1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    He he, chào mày , sao đang yên đang lành mày lai nói chuyện tiền nong ở đây, vẫn định câu thêm khách à?
    Dù sao qua đây mới thấy rằng gần hai năm sau khi ra trường mày vẫn còn giữ được vẻ trẻ trung. Từ từ hãy già nhỉ, không thì yêu mất cả vui hi hi. Tiep tuc di nhe, bai bai.
    NONAME
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nóng...........
    Nóng kinh khủng và oi ả.........
    Tắt ánh mặt trời, người người lao ra khỏi nhà.........hoà mình vào cái không khí buổi tối..........Người ta có cảm giác sẽ gột sạch được cái bụi bặm, cái nhớp nhúa của một ngày chạy nắng........một ngày dầu mỡ hay cả là một ngày om trong cái sinh quyển giả tạo 17 độ C của cái máy lạnh chạy nấc high cool kêu o o phả khí nóng vào mặt người ở ngoài........
    .............Tắt ánh mặt trời .........đèn dần lên.........người ta có cảm giác thành phố hoa lệ hơn......... và sạch hơn ..........mặc dù chỉ đơn giản là dưới ánh đèn đêm chả ai thấy bụi bay mù mịt như dưới ánh nắng............
    ........Mặt nước và mặt thoáng có giá trị kinh khủng trong cái xã hội ngột ngạt của một đô thành đang trong tuổi xây dựng kinh niên.......quanh năm đào bới và đập phá..........
    .........Tất cả các con đương đổ ra hồ Tây.......đều lèn chặt người là người..........gió hồ ngào ngạt mùi khói xăng không pha chì trộn lẫn với mùi mực nướng ..........không gian ***g lộng tiếng còi xe và tiếng người chen lấn giành đường ....... Nếu chẳng may có cơn lốc xoáy ở Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch lúc này........cầm chắc 83% nam thanh nữ tú của Hà Nội sẽ ..... " đi vào huyền thoại"......
    ..........Hay nhỉ.......đi hóng mát đấy.......cuộc đời cũng vậy, ai cũng chen vào cái nơi mà minh nghĩ sẽ là mát mẻ..........còn thực tế.........kệ nó nhé.........

    .....Đã quên .....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 18/05/2003
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 18/05/2003
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nóng...........
    Nóng kinh khủng và oi ả.........
    Tắt ánh mặt trời, người người lao ra khỏi nhà.........hoà mình vào cái không khí buổi tối..........Người ta có cảm giác sẽ gột sạch được cái bụi bặm, cái nhớp nhúa của một ngày chạy nắng........một ngày dầu mỡ hay cả là một ngày om trong cái sinh quyển giả tạo 17 độ C của cái máy lạnh chạy nấc high cool kêu o o phả khí nóng vào mặt người ở ngoài........
    .............Tắt ánh mặt trời .........đèn dần lên.........người ta có cảm giác thành phố hoa lệ hơn......... và sạch hơn ..........mặc dù chỉ đơn giản là dưới ánh đèn đêm chả ai thấy bụi bay mù mịt như dưới ánh nắng............
    ........Mặt nước và mặt thoáng có giá trị kinh khủng trong cái xã hội ngột ngạt của một đô thành đang trong tuổi xây dựng kinh niên.......quanh năm đào bới và đập phá..........
    .........Tất cả các con đương đổ ra hồ Tây.......đều lèn chặt người là người..........gió hồ ngào ngạt mùi khói xăng không pha chì trộn lẫn với mùi mực nướng ..........không gian ***g lộng tiếng còi xe và tiếng người chen lấn giành đường ....... Nếu chẳng may có cơn lốc xoáy ở Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch lúc này........cầm chắc 83% nam thanh nữ tú của Hà Nội sẽ ..... " đi vào huyền thoại"......
    ..........Hay nhỉ.......đi hóng mát đấy.......cuộc đời cũng vậy, ai cũng chen vào cái nơi mà minh nghĩ sẽ là mát mẻ..........còn thực tế.........kệ nó nhé.........

