1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Mười ngày quăng quật không viết một chữ nào rồi !!!!!
    Sorry !


    Cũng chả biết nói thế nào với Tus cả, có những điều mà người ta chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói rõ nó ra cho người khác hiểu. Tớ không phải là người khó khăn trong việc diễn đạt những điều mình muốn nói. Tớ sẽ cố gắng nói theo cách dễ hiểu nhất.


    Việc một cô gái có trong trắng hay không tớ không đặt lên hàng đầu, nhưng theo tớ tốt hơn hết là nên giữ gìn nhất trong tầm có thể. Thằng cha nào đó nói rằng nó không quan trọng việc đó lắm thì tớ chắc chắn là nó nói phét, hoặc là chỉ để nói ra cho có vẻ cao thượng thôi. Tuy không nói ra nhưng cũng bực mình mà để bụng thì cũng chả khác gì việc nói toạc ra.
    Tạo hóa đã sinh ra thằng đàn ông và ban cho nó chức năng săn bắn, kể cả việc săn lùng phụ nữ nữa. Nhưng tiến hóa đã tạo thêm cho thằng đàn ông một tí xíu bản năng chung thủy. Đừng nói một quý ông nào đó luôn chung thủy với vợ là quý ông đó hoàn toàn không có tính lăng nhăng. Giống như ai đó chưa ăn cắp ăn trộm không phải là vì họ thấy đó là một hành động xấu xa ?" mà đơn giản chỉ là vì sợ bị trừng phạt thôi, ngoài trừng phạt ra sẽ còn mất đi cái mình đang có.
    Chung thủy không chỉ có nghĩa là sống một vợ một chồng, không hề lăng nhăng. Chung thủy có một mức độ cao hơn là việc luôn làm cho gia đình luôn đầy ắp tình thương yêu và hạnh phúc. Bạn không đi lăng nhăng ngoài xã hội nhưng chả quan tâm gì đến gia đình, bỏ mặc nó muốn ra sao thì ra - như vậy không bao giờ được gọi là chung thủy.

    Một cô gái, ngoài cái hấp dẫn bên ngoài như đôi chân dài, khuôn mặt xinh, phúc hậu, dáng người, lời ăn tiếng nói nụ cười tất thảy đều toát lên vẻ hấp dẫn. Như thế chưa đủ để nói lên cô ấy là một người phụ nữ cuốn hút. Còn phải kể đến tính tình, suy nghĩ và sự hiểu biết, thêm vào đó là sự tâm lý nữa. Đó cũng chưa đủ, còn một vẻ đẹp khác mang ý nghĩa tinh thần nữa, đó là cô ấy ?omới toanh?. Đừng nghĩ tớ già đầu cổ hủ lạc hậu hay nói ra cho có vẻ mang nặng tính phong kiến. Cái này chỉ có ý nghĩa về tinh thần thôi, nhưng nó luôn làm cho tinh thần của người đàn ông cảm thấy phấn chấn và tự tin. Tớ ?omới toanh?, nghĩa là có một thứ gì đấy từ bé đến giờ vẫn chỉ làm một chức năng phụ, chưa chuyển sang một chức năng chính. Vì thế tớ cũng muốn và thích một người tương tự. Xóa được chữ ích kỷ trong này chưa nào ?

    Tớ phải nói thật, chống chịu được sự hấp dẫn giới tính, tạm trốn được ách thống trị của bản năng quả thật là một việc khó nhất từ trước đến nay mà tớ đã từng làm. Nó khó hơn việc đang đói rụng rời chân tay mà phải bỏ qua một tô bún bò, một bát phở thơm nức, hoặc đang khát cháy cổ mà đưa tay gạt phăng cốc chanh muối đá đường xuống đất. So sánh quá ư khập khiễng và lộn xộn, nhưng chả biết phải so sánh thế nào cho mọi người hiểu. Tớ khỏe mạnh hoàn toàn, cơ bắp không teo mà ngược lại mọi thứ đều căng tràn, bản năng chảy trong tớ như sông mùa lũ, lý trí bé tí như bàn tay không thể ngăn cản được cơn lũ. May mắn là tớ có một tình yêu thực sự để đương đầu với nó. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này được cầm tay một cô gái ?omới toanh? dẫn qua cửa về nhà là tớ có thể tóm tóc bản năng mà đẩy ra ngoài.


