1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với bác Hà Hâm. những kiến giải của bác thật là chí lý. làm em như vén mây mù thấy trời xanh.
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng nhất quan điểm với anh!
    Yêu luôn phải gánh liền theo trách nhiệm, của cả hai người đối với nhau! Liệu chừng chưa gánh được hay hèn chưa dám gánh thì đừng nói yêu người ta!

    .....Đã quên .....
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng nhất quan điểm với anh!
    Yêu luôn phải gánh liền theo trách nhiệm, của cả hai người đối với nhau! Liệu chừng chưa gánh được hay hèn chưa dám gánh thì đừng nói yêu người ta!

    .....Đã quên .....
  4. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào mày cũng biết tao là ai rồi , xưng mày tao nhé!!!
    Bài này của mày tao rất tâm đắc, không biết thể hiện như thế nào bây giờ...Thôi vote cho mày 5 ông sao sáng (tao cũng chả quen vot viếc thế này bao giờ nhưng mà thấy ở đây người ta hay làm thế nên cũng đua đòi cho nó "sành điệu" vì chắc không còn cách nào hay hơn để bày tỏ sự ...không bất đồng quan điểm). He he cố lên nhé và nhắc lại là nếu có định bán bản quyền cái nhật ký này thì nên nhớ tao là người đặt hàng đầu tiên đấy nhé! Hic, tao đang nuôi mộng làm giàu...
    Có điều duy nhất tao không đồng ý với mày là cái sự may mắn của mày, mày nói là nhỏ nhưng thật ra nó to bự ấy chứ. Cậu mà không may thì cứ ngồi đó để cổ nó cứ thế dài ra đến lúc nào đó nhân loại sẽ được chiêm ngưỡng sự kết hợp hoàn hảo giữa người va hươu cao cổ. Bao nhiêu người "ở hiền" (như tao đây này )nhưng có (hay đã) "gặp được lành" (như mày) bao giờ đâu. (Cổ tao vẫn đang liên tục dài ra mày ạ! )
    Thế thôi chào nhé, xin các bạn cho một tràng pháo tay cổ vũ anh Hà hâm nhất trên đời...
    NONAME
  5. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào mày cũng biết tao là ai rồi , xưng mày tao nhé!!!
    Bài này của mày tao rất tâm đắc, không biết thể hiện như thế nào bây giờ...Thôi vote cho mày 5 ông sao sáng (tao cũng chả quen vot viếc thế này bao giờ nhưng mà thấy ở đây người ta hay làm thế nên cũng đua đòi cho nó "sành điệu" vì chắc không còn cách nào hay hơn để bày tỏ sự ...không bất đồng quan điểm). He he cố lên nhé và nhắc lại là nếu có định bán bản quyền cái nhật ký này thì nên nhớ tao là người đặt hàng đầu tiên đấy nhé! Hic, tao đang nuôi mộng làm giàu...
    Có điều duy nhất tao không đồng ý với mày là cái sự may mắn của mày, mày nói là nhỏ nhưng thật ra nó to bự ấy chứ. Cậu mà không may thì cứ ngồi đó để cổ nó cứ thế dài ra đến lúc nào đó nhân loại sẽ được chiêm ngưỡng sự kết hợp hoàn hảo giữa người va hươu cao cổ. Bao nhiêu người "ở hiền" (như tao đây này )nhưng có (hay đã) "gặp được lành" (như mày) bao giờ đâu. (Cổ tao vẫn đang liên tục dài ra mày ạ! )
    Thế thôi chào nhé, xin các bạn cho một tràng pháo tay cổ vũ anh Hà hâm nhất trên đời...
    NONAME
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đừng thắc mắc về mấy bài thơ kia, vấn đề là nó viết cho ai và với mục đích gì chứ không phải là nó viết cái gì.

    Đấy là thơ post bên box NNTĐ và để chế nhạo thơ của một nhà thơ khác nên nó mới kì quái và buồn cười như thế. Chứ không phải là tự nhiên ngồi một chỗ mà sáng tác ra những thứ thơ như thế, điên mất !!!!!!


    Đánh giá về người khác cũng thế thôi, đừng nhìn một anh bán hàng hay toe toét mời khách mà kết luận anh ấy lắm mồm. Đừng nhìn anh bồi bàn trong quán mà đánh giá thấp về con người ấy. Đừng nhìn bác bơm xe mà coi thường. Xã hội này buộc con người ta phải thích nghi ở từng hoàn cảnh, từng địa vị và từng vị trí một.

    Nếu cứ đọc mấy bài thơ kia mà suy ra anhhaham là người thế nào thì toi, đến nhà thương điên còn hết chỗ chứa !!





    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đừng thắc mắc về mấy bài thơ kia, vấn đề là nó viết cho ai và với mục đích gì chứ không phải là nó viết cái gì.

    Đấy là thơ post bên box NNTĐ và để chế nhạo thơ của một nhà thơ khác nên nó mới kì quái và buồn cười như thế. Chứ không phải là tự nhiên ngồi một chỗ mà sáng tác ra những thứ thơ như thế, điên mất !!!!!!


    Đánh giá về người khác cũng thế thôi, đừng nhìn một anh bán hàng hay toe toét mời khách mà kết luận anh ấy lắm mồm. Đừng nhìn anh bồi bàn trong quán mà đánh giá thấp về con người ấy. Đừng nhìn bác bơm xe mà coi thường. Xã hội này buộc con người ta phải thích nghi ở từng hoàn cảnh, từng địa vị và từng vị trí một.