    .....Đã quên .....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 18/05/2003
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 18/05/2003
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Giàu ?" Nghèo, hai khái niệm trong cuộc sống luôn làm cho người ta phải bận tâm đến. Muốn bàn về nó chả có cách nào ngoài việc phải định nghĩa về nó. Mà định nghĩa về nó thì mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau, có thể cách định nghĩa của người này khác với cách định nghĩa của người khác, nhưng chả sao bởi vì chung quy nó cũng giống nhau ở một điểm ?oGiàu thì giàu hơn nghèo, còn nghèo thì lại nghèo hơn giàu?.


    Xã hội càng phát triển thì con người ta càng quan tâm đến sự khác nhau giữa giàu và nghèo. Từ khi xã hội còn đang loanh quanh trong vòng mông muội với những hang đá, vỏ cây, rìu lao cung kiếm? thì khái niệm giàu và nghèo cũng đã bắt đầu manh nha trong đầu dân chúng - những con người mới chuyển model từ lá nho sang đỉnh cao trong việc xài vỏ cây, vừa kín đáo vừa ít bị rách, thủng. Cái hang đá của bác già cầm đầu bộ lạc luôn thoáng mát, rộng rãi và sạch sẽ hơn so với đại đa số dân chúng. Vợ con bác được hưởng đồ ăn tươi hơn do uy quyền của bác mang lại. Em vợ bác cũng vì vậy mà được hưởng lây sự sung sướng. Ấy chính là bác giàu hơn dân thường rồi, giàu như bác thì ai mà chả sướng, cu li như em cũng thích được như bác. Những cuộc lật đổ tranh dành quyền lãnh đạo bộ tộc cũng vì thế mà liên miên diễn ra, chung quy một phần cũng do các bà vợ đứng sau lưng thúc vào m_ông các ông chồng nổi dậy cho con cái và bản thân được hưởng sướng.



    Cao hơn một tí, xã hội chuyển dần từ hang đá sang xây cất lấy nhà để ở cho nó khác với bọn vượn đen. Chứ cứ suốt ngày ăn ở trong hang đá thì văn minh thế quái nào được. Ấy thế là người ta dựng nhà và tổ chức chuyển đồ trong hang ra ngoài, kèm theo là nuôi trồng cấy hái. Nhưng nhà nào đông con hơn thì nhà ấy kiếm được nhiều gỗ hơn nhà khác, trồng được nhiều rau, nuôi được nhiều trâu bò gà lợn hơn.
    Các cô gái mới lớn đã biết nháy mắt với những anh chàng to con, bắp tay và nhiều thứ khác to uỵch, sẵn sàng bảo vệ che chở cho cô. Khái niệm giàu và nghèo ở xã hội thời kỳ này có khi chỉ đơn giản ở việc nhà nào to hơn, chồng ai cơ bắp lớn hơn ?" và cả nhiều vợ hơn nữa (giàu quá đi chứ, nuôi được cả một đống vợ mà không giàu à! ).
    Anh có cái rìu xịn mua ở tận bộ lạc bên Châu Âu, anh hạ được nhiều cây hơn cái thằng cứ hùng hục đi dùng đá mẻ, anh dựng được cái nhà to, cưới được nhiều cô vợ. Anh phân công cô này chỉ chuyên làm nhiệm vụ đẻ, cô kia chuyên đi theo anh để đối ngoại, cô nữa thì chiều chiều cùng anh vi vu trên xe hai ngựa lực lưỡng kéo. Anh khinh khỉnh ra mặt với đôi vợ chồng đi thăm ông bà ngoại bằng xe bò, mà lại là con bò đực gầy giơ xương kéo mới chán chứ. Thỉnh thoảng nó đứng lại mà phóng uế một cách vô tư, khiến cho hai vợ chồng xấu hổ lại phải giả vờ hôn nhau để khỏi phải nhìn thấy cảnh ấy. Giàu và nghèo thời kỳ này nó ngộ nghĩnh thế đấy. ! . ! . !




