1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    .....Bản năng ?????
    Ai cũng có bản năng, một hay nhiều bản năng......bản năng ngọn hay là bản năng gốc thì đều là bản năng cả.....
    Nhưng nếu ai ai cũng chỉ tồn tại bằng bản năng thì e là sẽ không có xã hội mà chỉ có bầy đàn mà thôi !!!!!
    Nhưng nếu một xã hội không còn tí tẹo bản năng nào thì nó sẽ diệt vong hẳn chứ cũng chẳng còn được là bầy đàn nữa.....

    .....Đã quên .....
  2. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Hì hì ,cuối cùng thì anh ha ham cũng đã trả lời rõ ràng rồi .
    Tôi đồng tình, ủng hộ ý kiến của Sgh ,chỉ có điều không thích cách hỏi toac móng heo ra như vậy của Sgh ,đã make love với bạn gái của anh ta hay chưa là việc của anh ta ,và bạn cũng đủ hiểu rồi mà .
    Con người ta sống với nhau chủ yếu là hiểu nhau và có tình có nghĩa với nhau la chính .Còn nêu không hiểu nhau thì bỏ ,tiếc quái gì ,đã yêu thì yêu hết mình .******** là vấn đề bản năng ,nêu cả hai cùng thích thì làm ,không thì thôi ,không nên cố gượng gạo ,chẳng có gì phải coi là nên giữ hay khong nên giữ về cái Tiết Trinh của người con gái cả .Khi hai người chán nhau ,chẳng còn gì để hiểu về nhau nữa thì lại viện lý do la người này người kia đã quá thành thục trong chuyện ******** mà bỏ nhau thôi .Thật ra những người như thế thì nhạt lắm .
    Nói tóm lại ,Anh hà là một người khá lãng mạn .
    Nhân tiện ,anh xoá cái chữ mà anh đã viết bên cạnh tên của em đi nhé Thank's.
  3. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Hì hì ,cuối cùng thì anh ha ham cũng đã trả lời rõ ràng rồi .
    Tôi đồng tình, ủng hộ ý kiến của Sgh ,chỉ có điều không thích cách hỏi toac móng heo ra như vậy của Sgh ,đã make love với bạn gái của anh ta hay chưa là việc của anh ta ,và bạn cũng đủ hiểu rồi mà .
    Con người ta sống với nhau chủ yếu là hiểu nhau và có tình có nghĩa với nhau la chính .Còn nêu không hiểu nhau thì bỏ ,tiếc quái gì ,đã yêu thì yêu hết mình .******** là vấn đề bản năng ,nêu cả hai cùng thích thì làm ,không thì thôi ,không nên cố gượng gạo ,chẳng có gì phải coi là nên giữ hay khong nên giữ về cái Tiết Trinh của người con gái cả .Khi hai người chán nhau ,chẳng còn gì để hiểu về nhau nữa thì lại viện lý do la người này người kia đã quá thành thục trong chuyện ******** mà bỏ nhau thôi .Thật ra những người như thế thì nhạt lắm .
    Nói tóm lại ,Anh hà là một người khá lãng mạn .
    Nhân tiện ,anh xoá cái chữ mà anh đã viết bên cạnh tên của em đi nhé Thank's.
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Nói đến thế rồi mà Sgh còn không hiểu thì đành phải nói toẹt ra theo kiểu thô lỗ vậy, đừng có bịt mũi kêu anh nói khó nghe nhé. Anh chưa *** với ai cả, với người yêu thì càng chưa, vì anh tôn trọng người ta, và vì người ta rất tin tưởng anh. Anh đến chơi đàng hoàng và phụ huynh rất quý, chả dại gì để đánh mất cái mình đang có bằng chính cái mình sẽ có. Anh không thích tí ti ông cụ nào khi nghĩ rằng người mình đưa về nhà là một người dù mặc áo cưới trắng nhưng trong lòng không còn trắng (dù do mình), điều này đối với anh có ý nghĩa lắm. Còn những lời em nói, rằng thì là nếu thích thì "ấy" luôn không cần suy nghĩ là những lời chả ra làm sao cả, với anh thì ngược lại cơ (cái ta chả coi ra gì ta mới xài ngay, còn cái gì là của ta, trước sau gì chả của mình thì cứ tà tà...).. Ngẫm nghĩ lại mà xem.




    Xoá thì dễ thôi, nhưng lắp cái gì vào đấy mới được chứ, chả lẽ để trống à ?
    Em nói "nếu cả hai cùng thích thì làm", rồi "chẳng có gì phải coi là nên giữ hay khong nên giữ về cái Tiết Trinh của người con gái cả" là vứt. Nói thế chả khác gì việc con Lucky nhà anh thỉnh thoảng đào tẩu ra ngoài để lăng nhăng với đồng loại. Cái gì mà cũng thích thì làm thì có mà loạn. Anh dám chắc với em dựa trên chính bản thân rằng cái gì dễ là cái đáng vứt đi. Bản năng săn lùng là bản năng của đàn ông từ thời xa lắc. Anh khoái ngồi câu được con cá tép, hơn là ra chợ mua được con cá voi.

    Tóm lại là nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định, trong tình yêu đích thực thì bản năng đứng sau sự tôn trọng. Thế đấy !!!!

