đấy.............
    Khi còn là một ca sĩ nghiệp dư quần chúng...........được lên sân khấu.......tắm mình trong ánh đèn sân khấu.......thì được cầm mic trước khán giả là cảmột niềm mơ ước......... Nhưng khi trở thành sao siêu catse, dàn nhạc phải khác nhé......micro phải chính hiệu đấy và phải có vũ đoàn theo ý muốn của tôi ......hiểu chưa............
    Khi còn là một thanh niên chập chững rời luỹ tre lao vào buôn bán nơi ánh sáng phồn hoa.........cái bánh mỳ Như Lan đã là một bữa tối thịnh soạn..........Nhưng một ông chủ tịch HĐQT với vốn góp chừng chín chục tỷ sẽ không còn cái bóng bần hàn của luỹ tre xập xệ thưở nào.............Khi thư ký chót dại đưa bút dạ kim xin chữ ký không đúng loại ......sẽ được nhắc ngay : Tôi không quen cầm bút này..........Dùng Waterman hay Dunhill quen rồi........Lần sau cô nhớ sửa nhé.........Nhưng nếu làm việc với cơ quan có chức năng như Thanh tra hay Thuế thì..............bút Thiên Long cũng ký tốt........
    Khi còn là chàng sinh viên xa nhà........Cô ơi cho cháu cốc trà đá đi.........cuối tháng cháu trả một thể, hứa đấy.........Còn khi đã là một nhân viên Công ty nước ngoài sẽ là : Này, không hiểu sao tao cứ uống Tiger là đau bụng , chỉ hợp mỗi Ken.........
    Vậy đấy..........rỉa rói thiên hạ mãi.........mình thì sao nhỉ? Khi còn sinh viên ăn bám ........ áo vải gì mà chả được, miễn là đẹp một tý.........còn bây giờ mới làm có tí tiền..........Lụa Bảo Lộc tốt hơn Vạn Phúc, nhớ là phải ra Hạnh Silk đấy, hay 8210 đèn tối om, dùng ngứa cả tay..................
    ...........TỆ QUÁ..................
    Y phục xứng kỳ đức...............Vẫn biết vậy, nhưng có phải ai cũng làm được đâu..............

    .....Khao khát quên nhanh.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 08/04/2003
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi, tớ lại ngồi viết tiếp cái nk này, chắc là phải tiếp tục bàn về những cái xấu xí, ngớ ngẩn mà tớ thường thấy .................
    Một trong những suy nghĩ ngộ nghĩnh của dân Việt mình là suy nghĩ về việc tập thể, về trách nhiệm và nghĩa vụ, hai điều này dân Việt mình nhầm lẫn lung ta lung tung.


    Một vụ cháy đùng đùng xảy ra . . .. . .. Khói lửa dâng ngút trời . . .. nghẹt thở . . . . rát mặt, khói độc tuôn ra phát sặc .. .. . . . . chết như chơi, người ta nghĩ ngay đến cứu hoả, đã là lính cứu hoả thì "phải" nhảy vào mà chữa cháy chứ. Ai mà chả sợ chết, nhưng ông là lính cứu hoả thì ông "phải" nhảy vào, "nghĩa vụ" mà.. . (!)


    Một vụ đánh nhau xảy ra . . . nh ững nhát chém xẻ ngang vai, máu đỏ áo .. . . .. . . đâm ngập cán dao . . . .. mặt mũi đỏ phừng phừng . .. . . .. . . . cay cú lao đi tiếp tục đâm chém . . .. .. . chả ai dại mà vào can vì sợ dính đòn oan, người ta nghĩ ngay đến CS 113. Ông là cảnh sát thì ông "phải" nhảy vào can thiệp. Dao găm với chả súng, chất nổ với chả vũ khí lạnh, bơm tiêm dính máu với chả dao phay, tất thảy người ta nghĩ ngay tới công an, tới cảnh sát, như thể mang bộ c ảnh ph ục vào ngư ời thì ngh ĩa vụ của người ấy là ph ải làm nh ững vi ệc ấy . .. . (!)