    Cao hơn một tí nữa, thời kỳ xã hội đã biết sử dụng đồng tiền để đổi hàng. Thời kỳ này sự phân biệt Giàu - Nghèo càng ngày càng rõ nét. Nhà giàu phải là nhà nhiều tiền. Nhiều tiền có lợi hơn ít tiền ở chỗ mùa rét có thể trải tiền ra giường mà ngủ cho ấm. Nhà giàu thì treo những bức tranh có họa tiết của đồng tiền, trông vừa quen thuộc, vừa có cảm giác sang trọng và ấm cúng.
    Thời kỳ này cũng nở rộ những cách kiếm tiền khác nhau, nhiều cách vô cùng hay ho mà đến thời kỳ bây giờ vẫn còn sử dụng và một số cách khiến thời đại này vẫn phải ngả mình học tập.
    Cách đơn giản là đi chợ mua dưa cà mắm muối về chế biến bán lại cho người mua về ăn. Cách này đơn giản, không phải suy nghĩ nhiều, nhưng bù lại nó cũng mang về ít lãi.
    Có một cách đơn giản hơn nhưng kiếm được nhiều tiền hơn là bán thức ăn dạng sống đã được xử lý, ví dụ rau thì nhặt sẵn, thịt thì đã thái ra, trứng thì đã đập sẵn cho vào bát chỉ việc mang về nhà rán, đỡ mất công. Cách này chưa tối ưu vì vẫn còn phải động tay động chân.
    Cao tay hơn là bán thức ăn chín đã chế biến, chỉ việc mua về mà ăn luôn. Cách này tối ngày chìm trong bếp núc, tuy có kiếm được nhiều tiền thật nhưng người đầy mùi dầu mỡ, đi chơi với người yêu mà thoang thoảng mùi mắm tép loại ngon có vắt chanh.
    Tuyệt đỉnh của nghề là bán thức ăn đã nhai sẵn, người mua chỉ việc mang về mà tiêu hóa. Cách này mang lại cho người bán không biết bao nhiêu tiền mà kể, nhưng nó khiến hai hàm răng mỏi mệt, cảm giác chán ăn luôn chực chờ nơi cửa miệng.

    Ấy thế mà có cách còn trên cả tuyệt đỉnh, vừa có nhiều tiền lại vừa chả mất công gì hết. Việc gì mà phải mất công kiếm tiền nhỉ, tự in lấy có phải hơn không. Nhưng in lấy thì đôi khi mờ hơn tiền thật, lắm khi lại sơ suất in thiếu ria mép và nốt ruồi của Tổng thống. Và thú vị nhất vẫn là khi tiêu tiền cứ phải kèm theo cảm giác cực kỳ hồi hộp, con tim luôn nhảy lô tô trong bộ ngực còm. Nghề này khiến nhà nước tự ái, gì thì gì việc in tiền cũng là độc quyền của quốc gia. Việc để cho cá nhân tự ý in tiền sẽ làm cho chất lượng tiền không đảm bảo. Nhiều khi để thu lãi lớn cá nhân sẵn sàng in tiền bằng loại giấy kém phẩm chất và loại mực in tồi dễ nhòe. Và vì vậy nên mọi hành vi in tiền cạnh tranh với Ngân hàng Liên bang đều bị nghiêm cấm. Kiếm tiền theo cách này dù có giàu nhưng dễ được nhà nước nuôi (ở tù đấy ạ - đừng có ham), không nên làm.


    Thôi tản mạn về Giàu - Nghèo qua các thời kỳ thế thôi đã, mục đích chính vẫn là tập trung vào bàn về Giàu và Nghèo ở thời điểm hiện tại.



    Thế nào là giàu nhỉ ? Giàu là phải nhiều tiền như rác này, lưỡi và răng cửa mạ vàng nữa này, gãi lưng phải bằng gậy vàng gắn hạt kim cương to xù ở đầu nữa này. Hay là giàu thì có nhiều vợ giống thời xưa, cái thời cưỡi bò đi thăm mẹ vợ ấy.
    Còn thế nào là nghèo nhỉ ? Nghèo đến mức con mèo còn chê mà bỏ sang nhà hàng xóm ở à. Hay là nghèo đến mức chỉ nuôi được bản thân cùng với vợ, ngoài ra không còn đủ tiền đi bia ôm !



    Trên đây toàn là chuyện phiếm về Giàu - Nghèo, lần sau tớ sẽ post những suy nghĩ của tớ, những suy nghĩ hoàn toàn nghiêm túc. . . . .. . . . . .


