1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bác nói liếm với bợ nghe kinh quá bác ạ. Em thì thấy thế này bác ạ. Ra trường với bằng tốt nghiệp hạng xoàng . Bố mẹ họ hàng thì toàn dân thấp cổ bé họng . Mặt mũi thì xấu đau xấu đớn chẳng cua nổi một em sứt môi lồi rốn có nhà mặt phố bố làm to. Thế thì làm gì được hả bác? Cơ quan nào cũng đòi kinh nghiệm với biên chế không có. Nếu ở quê thì em còn có thể ra đồng mà mò cua bắt ốc với kỹ thuật vi sai. Chứ ở cái đất SG này chỉ có nước ra Bến xe Chợ Lớn mà bán bánh mì phục vụ bà con cô bác đi xe.
    Thấy chỗ nào đăng báo tuyển dụng là em hộc tốc chạy đến thằng nào bóc lột mình cũng sẵn lòng. Mùa mưa tới rồi đi bán bánh mì là hay ế lắm . Gặp trời mưa là nó ỉu xìu giống cái mặt mình . ba bữa mà không bán được là chủ nó đánh cho mình gãy rẵng khỏi ăn được đồ cứng đỡ hại dạ dày bác nhỉ.
    thế mà thằng nào nó cũng chối đây đẩy . nói mình không đủ trình độ cho nó bóc lột. Khổ vậy cơ chứ nó là tên bóc lột mà cứ bắt mình phải có trình độ mới chịu bóc lột.
    Vậy đó bác ạ.

    Aikido
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới lại tham gia vào NK của anh!
    Tiền và quan điểm về tiền trong cuộc sống, chính xác hơn là vị trí của Tiền trong cuộc sống, trong lý tưởng sống của mỗi cá nhân, nếu họ còn lý tưởng - đây là một yếu tố gây tranh cãi nhiều lắm rồi, đơn giản vì mỗi người một quan điểm, một hoàn cảnh và một ý thức khác nhau.
    "Hôm nay duyệt qua cái Box này gặp ngay cái tư tưởng TIỀN LÀ TRÊN HẾT của chú, anh thấy cũng cần phải trao đổi tí ti với chú, kẻo chú lại tưởng những người không thèm tranh luận kiểu trẻ con với chú là ngu ngốc, dốt nát và không nói gì nghĩa là đồng ý với chú."
    Đúng, TIỀN KHÔNG THỂ LÀ TRÊN HẾT! Con người sống vì cái gì? Trước hết - cứ cho là theo quan điểm thực dụng đi- vì bản thân con người đó- đúng nhé- nhưng bản thân quặt quẹo, vợ lăng loàn hay chồng "vui tính", mấy thằng con nghiện oặt xà lai hay bị bệnh đao mờ mắt , cứ tính là trong túi có tới cả chục tỷ đồng thì ngồi mà tiền là trên hết nhé! Có tiền mà mất tất cả những thứ kghông thể có được bằng tiền thì cũng mờ đời thôi ạ.

    "Chú đừng nghĩ là nó bỏ tiền ra mời mọc mình về làm là nó cần mình, nó cần khai thác chú đấy. Mà chú có thể tự tin nói rằng nó có thể khai thác chú đến già được không? Sau đ_í_t chú luôn có cả tá thằng trẻ hơn, giỏi hơn, liều mình liếm cả đ_í_t ông chủ để được thêm vài chục lẻ, chú liệu có tồn tại được lâu hơn hay không???
    Cái này cũng đúng, Chủ trả tiền cho ta để sử dụng ta vào công việc, nhưng tư bản là vậy, ông chủ sẽ " tận dụng tối đa" mọi khả năng kẻ nhận lương " có thể" để thoả mãn đồng tiền của mình, một khi ý nguyện của chủ bị trái, bị cự tuyệt ......à .....vậy là bạn không đáp ứng nhu cầu công việc, không nhiệt tình trong công việc.....nghỉ nhé!
    "Nếu anh bỏ ra ngoài làm cho các công ty, anh sẽ có nhiều gấp 5, thậm chí gấp 10 lần số tiền anh đang kiếm được. Khối thằng nó khuyên anh ra ngoài vì biết anh làm được. Nhưng anh không làm, không phải anh chê tiền, anh chả thèm bỏ xừ đi được ấy à. Có điều anh chả đánh đổi mấy triệu bạc lấy một công việc mà anh không thích, để rồi nó sa thải anh bất cứ khi nào nó muốn, và để trong đầu anh lúc nào cũng lởn vởn ?o Làm tốt mà làm gì, nó trả mình có bấy nhiêu thì làm có bấy nhiêu, mà chắc gì đã làm ở đây lâu dài mà cống hiến tối đa?.
    Cái này thì đúng cho anh nhưng không thể hoàn toàn đúng cho em hay cho nhiều người khác, sao vậy? Khi hoàn cảnh buộc con người ta phải như vậy, thà bị bóc lột con hơn là bị đói...........Không phải ai cũngđược làm việc đúng như mình muốn đâu anh ạ, chắc là anh hiểu em, để có một công việc tốt và phù hợp lý tưởng có khi cả đời cũng không tìm được đâu.....nhưng khác chăng là : Trong hoàn cảnh như vậy, ta phải luôn giữ được nhưng nguyên tắc sống mà ta cho là đúng, mà ta tôn thờ......nhưng khó lắm.....Khi ta thả lỏng cho bản thân một chút, ta sẽ thấy cuọc sống dễ dãi hơn một tý.....cứ thế .........ta cứ chặc lưỡi và trượt dài theo cái quỹ đạo khắc nghiệt của cuộc sống và tiền.....

