1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miregal

    Miregal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai bảo anh Hà là hâm đâu, trừ chính anh ấy

    Miregal@
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
    Giã nhà đeo bức chiến bào
    Thét roi cầu Vị ào ào gió thu.

  2. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn anhhaham,
    Tôi biết mạng này chưa lâu, và cũng không thường xuyên vào, thấy topic của bạn dài quá nên đọc thử. Cảm giác là thoải mái nhẹ nhàng và tôi đã đọc được 7 trang, hy vọng hôm nào có thời gian sẽ đọc tiếp.
    Cảm nghĩ qua 7 trang nhật ký đầu là ngưỡng mộ hạnh phúc của bạn. Bạn có một gia đình hạnh phúc và một tình yêu đẹp, hy vọng là những trang sau bạn đã viết và sẽ viết sau này cũng thế. Chúc hạnh phúc của bạn vững bền.
    Đọc bài cuối bạn viết thì có nhiều điểm tôi không đồng ý, muốn trao đổi với bạn, hy vọng bạn không phật ý.
    -----------------------------------------------------------
    Chủ nghĩa Đồng Tiền Trên Hết không phải là không thiếu những tín đồ trung thành với nó như chú và một số người khác. Nhưng chỉ là thiểu số thôi chú ạ.
    Anh chả bao giờ chê tiền cả, tiền rơi dù chỉ 100đ lẻ anh cũng nhặt, không tiêu được thì nhặt để lấy lộc, nhặt để đồng tiền khỏi bị những kẻ khác dẫm chân lên. Nhưng anh không coi đồng tiền là tất cả. Anh cũng chả vì thế mà tuyên truyền cho mọi người, hoặc suy từ bụng ta ra bụng người như chú rằng tiền chả là cái đinh gỉ gì ! Tiền quý lắm chứ, anh làm hộc xì dầu, tòe cả răng ra mới được có mấy trăm bạc tiêu tạm, thiếu thốn lắm chứ, trong khi anh làm để kiếm ra nó bằng cả tư duy và cơ bắp.

    Bạn nói đúng, không ai dám nói là mình không cần tiền, nhưng không có nghĩa đồng tiền là tất cả.
    Nếu anh bỏ ra ngoài làm cho các công ty, anh sẽ có nhiều gấp 5, thậm chí gấp 10 lần số tiền anh đang kiếm được. Khối thằng nó khuyên anh ra ngoài vì biết anh làm được. Nhưng anh không làm, không phải anh chê tiền, anh chả thèm bỏ xừ đi được ấy à. Có điều anh chả đánh đổi mấy triệu bạc lấy một công việc mà anh không thích, để rồi nó sa thải anh bất cứ khi nào nó muốn, và để trong đầu anh lúc nào cũng lởn vởn ?o Làm tốt mà làm gì, nó trả mình có bấy nhiêu thì làm có bấy nhiêu, mà chắc gì đã làm ở đây lâu dài mà cống hiến tối đa?.
    Chuyện chọn công việc như thế nào tùy theo cá tính và hoàn cảnh của mỗi người. Nếu bạn muốn được sống theo ý thích và bạn có điều kiện để thực hiện điều đó thì rất tốt. Nhưng có những bạn khác họ có những hoàn cảnh riêng và ý thích riêng của họ nên không thể nói là ai tốt hơn ai, phải không anhaham? có nhiều người họ rất cần tiền bạn ạ. Cần cho bản thân họ và cho những người thân của họ. Chỉ cần họ kiếm tiền hợp pháp thì chúng ta nên tôn trọng họ, vì họ đang giúp bản thân, gia đình và xã hội bằng việc họ đang cố gắng kiếm tiền.

    Bản thân thằng chủ (một thằng tư bản con) nó cũng nghĩ ?oMày còn làm tốt thì tao còn thuê, mày vớ vỉn tao đuổi ngay trong 1 phút, không cần mày đồng ý hay không? . Thằng ?oTư bản con? nó còn thế, ?oTư bản to? còn hơn thế nhiều chú ạ. Chú đừng nghĩ là nó bỏ tiền ra mời mọc mình về làm là nó cần mình, nó cần khai thác chú đấy. Mà chú có thể tự tin nói rằng nó có thể khai thác chú đến già được không? Sau đ_í_t chú luôn có cả tá thằng trẻ hơn, giỏi hơn, liều mình liếm cả đ_í_t ông chủ để được thêm vài chục lẻ, chú liệu có tồn tại được lâu hơn hay không???