    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 19/05/2003
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Giàu ?" Nghèo, hai khái niệm trong cuộc sống luôn làm cho người ta phải bận tâm đến. Muốn bàn về nó chả có cách nào ngoài việc phải định nghĩa về nó. Mà định nghĩa về nó thì mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau, có thể cách định nghĩa của người này khác với cách định nghĩa của người khác, nhưng chả sao bởi vì chung quy nó cũng giống nhau ở một điểm ?oGiàu thì giàu hơn nghèo, còn nghèo thì lại nghèo hơn giàu?.


    Xã hội càng phát triển thì con người ta càng quan tâm đến sự khác nhau giữa giàu và nghèo. Từ khi xã hội còn đang loanh quanh trong vòng mông muội với những hang đá, vỏ cây, rìu lao cung kiếm? thì khái niệm giàu và nghèo cũng đã bắt đầu manh nha trong đầu dân chúng - những con người mới chuyển model từ lá nho sang đỉnh cao trong việc xài vỏ cây, vừa kín đáo vừa ít bị rách, thủng. Cái hang đá của bác già cầm đầu bộ lạc luôn thoáng mát, rộng rãi và sạch sẽ hơn so với đại đa số dân chúng. Vợ con bác được hưởng đồ ăn tươi hơn do uy quyền của bác mang lại. Em vợ bác cũng vì vậy mà được hưởng lây sự sung sướng. Ấy chính là bác giàu hơn dân thường rồi, giàu như bác thì ai mà chả sướng, cu li như em cũng thích được như bác. Những cuộc lật đổ tranh dành quyền lãnh đạo bộ tộc cũng vì thế mà liên miên diễn ra, chung quy một phần cũng do các bà vợ đứng sau lưng thúc vào m_ông các ông chồng nổi dậy cho con cái và bản thân được hưởng sướng.



    Cao hơn một tí, xã hội chuyển dần từ hang đá sang xây cất lấy nhà để ở cho nó khác với bọn vượn đen. Chứ cứ suốt ngày ăn ở trong hang đá thì văn minh thế quái nào được. Ấy thế là người ta dựng nhà và tổ chức chuyển đồ trong hang ra ngoài, kèm theo là nuôi trồng cấy hái. Nhưng nhà nào đông con hơn thì nhà ấy kiếm được nhiều gỗ hơn nhà khác, trồng được nhiều rau, nuôi được nhiều trâu bò gà lợn hơn.
    Các cô gái mới lớn đã biết nháy mắt với những anh chàng to con, bắp tay và nhiều thứ khác to uỵch, sẵn sàng bảo vệ che chở cho cô. Khái niệm giàu và nghèo ở xã hội thời kỳ này có khi chỉ đơn giản ở việc nhà nào to hơn, chồng ai cơ bắp lớn hơn ?" và cả nhiều vợ hơn nữa (giàu quá đi chứ, nuôi được cả một đống vợ mà không giàu à! ).
    Anh có cái rìu xịn mua ở tận bộ lạc bên Châu Âu, anh hạ được nhiều cây hơn cái thằng cứ hùng hục đi dùng đá mẻ, anh dựng được cái nhà to, cưới được nhiều cô vợ. Anh phân công cô này chỉ chuyên làm nhiệm vụ đẻ, cô kia chuyên đi theo anh để đối ngoại, cô nữa thì chiều chiều cùng anh vi vu trên xe hai ngựa lực lưỡng kéo. Anh khinh khỉnh ra mặt với đôi vợ chồng đi thăm ông bà ngoại bằng xe bò, mà lại là con bò đực gầy giơ xương kéo mới chán chứ. Thỉnh thoảng nó đứng lại mà phóng uế một cách vô tư, khiến cho hai vợ chồng xấu hổ lại phải giả vờ hôn nhau để khỏi phải nhìn thấy cảnh ấy. Giàu và nghèo thời kỳ này nó ngộ nghĩnh thế đấy. ! . ! . !