    " Em thì thấy thế này bác ạ. Ra trường với bằng tốt nghiệp hạng xoàng . Bố mẹ họ hàng thì toàn dân thấp cổ bé họng . Mặt mũi thì xấu đau xấu đớn chẳng cua nổi một em sứt môi lồi rốn có nhà mặt phố bố làm to. Thế thì làm gì được hả bác? Cơ quan nào cũng đòi kinh nghiệm với biên chế không có. Nếu ở quê thì em còn có thể ra đồng mà mò cua bắt ốc với kỹ thuật vi sai. Chứ ở cái đất SG này chỉ có nước ra Bến xe Chợ Lớn mà bán bánh mì phục vụ bà con cô bác đi xe.
    Thấy chỗ nào đăng báo tuyển dụng là em hộc tốc chạy đến thằng nào bóc lột mình cũng sẵn lòng".
    Em đồng cảm và chúc bác Admiral may mắn! Em cũng qua cảnh ấy rồi!Tìm được một chỗ để bị bóc lột cũng khó lắm chứ ạ?

    .....Đã quên .....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 15/05/2003
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới lại tham gia vào NK của anh!
    Tiền và quan điểm về tiền trong cuộc sống, chính xác hơn là vị trí của Tiền trong cuộc sống, trong lý tưởng sống của mỗi cá nhân, nếu họ còn lý tưởng - đây là một yếu tố gây tranh cãi nhiều lắm rồi, đơn giản vì mỗi người một quan điểm, một hoàn cảnh và một ý thức khác nhau.
    "Hôm nay duyệt qua cái Box này gặp ngay cái tư tưởng TIỀN LÀ TRÊN HẾT của chú, anh thấy cũng cần phải trao đổi tí ti với chú, kẻo chú lại tưởng những người không thèm tranh luận kiểu trẻ con với chú là ngu ngốc, dốt nát và không nói gì nghĩa là đồng ý với chú."
    Đúng, TIỀN KHÔNG THỂ LÀ TRÊN HẾT! Con người sống vì cái gì? Trước hết - cứ cho là theo quan điểm thực dụng đi- vì bản thân con người đó- đúng nhé- nhưng bản thân quặt quẹo, vợ lăng loàn hay chồng "vui tính", mấy thằng con nghiện oặt xà lai hay bị bệnh đao mờ mắt , cứ tính là trong túi có tới cả chục tỷ đồng thì ngồi mà tiền là trên hết nhé! Có tiền mà mất tất cả những thứ kghông thể có được bằng tiền thì cũng mờ đời thôi ạ.