    Nếu cứ đọc mấy bài thơ kia mà suy ra anhhaham là người thế nào thì toi, đến nhà thương điên còn hết chỗ chứa !!





    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vừa gửi bài thì thấy ông Nonamevn, đa`nh viết tiếp mấy dòng hầu ông cho ông khỏi thắc mắc.

    Cám ơn mày (vừa ông xong đã mày ngay) đã vote sao cho tao, nhưng tao cũng chả quan tâm đến sao siếc đâu, nếu mày thích bài nào của tao thì cứ vote bài ấy thì hay hơn. Hôm nay tao viết một bài mày thích, mai tao lại viết một bài dở hơi lai dở hấp thì làm sao mà mày đòi lại sao được.


    Mày ngon lành hơn tao ở nhiều thứ, nhưng nếu mày cứ im lìm như đặc công thì Tây đen nó biết là mày hay. Tao không khuyên mày phải đứng ra giữa đường mà kêu ha ha "Tao hơi bị hay đây này thiên hạ ơi", nhưng cái gì nó cũng có cái tính hai mặt của nó chứ.


    Tao nhớ có một lần thằng Tnó thắc mắc là tại sao tao quen lắm em thế. Đi trong trường mình tao bị hết em nọ em kia chào, trêu, hỏi thăm. Tại tao hay tham gia hoạt động này nọ nên quen nhiều thôi, đâu có gì là lạ đâu.

    Trường nào tao chả có người quen, toàn em hay ho, sôi nổi, tham gia hoạt động này hoạt động kia. Rồi thì đi sinh hoạt tình nguyện ở các phường, các cụm, các trường cấp 3, ở Quận, ở Thành Đoàn, ở địa phương mình đến nữa.... cũng đầy em hay ho. Cứ vô tư nhiệt tình, hăng hái, thoải mái, trẻ trung, sôi nổi, tận tình... tha hồ hay.

    Nhưng cứ vô tư đi, tao biết là tính mày khá hay, quan trọng là ở chỗ tính nết cơ. Cũng vì tao ngồi rình nên tới bây giờ mới tóm được, mới đúng như mình muốn. Mà ngồi rình chỗ đông người qua lại nó khác với ngồi rình chỗ vắng người. Chỗ vắng thì toàn muỗi với chả chuột thôi.


    Mày thì chả lo, hâm đơ như tao mới lo chứ.... may mà bây giờ hết lo rồi.......



    Anhhaham nhất quả đất !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 10/06/2003
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vừa gửi bài thì thấy ông Nonamevn, đa`nh viết tiếp mấy dòng hầu ông cho ông khỏi thắc mắc.

    Cám ơn mày (vừa ông xong đã mày ngay) đã vote sao cho tao, nhưng tao cũng chả quan tâm đến sao siếc đâu, nếu mày thích bài nào của tao thì cứ vote bài ấy thì hay hơn. Hôm nay tao viết một bài mày thích, mai tao lại viết một bài dở hơi lai dở hấp thì làm sao mà mày đòi lại sao được.


    Mày ngon lành hơn tao ở nhiều thứ, nhưng nếu mày cứ im lìm như đặc công thì Tây đen nó biết là mày hay. Tao không khuyên mày phải đứng ra giữa đường mà kêu ha ha "Tao hơi bị hay đây này thiên hạ ơi", nhưng cái gì nó cũng có cái tính hai mặt của nó chứ.


    Tao nhớ có một lần thằng Tnó thắc mắc là tại sao tao quen lắm em thế. Đi trong trường mình tao bị hết em nọ em kia chào, trêu, hỏi thăm. Tại tao hay tham gia hoạt động này nọ nên quen nhiều thôi, đâu có gì là lạ đâu.

    Trường nào tao chả có người quen, toàn em hay ho, sôi nổi, tham gia hoạt động này hoạt động kia. Rồi thì đi sinh hoạt tình nguyện ở các phường, các cụm, các trường cấp 3, ở Quận, ở Thành Đoàn, ở địa phương mình đến nữa.... cũng đầy em hay ho. Cứ vô tư nhiệt tình, hăng hái, thoải mái, trẻ trung, sôi nổi, tận tình... tha hồ hay.

    Nhưng cứ vô tư đi, tao biết là tính mày khá hay, quan trọng là ở chỗ tính nết cơ. Cũng vì tao ngồi rình nên tới bây giờ mới tóm được, mới đúng như mình muốn. Mà ngồi rình chỗ đông người qua lại nó khác với ngồi rình chỗ vắng người. Chỗ vắng thì toàn muỗi với chả chuột thôi.


    Mày thì chả lo, hâm đơ như tao mới lo chứ.... may mà bây giờ hết lo rồi.......



    Anhhaham nhất quả đất !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 10/06/2003
  10. elegantlover

    elegantlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Đọc nhật ký của một chàng trai hâm hấp, tuy là chưa đầy đủ (em đọc theo kiểu trích đầu đuôi và đoạn giữa mà) nhưng thấy bác Hà này cũng không hâm lắm đâu. Thường thì những người tự nhận minh là hâm thì chẳng hâm tí nào cả. Nhiều điều bác nói đúng lắm (theo em nghĩ) nhưng vì có thể trái với suy nghĩ theo trào lưu của giới trẻ (trẻ là trẻ hơn bác ý, họ còn muốn chơi nhiều hơn là nghĩ vì họ còn trẻ) hiện giờ nên hơi lạ thôi. Hoặc cũng có người nghĩ thế nhưng chẳng dám nói ra. Vài lời để cho topic của bác luôn ở đầu.
    Let bygones be bygones. Tomorrow is a new day

Chia sẻ trang này