    Cao hơn một tí nữa, thời kỳ xã hội đã biết sử dụng đồng tiền để đổi hàng. Thời kỳ này sự phân biệt Giàu - Nghèo càng ngày càng rõ nét. Nhà giàu phải là nhà nhiều tiền. Nhiều tiền có lợi hơn ít tiền ở chỗ mùa rét có thể trải tiền ra giường mà ngủ cho ấm. Nhà giàu thì treo những bức tranh có họa tiết của đồng tiền, trông vừa quen thuộc, vừa có cảm giác sang trọng và ấm cúng.
    Thời kỳ này cũng nở rộ những cách kiếm tiền khác nhau, nhiều cách vô cùng hay ho mà đến thời kỳ bây giờ vẫn còn sử dụng và một số cách khiến thời đại này vẫn phải ngả mình học tập.
    Cách đơn giản là đi chợ mua dưa cà mắm muối về chế biến bán lại cho người mua về ăn. Cách này đơn giản, không phải suy nghĩ nhiều, nhưng bù lại nó cũng mang về ít lãi.
    Có một cách đơn giản hơn nhưng kiếm được nhiều tiền hơn là bán thức ăn dạng sống đã được xử lý, ví dụ rau thì nhặt sẵn, thịt thì đã thái ra, trứng thì đã đập sẵn cho vào bát chỉ việc mang về nhà rán, đỡ mất công. Cách này chưa tối ưu vì vẫn còn phải động tay động chân.
    Cao tay hơn là bán thức ăn chín đã chế biến, chỉ việc mua về mà ăn luôn. Cách này tối ngày chìm trong bếp núc, tuy có kiếm được nhiều tiền thật nhưng người đầy mùi dầu mỡ, đi chơi với người yêu mà thoang thoảng mùi mắm tép loại ngon có vắt chanh.
    Tuyệt đỉnh của nghề là bán thức ăn đã nhai sẵn, người mua chỉ việc mang về mà tiêu hóa. Cách này mang lại cho người bán không biết bao nhiêu tiền mà kể, nhưng nó khiến hai hàm răng mỏi mệt, cảm giác chán ăn luôn chực chờ nơi cửa miệng.

    Ấy thế mà có cách còn trên cả tuyệt đỉnh, vừa có nhiều tiền lại vừa chả mất công gì hết. Việc gì mà phải mất công kiếm tiền nhỉ, tự in lấy có phải hơn không. Nhưng in lấy thì đôi khi mờ hơn tiền thật, lắm khi lại sơ suất in thiếu ria mép và nốt ruồi của Tổng thống. Và thú vị nhất vẫn là khi tiêu tiền cứ phải kèm theo cảm giác cực kỳ hồi hộp, con tim luôn nhảy lô tô trong bộ ngực còm. Nghề này khiến nhà nước tự ái, gì thì gì việc in tiền cũng là độc quyền của quốc gia. Việc để cho cá nhân tự ý in tiền sẽ làm cho chất lượng tiền không đảm bảo. Nhiều khi để thu lãi lớn cá nhân sẵn sàng in tiền bằng loại giấy kém phẩm chất và loại mực in tồi dễ nhòe. Và vì vậy nên mọi hành vi in tiền cạnh tranh với Ngân hàng Liên bang đều bị nghiêm cấm. Kiếm tiền theo cách này dù có giàu nhưng dễ được nhà nước nuôi (ở tù đấy ạ - đừng có ham), không nên làm.


    Thôi tản mạn về Giàu - Nghèo qua các thời kỳ thế thôi đã, mục đích chính vẫn là tập trung vào bàn về Giàu và Nghèo ở thời điểm hiện tại.



    Thế nào là giàu nhỉ ? Giàu là phải nhiều tiền như rác này, lưỡi và răng cửa mạ vàng nữa này, gãi lưng phải bằng gậy vàng gắn hạt kim cương to xù ở đầu nữa này. Hay là giàu thì có nhiều vợ giống thời xưa, cái thời cưỡi bò đi thăm mẹ vợ ấy.
    Còn thế nào là nghèo nhỉ ? Nghèo đến mức con mèo còn chê mà bỏ sang nhà hàng xóm ở à. Hay là nghèo đến mức chỉ nuôi được bản thân cùng với vợ, ngoài ra không còn đủ tiền đi bia ôm !



    Trên đây toàn là chuyện phiếm về Giàu - Nghèo, lần sau tớ sẽ post những suy nghĩ của tớ, những suy nghĩ hoàn toàn nghiêm túc. . . . .. . . . . .