    Tai nạn xe cộ? . . .. . . .. đầu bẹp dí . . .. . . . xe rúm ró . .. . . . "nội thất" bay ra ngoài từng bãi . .. . . . máu tuôn trào lai láng ra mặt đường. Chả ai dám nhìn, vậy thì nhanh nhanh mà đi gọi cảnh sát giao thông. Ông là Cảnh Sát thì ông "phải" làm nhảy vào làm chuyện ấy, "nghĩa vụ" mà . . .. . .(!)


    Thế nhưng không dừng lại ở đấy. Khi con em họ đua xe, đánh nhau, chích hút .... bị công an tóm, người ta sẵn sàng lu loa rằng công an đánh người, vi phạm quyền công dân, thế nọ với chả thế kia .. . . . .. . .


    Người vi phạm bị giữ xe vì vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, chở ba, lạng lách.... thì muốn dấm dúi tí tiền để mọi chuyện được giải quyết cho nhanh. Công an giữ nghiêm phép nước không nhận thì ngườii ta cho rằng công an xách nhiễu dân lành. Nếu nhận tiền mà tha cho, người ta ra về mà trong lòng hậm hực rồi đi tuyên truyền là "công an rặt một lũ ăn tiền, mất chất, mất tư cách". Người ta sẵn sàng lu loa về một hành vi mà chính người ta là thủ phạm. Không ngoại trừ những trường hợp có những người thoái hóa biến chất, nhưng cả một lực lượng cỡ vài chục ngàn cảnh sát giao thông, khó có thể đòi hỏi tất cả đều tốt đẹp giống trên phim Việt nam được. . . . . . .!


    Sống trên đời có người thế này thế nọ, nhưng có những người nọ lại suy nghĩ thế này:

    Họ thách cảnh sát hay công an dám bỏ cảnh phục ra để chơi tay bo với họ. Những người đó suy nghĩ như thể họ được sinh ra mà bộ não lại lộn xộn nhảy vào nằm trong dạ dày. Vì thế suy nghĩ của họ rất khó ngửi..... (!)




    Có ai thích nhảy vào đám lửa để cứu tài sản của người khác, ngay cả khi biết chắc mình sẽ bị nguy hiểm, rằng vợ con ở nhà nếu chẳng may có gì xảy ra thì sẽ bơ vơ mất đi một người trụ cột hay không ? Có đấy, đó là lính cứu hỏa. . . !


    Có ai thích đứng ra đương đầu với một lũ đầu gấu xăm trổ đầy mình và hung khí lăm lăm trong tay, đang uy hiếp dân lành, lớ ngớ là nó xiên cho một phát lòi cả phèo phổi ra ngoài, mất mạng như chơi không ? . .. . . .


    Có ai thích đêm giao thừa bỏ vợ bỏ con ở nhà để đi làm nhiệm vụ, đi bảo vệ an toàn hạnh phúc cho những gia đình khác hay không ? Có đấy, đó là cảnh sát hình sự. . .!



    Nhưng tại sao họ lại làm thế nhỉ, sao họ liều thế, họ cũng là người bình thường thôi mà, hay là họ không sợ chết, hay là nhiệm vụ bắt buộc họ phải làm như thế ??


    Có phải cứ là cảnh sát thì cơ bắp và lá gan phải luôn luôn to hơn của thiên hạ không ?

    Đâu có phải, chỉ đơn giản vì họ mang trên mình bộ cảnh phục, khi ấy không còn là việc thích hay không thích, đó là trách nhiệm của một con người - không phải là nghĩa vụ ........ !


    Vậy mà có những kẻ không có não lại thách đố họ bỏ nó ra để chơi tay bo với chúng. Có mà điên, vô cùng điên. . . ! . ..