    Nếu bạn đã từng làm việc cho các ông chủ tư bản thì bạn sẽ thấy, họ không cần bạn "liếm đít" đâu (nhắc lại từ này thấy hơi bất nhã một chút, nhưng vì tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn ở điểm này), mà họ cần hiệu quả công việc của bạn, điều này thì các công ty VN mình cần phải học tập nhiều. Chắc bạn cũng nhìn rõ chuyện phải luồn cúi xảy ra ở đâu nhiều hơn, đúng không? Một thời gian dài chúng ta đã xem thường thương nhân mà nói cách khác mỗi khi nói đến thương nhân thì hay dùng từ "gian thương", đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế VN.
    Mỗi người có khả năng nhất định của mình. Tư bản giỏi ở chỗ là nó biết cách bóc lột người đó bạn anhhaham. Nếu anh bóc lột được người có khả năng, sau đó anh đóng thuế lại cho nhà nước để nuôi những người kém hơn anh, đó là anh đã thành công rồi, và đã góp phần đem lại công bằng cho xã hội rồi đó. Vì tôi đang nghiên cứu về kinh tế, nên có cái nhìn hơi thực tế một chút, tôi không phản đối bạn, nhưng tôi thấy bạn hơi lý tưởng hóa cuộc sống, nên có vài lời trao đổi.
    Chúc bạn tiếp tục vui vẻ với những trang nhật ký của mình.
  3. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn anhhaham,
    Tôi biết mạng này chưa lâu, và cũng không thường xuyên vào, thấy topic của bạn dài quá nên đọc thử. Cảm giác là thoải mái nhẹ nhàng và tôi đã đọc được 7 trang, hy vọng hôm nào có thời gian sẽ đọc tiếp.
    Cảm nghĩ qua 7 trang nhật ký đầu là ngưỡng mộ hạnh phúc của bạn. Bạn có một gia đình hạnh phúc và một tình yêu đẹp, hy vọng là những trang sau bạn đã viết và sẽ viết sau này cũng thế. Chúc hạnh phúc của bạn vững bền.
    Đọc bài cuối bạn viết thì có nhiều điểm tôi không đồng ý, muốn trao đổi với bạn, hy vọng bạn không phật ý.
    -----------------------------------------------------------
    Chủ nghĩa Đồng Tiền Trên Hết không phải là không thiếu những tín đồ trung thành với nó như chú và một số người khác. Nhưng chỉ là thiểu số thôi chú ạ.
    Anh chả bao giờ chê tiền cả, tiền rơi dù chỉ 100đ lẻ anh cũng nhặt, không tiêu được thì nhặt để lấy lộc, nhặt để đồng tiền khỏi bị những kẻ khác dẫm chân lên. Nhưng anh không coi đồng tiền là tất cả. Anh cũng chả vì thế mà tuyên truyền cho mọi người, hoặc suy từ bụng ta ra bụng người như chú rằng tiền chả là cái đinh gỉ gì ! Tiền quý lắm chứ, anh làm hộc xì dầu, tòe cả răng ra mới được có mấy trăm bạc tiêu tạm, thiếu thốn lắm chứ, trong khi anh làm để kiếm ra nó bằng cả tư duy và cơ bắp.

    Bạn nói đúng, không ai dám nói là mình không cần tiền, nhưng không có nghĩa đồng tiền là tất cả.
    Nếu anh bỏ ra ngoài làm cho các công ty, anh sẽ có nhiều gấp 5, thậm chí gấp 10 lần số tiền anh đang kiếm được. Khối thằng nó khuyên anh ra ngoài vì biết anh làm được. Nhưng anh không làm, không phải anh chê tiền, anh chả thèm bỏ xừ đi được ấy à. Có điều anh chả đánh đổi mấy triệu bạc lấy một công việc mà anh không thích, để rồi nó sa thải anh bất cứ khi nào nó muốn, và để trong đầu anh lúc nào cũng lởn vởn ?o Làm tốt mà làm gì, nó trả mình có bấy nhiêu thì làm có bấy nhiêu, mà chắc gì đã làm ở đây lâu dài mà cống hiến tối đa?.
    Chuyện chọn công việc như thế nào tùy theo cá tính và hoàn cảnh của mỗi người. Nếu bạn muốn được sống theo ý thích và bạn có điều kiện để thực hiện điều đó thì rất tốt. Nhưng có những bạn khác họ có những hoàn cảnh riêng và ý thích riêng của họ nên không thể nói là ai tốt hơn ai, phải không anhaham? có nhiều người họ rất cần tiền bạn ạ. Cần cho bản thân họ và cho những người thân của họ. Chỉ cần họ kiếm tiền hợp pháp thì chúng ta nên tôn trọng họ, vì họ đang giúp bản thân, gia đình và xã hội bằng việc họ đang cố gắng kiếm tiền.

    Bản thân thằng chủ (một thằng tư bản con) nó cũng nghĩ ?oMày còn làm tốt thì tao còn thuê, mày vớ vỉn tao đuổi ngay trong 1 phút, không cần mày đồng ý hay không? . Thằng ?oTư bản con? nó còn thế, ?oTư bản to? còn hơn thế nhiều chú ạ. Chú đừng nghĩ là nó bỏ tiền ra mời mọc mình về làm là nó cần mình, nó cần khai thác chú đấy. Mà chú có thể tự tin nói rằng nó có thể khai thác chú đến già được không? Sau đ_í_t chú luôn có cả tá thằng trẻ hơn, giỏi hơn, liều mình liếm cả đ_í_t ông chủ để được thêm vài chục lẻ, chú liệu có tồn tại được lâu hơn hay không???

