1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái anh hà hâm này ,thế nào là tôn trọng và thế nào là không tôn trọng nhau ở đây nhỉ ? Giả sử một trong hai người muốn ,nhưng người kia không muốn và người muốn ấy thuờng xuyên đòi hỏi ,như thế là quấy rối ,là không tôn trọng nhau.
    Để là người được thì trước tiên phải là con đã ,đúng không! Và có những người thích sống theo ý của mình thì cũng chẳng có gì là loạn lắm nếu như nó không ảnh hưởng đến người khác . Với anh thì cái bản năng nó bị cái ý thức chi phối nhiều quá ,anh sống khôn quá ,nên nhiều khi không dám làm theo cái bản năng cua mình mách bảo .
    Một người chưa lập gia đình ,chưa có người yêu hoặc đã bỏ ,vẫn có thể làm những điều theo bản năng của mình về vấn đề TD được chứ ,anh nghĩ thế nào về điều ấy ? Chắc là anh sẽ vẫn ủng hộ người đó thôi ,nhưng mà sẽ cảm thấy không thích ,vậy thì sao lại không thích chứ nhỉ ? Ai mà chẳng thích sự trong trắng ,hoàn thiện ,ngây thơ ,nhưng tại sao lại cứ phải kìm hãm cái bản năng vốn có của mình khi mà mình hoàn toàn có quyền làm điều đò chứ ? Tại sao cứ phải quan trọng cái vấn đề "làm việc" với nhau trước khi đám cưói nhi?
    Còn về cái em nhờ anh ấy ,anh chẳng cần ghi gì cả ,hoặc viết là : nguoi khong hay gui bai cung duoc .
  2. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Và anh còn là một chàng trai chăm chỉ nữa. Thật hiếm có người nào thường xuyên viết Nhật Kí dài được như anh. Hồi trước em cũng tập toẹ viết nhưng viết được trang nào là bà chị em đọc trộm tới đó rồi đem ra kể lể với mẹ em rồi trêu em loạn cả lên thía là em chẳng viết nữa...
    matutaolala
  3. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Và anh còn là một chàng trai chăm chỉ nữa. Thật hiếm có người nào thường xuyên viết Nhật Kí dài được như anh. Hồi trước em cũng tập toẹ viết nhưng viết được trang nào là bà chị em đọc trộm tới đó rồi đem ra kể lể với mẹ em rồi trêu em loạn cả lên thía là em chẳng viết nữa...
    matutaolala
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Hình như em cố tình không hiểu. Quan trọng là ở chỗ người ta là người sẽ cùng chung sống và chia sẻ với mình đến cuối đời, không phải là người chỉ để mình đú đởn năm ba phút. Em đọc lại câu anh đã nói nhé: " Chả dại gì đánh đổi cái mình đang có lấy cái mình sẽ có" . . Sẽ có thì không việc gì phải vội vàng.


    Thôi chả nói chuyện với em nữa....


    Cám ơn bạn gì đã hỏi thăm, viết NK còn là một thú vui, vậy mới kiên nhẫn mà viết được dài...

    ........
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Hình như em cố tình không hiểu. Quan trọng là ở chỗ người ta là người sẽ cùng chung sống và chia sẻ với mình đến cuối đời, không phải là người chỉ để mình đú đởn năm ba phút. Em đọc lại câu anh đã nói nhé: " Chả dại gì đánh đổi cái mình đang có lấy cái mình sẽ có" . . Sẽ có thì không việc gì phải vội vàng.


    Thôi chả nói chuyện với em nữa....


    Cám ơn bạn gì đã hỏi thăm, viết NK còn là một thú vui, vậy mới kiên nhẫn mà viết được dài...