    "Chú đừng nghĩ là nó bỏ tiền ra mời mọc mình về làm là nó cần mình, nó cần khai thác chú đấy. Mà chú có thể tự tin nói rằng nó có thể khai thác chú đến già được không? Sau đ_í_t chú luôn có cả tá thằng trẻ hơn, giỏi hơn, liều mình liếm cả đ_í_t ông chủ để được thêm vài chục lẻ, chú liệu có tồn tại được lâu hơn hay không???
    Cái này cũng đúng, Chủ trả tiền cho ta để sử dụng ta vào công việc, nhưng tư bản là vậy, ông chủ sẽ " tận dụng tối đa" mọi khả năng kẻ nhận lương " có thể" để thoả mãn đồng tiền của mình, một khi ý nguyện của chủ bị trái, bị cự tuyệt ......à .....vậy là bạn không đáp ứng nhu cầu công việc, không nhiệt tình trong công việc.....nghỉ nhé!
    "Nếu anh bỏ ra ngoài làm cho các công ty, anh sẽ có nhiều gấp 5, thậm chí gấp 10 lần số tiền anh đang kiếm được. Khối thằng nó khuyên anh ra ngoài vì biết anh làm được. Nhưng anh không làm, không phải anh chê tiền, anh chả thèm bỏ xừ đi được ấy à. Có điều anh chả đánh đổi mấy triệu bạc lấy một công việc mà anh không thích, để rồi nó sa thải anh bất cứ khi nào nó muốn, và để trong đầu anh lúc nào cũng lởn vởn ?o Làm tốt mà làm gì, nó trả mình có bấy nhiêu thì làm có bấy nhiêu, mà chắc gì đã làm ở đây lâu dài mà cống hiến tối đa?.
    Cái này thì đúng cho anh nhưng không thể hoàn toàn đúng cho em hay cho nhiều người khác, sao vậy? Khi hoàn cảnh buộc con người ta phải như vậy, thà bị bóc lột con hơn là bị đói...........Không phải ai cũngđược làm việc đúng như mình muốn đâu anh ạ, chắc là anh hiểu em, để có một công việc tốt và phù hợp lý tưởng có khi cả đời cũng không tìm được đâu.....nhưng khác chăng là : Trong hoàn cảnh như vậy, ta phải luôn giữ được nhưng nguyên tắc sống mà ta cho là đúng, mà ta tôn thờ......nhưng khó lắm.....Khi ta thả lỏng cho bản thân một chút, ta sẽ thấy cuọc sống dễ dãi hơn một tý.....cứ thế .........ta cứ chặc lưỡi và trượt dài theo cái quỹ đạo khắc nghiệt của cuộc sống và tiền.....

    " Em thì thấy thế này bác ạ. Ra trường với bằng tốt nghiệp hạng xoàng . Bố mẹ họ hàng thì toàn dân thấp cổ bé họng . Mặt mũi thì xấu đau xấu đớn chẳng cua nổi một em sứt môi lồi rốn có nhà mặt phố bố làm to. Thế thì làm gì được hả bác? Cơ quan nào cũng đòi kinh nghiệm với biên chế không có. Nếu ở quê thì em còn có thể ra đồng mà mò cua bắt ốc với kỹ thuật vi sai. Chứ ở cái đất SG này chỉ có nước ra Bến xe Chợ Lớn mà bán bánh mì phục vụ bà con cô bác đi xe.
    Thấy chỗ nào đăng báo tuyển dụng là em hộc tốc chạy đến thằng nào bóc lột mình cũng sẵn lòng".
    Em đồng cảm và chúc bác Admiral may mắn! Em cũng qua cảnh ấy rồi!Tìm được một chỗ để bị bóc lột cũng khó lắm chứ ạ?

    .....Đã quên .....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 15/05/2003
  4. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đó , thằng con ông giám đốc học trình độ siêu cấp 3 năm 1 lớp . biết là không thể để con mình tự làm sinh viên giàu vượt sướng được. Ông bố đã bỏ ra 30 triệu mướn ngay một anh sinh viên nghèo mà khó lều chõng đi thi hộ. Rồi 4 năm đại học trôi qua một cách êm đềm cùng với ả phù dung. Bài kiểm tra đã có đệ tử làm . Đồ án hoặc luận án thì đã có thầy xử lý. Cứ mỗi kỳ đồ án nền kinh tế Ký túc Xá lại được bơm thêm mấy triệu vốn từ nguồn COCC. Trước khi ra trường ông bố đã thiết kế một chỗ làm với thu nhập ít ỏi của công chức nhà nước với điều kiện phải từ giã nàng tiên nâu trước khi nhận việc. Với ý chí ngoan cường bất khuất của gia đình cách mạng chỉ trong vòng 2 tuần đồng chí đã rũ bỏ hoàn toàn tàn dư chế độ cũ và trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa . Xứng đáng là cán bộ ưu tú của nhà nước . Là Nô bộc của nhân dân. Thấm thoắt thoi đưa chỉ qua 4 năm làm nô bộc cho nhân dân. Chỉ nhờ đồng lương ít ỏi của công chức nhà nước mà đồng chí này đã mua hai căn nhà mặt tiền phố chính của Thủ đô ( Cho gần với trái tim của tổ quốc) . Nhiệt liệt ủng hộ chủ trương hạn chế xe gắn máy. Đồng chí chỉ mua 1 cái BMW trị giá 1,5 tỷ để đồng chí phục vụ nhân dân tốt hơn và một chiếc Mecedes cho vợ đồng chí đi chợ chăm sóc cho nô lệ của nhân dân thôi. Đó phải có lý tưởng hy sinh cho nhân dân đến mức đó thì mới không theo bọn tư bản ********* liếm hay bợ cái chi chi đó phải không anhhaham nhỉ. Lương em lãnh cao gấp 100 lần đồng chí cán bộ mà em cũng chẳng thể mua nổi một món đồ chơi của nó. Đúng là tiền của Nhà nước trả cho cán bộ có giá trị kinh thiệt.
    Bác có đồng ý như vậy không ạ.?

