1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elegantlover

    elegantlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Đọc nhật ký của một chàng trai hâm hấp, tuy là chưa đầy đủ (em đọc theo kiểu trích đầu đuôi và đoạn giữa mà) nhưng thấy bác Hà này cũng không hâm lắm đâu. Thường thì những người tự nhận minh là hâm thì chẳng hâm tí nào cả. Nhiều điều bác nói đúng lắm (theo em nghĩ) nhưng vì có thể trái với suy nghĩ theo trào lưu của giới trẻ (trẻ là trẻ hơn bác ý, họ còn muốn chơi nhiều hơn là nghĩ vì họ còn trẻ) hiện giờ nên hơi lạ thôi. Hoặc cũng có người nghĩ thế nhưng chẳng dám nói ra. Vài lời để cho topic của bác luôn ở đầu.
    Let bygones be bygones. Tomorrow is a new day
  2. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào Ông Hâm!Hề hề ,lâu lắm mới lại vào Box Tâm sự này, thấy cái NK của ông vẫn lắt lẻo ở đây là mừng rồi!Khoẻ chứ ông bạn?
    Này, cái topic ở trang 57 đang đến hồi gay cấn thì ông cắt cái rụp! Tụt hết cả hứng, viết tiếp đi nhớ ( topic *** đấy )
    Chúc ông và cái NK ngày càng hâm và mạnh khoẻ!
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  3. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào Ông Hâm!Hề hề ,lâu lắm mới lại vào Box Tâm sự này, thấy cái NK của ông vẫn lắt lẻo ở đây là mừng rồi!Khoẻ chứ ông bạn?
    Này, cái topic ở trang 57 đang đến hồi gay cấn thì ông cắt cái rụp! Tụt hết cả hứng, viết tiếp đi nhớ ( topic *** đấy )
    Chúc ông và cái NK ngày càng hâm và mạnh khoẻ!
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0




    Nói đúng lắm, có lẽ bạn cũng đã hết thời trẻ nên mới nghĩ giống tôi. Cứ để bọn trẻ nó già đi cái đã, rồi nó sẽ nghĩ giống mình !



    To Bocanhcam: Tớ viết xong bài về *** rồi đấy, nhưng hôm sau mới post lên được. Đọc rồi sẽ sợ cho mà xem !


    Sorry Nonamevn: Xó ở đây không phải là xó xỉnh, xó chỉ kiểu như là một phía thôi, tao dùng từ hơi lộn xộn, tuỳ mày hiểu thế nào thì hiểu, cũng chả có ý gì đâu. ! Mà lần sau đừng quote cả bài, chỉ cần quote cái đoạn cần thôi, mày làm thế dài quá, hơi rối !


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0




    Nói đúng lắm, có lẽ bạn cũng đã hết thời trẻ nên mới nghĩ giống tôi. Cứ để bọn trẻ nó già đi cái đã, rồi nó sẽ nghĩ giống mình !



    To Bocanhcam: Tớ viết xong bài về *** rồi đấy, nhưng hôm sau mới post lên được. Đọc rồi sẽ sợ cho mà xem !


    Sorry Nonamevn: Xó ở đây không phải là xó xỉnh, xó chỉ kiểu như là một phía thôi, tao dùng từ hơi lộn xộn, tuỳ mày hiểu thế nào thì hiểu, cũng chả có ý gì đâu. ! Mà lần sau đừng quote cả bài, chỉ cần quote cái đoạn cần thôi, mày làm thế dài quá, hơi rối !


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    ***, ********, giới tính, quan hệ hay cái quái gì tương tự đều là điều mà đa số dân Việt mình đều cố gắng tránh nhắc tới nhất trong tầm có thể. Không phải do không thích, không phải do bị cấm mà do cái phong tục Á Đông của chúng ta nó làm cho người phát ngôn tự nhiên thấy ngượng mồm. Điều này cũng không có gì là tệ.

    Tham lam, ham sống sợ chết, thích nhàn hạ - ghét khổ sở, ham hưởng lạc, luôn bị cuốn hút giới tính (nói toẹt ra là ham muốn ********) .... là một trong vài bản năng chính của con người. Phàm đã gọi là bản năng thì thường khó mà trốn tránh được nó, bởi lẽ nó ngồi xổm trong mỗi con người ngay từ khi còn đang chịu cảnh tăm tối trong bụng mẹ.


    Một thằng hai mươi mấy tuổi đầu, nghĩa là đang ở trong độ tuổi sung sức nhất của cuộc sống, mọi thứ trong nó từ trái tim, mạch máu đến cơ bắp và nhiều thứ khác không tiện kể ra đều đang căng tràn. Tầm tuổi này - trong con người ta bản năng đang đạt độ chín nhất, nhưng chán một điều là tư tưởng chả chịu chín theo cùng lúc, nó chín chậm hơn mới chán chứ.