    Một cô gái có giá trị tinh thần hay không là tự do cô ấy quyết định lấy. Chưa có chồng nhưng cứ ra vào mấy chỗ như nhà nghỉ chẳng hạn mà không có nhiệm vụ liên quan gì ở đấy thì chính là cô ấy tự làm cho mình mất giá trị đi thôi. Yêu đương hết anh nọ anh kia cũng làm cho cô ấy trở nên mất giá trị trong mắt những người khác?
    Nói ra thì có vẻ triết lý suông, nhưng tớ đang nói chính về bản thân tớ, nghĩa là có thế nào thì nói thế thôi, thêm vào đó phải diễn giải ra để mọi người hiểu nên có vẻ rất loằng ngoằng. Biết làm thế nào được.

    Còn chuyện tớ chưa viết vào NK việc đến nhà như thế nào vì mọi chuyện vẫn còn đang diễn ra - một câu chuyện đang tiếp diễn chứ không phải một câu chuyện đã diễn ra xong rồi. Nhưng mà tớ sẽ kể?..
    Còn chuyện Việt kiều hay gì gì đó có lẽ nói sau nhé?


    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 06/05/2003
  2. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không nói không chịu được!
    Tôi thấy mọi người cứ hỏi mãi anh Hà vấn đề ******** là không hay. Như vậy dễ biến cái thread này thành một thảo luận về ******** (một vấn đề đã và đang được thảo luận ở nhiều nơi khác).
    Tôi cũng nghĩ như vậy không được tế nhị lắm vì bạn gái của anh Hà cũng đọc thảo luận này.
    Cuối cùng xin góp ý anh Hà là hồi này anh viết hơi xuống tay đấy! Không biết có phải vì muốn chiều lòng nhiều bạn đọc với những sở thích khác nhau hay vì tình yêu làm anh mềm đi, nhẵn đi?
    Tôi rất thích cái giọng văn sắc, cách so sánh và liên tưởng độc đáo của những bài viết đầu tiên.
    Chúc vui vẻ, nhiều cảm hứng sáng tác!
    "...Close enough for me to feel your heart beating fast."
  3. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không nói không chịu được!
    Tôi thấy mọi người cứ hỏi mãi anh Hà vấn đề ******** là không hay. Như vậy dễ biến cái thread này thành một thảo luận về ******** (một vấn đề đã và đang được thảo luận ở nhiều nơi khác).
    Tôi cũng nghĩ như vậy không được tế nhị lắm vì bạn gái của anh Hà cũng đọc thảo luận này.
    Cuối cùng xin góp ý anh Hà là hồi này anh viết hơi xuống tay đấy! Không biết có phải vì muốn chiều lòng nhiều bạn đọc với những sở thích khác nhau hay vì tình yêu làm anh mềm đi, nhẵn đi?
    Tôi rất thích cái giọng văn sắc, cách so sánh và liên tưởng độc đáo của những bài viết đầu tiên.
    Chúc vui vẻ, nhiều cảm hứng sáng tác!
    "...Close enough for me to feel your heart beating fast."
  4. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham, anh là người may mắn, gia đình, công việc, người yêu, vv... của anh đều ổn. tất nhiên là để có được nó anh cũng phải cố gắng rất nhiều, nhưng quan trọng là cuối cùng anh cũng đã đạt được. cộng với cách sống đứng đắn nghiêm túc từ trước của mình cho nên đã khiến cho anh Ở vào một thế cao hơn số đông trong xã hội.
    Thực lòng mà nói, có nhiều người cũng cố gắng nhưng không may mắn nên không đạt được những gì mình mong. ngoài ra còn có rất nhiều người sống vô trách nhiệm với bản thân và mọi người. đến khi họ không còn được như họ và mọi người mong muốn nữa, thì cách tốt nhất để gỡ gạc lại là hạ thấp những mong muốn kia xuống.thế là họ lại có dược những giá trị ngang bằng với mức chung. để rồi khi đó, gặp những người như anh họ thực lòng(một số những người kém may mắn) nhưng đa số là gắng gượng xem anh là kẻ lạc hậu, là có những quan niệm jkhông thích hợp với thời đại. cái thời đại mà chính họ còn đang ở xa nó hơn anh.
    to anh TUS: Khâm phục những kiến giải của anh!
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  5. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham, anh là người may mắn, gia đình, công việc, người yêu, vv... của anh đều ổn. tất nhiên là để có được nó anh cũng phải cố gắng rất nhiều, nhưng quan trọng là cuối cùng anh cũng đã đạt được. cộng với cách sống đứng đắn nghiêm túc từ trước của mình cho nên đã khiến cho anh Ở vào một thế cao hơn số đông trong xã hội.