    ........
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề của trang 57 có vẻ nóng bỏng quá nhỉ. Thêm nữa phải tìm cái NK của anhhaham tận trang sau, phải kéo nó lên vậy.
    Tình yêu - ******** thời hiện đại.
    Ừ thì lý trí nói là cũng muốn như bản năng, trái tim lại cưỡng lại, mâu thuẫn thật đấy chứ. Chẳng phải ai cũng làm được điều đó, Hoavongvang nói anhhaham sống khôn, tỉnh táo trong cả tình yêu nữa, bạn ấy nói cũng chẳng sai.
    Người ta có thể đánh đồng tình yêu và ******** trong thời hiện đại. Yêu là có ***, nhưng có *** ko hẳn đã có tình yêu. Chúng ta thấy nhan nhản các cặp dẫn nhau vào khách sạn, tay nắm tay, âu yếm, nhưng vài ba bữa lại nói lời ko hợp để rồi lại như vậy với người khác. Phải chăng giới trẻ ngày nay phải sống gấp, phải cuồng nhiệt, phải hết mình để chứng tỏ điều gì đó? Ngày nay, cuộc sống và tình yêu cũng như tên lửa, người của thế hệ trước ko cảm thông thì cũng khó chấp nhận nổi điều đó.
    Ngày trước tôi sẽ đánh giá một ai đó vội vàng kết hôn với cái bụng llùm lùm, tái xanh là người ko đứng đắn, là kẻ thế này thế khác, rồi nhìn những vụ việc phải vào bệnh viện để giải quyết vấn đề bằng cặp mắt tròn xoe, người nói đi rồi mà chưa hết bàng hoàng. Nhưng tôi thấy, có những hiện tượng đó như là một hiện tượng của xã hội trong thời kỳ phát triển. Một xã hội phát triển quá nhanh về văn hoá so với kinh tế sẽ dẫn đến một số hệ quả tất yếu về mặt xã hội, cùng với nó là tệ nạn xã hội. Có thể lý giải nổi vì sao VN có nhiều người nghiện ma tuý đến thế? Có thể lý giải vì sao tỷ lệ nạo phá thai của những người vị thành niên cao đến thế? Mặt bằng tri thức khập khiễng, một thời kỳ quá độ của sự du nhập và phát triển văn hoá. Có thể thấy Phim ảnh, văn hoá của Việt nam bây giờ chẳng khác gì ở các nước tư bản. Cũng hàng hiệu, cũng xe hơi đời mới, cũng du lịch nước ngoài nước trong, cũng dancing, cũng bar, cũng pub, nhai kẹo cao su nhưng nhả xuống lề đường, hay " tè đường" vẫn còn là chuyện thường ngày của huyện. Các cô tân thời ngày nay vẫn cười như hoa nở và chửi bậy như hát hay giữa phố, các chàng công tử mặc quần áo hàng hiệu, tóc vuốt keo bóng lộn nhưng vứt rác ra đường. Đến cả văn thơ cũng quằn quại với những ham muốn xác thịt và những cơn đau đẻ, vậy hỏi rằng, tri thức văn hoá sẽ phát triển theo chiều hướng nào?
    Giáo dục nước ta chú trọng vào lý thuyết, và cũng quên luôn cách dạy học sinh lễ phép, lễ nghi, bố mẹ phó mặc con cho nhà trường nghĩ việc dạy dỗ đó là của các thầy cô giáo, các thầy cô giáo nghĩ học sinh học ở trường kiến thức còn ngoan hay ko là do ... bản chất của gia đình. Bạn được dạy phải biết hết tất cả mọi thứ, có thể nói tiếng Anh nhau nháu, có thể biết những bí mật của các Kim tự Tháp mà quên mất ăn cơm phải chào, quên cả VN thống nhất lần đầu tiên là do ai.
    Trẻ con tò mò, lớn lên một chút, cơ thể phát triển, ko được quan tâm, ko được đọc sách, lạ lẫm với chính cơ thể và tâm lý của mình, trẻ ko còn định hướng, điều gì sẽ xảy ra? Giáo dục giới tính được coi như một môn học nhưng thầy cô ngượng, trẻ ngại ngùng, học gì và hiểu gì?
    Trinh tiết, bạn có quá coi trọng điều đó ko anhhaham? Tôi ko còn đánh giá một cô gái nào đó ko còn trinh tiết là kém đạo đức. Tôi chỉ nhìn cách cô ấy đối xử. Cô gái ko còn trinh tiết nhưng có đầy đủ những gì tốt nết đẹp người như bạn mong, cái xấu duy nhất là ko còn cái ấy? Bạn có yêu được ko? Bạn nói rằng, nếu chẳng còn gì trong ngày tân hôn, thì chẳng còn gì là thú vị và mong chờ, chán chết như mọi lần, :) Nhưng tôi vẫn thấy, tình yêu mỗi ngày mỗi mới, hôm nay khác hôm qua và ngày mai khác ngày hôm nay kia mà?