    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Nói đến thế rồi mà Sgh còn không hiểu thì đành phải nói toẹt ra theo kiểu thô lỗ vậy, đừng có bịt mũi kêu anh nói khó nghe nhé. Anh chưa *** với ai cả, với người yêu thì càng chưa, vì anh tôn trọng người ta, và vì người ta rất tin tưởng anh. Anh đến chơi đàng hoàng và phụ huynh rất quý, chả dại gì để đánh mất cái mình đang có bằng chính cái mình sẽ có. Anh không thích tí ti ông cụ nào khi nghĩ rằng người mình đưa về nhà là một người dù mặc áo cưới trắng nhưng trong lòng không còn trắng (dù do mình), điều này đối với anh có ý nghĩa lắm. Còn những lời em nói, rằng thì là nếu thích thì "ấy" luôn không cần suy nghĩ là những lời chả ra làm sao cả, với anh thì ngược lại cơ (cái ta chả coi ra gì ta mới xài ngay, còn cái gì là của ta, trước sau gì chả của mình thì cứ tà tà...).. Ngẫm nghĩ lại mà xem.




    Xoá thì dễ thôi, nhưng lắp cái gì vào đấy mới được chứ, chả lẽ để trống à ?
    Em nói "nếu cả hai cùng thích thì làm", rồi "chẳng có gì phải coi là nên giữ hay khong nên giữ về cái Tiết Trinh của người con gái cả" là vứt. Nói thế chả khác gì việc con Lucky nhà anh thỉnh thoảng đào tẩu ra ngoài để lăng nhăng với đồng loại. Cái gì mà cũng thích thì làm thì có mà loạn. Anh dám chắc với em dựa trên chính bản thân rằng cái gì dễ là cái đáng vứt đi. Bản năng săn lùng là bản năng của đàn ông từ thời xa lắc. Anh khoái ngồi câu được con cá tép, hơn là ra chợ mua được con cá voi.

    Tóm lại là nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định, trong tình yêu đích thực thì bản năng đứng sau sự tôn trọng. Thế đấy !!!!

    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em không hề nghĩ rằng cai mà người ta vẫn gọi là " cái quí giá nhất của người con gái " ấy không có chút giá trị nào.
    Nhưng em không thích cái quan niệm ấy, nó chỉ là cái mà mấy ông đàn ông nghĩ ra để bảo vệ mình. Em ghét cái quan niệm đó. Chỉ vì cái quan niệm chẳng hay ho gì lắm mà nó làm khổ phụ nữ suốt hàng nghìn năm nay rồi.
    www.10wordsaday.com
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em không hề nghĩ rằng cai mà người ta vẫn gọi là " cái quí giá nhất của người con gái " ấy không có chút giá trị nào.
    Nhưng em không thích cái quan niệm ấy, nó chỉ là cái mà mấy ông đàn ông nghĩ ra để bảo vệ mình. Em ghét cái quan niệm đó. Chỉ vì cái quan niệm chẳng hay ho gì lắm mà nó làm khổ phụ nữ suốt hàng nghìn năm nay rồi.
    www.10wordsaday.com
  8. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, vào coi tiếp cái vụ *** của lão hâm hấp này đã quá, ủng hộ quan điểm của lão ta!
    Nhưng ông Hà này, ông viết hay nhưng đọc thấy ghê bm, tụt hết cả bản năng sl!
    Còn mấy bạn gì cứ xoáy vào cái vụ " quý giá" thì cũng lỏng tay tí đi, tuỳ mỗi người mỗi cách nghĩ mà!
    Bạn gì thích giải phóng phụ nữ sau ngàn năm ..... cứ liên hệ với tớ nhé!
    Viết tiếp NK đi ông Hà!
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  9. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, vào coi tiếp cái vụ *** của lão hâm hấp này đã quá, ủng hộ quan điểm của lão ta!
    Nhưng ông Hà này, ông viết hay nhưng đọc thấy ghê bm, tụt hết cả bản năng sl!
    Còn mấy bạn gì cứ xoáy vào cái vụ " quý giá" thì cũng lỏng tay tí đi, tuỳ mỗi người mỗi cách nghĩ mà!
    Bạn gì thích giải phóng phụ nữ sau ngàn năm ..... cứ liên hệ với tớ nhé!
    Viết tiếp NK đi ông Hà!
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  10. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái anh hà hâm này ,thế nào là tôn trọng và thế nào là không tôn trọng nhau ở đây nhỉ ? Giả sử một trong hai người muốn ,nhưng người kia không muốn và người muốn ấy thuờng xuyên đòi hỏi ,như thế là quấy rối ,là không tôn trọng nhau.
    Để là người được thì trước tiên phải là con đã ,đúng không! Và có những người thích sống theo ý của mình thì cũng chẳng có gì là loạn lắm nếu như nó không ảnh hưởng đến người khác . Với anh thì cái bản năng nó bị cái ý thức chi phối nhiều quá ,anh sống khôn quá ,nên nhiều khi không dám làm theo cái bản năng cua mình mách bảo .
    Một người chưa lập gia đình ,chưa có người yêu hoặc đã bỏ ,vẫn có thể làm những điều theo bản năng của mình về vấn đề TD được chứ ,anh nghĩ thế nào về điều ấy ? Chắc là anh sẽ vẫn ủng hộ người đó thôi ,nhưng mà sẽ cảm thấy không thích ,vậy thì sao lại không thích chứ nhỉ ? Ai mà chẳng thích sự trong trắng ,hoàn thiện ,ngây thơ ,nhưng tại sao lại cứ phải kìm hãm cái bản năng vốn có của mình khi mà mình hoàn toàn có quyền làm điều đò chứ ? Tại sao cứ phải quan trọng cái vấn đề "làm việc" với nhau trước khi đám cưói nhi?
    Còn về cái em nhờ anh ấy ,anh chẳng cần ghi gì cả ,hoặc viết là : nguoi khong hay gui bai cung duoc .

Chia sẻ trang này