1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có việc nên không vào đây viết được chữ nào, vì thế thấy cũng hơi ái ngại một chút vì đã để mọi người phải đợi. Hôm nay tiếp tục.........................................










    Sáng qua đi chợ vải cùng bố, thực ra hai bố con đi cũng hơi ngại một chút, vì sợ không biết mặc cả. May thật là người ta cũng không nói thách và mình cũng mua được cái mình muốn. Kể ra có người ta đi cùng thì hay biết bao nhiêu, mình mong sau này có khi nào như vậy có người ta ở bên thì hay biết mấy. Sáng qua em có một ý nghĩ làm anh thấy rất vui, nếu em đọc thì biết ngay là anh đang nói đến điều gì rồi. Khi nào anh đón em về, hai đứa mình ở cùng một nhà thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Anh mong ngày đó lắm................



    Em cũng nói hình như đọc trong nk của anh còn thiếu một cái gì đó nữa đúng không? Lúc ấy anh quên chưa hỏi là em thấy thiếu điều gì nữa. Mà có phải tất cả mọi điều giữa hai đứa anh đều viết vào đây đâu. Còn nhiều điều khác nữa riêng tư hơn, nhiều suy nghĩ khác anh sẽ không nói ra, mà anh sẽ giữ trong lòng chỉ một mình anh, và cả em nữa biết là điều gì thôi. Em còn nhớ trưa hôm qua không? và cả khi chúng mình đi lòng vòng trên đường nữa chứ, anh chẳng nhớ được là mình đã đi qua những đâu, chỉ nhớ là mình đang đi cùng nhau, mọi điều đang diễn ra như là trong một bộ phim nào đó vậy. Chả biết nói thế nào bây giờ..................................






    Anh đã nói với em, khi nào anh có qđ chính thức cũng sẽ là lúc anh đưa em về ra mắt bố mẹ. Anh muốn thế lắm, và chắc chắn anh sẽ làm như vậy đấy. Không còn lâu nữa đâu, chỉ từ giờ tới cuối năm là cùng thôi, hay là mình sẽ bắt đầu chuyện ấy vào ngày 14-2 nhé, một ngày thật đáng nhớ ở một nơi thật là cao, anh đã nói được những gì muốn nói dù rất khó khăn.... Nhớ lại ngày ấy sao mà anh vui thế. Cám ơn những gì mang em đến cho anh..............


    Sáng nay chú đã đi làm sau một tuần đi nghỉ ở Hue, chú có vẻ trắng hơn và trông khỏe hơn. Lại những món quà của Hue, cả phòng lại ngồi quây quần nói chuyện trước giờ làm việc, thật là vui và thân thiện. Mình thích không khí ở phòng lắm, mình vui vì được vào làm việc ở đây, và được tiếp xúc với những người thật dễ mến. Mình cũng vui vì chú đã về, mình không còn phải gồng người lên để làm gấp đôi công việc như khi chú còn chưa về nữa. Mình cũng vui vì hai chú cháu có thể nói chuyện thật vui vẻ khi làm việc . Trưa nay Cô và Chị đi học, chú mắt kém, ăn cơm xong mình phải sang ngay để làm tiếp. Sau đấy thì ra đây ngồi gõ một chút, tiếp công việc mà mọi ngày mình đang làm dở........... chỉ có khoảng gần một tiếng cho công việc này thôi sau đó về để tiếp tục làm tiếp và chuẩn bị cho ngày mai............






    Nắng thật đấy, hôm qua mưa nên sáng không khí có vẻ thoải mái hơn hôm trước. Hình như lại đang áp thấp NĐ, thời tiết sẽ lung tung lên cho mà xem, sớm nắng chiều mưa không biết thế nào mà đối phó. Mình sẽ luôn mang áo mưa theo mỗi lúc hai đứa gặp nhau để không còn phải lo mưa hay gió. Không biết sáng nay người ta sang đấy để thực tập thế nào, có được không. Phòng ấy đang sửa chữa, chắc chỉ khoảng đến cuối năm là mọi thứ sẽ xong hết. Ôi, khi nào thực tập ở đấy, trưa về nhà mình ăn cơm thì hay nhỉ..........................................