    Nếu bạn đã từng làm việc cho các ông chủ tư bản thì bạn sẽ thấy, họ không cần bạn "liếm đít" đâu (nhắc lại từ này thấy hơi bất nhã một chút, nhưng vì tôi hoàn toàn không đồng ý với bạn ở điểm này), mà họ cần hiệu quả công việc của bạn, điều này thì các công ty VN mình cần phải học tập nhiều. Chắc bạn cũng nhìn rõ chuyện phải luồn cúi xảy ra ở đâu nhiều hơn, đúng không? Một thời gian dài chúng ta đã xem thường thương nhân mà nói cách khác mỗi khi nói đến thương nhân thì hay dùng từ "gian thương", đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế VN.
    Mỗi người có khả năng nhất định của mình. Tư bản giỏi ở chỗ là nó biết cách bóc lột người đó bạn anhhaham. Nếu anh bóc lột được người có khả năng, sau đó anh đóng thuế lại cho nhà nước để nuôi những người kém hơn anh, đó là anh đã thành công rồi, và đã góp phần đem lại công bằng cho xã hội rồi đó. Vì tôi đang nghiên cứu về kinh tế, nên có cái nhìn hơi thực tế một chút, tôi không phản đối bạn, nhưng tôi thấy bạn hơi lý tưởng hóa cuộc sống, nên có vài lời trao đổi.
    Chúc bạn tiếp tục vui vẻ với những trang nhật ký của mình.
  4. Guest

    Guest Guest

    Doc nhat ky cua ban to cam thay rat thoai mai,tam trang tu dung thay vui vui
  5. Guest

    Guest Guest

    Doc nhat ky cua ban to cam thay rat thoai mai,tam trang tu dung thay vui vui
  6. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tôi là khách thường xuyên của ttvn nhưng vao trang này thì mới là lần đầu! tôi có thể có ý kiến không nhỉ? chẵ là có... anhhaham có thể đồng ý dùng trang nhật ký này của anh để mọi người cùng viết nhật ký không? như thế mọi người đều có thể viết vag coi như đó là một sự giao lưu với nhau!!?????

    phieuca

  7. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tôi là khách thường xuyên của ttvn nhưng vao trang này thì mới là lần đầu! tôi có thể có ý kiến không nhỉ? chẵ là có... anhhaham có thể đồng ý dùng trang nhật ký này của anh để mọi người cùng viết nhật ký không? như thế mọi người đều có thể viết vag coi như đó là một sự giao lưu với nhau!!?????

    phieuca

  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ viết một bài dài về Giàu và Nghèo để mọi người hiểu. Nhiều quan niệm của tớ rất khác thường nhưng không bất thường. Mong được mọi người chia sẻ !!!!!!!!!!!!



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ viết một bài dài về Giàu và Nghèo để mọi người hiểu. Nhiều quan niệm của tớ rất khác thường nhưng không bất thường. Mong được mọi người chia sẻ !!!!!!!!!!!!



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bác nói liếm với bợ nghe kinh quá bác ạ. Em thì thấy thế này bác ạ. Ra trường với bằng tốt nghiệp hạng xoàng . Bố mẹ họ hàng thì toàn dân thấp cổ bé họng . Mặt mũi thì xấu đau xấu đớn chẳng cua nổi một em sứt môi lồi rốn có nhà mặt phố bố làm to. Thế thì làm gì được hả bác? Cơ quan nào cũng đòi kinh nghiệm với biên chế không có. Nếu ở quê thì em còn có thể ra đồng mà mò cua bắt ốc với kỹ thuật vi sai. Chứ ở cái đất SG này chỉ có nước ra Bến xe Chợ Lớn mà bán bánh mì phục vụ bà con cô bác đi xe.
    Thấy chỗ nào đăng báo tuyển dụng là em hộc tốc chạy đến thằng nào bóc lột mình cũng sẵn lòng. Mùa mưa tới rồi đi bán bánh mì là hay ế lắm . Gặp trời mưa là nó ỉu xìu giống cái mặt mình . ba bữa mà không bán được là chủ nó đánh cho mình gãy rẵng khỏi ăn được đồ cứng đỡ hại dạ dày bác nhỉ.
    thế mà thằng nào nó cũng chối đây đẩy . nói mình không đủ trình độ cho nó bóc lột. Khổ vậy cơ chứ nó là tên bóc lột mà cứ bắt mình phải có trình độ mới chịu bóc lột.
    Vậy đó bác ạ.

    Aikido

Chia sẻ trang này