    Công an hay cảnh sát, tất nhiên không thể toàn vẹn được một lực lượng hàng vạn con người, tất nhiên cũng có những con sâu không hay ho gì cho lắm, nhưng cũng đừng vì phần nhỏ đó mà quy đều cho tất cả là xấu, là đáng ghét ! . . .. .


    Đấy, dân Việt mình lạ lùng không? Bình thường khi mình phạm lỗi thì chỉ muốn công an biến sạch trên đời. Nhưng khi bị trộm cướp đầu gấu hỏi thăm thì lại muốn công an túc trực ngay trên đầu giường để bảo vệ, để làm tròn trách nhiệm "Bảo vệ nhân dân.. .. . .



    Còn suy nghĩ như thế thì còn nghèo, còn hèn . . . . . . . .
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 09/04/2003
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi, tớ lại ngồi viết tiếp cái nk này, chắc là phải tiếp tục bàn về những cái xấu xí, ngớ ngẩn mà tớ thường thấy .................
    Một trong những suy nghĩ ngộ nghĩnh của dân Việt mình là suy nghĩ về việc tập thể, về trách nhiệm và nghĩa vụ, hai điều này dân Việt mình nhầm lẫn lung ta lung tung.


    Một vụ cháy đùng đùng xảy ra . . .. . .. Khói lửa dâng ngút trời . . .. nghẹt thở . . . . rát mặt, khói độc tuôn ra phát sặc .. .. . . . . chết như chơi, người ta nghĩ ngay đến cứu hoả, đã là lính cứu hoả thì "phải" nhảy vào mà chữa cháy chứ. Ai mà chả sợ chết, nhưng ông là lính cứu hoả thì ông "phải" nhảy vào, "nghĩa vụ" mà.. . (!)


    Một vụ đánh nhau xảy ra . . . nh ững nhát chém xẻ ngang vai, máu đỏ áo .. . . .. . . đâm ngập cán dao . . . .. mặt mũi đỏ phừng phừng . .. . . .. . . . cay cú lao đi tiếp tục đâm chém . . .. .. . chả ai dại mà vào can vì sợ dính đòn oan, người ta nghĩ ngay đến CS 113. Ông là cảnh sát thì ông "phải" nhảy vào can thiệp. Dao găm với chả súng, chất nổ với chả vũ khí lạnh, bơm tiêm dính máu với chả dao phay, tất thảy người ta nghĩ ngay tới công an, tới cảnh sát, như thể mang bộ c ảnh ph ục vào ngư ời thì ngh ĩa vụ của người ấy là ph ải làm nh ững vi ệc ấy . .. . (!)


    Tai nạn xe cộ? . . .. . . .. đầu bẹp dí . . .. . . . xe rúm ró . .. . . . "nội thất" bay ra ngoài từng bãi . .. . . . máu tuôn trào lai láng ra mặt đường. Chả ai dám nhìn, vậy thì nhanh nhanh mà đi gọi cảnh sát giao thông. Ông là Cảnh Sát thì ông "phải" làm nhảy vào làm chuyện ấy, "nghĩa vụ" mà . . .. . .(!)


    Thế nhưng không dừng lại ở đấy. Khi con em họ đua xe, đánh nhau, chích hút .... bị công an tóm, người ta sẵn sàng lu loa rằng công an đánh người, vi phạm quyền công dân, thế nọ với chả thế kia .. . . . .. . .


    Người vi phạm bị giữ xe vì vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, chở ba, lạng lách.... thì muốn dấm dúi tí tiền để mọi chuyện được giải quyết cho nhanh. Công an giữ nghiêm phép nước không nhận thì ngườii ta cho rằng công an xách nhiễu dân lành. Nếu nhận tiền mà tha cho, người ta ra về mà trong lòng hậm hực rồi đi tuyên truyền là "công an rặt một lũ ăn tiền, mất chất, mất tư cách". Người ta sẵn sàng lu loa về một hành vi mà chính người ta là thủ phạm. Không ngoại trừ những trường hợp có những người thoái hóa biến chất, nhưng cả một lực lượng cỡ vài chục ngàn cảnh sát giao thông, khó có thể đòi hỏi tất cả đều tốt đẹp giống trên phim Việt nam được. . . . . . .!