    Thôi có khi phải đi làm thôi, nếu có thể thì chiều nay sẽ vào đây gõ tiếp những suy nghĩ của mình vậy............. Đứng lên thôi............................................













  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có việc nên không vào đây viết được chữ nào, vì thế thấy cũng hơi ái ngại một chút vì đã để mọi người phải đợi. Hôm nay tiếp tục.........................................










    Sáng qua đi chợ vải cùng bố, thực ra hai bố con đi cũng hơi ngại một chút, vì sợ không biết mặc cả. May thật là người ta cũng không nói thách và mình cũng mua được cái mình muốn. Kể ra có người ta đi cùng thì hay biết bao nhiêu, mình mong sau này có khi nào như vậy có người ta ở bên thì hay biết mấy. Sáng qua em có một ý nghĩ làm anh thấy rất vui, nếu em đọc thì biết ngay là anh đang nói đến điều gì rồi. Khi nào anh đón em về, hai đứa mình ở cùng một nhà thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Anh mong ngày đó lắm................



    Em cũng nói hình như đọc trong nk của anh còn thiếu một cái gì đó nữa đúng không? Lúc ấy anh quên chưa hỏi là em thấy thiếu điều gì nữa. Mà có phải tất cả mọi điều giữa hai đứa anh đều viết vào đây đâu. Còn nhiều điều khác nữa riêng tư hơn, nhiều suy nghĩ khác anh sẽ không nói ra, mà anh sẽ giữ trong lòng chỉ một mình anh, và cả em nữa biết là điều gì thôi. Em còn nhớ trưa hôm qua không? và cả khi chúng mình đi lòng vòng trên đường nữa chứ, anh chẳng nhớ được là mình đã đi qua những đâu, chỉ nhớ là mình đang đi cùng nhau, mọi điều đang diễn ra như là trong một bộ phim nào đó vậy. Chả biết nói thế nào bây giờ..................................






    Anh đã nói với em, khi nào anh có qđ chính thức cũng sẽ là lúc anh đưa em về ra mắt bố mẹ. Anh muốn thế lắm, và chắc chắn anh sẽ làm như vậy đấy. Không còn lâu nữa đâu, chỉ từ giờ tới cuối năm là cùng thôi, hay là mình sẽ bắt đầu chuyện ấy vào ngày 14-2 nhé, một ngày thật đáng nhớ ở một nơi thật là cao, anh đã nói được những gì muốn nói dù rất khó khăn.... Nhớ lại ngày ấy sao mà anh vui thế. Cám ơn những gì mang em đến cho anh..............


    Sáng nay chú đã đi làm sau một tuần đi nghỉ ở Hue, chú có vẻ trắng hơn và trông khỏe hơn. Lại những món quà của Hue, cả phòng lại ngồi quây quần nói chuyện trước giờ làm việc, thật là vui và thân thiện. Mình thích không khí ở phòng lắm, mình vui vì được vào làm việc ở đây, và được tiếp xúc với những người thật dễ mến. Mình cũng vui vì chú đã về, mình không còn phải gồng người lên để làm gấp đôi công việc như khi chú còn chưa về nữa. Mình cũng vui vì hai chú cháu có thể nói chuyện thật vui vẻ khi làm việc . Trưa nay Cô và Chị đi học, chú mắt kém, ăn cơm xong mình phải sang ngay để làm tiếp. Sau đấy thì ra đây ngồi gõ một chút, tiếp công việc mà mọi ngày mình đang làm dở........... chỉ có khoảng gần một tiếng cho công việc này thôi sau đó về để tiếp tục làm tiếp và chuẩn bị cho ngày mai............