    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 19/05/2003
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    GiàuNghèo đều chẳng có tội gì cả...mà người sở hữu sự phân biệt ấy mới là kẻ có tội..Một cái tội được xét về tình !
    Giàu là một con dao 2 lưỡi. Nó là đỉnh cao của sự thoả mãn những ham muốn về vật chất...Đôi khi nó cũng thoả mãn được ham muốn về mặt tình cảm...Nhưng ko fải vì thế mà cho rằng những kẻ đến với nhau...có tình cảm với nhau ấy là "những con người vật chất" được...Bây giờ ko còn là thời đại của " một mái nhà tranh, 2 trái tim vàng" nữa...ko còn...!
    Cái nghèo làm cho con người ta dễ rơi vào bần cùng và bế tắc...Khi nghèo về vật chất, sự tự tin cũng nghèo đi, nhưng suy nghĩ lo lắng thì nhiều lên....và vì thế nhiều bất đồng đáng lẽ ra ko có thì cũng tăng dần một cách đáng tiếc..nó đe doạ sự bình yên, nó làm tan đi nhiều ước mơ...và nó làm đổ vỡ những mối quan hệ, dù đã rất cố gắng...Con người luôn luôn cố gắng ko để cho vật chất chi fối mình và quan hệ tình cảm của mình..Nhưng sự cố gắng ấy mong manh quá...Nó được bắt đầu bằng một ý chí rất tốt...nhưng khi đối mặt với khó khăn thì thực sự con người ta sẽ rơi vào một tình trạng mà chính bản thân họ ko ý thức hết được sự nguy hiểm của nó...Mọi cố gắng dường như nằm trên bờ vực và 99% trở thành vô nghĩa. Dù sao, con người có ai mong mình nghèo đâu !
    Nhưng bàn về những người giầu thì cũng fức tạp như thế...Con người chẳng ai mong mình nghèo...Đúng! Nhưng có những "người giầu cũng khóc" khi đời sống tình cảm bất hạnh, ai dám chắc họ ko tự nói " thà mình sinh ra trong một gđ nghèo mà hạnh fúc còn hơn"...Nhưng khi họ nghèo, hạnh fúc...uh thì hạnh fúc...nhưng hạnh fúc ấy nó như một con thuyền nằm giữa biển ko biết khi nào thì có bão...và rồi họ sẽ như bất kì kẻ nghèo nào "ước gì mình thật giàu có"
    Giàu có. nó làm cho sự cố gắng của con người giảm đi , đặc biệt là thế hệ thứ 2 chỉ quen hưởng thụ thành quả của thế hệ thứ nhất trong gia đình. Nó làm tăng lên những tội lỗi, những cái có thể giết chết những gì mà con người đang cố gắng làm cho tốt đẹp...Và cũng như nghèo..nó cũng đe doạ sự bình yên, làm tan đi những ước mơ, làm đổ vỡ những mối quan hệ...
    Nhưng khác với nghèo.....những đổ vỡ đấy ít bị đe doạ hơn với những người giầu có..Họ ko phải suy nghĩ nhiều về đồng tiền bát cơm nếu họ ko quá khát vọng làm giàu đến nỗi quên hết mọi sự..Khi vật chất ổn định, họ có thể yên tâm để dành cho nhau, để yêu thương...để cố gắng giữ gìn...Chỉ khi nào họ ko biết quý những gì mà mình có ấy thì họ sẽ mất...có thể là mất tất cả