    Sống trên đời có người thế này thế nọ, nhưng có những người nọ lại suy nghĩ thế này:

    Họ thách cảnh sát hay công an dám bỏ cảnh phục ra để chơi tay bo với họ. Những người đó suy nghĩ như thể họ được sinh ra mà bộ não lại lộn xộn nhảy vào nằm trong dạ dày. Vì thế suy nghĩ của họ rất khó ngửi..... (!)




    Có ai thích nhảy vào đám lửa để cứu tài sản của người khác, ngay cả khi biết chắc mình sẽ bị nguy hiểm, rằng vợ con ở nhà nếu chẳng may có gì xảy ra thì sẽ bơ vơ mất đi một người trụ cột hay không ? Có đấy, đó là lính cứu hỏa. . . !


    Có ai thích đứng ra đương đầu với một lũ đầu gấu xăm trổ đầy mình và hung khí lăm lăm trong tay, đang uy hiếp dân lành, lớ ngớ là nó xiên cho một phát lòi cả phèo phổi ra ngoài, mất mạng như chơi không ? . .. . . .


    Có ai thích đêm giao thừa bỏ vợ bỏ con ở nhà để đi làm nhiệm vụ, đi bảo vệ an toàn hạnh phúc cho những gia đình khác hay không ? Có đấy, đó là cảnh sát hình sự. . .!



    Nhưng tại sao họ lại làm thế nhỉ, sao họ liều thế, họ cũng là người bình thường thôi mà, hay là họ không sợ chết, hay là nhiệm vụ bắt buộc họ phải làm như thế ??


    Có phải cứ là cảnh sát thì cơ bắp và lá gan phải luôn luôn to hơn của thiên hạ không ?

    Đâu có phải, chỉ đơn giản vì họ mang trên mình bộ cảnh phục, khi ấy không còn là việc thích hay không thích, đó là trách nhiệm của một con người - không phải là nghĩa vụ ........ !


    Vậy mà có những kẻ không có não lại thách đố họ bỏ nó ra để chơi tay bo với chúng. Có mà điên, vô cùng điên. . . ! . ..


    Công an hay cảnh sát, tất nhiên không thể toàn vẹn được một lực lượng hàng vạn con người, tất nhiên cũng có những con sâu không hay ho gì cho lắm, nhưng cũng đừng vì phần nhỏ đó mà quy đều cho tất cả là xấu, là đáng ghét ! . . .. .


    Đấy, dân Việt mình lạ lùng không? Bình thường khi mình phạm lỗi thì chỉ muốn công an biến sạch trên đời. Nhưng khi bị trộm cướp đầu gấu hỏi thăm thì lại muốn công an túc trực ngay trên đầu giường để bảo vệ, để làm tròn trách nhiệm "Bảo vệ nhân dân.. .. . .



    Còn suy nghĩ như thế thì còn nghèo, còn hèn . . . . . . . .
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 09/04/2003
  6. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tao không phải là thi sỹ
    Thơ mày kể cũng hay hay
    Mặc dù không có gió bay
    Và cả những lời mơ mộng .
    Nguồn: ăn cắp .

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...

    Thơ của những người thích đùa ấy mà !( đơn giản thế mà cũng ko hiểu à ?!)
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 11/04/2003
  7. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tao không phải là thi sỹ
    Thơ mày kể cũng hay hay
    Mặc dù không có gió bay
    Và cả những lời mơ mộng .
    Nguồn: ăn cắp .

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...

    Thơ của những người thích đùa ấy mà !( đơn giản thế mà cũng ko hiểu à ?!)
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 11/04/2003
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu ý của Anmy lắm..............