    Nắng thật đấy, hôm qua mưa nên sáng không khí có vẻ thoải mái hơn hôm trước. Hình như lại đang áp thấp NĐ, thời tiết sẽ lung tung lên cho mà xem, sớm nắng chiều mưa không biết thế nào mà đối phó. Mình sẽ luôn mang áo mưa theo mỗi lúc hai đứa gặp nhau để không còn phải lo mưa hay gió. Không biết sáng nay người ta sang đấy để thực tập thế nào, có được không. Phòng ấy đang sửa chữa, chắc chỉ khoảng đến cuối năm là mọi thứ sẽ xong hết. Ôi, khi nào thực tập ở đấy, trưa về nhà mình ăn cơm thì hay nhỉ..........................................



    Thôi có khi phải đi làm thôi, nếu có thể thì chiều nay sẽ vào đây gõ tiếp những suy nghĩ của mình vậy............. Đứng lên thôi............................................













  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay buồn cười quá, không hiểu thế nào mình cứ mong khi về nhà ăn cơm thấy người ta đã ở nhà mình rồi. Đôi khi cứ thấy lẩn thẩn như thế nào ấy, nghĩ cái gì cũng thấy có liên quan tới người ta, anh buồn cười quá...........

    Tình yêu là gì nhỉ ? mình thấy nó giống cái tivi quá. May mắn thì dò được kênh tốt, được cả hình và tiếng chất lượng tốt. Còn chả may thì lại thu được kênh rè, hình thì chả rõ, còn tiếng thì ậm ạch. Kênh tốt là kênh không bị nhoà ngay cả khi thời tiết xấu. Mà một phần cũng do cái tivi là mình nữa chứ, nó mà xấu thì chả kênh nào bắt được cả. Mình chỉ là cái tivi cũ, vỏ mốc xì nhưng chất lượng còn dùng được. Mình may mắn đã dò được kênh tốt và vì thế cái tivi cũ này cũng còn dùng thêm được khoảng 80 năm nữa nếu ngày nào cũng được bắt sóng của người ta. Tham quá, chưa gì đã đòi sống lâu.......... Kể ra mình tham thật đấy...........................

    Chiều nay chả có gì vui cả, chiều hôm qua vui hơn chiều nay cả trăm lần, chiều hôm qua cả hai đứa bên nhau, bao nhiêu là chuyện vui............... Hôm nay cũng là một ngày làm việc không được tốt nữa, chẳng biết mai có hơn ngày hôm nay không ? À mà trưa mai sẽ gặp nhau rồi, vui lắm đây...........

    Lớp mình mới ra trường được có hơn năm mà thấy chúng nó làm ăn kinh quá, đứa nào đứa nấy đều có vẻ như đ ang cố gắng lắm, nhiều khi cũng làm cho mình cảm thấy sốt ruột. Chả biết thế nào, có phải ai cũng đều giống nhau được đâu. Bọn làm nghiên cứu như mình cũng không ít, bọn làm tt cho Tây lương cao nhìn mà phát sợ. Nhưng đi làm cái nghề ấy thì không thể quay lại nghiên cứu được nữa, vì đang lĩnh lương cao, làm sao quay lại được....... Các thầy nói chả sai chút nào. Nhưng nói thật ra, làm mà chả thấy kết quả, hoặc kết quả lại chả cụ thể thì cũng làm cho người ta chán thật............ Ôi nói nữa chỉ tổ sốt ruột thôi....................

    Có lẽ mai sẽ tiếp tục, chiều nay hình như net không được trôi chảy và nhanh như mọi hôm thì phải........................

  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay buồn cười quá, không hiểu thế nào mình cứ mong khi về nhà ăn cơm thấy người ta đã ở nhà mình rồi. Đôi khi cứ thấy lẩn thẩn như thế nào ấy, nghĩ cái gì cũng thấy có liên quan tới người ta, anh buồn cười quá...........