    Lúc này có thể phân biệt rất rõ với những lúc khác, ấy là việc nó nhìn những người khác giới với một con mắt khác hẳn. Tuy không đến nỗi vừa nhìn vừa liếm mép và nuốt nước bọt, nhưng cũng làm cho nó cảm thấy thèm. Nó thèm một cái gì đấy mà nếu nói ra thì các bác già sẽ dạy cho nó một bài học rồi bắt nó học theo gương Lục Vân Tiên, để mà tiếp tục "thọ thọ bất thân". Việc xem phim xxx hoặc down ba cái ảnh bậy bạ, đọc mấy cái truyện nhảm nhí cũng chỉ là chuyện thường ngày ở bất kỳ ?omột thằng cha mới lớn" nào. Nhưng (một chữ nhưng to vật vã) nó không phải đang ở trong rừng, trong chuồng thú hay trên hoang đảo. Nó lại đang ở giữa một rừng người văn minh và đã tiến hoá khá xa so với thời "khốn nạn" - thế mới chán chứ, không thì đã giải quyết luôn cái vấn đề bản năng này cho rồi !
    Xã hội văn minh lại tồn tại thêm khái niệm YÊU bên cạnh khái niệm bản năng. Nhưng không phải cứ sống trong cái xã hội văn minh ấy là cái bản năng ******** kia luôn được thăng hoa thành TÌNH YÊU. Bằng chứng là khối người đến lúc nằm sâu dưới ba thước đất, xung quanh bốn bề tối đen, giun dế bò lổm ngổm, vẫn chưa một lần biết thế nào là YÊU, vì chẳng may ăn phải món hàng nhái có cái tên gần tương tự. Đọc đến đoạn này đừng có vỗ đùi độp lại: ?oA thằng này nó khinh miệt người khác, láo ! ? mà nhầm lớn. Hãy khoan khoan ngồi xuống ăn miếng bánh, uống hớp rượu nhạt hạ hỏa mà nghe giãi bày câu chuyện.

    Ngày xưa làm gì có cái kiểu tự do tìm hiểu yêu đương như bây giờ. Con nhà gia giáo là phải ngồi nhà để cho các anh vất vả lượn lờ, khi nào các anh qua được hai cửa ải to uỵch ?onhị vị song thân? kia thì coi như xong phim. Không ưa cái thằng vừa ?otá điền? vừa hôi nách ấy vẫn phải lấy, vì ?oTao đẻ ra mày mà tao không biết thế nào là đúng, là sai à. Lấy nó sướng một đời ?. May mắn thay cái thời ấy đã sụp, màu sắc phong kiến đã tụt vào dĩ vãng với những tư tưởng lạc hậu của nó.
    Thời nay, thiếu cha gì những thiếu nhi miệng còn hơi sữa nhảy loạn lên mà gào: ?oĐan Truồng ?" I Love U?. Thiếu gì những female lả lơi giăng câu, với triết lý của loài nhện: ?oTa không tóm thì đứa khác nó cũng tóm, con gái cũng phải bình đẳng chứ?. Đừng dùng con mắt của đời cũ để nhìn họ nếu không kịp update những version mới. Thì đấy, yêu một ?oanh? kém tuổi đã từng là mode đấy, và version ấy mới hơn cái bản yêu anh già hơn cụ thân sinh ra mình. Cái gì nó cũng có một thời của nó, tất yếu thôi mà.



    Quay lại chuyện bản năng. Anhhaham cũng không phải là một ngoại lệ. Giữa thời buổi sự nở rộ của những giới tính nửa mùa, tự nhiên lại tự hào vì cái điều rõ ràng từ thủa cha sinh mẹ đẻ là có giới tính rõ ràng. Sở hữu một thân thể khỏe mạnh, cơ bắp không teo, không nghiện ngập, bản năng lúc nào cũng hừng hực hơn bao giờ hết (nói ra chả thấy ngượng mồm tí nào). Nhiều khi bản năng hỏi lý trí là ?oMày nhường tao một tí, tao mà thoải mái thì mày cũng được hưởng lợi cơ mà, sao mày khắt khe với tao thế?, câu trả lời lúc nào cũng là: ?oMày đi mà hỏi thằng tim ấy, nó cũng khắt khe với tao, tao chả muốn nhố nhăng cùng mày lắm đấy à !?. Mâu thuẫn mất rồi, giải quyết thế nào bây giờ.?.


    Đây này, một câu trả lời rất đơn giản và rõ ràng vì sao mọi chuyện lại diễn ra không đúng theo kịch bản của bản năng. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của một đứa trẻ con: ?oĐêm tân hôn người ta sẽ làm gì nhỉ??. Bạn có hai sự lựa chọn cho câu trả lời này, đó là ?oMột điều quý giá nhất dành cho những người biếtyêu tôn trọng nhau? và ?oỒ, chán chết ấy mà, vẫn như mọi khi?.

