1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ.............lâu lâu rồi mình mới có thể ngồi nhẩn nha để mà xăm xoi cái NK của Anh hâm hấp........
    .........Trước hết là " Những vần thơ của quỷ.........." .......Phải nói là cái chất hâm hấp của anh trong những dòng thơ đã được cô đọng lại ........có lẽ trên 107 % ( nồng độ đặc nhất của H2SO4 đây......).........không chỉ là hâm mà còn có thoang thoảng hương.......gàn dở.........gàn nhưng đã lột tả được cuộc sống với đúng góc cạnh và xó xỉnh của nó.........
    ...........Nếu anh in lịch thì sẽ có thể có một Nguyễn Duy * "Mừng năm mới chúc đời vui như tết" với mức độ gàn tương đương..........chỉ khác chăng là anh chưa có....... " tre xanh xanh tự bao giờ....." vốn đã vào SGK của bao thế hệ.......
    .........Còn về ghét công an.........hừm.........ai chả thế.........xe khách liên tỉnh....từ lái, phụ tới hành khách đều căm ghét mấy bác xê ét giê tê (CSGT)........nhưng giả dụ đang có bọn cướp hay trấn lột trên xe mà được mấy bác ấy xuất hiện thì mừng còn hơn.........Bush chiếm được Baghdad ấy chứ...........
    .........Anh vẫn chưa miêu tả chân dung nhỉ...............

    .....Đã quên .....
  2. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh gi ham ham oi, viet tiep di chu nhi?
  3. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh gi ham ham oi, viet tiep di chu nhi?
  4. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    up lên đi
    anh Hà đâu rùi ??????????
    lâu thế ?
    Được nt286 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 15/04/2003
  5. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    up lên đi
    anh Hà đâu rùi ??????????
    lâu thế ?
    Được nt286 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 15/04/2003
  6. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà hết hâm rồi ,thật đấy !
  7. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà hết hâm rồi ,thật đấy !
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đi đâu hết cả và cũng chưa bao giờ có ý định sẽ hết hâm. Hâm nó là bản tính rồi, thế nên cũng chả dại dột gì mà thay đổi cái cố hữu sẵn có. Có điều vì mấy ngày vừa rồi khá bận rộn nên chả có thời gian nào mà tơ hào đến việc viết tiếp cái NK. Mới lại cũng đang định nhảy sang Thảo luận làm một cái topic nói về tư tưởng của những người Việt trẻ trước những luồng thông tin khác nhau. Chứ cứ để cho mấy ông hải ngoại căm thù quê hương nhảy vào chọc phá xiên xẹo mãi mà hỏng hết bánh kẹo à. Đang viết dở nên cũng chưa dám post.


    Tớ vẫn thỉnh thoảng "nhòm mỗi nơi một tí theo con mắt của nhà quản lý" vào các topic trong Box Tâm sự này. Quả thật không biết nói thế nào với những tâm sự của một số user khi nói về chuyện tình cảm của họ. Họ than thở như trong tiểu thuyết, họ dằn vặt như trong phim Hàn. Không hề có ý định chê bai hay khinh miệt gì, thật lòng tớ chỉ thấy buồn cho họ, khi mà một phần trong những điều họ nhận được lại xuất phát từ chính bản thân họ.


    Đơn giản là việc có một lần tớ được nghe một người bạn nói về tình yêu. Nó nói đại khái là: "Khi yêu không nên yêu hết mình, nếu có yêu thì phải giả vờ là bình thường, đừng nồng nhiệt quá mà người ta coi thường mình..." Điều này theo tớ là sai toét loét. Nếu bắt nó phải đúng thì nó chỉ đúng khi người ta yêu chời bời. Còn với một tình yêu thực sự, nghĩa là xác định đi đến đích cùng nhau thì cái sự tôn trọng nhau được đặt lên hàng đầu. Có điều bây giờ, khi mọi phương tiện từ báo chí, truyền hình, phim ảnh đều tập trung vào những mặt trái của tình yêu, rằng không cẩn thận thì nó lừa đấy - khiến cho bản thân mỗi "yêu-er" đều luôn thận trọng với nhau.