    Aikido
  5. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đó , thằng con ông giám đốc học trình độ siêu cấp 3 năm 1 lớp . biết là không thể để con mình tự làm sinh viên giàu vượt sướng được. Ông bố đã bỏ ra 30 triệu mướn ngay một anh sinh viên nghèo mà khó lều chõng đi thi hộ. Rồi 4 năm đại học trôi qua một cách êm đềm cùng với ả phù dung. Bài kiểm tra đã có đệ tử làm . Đồ án hoặc luận án thì đã có thầy xử lý. Cứ mỗi kỳ đồ án nền kinh tế Ký túc Xá lại được bơm thêm mấy triệu vốn từ nguồn COCC. Trước khi ra trường ông bố đã thiết kế một chỗ làm với thu nhập ít ỏi của công chức nhà nước với điều kiện phải từ giã nàng tiên nâu trước khi nhận việc. Với ý chí ngoan cường bất khuất của gia đình cách mạng chỉ trong vòng 2 tuần đồng chí đã rũ bỏ hoàn toàn tàn dư chế độ cũ và trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa . Xứng đáng là cán bộ ưu tú của nhà nước . Là Nô bộc của nhân dân. Thấm thoắt thoi đưa chỉ qua 4 năm làm nô bộc cho nhân dân. Chỉ nhờ đồng lương ít ỏi của công chức nhà nước mà đồng chí này đã mua hai căn nhà mặt tiền phố chính của Thủ đô ( Cho gần với trái tim của tổ quốc) . Nhiệt liệt ủng hộ chủ trương hạn chế xe gắn máy. Đồng chí chỉ mua 1 cái BMW trị giá 1,5 tỷ để đồng chí phục vụ nhân dân tốt hơn và một chiếc Mecedes cho vợ đồng chí đi chợ chăm sóc cho nô lệ của nhân dân thôi. Đó phải có lý tưởng hy sinh cho nhân dân đến mức đó thì mới không theo bọn tư bản ********* liếm hay bợ cái chi chi đó phải không anhhaham nhỉ. Lương em lãnh cao gấp 100 lần đồng chí cán bộ mà em cũng chẳng thể mua nổi một món đồ chơi của nó. Đúng là tiền của Nhà nước trả cho cán bộ có giá trị kinh thiệt.
    Bác có đồng ý như vậy không ạ.?