    Bạn chọn câu nào nào ?



    Khuyến mại thêm cho mọi người một kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học ĐH Columbia, tỷ lệ nam giới chán người bạn gái của mình vì đã ?ohưởng đủ? lên tới 72.51%, 8.3% thì nước đôi ?ochưa biết có nên bỏ hay không? Còn lại là những người ?oChắc chắn? Nhưng mà tốt nhất là chọn câu trả lời thứ nhất, nhỉ !!!!!

    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    ***, ********, giới tính, quan hệ hay cái quái gì tương tự đều là điều mà đa số dân Việt mình đều cố gắng tránh nhắc tới nhất trong tầm có thể. Không phải do không thích, không phải do bị cấm mà do cái phong tục Á Đông của chúng ta nó làm cho người phát ngôn tự nhiên thấy ngượng mồm. Điều này cũng không có gì là tệ.

    Tham lam, ham sống sợ chết, thích nhàn hạ - ghét khổ sở, ham hưởng lạc, luôn bị cuốn hút giới tính (nói toẹt ra là ham muốn ********) .... là một trong vài bản năng chính của con người. Phàm đã gọi là bản năng thì thường khó mà trốn tránh được nó, bởi lẽ nó ngồi xổm trong mỗi con người ngay từ khi còn đang chịu cảnh tăm tối trong bụng mẹ.


    Một thằng hai mươi mấy tuổi đầu, nghĩa là đang ở trong độ tuổi sung sức nhất của cuộc sống, mọi thứ trong nó từ trái tim, mạch máu đến cơ bắp và nhiều thứ khác không tiện kể ra đều đang căng tràn. Tầm tuổi này - trong con người ta bản năng đang đạt độ chín nhất, nhưng chán một điều là tư tưởng chả chịu chín theo cùng lúc, nó chín chậm hơn mới chán chứ.



    Lúc này có thể phân biệt rất rõ với những lúc khác, ấy là việc nó nhìn những người khác giới với một con mắt khác hẳn. Tuy không đến nỗi vừa nhìn vừa liếm mép và nuốt nước bọt, nhưng cũng làm cho nó cảm thấy thèm. Nó thèm một cái gì đấy mà nếu nói ra thì các bác già sẽ dạy cho nó một bài học rồi bắt nó học theo gương Lục Vân Tiên, để mà tiếp tục "thọ thọ bất thân". Việc xem phim xxx hoặc down ba cái ảnh bậy bạ, đọc mấy cái truyện nhảm nhí cũng chỉ là chuyện thường ngày ở bất kỳ ?omột thằng cha mới lớn" nào. Nhưng (một chữ nhưng to vật vã) nó không phải đang ở trong rừng, trong chuồng thú hay trên hoang đảo. Nó lại đang ở giữa một rừng người văn minh và đã tiến hoá khá xa so với thời "khốn nạn" - thế mới chán chứ, không thì đã giải quyết luôn cái vấn đề bản năng này cho rồi !
    Xã hội văn minh lại tồn tại thêm khái niệm YÊU bên cạnh khái niệm bản năng. Nhưng không phải cứ sống trong cái xã hội văn minh ấy là cái bản năng ******** kia luôn được thăng hoa thành TÌNH YÊU. Bằng chứng là khối người đến lúc nằm sâu dưới ba thước đất, xung quanh bốn bề tối đen, giun dế bò lổm ngổm, vẫn chưa một lần biết thế nào là YÊU, vì chẳng may ăn phải món hàng nhái có cái tên gần tương tự. Đọc đến đoạn này đừng có vỗ đùi độp lại: ?oA thằng này nó khinh miệt người khác, láo ! ? mà nhầm lớn. Hãy khoan khoan ngồi xuống ăn miếng bánh, uống hớp rượu nhạt hạ hỏa mà nghe giãi bày câu chuyện.