    Sự đời cứ luôn thận trọng lại luôn kéo theo những sai lầm. Tớ không cho rằng giấu giếm tình cảm của mình là một điều tốt. Tớ cũng không thích đùa cợt với tình cảm. Với tớ được là được còn không được là thôi hoàn toàn, không có cái kiểu "Cứ yêu đi, mình mất cái chó gì mà sợ" Trách nhiệm của ba chữ "AYE" không phải chỉ là việc phải làm đến cùng việc mình đang làm mà còn là việc có trách nhiệm với người ta. Đừng nghĩ tớ đang phét lác, người yêu tớ cũng thường vào đây đọc, tớ mà phét liệu có yên không!

    Có những người bây giờ hơi bị lạ, họ yêu theo kiểu vừa yêu vừa đi tìm cho mình một người hoàn hảo hơn. Những tình cảm kiểu như vậy bao giờ cũng làm cho một người hoặc thậm chí cả hai đi đến đau khổ. Thế đấy, chuyện không thể đùa cũng cứ đem ra mà thử.


    Công nhận là tớ đã may mắn tóm gáy được một người đúng như tớ mong muốn, để tớ có thể yêu hết lòng và luôn vui vẻ, luôn có những niềm vui và luôn có động lực để làm tốt mọi công việc khác. Nhưng đừng nói nhiều đến sự may mắn, nó chỉ là chuyện nhỏ. Nếu trước đây tớ cứ yêu thử hết cô này đến cô nọ, thì liệu đến khi gặp được người ta, tớ có được người ta chấp nhận hay không. Chắc chắn là không. !


    Cũng vậy với một số người khác. Họ luôn than thở rằng họ chưa tìm được một người nào đó yêu họ (yêu chính bản thân họ) một cách thật lòng. Buồn thế đấy. Nó mà yêu mình vì một cái gì khác chứ không phải yêu mình vì chính bản thân mình thì chả có gì mà bền, mà vĩnh cửu cả. Nhưng bản thân họ thì nói thật là cũng chưa hay gì cho lắm.



    Thầy tớ thường khuyên bọn SV nam là nếu muốn tìm hiểu một cô gái thì cứ quan sát cô ấy những khi đi chơi hoặc ăn uống tập thể. Cô nào tốt tính là những cô luôn chân luôn tay và có vẻ chăm chỉ, đảm đang trong các hoạt động tập thể (đấy là xác suất cao, chứ không phải hoàn toàn là như thế). Còn chớ có dại mà động vào những cô luôn lờ lớ lơ, không quen với việc nội trợ. Thầy nói thế cũng có nhiều điều để suy nghĩ.. . .

    Đối với con trai còn đơn giản hơn, ai mà chả có cảm tình với một thằng luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, luôn làm vui lòng những người xung quanh. Lười như gấu ấy, gia trưởng, phong kiến, việc chả muốn động chân động tay mà cứ muốn người khác phải yêu bản thân mình thì Tây đen nó cũng chả thèm có cảm tình. Phải không nào !!!!!



    (Hôm nay hơi rỗi rãi, đâm ra lắm mồm !)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 16/04/2003
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đi đâu hết cả và cũng chưa bao giờ có ý định sẽ hết hâm. Hâm nó là bản tính rồi, thế nên cũng chả dại dột gì mà thay đổi cái cố hữu sẵn có. Có điều vì mấy ngày vừa rồi khá bận rộn nên chả có thời gian nào mà tơ hào đến việc viết tiếp cái NK. Mới lại cũng đang định nhảy sang Thảo luận làm một cái topic nói về tư tưởng của những người Việt trẻ trước những luồng thông tin khác nhau. Chứ cứ để cho mấy ông hải ngoại căm thù quê hương nhảy vào chọc phá xiên xẹo mãi mà hỏng hết bánh kẹo à. Đang viết dở nên cũng chưa dám post.


    Tớ vẫn thỉnh thoảng "nhòm mỗi nơi một tí theo con mắt của nhà quản lý" vào các topic trong Box Tâm sự này. Quả thật không biết nói thế nào với những tâm sự của một số user khi nói về chuyện tình cảm của họ. Họ than thở như trong tiểu thuyết, họ dằn vặt như trong phim Hàn. Không hề có ý định chê bai hay khinh miệt gì, thật lòng tớ chỉ thấy buồn cho họ, khi mà một phần trong những điều họ nhận được lại xuất phát từ chính bản thân họ.