    Bạn đi xa cô ấy, bạn nhớ nhất cô ấy về điều gì? Về nét môi, ánh mắt, bàn tay nhỏ, mái tóc dài, cái tính hờn dễ thương... và bạn có nhớ nụ hôn nồng nàn của cô ấy ko? :) Tôi chắc là có. Nụ hôn là cái bản năng trước của cái tiếp theo, bạn có cưỡng đưọc nếu gặp mà ko hôn ko? Mà hôn nhiều quá thì các thần kinh tiếp tục bị kích thích, cho nên lý trí phải điều chỉnh, ngăn chặn cái anh bản năng lại. Có đúng thế ko nhỉ? Thú thật một điều, tôi đi xa chỉ nhớ nụ hôn của người ta dành cho tôi, nhiều khi chẳng hình dung nổi khuôn mặt nếu ko nhờ tấm ảnh, nhưng nụ hôn thì chẳng cần phải nhìn gì cũng nhớ như in.
    KHi tôi học ĐH ở VN, chuyện đó ko còn là hiếm, nhưng ko đến nỗi như hiện nay, và khi ra nước ngoài, KTX dành cho Sinh viên như một cái Khách sạn, từng đôi từng đôi, trơ lại có mình, vài năm sau có người hỏi, sao người VN chúng mày lạ thế, ko cặp với ai đó, ko có ***, chúng mày sẽ ko cân bằng về tâm, sinh lý. Ừ thì tây nó thế, mình ko thế được. Chúng nó, cặp = free-***, chả chấp.
    Nói tóm lại thì tôi ko hẳn đồng tình với ý kiến của anhhaham, ừ thì tôn trọng nhau, của ta là của ta cứ từ từ, nhưng ko hẳn đó là điều tốt, và việc có *** trong Tình yêu thì cũng chẳng xấu, nó cũng chẳng làm cho tình yêu kém lãng mạn đi, cũng chẳng làm cho người đàn ông ko phải ko tôn trọng bạn gái của mình, và cũng chẳng làm cho người con gái mất giá, nếu như bạn yêu cô ấy thật lòng. Tình yêu có tiếng nói riêng của nó, chẳng nên ép nó chín khi còn xanh mà cũng chẳng nhất thiết ép nó thành chín quá, mõm mòm mom rồi, ăn cũng nhạt thếch như ăn khi chưa chín vậy. Thời gian, ko gian, địa điểm, tâm sinh lý thích hợp, và điều đó là có thể xảy ra ( chỉ có thể thôi, vì còn có những điều kiện phát sinh nữa)
    Tiếp theo vấn đề nữa là vấn đề Việt kiều, và người Việt sống ở nước ngoài. Anhhaham sẽ hiểu họ hơn, đừng quá khắt khe với chính họ. Tôi đã từ chối khi nhận cả chồng báo của hải ngoại mà người quen của tôi mang đến khi sợ tôi buồn, tuyên bố xanh rờn lý do từ chối là: Ko muốn bị đầu độc theo cách của bọn *********.
    Đi rồi sẽ hiểu. Tôi thấy những người sống ở nước ngoài đều gắn bó với quê cha đất tổ của họ, họ hoài niệm và nhớ về VN, nhưng cách suy nghĩ của họ bị ảnh hưởng của những người lưu vong phản quốc thật sự, cũng chẳng thể gọi là nhiều, nhưng nó cứ dần dần bị lôi kéo, khi tôi đến Vancouver, có người còn hỏi; Có phải chính phủ VN cấm ko cho Nam ra Bắc, cho Bắc vào Nam vì bệnh SARS ko? Tôi nói là ko có chuyện đó, nhưng họ vẫn hoài nghi. Họ bị tuyên truyền theo kiểu đó, bị thúc ép phải theo, phải đóng tiền ủng hộ. Bạn có hiểu cho họ ko? Ngay cả cái cách người Việt tại VN nhìn người Việt kiều cũng làm họ thấy khác ko phải là người Việt trên chính quê hương của mình. Bạn có thấy những giọt nước mắt của những người xa xứ, nghe bài hát quan họ hay ví dặm mà thắt lòng, ngày Tết Quê Hương của người xa xứ nặng lòng thế nào ko? Mở lòng ra đón họ, mắt họ và trái tim cũng ấm nồng như chúng ta vậy thôi. Việt kiều, chẳng phải ai cũng là người phản bội Tổ quốc, là kẻ phá hoại đất nước, đại bộ phận trong số họ là những người yêu nước, hướng lòng mình về quê mẹ.
    Vài lời buôn chuyện với anhhaham, anh vẫn nợ tôi chưa kể về chuyến thăm nhà anh của cô ấy như thế nào như đã hứa với tôi.
    ------------------------
    To hoavongvang: Bạn cá tính như nhân vật nữ trong truyện ngắn cùng tên với nickname của bạn. Chúc bạn vui vẻ.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề của trang 57 có vẻ nóng bỏng quá nhỉ. Thêm nữa phải tìm cái NK của anhhaham tận trang sau, phải kéo nó lên vậy.
    Tình yêu - ******** thời hiện đại.