    Aikido
  6. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vị dụ của Admiral không phải là ít . Nhưng có những người, người ta vẫn mong được làm nhà nước đôi khi vì lý do nghành học nữa bạn ạ. Nếu bạn học kinh tế hay ngoại thương tìm một công việc ở một công ty nước ngoài, lương cao là bình thường .
    Nhưng có những ngành học nếu ra ngoài làm đồng nghĩa với làm trái nghành mà mình yêu thích, say mê.
    Nhưng có lẽ cái sự say mê đấy cũng dần dần bị mất đi khi mà đi làm mà cũng chẳng giúp được cho gia đình là bao ? Có một công việc mình yêu thích nhưng vẫn phải chạy ngược chạy xuôi làm gia sư hay làm những việc khác. Lúc đấy bao nhiêu người sẽ phải từ bỏ cái ước mơ của mình nếu bạn còn có gánh nặng gia đình ?
    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn . . .
  7. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vị dụ của Admiral không phải là ít . Nhưng có những người, người ta vẫn mong được làm nhà nước đôi khi vì lý do nghành học nữa bạn ạ. Nếu bạn học kinh tế hay ngoại thương tìm một công việc ở một công ty nước ngoài, lương cao là bình thường .
    Nhưng có những ngành học nếu ra ngoài làm đồng nghĩa với làm trái nghành mà mình yêu thích, say mê.
    Nhưng có lẽ cái sự say mê đấy cũng dần dần bị mất đi khi mà đi làm mà cũng chẳng giúp được cho gia đình là bao ? Có một công việc mình yêu thích nhưng vẫn phải chạy ngược chạy xuôi làm gia sư hay làm những việc khác. Lúc đấy bao nhiêu người sẽ phải từ bỏ cái ước mơ của mình nếu bạn còn có gánh nặng gia đình ?
    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn . . .
  8. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Vớ vỉn quá này! Chỉ vì một câu hỏi vủa mình về phong cách viết văn của anh Hà mà lại khơi lại một cuộc cãi nhau.
    Can bác Malchik nhé! Cả hai bác đều đóng góp nhiều bài viết hay cho cái ttvn này. Tự nhiên cãi nhau vì một câu hỏi nhỏ của tôi thì tôi thấy dở lắm.
    Nói thật là có nhiều cái tôi không đồng tình hoàn toàn với quan điểm của anh Hà. Tôi cho rằng là hơi "hâm", "bôn". Nhưng tôi tôn trọng nó. (Mà anh Hà cũng đã tự nhận là "hâm" cơ mà ).
    Nhưng tôi thích cái topic này ở cách nhìn, cách viết. Nhiều khi nhìn bằng con mắt của người khác sẽ thấy những thứ bình thường ta không thấy.
    Thực ra về cái chủ đề mà bạn và Hà đã bàn tôi nghiêng về phía bạn nhiều hơn. Chuyện cái chữ ký của ban cũng chả sao, yêu tiền nhất box không có nghĩa là yêu hơn mọi thứ khác. Nhưng việc bạn post một đống trích dẫn vào theo tôi làm hỏng ý nghĩa cái topic này.
    Tôi nghĩ anh Hà có trích dẫn cũng là chỉ để giải thích về vấn đề văn phong chứ không hề có ý khơi lại tranh cãi. Còn chuyện đánh bóng thì tôi nghĩ cả hai bạn đều không cần đâu, bóng lắm rồi. Khéo đập nhau xước xát đi lại kém bóng đấy.
    Chúc vui!
    PS: mình nghĩ Malchick nên bỏ mấy bài trích đi cho cái nhật ký được sạch sẽ.
    "...Close enough for me to feel your heart beating fast."
  9. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Vớ vỉn quá này! Chỉ vì một câu hỏi vủa mình về phong cách viết văn của anh Hà mà lại khơi lại một cuộc cãi nhau.
    Can bác Malchik nhé! Cả hai bác đều đóng góp nhiều bài viết hay cho cái ttvn này. Tự nhiên cãi nhau vì một câu hỏi nhỏ của tôi thì tôi thấy dở lắm.
    Nói thật là có nhiều cái tôi không đồng tình hoàn toàn với quan điểm của anh Hà. Tôi cho rằng là hơi "hâm", "bôn". Nhưng tôi tôn trọng nó. (Mà anh Hà cũng đã tự nhận là "hâm" cơ mà ).
    Nhưng tôi thích cái topic này ở cách nhìn, cách viết. Nhiều khi nhìn bằng con mắt của người khác sẽ thấy những thứ bình thường ta không thấy.
    Thực ra về cái chủ đề mà bạn và Hà đã bàn tôi nghiêng về phía bạn nhiều hơn. Chuyện cái chữ ký của ban cũng chả sao, yêu tiền nhất box không có nghĩa là yêu hơn mọi thứ khác. Nhưng việc bạn post một đống trích dẫn vào theo tôi làm hỏng ý nghĩa cái topic này.
    Tôi nghĩ anh Hà có trích dẫn cũng là chỉ để giải thích về vấn đề văn phong chứ không hề có ý khơi lại tranh cãi. Còn chuyện đánh bóng thì tôi nghĩ cả hai bạn đều không cần đâu, bóng lắm rồi. Khéo đập nhau xước xát đi lại kém bóng đấy.
    Chúc vui!
    PS: mình nghĩ Malchick nên bỏ mấy bài trích đi cho cái nhật ký được sạch sẽ.
    "...Close enough for me to feel your heart beating fast."
  10. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    He he, chào mày , sao đang yên đang lành mày lai nói chuyện tiền nong ở đây, vẫn định câu thêm khách à?
    Dù sao qua đây mới thấy rằng gần hai năm sau khi ra trường mày vẫn còn giữ được vẻ trẻ trung. Từ từ hãy già nhỉ, không thì yêu mất cả vui hi hi. Tiep tuc di nhe, bai bai.
    NONAME

Chia sẻ trang này