1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi vì đã viết vào topic của bạn nhé . Tớ đọc mấy trang cuối và không thấy nó giống một NK, nên cũng viết vài dòng vào, thấy nó giống như là tâm sự về cuộc sống hơn là NK .
    Còn bạn coi đó là NK thì nó là NK thôi. Đó là quyền của bạn . Trên Forum và ở cái mục Tâm sự này , ai thích viết gì thì viết . Thế mới là cuộc sống muôn màu, đúng không ?
    Time is Money
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Mình thì cho rằng NK là nơi để viết về c/s , về tình cảm ... người viết có thể viết những dòng suy nghĩ, cảm xúc của mình hay viết về công việc , đi đứng, ăn chơi ra làm sao .... nói chung có thể viết tất tần tật về c/s mà người viết cảm nhận !

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Mình thì cho rằng NK là nơi để viết về c/s , về tình cảm ... người viết có thể viết những dòng suy nghĩ, cảm xúc của mình hay viết về công việc , đi đứng, ăn chơi ra làm sao .... nói chung có thể viết tất tần tật về c/s mà người viết cảm nhận !

    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi ...
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ, quan niệm khác nhau thì biết làm thế nào được . . . .

    Sở dĩ thỉnh thoảng lại nói về cuộc sống, về sự tồn tại hay về những loằng ngoằng của nó không hẳn vì thích nói về nó. Nếu bắt buộc phải cắt nghĩa thì cũng chả biết nói thế nào. Hình như là do những suy nghĩ hàng ngày.......


    Nhiều người đến lúc mò xuống hố ngủ với giun và dế rồi cũng chả biết một cuộc sống hạnh phúc nó là thế nào. Thử nghĩ mà xem, họ quay cuồng với cuộc sống, kiếm ăn từng ngày và từng ngày kiếm ăn. Sáng dậy kiếm ăn, trưa thì tranh thủ ngủ rồi lại nhanh chóng kiếm ăn, chiều và tối cũng thế. Hình như không có thời gian hưởng thụ.

    Đời ngắn lắm, quay đi quay lại đã thấy chưa làm được cái quái gì rồi. Sáng nay dậy, nhoằng một cái lại đến sáng mai, mà chả làm được cái gì ra hồn trong một ngày ngắn ngủn ấy mới chán chứ. . . .

    Cổ nhân tỏ ra rất đúng khi nói "Cái gì cũng có giá của nó !". Bé không học vì thấy đi chơi sướng hơn là phải suốt ngày sách với vở, tội gì ngồi với mấy quyển sách nhức đầu trong khi ngoài kia bao nhiêu thứ hay ho hơn. Nghĩ thế nên làm thế. Lớn lên lao động chân tay là phải.

    Cùng một lũ bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3 thế mà khi bước chân vào đời lại khác nhau rất nhiều. Thằng đi chở gas cho cửa hàng tư nhân là thằng nghệ nhân điện tử đĩa ngày xưa. Thằng trông dáng vẻ công tử, xài sữa rửa mặt từ lớp 10 cho da đẹp ai ngờ sau này là nhân viên trong một cửa hàng bán thiết bị vệ sinh, quanh năm suốt tháng giam mình trong thế giới đồ toilet. Đứa lười như con hủi (lười hơn cả mình nữa) bây giờ lại công tác tại một nơi khá thơm tho. Đời chả biết đâu mà lần ....................


    NK này vui buồn theo tâm trạng người viết. Hôm nay cười ha ha, mai lại triết lý ông cụ non về cuộc sống. Sản phẩm thủ công được tạo ra bằng tay thì nó thế đấy. Nếu nó được viết ra như máy một cách tự động và hàng loạt thì mới đảm bảo ngày nào cũng giống ngày nào, và đều tăm tắp như nhau . . .. .




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ, quan niệm khác nhau thì biết làm thế nào được . . . .

    Sở dĩ thỉnh thoảng lại nói về cuộc sống, về sự tồn tại hay về những loằng ngoằng của nó không hẳn vì thích nói về nó. Nếu bắt buộc phải cắt nghĩa thì cũng chả biết nói thế nào. Hình như là do những suy nghĩ hàng ngày.......


    Nhiều người đến lúc mò xuống hố ngủ với giun và dế rồi cũng chả biết một cuộc sống hạnh phúc nó là thế nào. Thử nghĩ mà xem, họ quay cuồng với cuộc sống, kiếm ăn từng ngày và từng ngày kiếm ăn. Sáng dậy kiếm ăn, trưa thì tranh thủ ngủ rồi lại nhanh chóng kiếm ăn, chiều và tối cũng thế. Hình như không có thời gian hưởng thụ.