    Ừ thì lý trí nói là cũng muốn như bản năng, trái tim lại cưỡng lại, mâu thuẫn thật đấy chứ. Chẳng phải ai cũng làm được điều đó, Hoavongvang nói anhhaham sống khôn, tỉnh táo trong cả tình yêu nữa, bạn ấy nói cũng chẳng sai.
    Người ta có thể đánh đồng tình yêu và ******** trong thời hiện đại. Yêu là có ***, nhưng có *** ko hẳn đã có tình yêu. Chúng ta thấy nhan nhản các cặp dẫn nhau vào khách sạn, tay nắm tay, âu yếm, nhưng vài ba bữa lại nói lời ko hợp để rồi lại như vậy với người khác. Phải chăng giới trẻ ngày nay phải sống gấp, phải cuồng nhiệt, phải hết mình để chứng tỏ điều gì đó? Ngày nay, cuộc sống và tình yêu cũng như tên lửa, người của thế hệ trước ko cảm thông thì cũng khó chấp nhận nổi điều đó.
    Ngày trước tôi sẽ đánh giá một ai đó vội vàng kết hôn với cái bụng llùm lùm, tái xanh là người ko đứng đắn, là kẻ thế này thế khác, rồi nhìn những vụ việc phải vào bệnh viện để giải quyết vấn đề bằng cặp mắt tròn xoe, người nói đi rồi mà chưa hết bàng hoàng. Nhưng tôi thấy, có những hiện tượng đó như là một hiện tượng của xã hội trong thời kỳ phát triển. Một xã hội phát triển quá nhanh về văn hoá so với kinh tế sẽ dẫn đến một số hệ quả tất yếu về mặt xã hội, cùng với nó là tệ nạn xã hội. Có thể lý giải nổi vì sao VN có nhiều người nghiện ma tuý đến thế? Có thể lý giải vì sao tỷ lệ nạo phá thai của những người vị thành niên cao đến thế? Mặt bằng tri thức khập khiễng, một thời kỳ quá độ của sự du nhập và phát triển văn hoá. Có thể thấy Phim ảnh, văn hoá của Việt nam bây giờ chẳng khác gì ở các nước tư bản. Cũng hàng hiệu, cũng xe hơi đời mới, cũng du lịch nước ngoài nước trong, cũng dancing, cũng bar, cũng pub, nhai kẹo cao su nhưng nhả xuống lề đường, hay " tè đường" vẫn còn là chuyện thường ngày của huyện. Các cô tân thời ngày nay vẫn cười như hoa nở và chửi bậy như hát hay giữa phố, các chàng công tử mặc quần áo hàng hiệu, tóc vuốt keo bóng lộn nhưng vứt rác ra đường. Đến cả văn thơ cũng quằn quại với những ham muốn xác thịt và những cơn đau đẻ, vậy hỏi rằng, tri thức văn hoá sẽ phát triển theo chiều hướng nào?
    Giáo dục nước ta chú trọng vào lý thuyết, và cũng quên luôn cách dạy học sinh lễ phép, lễ nghi, bố mẹ phó mặc con cho nhà trường nghĩ việc dạy dỗ đó là của các thầy cô giáo, các thầy cô giáo nghĩ học sinh học ở trường kiến thức còn ngoan hay ko là do ... bản chất của gia đình. Bạn được dạy phải biết hết tất cả mọi thứ, có thể nói tiếng Anh nhau nháu, có thể biết những bí mật của các Kim tự Tháp mà quên mất ăn cơm phải chào, quên cả VN thống nhất lần đầu tiên là do ai.
    Trẻ con tò mò, lớn lên một chút, cơ thể phát triển, ko được quan tâm, ko được đọc sách, lạ lẫm với chính cơ thể và tâm lý của mình, trẻ ko còn định hướng, điều gì sẽ xảy ra? Giáo dục giới tính được coi như một môn học nhưng thầy cô ngượng, trẻ ngại ngùng, học gì và hiểu gì?
    Trinh tiết, bạn có quá coi trọng điều đó ko anhhaham? Tôi ko còn đánh giá một cô gái nào đó ko còn trinh tiết là kém đạo đức. Tôi chỉ nhìn cách cô ấy đối xử. Cô gái ko còn trinh tiết nhưng có đầy đủ những gì tốt nết đẹp người như bạn mong, cái xấu duy nhất là ko còn cái ấy? Bạn có yêu được ko? Bạn nói rằng, nếu chẳng còn gì trong ngày tân hôn, thì chẳng còn gì là thú vị và mong chờ, chán chết như mọi lần, :) Nhưng tôi vẫn thấy, tình yêu mỗi ngày mỗi mới, hôm nay khác hôm qua và ngày mai khác ngày hôm nay kia mà?