    Những bài thơ tớ copy về chính là những bài tớ sáng tác khi lập ra topic: "...........dạy làm thơ theo kiểu VTL......" bên box Những người thích đùa".

    Tớ cực ghét cái trò đi chép sáng tác của người khác với mục đích làm cho ai đấy tưởng là chính mình viết ra.


    Trong TTVNOL này tớ đã từng bị người ta copy nhiều lần. Một trong những lần ấy là để đăng trên một tờ báo, mà tờ ấy tớ lại đọc thường xuyên mới bực mình chứ !

    Lần bị copy nhiều nhất là để post một cách khá thường xuyên vào một topic khác. Hành động hơi trắng trợn này diễn ra cho đến khi bị một user phát hiện, và bị xoá đi ngay, cả một topic bị xoá. Đau nhất là người copy cũng là một MOD nên mới dám làm thế vì chỉ MOD mới có quyền xoá cả một topic. User thường mà thế thì đáng trách, MOD mà thế còn đáng cách chức ấy chứ !

    Nhưng may là họ còn biết xấu hổ mà xoá đi, chứ họ cứ để đấy mà lu loa lên rằng tớ mới là người ăn cắp thì có mà toi. ...... Toi đặc.. . . . . .


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu ý của Anmy lắm..............


    Những bài thơ tớ copy về chính là những bài tớ sáng tác khi lập ra topic: "...........dạy làm thơ theo kiểu VTL......" bên box Những người thích đùa".

    Tớ cực ghét cái trò đi chép sáng tác của người khác với mục đích làm cho ai đấy tưởng là chính mình viết ra.


    Trong TTVNOL này tớ đã từng bị người ta copy nhiều lần. Một trong những lần ấy là để đăng trên một tờ báo, mà tờ ấy tớ lại đọc thường xuyên mới bực mình chứ !

    Lần bị copy nhiều nhất là để post một cách khá thường xuyên vào một topic khác. Hành động hơi trắng trợn này diễn ra cho đến khi bị một user phát hiện, và bị xoá đi ngay, cả một topic bị xoá. Đau nhất là người copy cũng là một MOD nên mới dám làm thế vì chỉ MOD mới có quyền xoá cả một topic. User thường mà thế thì đáng trách, MOD mà thế còn đáng cách chức ấy chứ !

    Nhưng may là họ còn biết xấu hổ mà xoá đi, chứ họ cứ để đấy mà lu loa lên rằng tớ mới là người ăn cắp thì có mà toi. ...... Toi đặc.. . . . . .


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ.............lâu lâu rồi mình mới có thể ngồi nhẩn nha để mà xăm xoi cái NK của Anh hâm hấp........
    .........Trước hết là " Những vần thơ của quỷ.........." .......Phải nói là cái chất hâm hấp của anh trong những dòng thơ đã được cô đọng lại ........có lẽ trên 107 % ( nồng độ đặc nhất của H2SO4 đây......).........không chỉ là hâm mà còn có thoang thoảng hương.......gàn dở.........gàn nhưng đã lột tả được cuộc sống với đúng góc cạnh và xó xỉnh của nó.........
    ...........Nếu anh in lịch thì sẽ có thể có một Nguyễn Duy * "Mừng năm mới chúc đời vui như tết" với mức độ gàn tương đương..........chỉ khác chăng là anh chưa có....... " tre xanh xanh tự bao giờ....." vốn đã vào SGK của bao thế hệ.......
    .........Còn về ghét công an.........hừm.........ai chả thế.........xe khách liên tỉnh....từ lái, phụ tới hành khách đều căm ghét mấy bác xê ét giê tê (CSGT)........nhưng giả dụ đang có bọn cướp hay trấn lột trên xe mà được mấy bác ấy xuất hiện thì mừng còn hơn.........Bush chiếm được Baghdad ấy chứ...........
    .........Anh vẫn chưa miêu tả chân dung nhỉ...............

    .....Đã quên .....

Chia sẻ trang này