    Thực lòng mà nói, có nhiều người cũng cố gắng nhưng không may mắn nên không đạt được những gì mình mong. ngoài ra còn có rất nhiều người sống vô trách nhiệm với bản thân và mọi người. đến khi họ không còn được như họ và mọi người mong muốn nữa, thì cách tốt nhất để gỡ gạc lại là hạ thấp những mong muốn kia xuống.thế là họ lại có dược những giá trị ngang bằng với mức chung. để rồi khi đó, gặp những người như anh họ thực lòng(một số những người kém may mắn) nhưng đa số là gắng gượng xem anh là kẻ lạc hậu, là có những quan niệm jkhông thích hợp với thời đại. cái thời đại mà chính họ còn đang ở xa nó hơn anh.
    to anh TUS: Khâm phục những kiến giải của anh!
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  6. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề vẫn nóng hổi và bức xúc quá nhỉ. Sao ko nghĩ đơn giản đi một chút, mỗi người có cách nhìn nhận sự việc theo cách riêng của mình. So sánh thì hơi khập khiễng, nhưng quả là nếu có so sánh cách cảm nhận của mỗi người về quan niệm sống, TD thì cũng chẳng khác khi nói đến cảm nhận văn học là mấy.
    Tôi tôn trọng ý kiến của anh :) và sẽ có nhiều người khác nên học hỏi anh hơn, đừng để cái lý do rất dở hơi của các cô bé khi đi giải quyết vấn đề là: Bạn trai em muốn em phải chứng minh là em yêu anh ấy. Bằng chứng của tình yêu hay nhỉ? Tình yêu chân chính ko cần phải chứng minh theo kiểu ấy đâu ạ.
    Tôi nghĩ chẳng nên nói thêm nữa, những vấn đề tế nhị, và chúng ta sẽ làm những con người tế nhị vậy.
    Hì, tôi xin đính chính lại với bác nào gọi tôi là anh, tôi là.... con gái. Bác làm tôi ngượng đỏ hết cả gót chân... son.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề vẫn nóng hổi và bức xúc quá nhỉ. Sao ko nghĩ đơn giản đi một chút, mỗi người có cách nhìn nhận sự việc theo cách riêng của mình. So sánh thì hơi khập khiễng, nhưng quả là nếu có so sánh cách cảm nhận của mỗi người về quan niệm sống, TD thì cũng chẳng khác khi nói đến cảm nhận văn học là mấy.
    Tôi tôn trọng ý kiến của anh :) và sẽ có nhiều người khác nên học hỏi anh hơn, đừng để cái lý do rất dở hơi của các cô bé khi đi giải quyết vấn đề là: Bạn trai em muốn em phải chứng minh là em yêu anh ấy. Bằng chứng của tình yêu hay nhỉ? Tình yêu chân chính ko cần phải chứng minh theo kiểu ấy đâu ạ.
    Tôi nghĩ chẳng nên nói thêm nữa, những vấn đề tế nhị, và chúng ta sẽ làm những con người tế nhị vậy.
    Hì, tôi xin đính chính lại với bác nào gọi tôi là anh, tôi là.... con gái. Bác làm tôi ngượng đỏ hết cả gót chân... son.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  8. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Thực lòng mà nói , tôi tưởng tượng anhhaham ko phải là anh chàng đẹp trai và giàu có , đi @ ... Ngay từ những trang nhật ký đầu , tôi đọc và nghĩ đây là một mẫu boy có thể tin tưởng trao quả tim của một cô gái vì : anh ta sống có vẻ đứng đắn ! mẫu mực về lối sống và thích làm việc hơn chơi bời .... đến trang Nhật ký nói về vẫn đề ******** này tôi thấy quan niệm về tình yêu và ******** của anh chàng này chả hề lạc hậu so với thời đại tẹo nào !

    Chân lý của động vật: Cá lớn nuốt cá bé .


    Hà Thị Kiều Anh
  9. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Thực lòng mà nói , tôi tưởng tượng anhhaham ko phải là anh chàng đẹp trai và giàu có , đi @ ... Ngay từ những trang nhật ký đầu , tôi đọc và nghĩ đây là một mẫu boy có thể tin tưởng trao quả tim của một cô gái vì : anh ta sống có vẻ đứng đắn ! mẫu mực về lối sống và thích làm việc hơn chơi bời .... đến trang Nhật ký nói về vẫn đề ******** này tôi thấy quan niệm về tình yêu và ******** của anh chàng này chả hề lạc hậu so với thời đại tẹo nào !

    Chân lý của động vật: Cá lớn nuốt cá bé .


    Hà Thị Kiều Anh
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Em có cùng suy nghĩ với anh Hâm về điều này. Tuy chúng ta ko sống trong thời phong kiến nhưng điều này với những ng sắp lập gia đình là rất quan trọng.
    Chị ấy là ng may mắn khi có đc tình iu của anh.
    GOOD LUCK TO EVERYBODY

Chia sẻ trang này