    Bạn đi xa cô ấy, bạn nhớ nhất cô ấy về điều gì? Về nét môi, ánh mắt, bàn tay nhỏ, mái tóc dài, cái tính hờn dễ thương... và bạn có nhớ nụ hôn nồng nàn của cô ấy ko? :) Tôi chắc là có. Nụ hôn là cái bản năng trước của cái tiếp theo, bạn có cưỡng đưọc nếu gặp mà ko hôn ko? Mà hôn nhiều quá thì các thần kinh tiếp tục bị kích thích, cho nên lý trí phải điều chỉnh, ngăn chặn cái anh bản năng lại. Có đúng thế ko nhỉ? Thú thật một điều, tôi đi xa chỉ nhớ nụ hôn của người ta dành cho tôi, nhiều khi chẳng hình dung nổi khuôn mặt nếu ko nhờ tấm ảnh, nhưng nụ hôn thì chẳng cần phải nhìn gì cũng nhớ như in.
    KHi tôi học ĐH ở VN, chuyện đó ko còn là hiếm, nhưng ko đến nỗi như hiện nay, và khi ra nước ngoài, KTX dành cho Sinh viên như một cái Khách sạn, từng đôi từng đôi, trơ lại có mình, vài năm sau có người hỏi, sao người VN chúng mày lạ thế, ko cặp với ai đó, ko có ***, chúng mày sẽ ko cân bằng về tâm, sinh lý. Ừ thì tây nó thế, mình ko thế được. Chúng nó, cặp = free-***, chả chấp.
    Nói tóm lại thì tôi ko hẳn đồng tình với ý kiến của anhhaham, ừ thì tôn trọng nhau, của ta là của ta cứ từ từ, nhưng ko hẳn đó là điều tốt, và việc có *** trong Tình yêu thì cũng chẳng xấu, nó cũng chẳng làm cho tình yêu kém lãng mạn đi, cũng chẳng làm cho người đàn ông ko phải ko tôn trọng bạn gái của mình, và cũng chẳng làm cho người con gái mất giá, nếu như bạn yêu cô ấy thật lòng. Tình yêu có tiếng nói riêng của nó, chẳng nên ép nó chín khi còn xanh mà cũng chẳng nhất thiết ép nó thành chín quá, mõm mòm mom rồi, ăn cũng nhạt thếch như ăn khi chưa chín vậy. Thời gian, ko gian, địa điểm, tâm sinh lý thích hợp, và điều đó là có thể xảy ra ( chỉ có thể thôi, vì còn có những điều kiện phát sinh nữa)
    Tiếp theo vấn đề nữa là vấn đề Việt kiều, và người Việt sống ở nước ngoài. Anhhaham sẽ hiểu họ hơn, đừng quá khắt khe với chính họ. Tôi đã từ chối khi nhận cả chồng báo của hải ngoại mà người quen của tôi mang đến khi sợ tôi buồn, tuyên bố xanh rờn lý do từ chối là: Ko muốn bị đầu độc theo cách của bọn *********.
    Đi rồi sẽ hiểu. Tôi thấy những người sống ở nước ngoài đều gắn bó với quê cha đất tổ của họ, họ hoài niệm và nhớ về VN, nhưng cách suy nghĩ của họ bị ảnh hưởng của những người lưu vong phản quốc thật sự, cũng chẳng thể gọi là nhiều, nhưng nó cứ dần dần bị lôi kéo, khi tôi đến Vancouver, có người còn hỏi; Có phải chính phủ VN cấm ko cho Nam ra Bắc, cho Bắc vào Nam vì bệnh SARS ko? Tôi nói là ko có chuyện đó, nhưng họ vẫn hoài nghi. Họ bị tuyên truyền theo kiểu đó, bị thúc ép phải theo, phải đóng tiền ủng hộ. Bạn có hiểu cho họ ko? Ngay cả cái cách người Việt tại VN nhìn người Việt kiều cũng làm họ thấy khác ko phải là người Việt trên chính quê hương của mình. Bạn có thấy những giọt nước mắt của những người xa xứ, nghe bài hát quan họ hay ví dặm mà thắt lòng, ngày Tết Quê Hương của người xa xứ nặng lòng thế nào ko? Mở lòng ra đón họ, mắt họ và trái tim cũng ấm nồng như chúng ta vậy thôi. Việt kiều, chẳng phải ai cũng là người phản bội Tổ quốc, là kẻ phá hoại đất nước, đại bộ phận trong số họ là những người yêu nước, hướng lòng mình về quê mẹ.
    Vài lời buôn chuyện với anhhaham, anh vẫn nợ tôi chưa kể về chuyến thăm nhà anh của cô ấy như thế nào như đã hứa với tôi.
    ------------------------
    To hoavongvang: Bạn cá tính như nhân vật nữ trong truyện ngắn cùng tên với nickname của bạn. Chúc bạn vui vẻ.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  8. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Rất hay và sâu sắc, nhưng cũng rất thực tế!
    Vote tặng bạn Tus 5 sao.
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  9. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Rất hay và sâu sắc, nhưng cũng rất thực tế!
    Vote tặng bạn Tus 5 sao.
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Mười ngày quăng quật không viết một chữ nào rồi !!!!!
    Sorry !