    Tình yêu là gì nhỉ ? mình thấy nó giống cái tivi quá. May mắn thì dò được kênh tốt, được cả hình và tiếng chất lượng tốt. Còn chả may thì lại thu được kênh rè, hình thì chả rõ, còn tiếng thì ậm ạch. Kênh tốt là kênh không bị nhoà ngay cả khi thời tiết xấu. Mà một phần cũng do cái tivi là mình nữa chứ, nó mà xấu thì chả kênh nào bắt được cả. Mình chỉ là cái tivi cũ, vỏ mốc xì nhưng chất lượng còn dùng được. Mình may mắn đã dò được kênh tốt và vì thế cái tivi cũ này cũng còn dùng thêm được khoảng 80 năm nữa nếu ngày nào cũng được bắt sóng của người ta. Tham quá, chưa gì đã đòi sống lâu.......... Kể ra mình tham thật đấy...........................

    Chiều nay chả có gì vui cả, chiều hôm qua vui hơn chiều nay cả trăm lần, chiều hôm qua cả hai đứa bên nhau, bao nhiêu là chuyện vui............... Hôm nay cũng là một ngày làm việc không được tốt nữa, chẳng biết mai có hơn ngày hôm nay không ? À mà trưa mai sẽ gặp nhau rồi, vui lắm đây...........

    Lớp mình mới ra trường được có hơn năm mà thấy chúng nó làm ăn kinh quá, đứa nào đứa nấy đều có vẻ như đ ang cố gắng lắm, nhiều khi cũng làm cho mình cảm thấy sốt ruột. Chả biết thế nào, có phải ai cũng đều giống nhau được đâu. Bọn làm nghiên cứu như mình cũng không ít, bọn làm tt cho Tây lương cao nhìn mà phát sợ. Nhưng đi làm cái nghề ấy thì không thể quay lại nghiên cứu được nữa, vì đang lĩnh lương cao, làm sao quay lại được....... Các thầy nói chả sai chút nào. Nhưng nói thật ra, làm mà chả thấy kết quả, hoặc kết quả lại chả cụ thể thì cũng làm cho người ta chán thật............ Ôi nói nữa chỉ tổ sốt ruột thôi....................

    Có lẽ mai sẽ tiếp tục, chiều nay hình như net không được trôi chảy và nhanh như mọi hôm thì phải........................

  5. embe94

    embe94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ là một ngày cực vui, tối qua mình đi ngủ cực muộn, vì sao à ? mình sẽ nói sau nhé ...........................
  7. nguyenhieuhanh

    nguyenhieuhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hic,mot tinh yeu that lang man,uoc gi.....
  8. nguyenhieuhanh

    nguyenhieuhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hic,mot tinh yeu that lang man,uoc gi.....
  9. 1313

    1313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thì hãy mơ...nhu anhhaham.
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vui thật là vui, nhưng sáng nay đi làm mình chẳng có nhiều thời gian lắm nên chỉ gõ được khoảng mấy phút trước khi đến cơ quan thôi.
    Ngày hôm qua là một ngày vui và hạnh phúc kinh khủng. Từ khi mình vội vàng đi từ cơ quan đến, từ khi mình bước vào nhà với một bông hoa gói trong tờ báo, từ khi đứa bạn em đo xem bông hoa ấy dài đến đâu. Nó dài thật đấy, nhưng mà tình cảm còn dài hơn nhiều, từ bây giờ cho tới cuối đời cơ. Tối hôm qua, nhiều lúc hai đứa cứ thấy như là mơ ấy. Chẳng ai nghĩ được rằng sau một ngày vui vẻ cùng bạn bè, mình lại đựợc đi bộ cùng nhau như hồi đầu tiên................. Hôm qua mưa, mưa cũng có cái hay của nó, Đường phố sạch

Chia sẻ trang này