    Đơn giản là việc có một lần tớ được nghe một người bạn nói về tình yêu. Nó nói đại khái là: "Khi yêu không nên yêu hết mình, nếu có yêu thì phải giả vờ là bình thường, đừng nồng nhiệt quá mà người ta coi thường mình..." Điều này theo tớ là sai toét loét. Nếu bắt nó phải đúng thì nó chỉ đúng khi người ta yêu chời bời. Còn với một tình yêu thực sự, nghĩa là xác định đi đến đích cùng nhau thì cái sự tôn trọng nhau được đặt lên hàng đầu. Có điều bây giờ, khi mọi phương tiện từ báo chí, truyền hình, phim ảnh đều tập trung vào những mặt trái của tình yêu, rằng không cẩn thận thì nó lừa đấy - khiến cho bản thân mỗi "yêu-er" đều luôn thận trọng với nhau.

    Sự đời cứ luôn thận trọng lại luôn kéo theo những sai lầm. Tớ không cho rằng giấu giếm tình cảm của mình là một điều tốt. Tớ cũng không thích đùa cợt với tình cảm. Với tớ được là được còn không được là thôi hoàn toàn, không có cái kiểu "Cứ yêu đi, mình mất cái chó gì mà sợ" Trách nhiệm của ba chữ "AYE" không phải chỉ là việc phải làm đến cùng việc mình đang làm mà còn là việc có trách nhiệm với người ta. Đừng nghĩ tớ đang phét lác, người yêu tớ cũng thường vào đây đọc, tớ mà phét liệu có yên không!

    Có những người bây giờ hơi bị lạ, họ yêu theo kiểu vừa yêu vừa đi tìm cho mình một người hoàn hảo hơn. Những tình cảm kiểu như vậy bao giờ cũng làm cho một người hoặc thậm chí cả hai đi đến đau khổ. Thế đấy, chuyện không thể đùa cũng cứ đem ra mà thử.


    Công nhận là tớ đã may mắn tóm gáy được một người đúng như tớ mong muốn, để tớ có thể yêu hết lòng và luôn vui vẻ, luôn có những niềm vui và luôn có động lực để làm tốt mọi công việc khác. Nhưng đừng nói nhiều đến sự may mắn, nó chỉ là chuyện nhỏ. Nếu trước đây tớ cứ yêu thử hết cô này đến cô nọ, thì liệu đến khi gặp được người ta, tớ có được người ta chấp nhận hay không. Chắc chắn là không. !


    Cũng vậy với một số người khác. Họ luôn than thở rằng họ chưa tìm được một người nào đó yêu họ (yêu chính bản thân họ) một cách thật lòng. Buồn thế đấy. Nó mà yêu mình vì một cái gì khác chứ không phải yêu mình vì chính bản thân mình thì chả có gì mà bền, mà vĩnh cửu cả. Nhưng bản thân họ thì nói thật là cũng chưa hay gì cho lắm.



    Thầy tớ thường khuyên bọn SV nam là nếu muốn tìm hiểu một cô gái thì cứ quan sát cô ấy những khi đi chơi hoặc ăn uống tập thể. Cô nào tốt tính là những cô luôn chân luôn tay và có vẻ chăm chỉ, đảm đang trong các hoạt động tập thể (đấy là xác suất cao, chứ không phải hoàn toàn là như thế). Còn chớ có dại mà động vào những cô luôn lờ lớ lơ, không quen với việc nội trợ. Thầy nói thế cũng có nhiều điều để suy nghĩ.. . .

    Đối với con trai còn đơn giản hơn, ai mà chả có cảm tình với một thằng luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, luôn làm vui lòng những người xung quanh. Lười như gấu ấy, gia trưởng, phong kiến, việc chả muốn động chân động tay mà cứ muốn người khác phải yêu bản thân mình thì Tây đen nó cũng chả thèm có cảm tình. Phải không nào !!!!!



    (Hôm nay hơi rỗi rãi, đâm ra lắm mồm !)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 16/04/2003
  10. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với bác Hà Hâm. những kiến giải của bác thật là chí lý. làm em như vén mây mù thấy trời xanh.
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU

Chia sẻ trang này