    Trời ơi đến đây tự dưng...mất hứng...thôi vậy !
    Chẳng hiểu mình post thế có đúng ko nhỉ?
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    GiàuNghèo đều chẳng có tội gì cả...mà người sở hữu sự phân biệt ấy mới là kẻ có tội..Một cái tội được xét về tình !
    Giàu là một con dao 2 lưỡi. Nó là đỉnh cao của sự thoả mãn những ham muốn về vật chất...Đôi khi nó cũng thoả mãn được ham muốn về mặt tình cảm...Nhưng ko fải vì thế mà cho rằng những kẻ đến với nhau...có tình cảm với nhau ấy là "những con người vật chất" được...Bây giờ ko còn là thời đại của " một mái nhà tranh, 2 trái tim vàng" nữa...ko còn...!
    Cái nghèo làm cho con người ta dễ rơi vào bần cùng và bế tắc...Khi nghèo về vật chất, sự tự tin cũng nghèo đi, nhưng suy nghĩ lo lắng thì nhiều lên....và vì thế nhiều bất đồng đáng lẽ ra ko có thì cũng tăng dần một cách đáng tiếc..nó đe doạ sự bình yên, nó làm tan đi nhiều ước mơ...và nó làm đổ vỡ những mối quan hệ, dù đã rất cố gắng...Con người luôn luôn cố gắng ko để cho vật chất chi fối mình và quan hệ tình cảm của mình..Nhưng sự cố gắng ấy mong manh quá...Nó được bắt đầu bằng một ý chí rất tốt...nhưng khi đối mặt với khó khăn thì thực sự con người ta sẽ rơi vào một tình trạng mà chính bản thân họ ko ý thức hết được sự nguy hiểm của nó...Mọi cố gắng dường như nằm trên bờ vực và 99% trở thành vô nghĩa. Dù sao, con người có ai mong mình nghèo đâu !
    Nhưng bàn về những người giầu thì cũng fức tạp như thế...Con người chẳng ai mong mình nghèo...Đúng! Nhưng có những "người giầu cũng khóc" khi đời sống tình cảm bất hạnh, ai dám chắc họ ko tự nói " thà mình sinh ra trong một gđ nghèo mà hạnh fúc còn hơn"...Nhưng khi họ nghèo, hạnh fúc...uh thì hạnh fúc...nhưng hạnh fúc ấy nó như một con thuyền nằm giữa biển ko biết khi nào thì có bão...và rồi họ sẽ như bất kì kẻ nghèo nào "ước gì mình thật giàu có"
    Giàu có. nó làm cho sự cố gắng của con người giảm đi , đặc biệt là thế hệ thứ 2 chỉ quen hưởng thụ thành quả của thế hệ thứ nhất trong gia đình. Nó làm tăng lên những tội lỗi, những cái có thể giết chết những gì mà con người đang cố gắng làm cho tốt đẹp...Và cũng như nghèo..nó cũng đe doạ sự bình yên, làm tan đi những ước mơ, làm đổ vỡ những mối quan hệ...
    Nhưng khác với nghèo.....những đổ vỡ đấy ít bị đe doạ hơn với những người giầu có..Họ ko phải suy nghĩ nhiều về đồng tiền bát cơm nếu họ ko quá khát vọng làm giàu đến nỗi quên hết mọi sự..Khi vật chất ổn định, họ có thể yên tâm để dành cho nhau, để yêu thương...để cố gắng giữ gìn...Chỉ khi nào họ ko biết quý những gì mà mình có ấy thì họ sẽ mất...có thể là mất tất cả

    Trời ơi đến đây tự dưng...mất hứng...thôi vậy !
    Chẳng hiểu mình post thế có đúng ko nhỉ?
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    anhhaham ==> có vẻ như bác này đang kể chuyện chứ ko phải tâm sự , những lời tâm sự là những lời chẳng ai giống ai , thế mà NK của bác thì dường như là nỗi trăn trở thường ngày của những người đã đi làm
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    anhhaham ==> có vẻ như bác này đang kể chuyện chứ ko phải tâm sự , những lời tâm sự là những lời chẳng ai giống ai , thế mà NK của bác thì dường như là nỗi trăn trở thường ngày của những người đã đi làm
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  10. linh_phuong1983

    linh_phuong1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    toi la mot thanh vien moi toi khong tao cho minh thoi quen doc nhat ki nhat la no khong phai viet cho toi ma chi la cho rieng ho nhung lan nay van de ban noi lam tui cung phai suy nghi
    com , ao, gao ,tien tat ca cung chi la de muu sinh su doi hoi ve cuoc song cua con nguoi ngay cang lon de dap ung du thi vo cung lam noi chung giau va ngheo cung la do minh ,may man chi la 1% tat ca deu la do no luc cua minh ma thoi
    nhat ki cua mot nguoi con trai voi nhung tran tro rat dôi thuong va rat thuc te nhung ban la mot nguoi con trai mong la ban vuot qua duoc nhung khuc mac
    TextText
    thian than nho

Chia sẻ trang này