    Cũng chả biết nói thế nào với Tus cả, có những điều mà người ta chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói rõ nó ra cho người khác hiểu. Tớ không phải là người khó khăn trong việc diễn đạt những điều mình muốn nói. Tớ sẽ cố gắng nói theo cách dễ hiểu nhất.


    Việc một cô gái có trong trắng hay không tớ không đặt lên hàng đầu, nhưng theo tớ tốt hơn hết là nên giữ gìn nhất trong tầm có thể. Thằng cha nào đó nói rằng nó không quan trọng việc đó lắm thì tớ chắc chắn là nó nói phét, hoặc là chỉ để nói ra cho có vẻ cao thượng thôi. Tuy không nói ra nhưng cũng bực mình mà để bụng thì cũng chả khác gì việc nói toạc ra.
    Tạo hóa đã sinh ra thằng đàn ông và ban cho nó chức năng săn bắn, kể cả việc săn lùng phụ nữ nữa. Nhưng tiến hóa đã tạo thêm cho thằng đàn ông một tí xíu bản năng chung thủy. Đừng nói một quý ông nào đó luôn chung thủy với vợ là quý ông đó hoàn toàn không có tính lăng nhăng. Giống như ai đó chưa ăn cắp ăn trộm không phải là vì họ thấy đó là một hành động xấu xa ?" mà đơn giản chỉ là vì sợ bị trừng phạt thôi, ngoài trừng phạt ra sẽ còn mất đi cái mình đang có.
    Chung thủy không chỉ có nghĩa là sống một vợ một chồng, không hề lăng nhăng. Chung thủy có một mức độ cao hơn là việc luôn làm cho gia đình luôn đầy ắp tình thương yêu và hạnh phúc. Bạn không đi lăng nhăng ngoài xã hội nhưng chả quan tâm gì đến gia đình, bỏ mặc nó muốn ra sao thì ra - như vậy không bao giờ được gọi là chung thủy.