    Ngày xưa làm gì có cái kiểu tự do tìm hiểu yêu đương như bây giờ. Con nhà gia giáo là phải ngồi nhà để cho các anh vất vả lượn lờ, khi nào các anh qua được hai cửa ải to uỵch ?onhị vị song thân? kia thì coi như xong phim. Không ưa cái thằng vừa ?otá điền? vừa hôi nách ấy vẫn phải lấy, vì ?oTao đẻ ra mày mà tao không biết thế nào là đúng, là sai à. Lấy nó sướng một đời ?. May mắn thay cái thời ấy đã sụp, màu sắc phong kiến đã tụt vào dĩ vãng với những tư tưởng lạc hậu của nó.
    Thời nay, thiếu cha gì những thiếu nhi miệng còn hơi sữa nhảy loạn lên mà gào: ?oĐan Truồng ?" I Love U?. Thiếu gì những female lả lơi giăng câu, với triết lý của loài nhện: ?oTa không tóm thì đứa khác nó cũng tóm, con gái cũng phải bình đẳng chứ?. Đừng dùng con mắt của đời cũ để nhìn họ nếu không kịp update những version mới. Thì đấy, yêu một ?oanh? kém tuổi đã từng là mode đấy, và version ấy mới hơn cái bản yêu anh già hơn cụ thân sinh ra mình. Cái gì nó cũng có một thời của nó, tất yếu thôi mà.



    Quay lại chuyện bản năng. Anhhaham cũng không phải là một ngoại lệ. Giữa thời buổi sự nở rộ của những giới tính nửa mùa, tự nhiên lại tự hào vì cái điều rõ ràng từ thủa cha sinh mẹ đẻ là có giới tính rõ ràng. Sở hữu một thân thể khỏe mạnh, cơ bắp không teo, không nghiện ngập, bản năng lúc nào cũng hừng hực hơn bao giờ hết (nói ra chả thấy ngượng mồm tí nào). Nhiều khi bản năng hỏi lý trí là ?oMày nhường tao một tí, tao mà thoải mái thì mày cũng được hưởng lợi cơ mà, sao mày khắt khe với tao thế?, câu trả lời lúc nào cũng là: ?oMày đi mà hỏi thằng tim ấy, nó cũng khắt khe với tao, tao chả muốn nhố nhăng cùng mày lắm đấy à !?. Mâu thuẫn mất rồi, giải quyết thế nào bây giờ.?.


    Đây này, một câu trả lời rất đơn giản và rõ ràng vì sao mọi chuyện lại diễn ra không đúng theo kịch bản của bản năng. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của một đứa trẻ con: ?oĐêm tân hôn người ta sẽ làm gì nhỉ??. Bạn có hai sự lựa chọn cho câu trả lời này, đó là ?oMột điều quý giá nhất dành cho những người biếtyêu tôn trọng nhau? và ?oỒ, chán chết ấy mà, vẫn như mọi khi?.

    Bạn chọn câu nào nào ?



    Khuyến mại thêm cho mọi người một kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học ĐH Columbia, tỷ lệ nam giới chán người bạn gái của mình vì đã ?ohưởng đủ? lên tới 72.51%, 8.3% thì nước đôi ?ochưa biết có nên bỏ hay không? Còn lại là những người ?oChắc chắn? Nhưng mà tốt nhất là chọn câu trả lời thứ nhất, nhỉ !!!!!

    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nói như anhhaham thì nghĩa là cho dù nhu cầu bản năng có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải cố mà nhịn ah.
    Tội quái gì mà phải khổ thế . Nếu 2 bên cùng thích , cùng có nhu cầu thì việc quái gì mà phải kiềm chế cho nó nặng nề.
    Còn chuyện chán nhau hay thay đổi là một điều bình thường. Chán nhau thì bỏ nhau.
    Tóm lại là những cái gì thuộc về bản năng thì hãy cứ để cho bản năng quyết định, không phạm pháp, không làm phương hại đến ai là được.
    Hỏi thêm anhhaham một câu, anhhaham đã có *** với ai chưa? và cả với chị người yêu của anh ấy ?
    www.10wordsaday.com
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nói như anhhaham thì nghĩa là cho dù nhu cầu bản năng có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải cố mà nhịn ah.
    Tội quái gì mà phải khổ thế . Nếu 2 bên cùng thích , cùng có nhu cầu thì việc quái gì mà phải kiềm chế cho nó nặng nề.
    Còn chuyện chán nhau hay thay đổi là một điều bình thường. Chán nhau thì bỏ nhau.
    Tóm lại là những cái gì thuộc về bản năng thì hãy cứ để cho bản năng quyết định, không phạm pháp, không làm phương hại đến ai là được.
    Hỏi thêm anhhaham một câu, anhhaham đã có *** với ai chưa? và cả với chị người yêu của anh ấy ?
    www.10wordsaday.com
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    .....Bản năng ?????
    Ai cũng có bản năng, một hay nhiều bản năng......bản năng ngọn hay là bản năng gốc thì đều là bản năng cả.....
    Nhưng nếu ai ai cũng chỉ tồn tại bằng bản năng thì e là sẽ không có xã hội mà chỉ có bầy đàn mà thôi !!!!!
    Nhưng nếu một xã hội không còn tí tẹo bản năng nào thì nó sẽ diệt vong hẳn chứ cũng chẳng còn được là bầy đàn nữa.....

    .....Đã quên .....

Chia sẻ trang này