    Một cô gái, ngoài cái hấp dẫn bên ngoài như đôi chân dài, khuôn mặt xinh, phúc hậu, dáng người, lời ăn tiếng nói nụ cười tất thảy đều toát lên vẻ hấp dẫn. Như thế chưa đủ để nói lên cô ấy là một người phụ nữ cuốn hút. Còn phải kể đến tính tình, suy nghĩ và sự hiểu biết, thêm vào đó là sự tâm lý nữa. Đó cũng chưa đủ, còn một vẻ đẹp khác mang ý nghĩa tinh thần nữa, đó là cô ấy ?omới toanh?. Đừng nghĩ tớ già đầu cổ hủ lạc hậu hay nói ra cho có vẻ mang nặng tính phong kiến. Cái này chỉ có ý nghĩa về tinh thần thôi, nhưng nó luôn làm cho tinh thần của người đàn ông cảm thấy phấn chấn và tự tin. Tớ ?omới toanh?, nghĩa là có một thứ gì đấy từ bé đến giờ vẫn chỉ làm một chức năng phụ, chưa chuyển sang một chức năng chính. Vì thế tớ cũng muốn và thích một người tương tự. Xóa được chữ ích kỷ trong này chưa nào ?

    Tớ phải nói thật, chống chịu được sự hấp dẫn giới tính, tạm trốn được ách thống trị của bản năng quả thật là một việc khó nhất từ trước đến nay mà tớ đã từng làm. Nó khó hơn việc đang đói rụng rời chân tay mà phải bỏ qua một tô bún bò, một bát phở thơm nức, hoặc đang khát cháy cổ mà đưa tay gạt phăng cốc chanh muối đá đường xuống đất. So sánh quá ư khập khiễng và lộn xộn, nhưng chả biết phải so sánh thế nào cho mọi người hiểu. Tớ khỏe mạnh hoàn toàn, cơ bắp không teo mà ngược lại mọi thứ đều căng tràn, bản năng chảy trong tớ như sông mùa lũ, lý trí bé tí như bàn tay không thể ngăn cản được cơn lũ. May mắn là tớ có một tình yêu thực sự để đương đầu với nó. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này được cầm tay một cô gái ?omới toanh? dẫn qua cửa về nhà là tớ có thể tóm tóc bản năng mà đẩy ra ngoài.


    Một cô gái có giá trị tinh thần hay không là tự do cô ấy quyết định lấy. Chưa có chồng nhưng cứ ra vào mấy chỗ như nhà nghỉ chẳng hạn mà không có nhiệm vụ liên quan gì ở đấy thì chính là cô ấy tự làm cho mình mất giá trị đi thôi. Yêu đương hết anh nọ anh kia cũng làm cho cô ấy trở nên mất giá trị trong mắt những người khác?
    Nói ra thì có vẻ triết lý suông, nhưng tớ đang nói chính về bản thân tớ, nghĩa là có thế nào thì nói thế thôi, thêm vào đó phải diễn giải ra để mọi người hiểu nên có vẻ rất loằng ngoằng. Biết làm thế nào được.

    Còn chuyện tớ chưa viết vào NK việc đến nhà như thế nào vì mọi chuyện vẫn còn đang diễn ra - một câu chuyện đang tiếp diễn chứ không phải một câu chuyện đã diễn ra xong rồi. Nhưng mà tớ sẽ kể?..
    Còn chuyện Việt kiều hay gì gì đó có lẽ nói sau nhé?


    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 06/05/2003

Chia sẻ trang này