    Đời ngắn lắm, quay đi quay lại đã thấy chưa làm được cái quái gì rồi. Sáng nay dậy, nhoằng một cái lại đến sáng mai, mà chả làm được cái gì ra hồn trong một ngày ngắn ngủn ấy mới chán chứ. . . .

    Cổ nhân tỏ ra rất đúng khi nói "Cái gì cũng có giá của nó !". Bé không học vì thấy đi chơi sướng hơn là phải suốt ngày sách với vở, tội gì ngồi với mấy quyển sách nhức đầu trong khi ngoài kia bao nhiêu thứ hay ho hơn. Nghĩ thế nên làm thế. Lớn lên lao động chân tay là phải.

    Cùng một lũ bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3 thế mà khi bước chân vào đời lại khác nhau rất nhiều. Thằng đi chở gas cho cửa hàng tư nhân là thằng nghệ nhân điện tử đĩa ngày xưa. Thằng trông dáng vẻ công tử, xài sữa rửa mặt từ lớp 10 cho da đẹp ai ngờ sau này là nhân viên trong một cửa hàng bán thiết bị vệ sinh, quanh năm suốt tháng giam mình trong thế giới đồ toilet. Đứa lười như con hủi (lười hơn cả mình nữa) bây giờ lại công tác tại một nơi khá thơm tho. Đời chả biết đâu mà lần ....................


    NK này vui buồn theo tâm trạng người viết. Hôm nay cười ha ha, mai lại triết lý ông cụ non về cuộc sống. Sản phẩm thủ công được tạo ra bằng tay thì nó thế đấy. Nếu nó được viết ra như máy một cách tự động và hàng loạt thì mới đảm bảo ngày nào cũng giống ngày nào, và đều tăm tắp như nhau . . .. .




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. babycat53

    babycat53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Ông Tưởng ông hâm lắm chắc,nói hơi quá nhưng con người VN mà hâm được như ông thì dân tộc này đã bỏ được từ "đang" trong cái câu "VN là một nước đang phát triển" rồi ạ.
    Những thằng hâm thực dự thì nó sẽ hét toáng lên với thiên hạ rằng "ta là người thông minh nhất trên đời" hay "ta là người cứu trái đất ra khỏi bàn tay của quỷ dữ" chẳng hạn.Ông có nói được thế không mà luôn nhận là mình "hâm nhất trên đời".
    Những con người nhận mình "hâm" là những con người đủ sáng suốt,đủ nhận thức để thấy mình "không tỉnh táo".Chỉ có những con người như thế mới nhận ra được thiếu sót của chính mình.Mà con người đâu có dễ dàng nhận ra cái sai của bản thân.
    Có thể ông cho là ông "hâm" thật nhưng cái hâm của ông có lẽ là tác dụng phụ của thuốc đặc trị căn bệnh thừa kiến thức (có hơi quá không nhỉ).
    Ông hâm mà ông có thể "thuyết" được gần 70 trang,ông tư duy không biết bao nhiêu vấn đề của xã hội hiện nay nào là môi trường là ***,là vũ trường...gì gì đó.Hâm được thế đã tốt!!!
    Dán mắt vào màn hình để đọc từng ấy trang viết >>>>>>choáng (đau đầu và cúi sát đầu bái phục ngôn ngữ sắc cạnh của ông hâm này)
    P/S:Ông có biết cái câu"một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu " không?
    Chúc vui!!!
    Hoa hướng dương chỉ chào mặt trời,khi nào tàn chúng sẽ trở về với đất.
  7. babycat53

    babycat53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Ông Tưởng ông hâm lắm chắc,nói hơi quá nhưng con người VN mà hâm được như ông thì dân tộc này đã bỏ được từ "đang" trong cái câu "VN là một nước đang phát triển" rồi ạ.
    Những thằng hâm thực dự thì nó sẽ hét toáng lên với thiên hạ rằng "ta là người thông minh nhất trên đời" hay "ta là người cứu trái đất ra khỏi bàn tay của quỷ dữ" chẳng hạn.Ông có nói được thế không mà luôn nhận là mình "hâm nhất trên đời".
    Những con người nhận mình "hâm" là những con người đủ sáng suốt,đủ nhận thức để thấy mình "không tỉnh táo".Chỉ có những con người như thế mới nhận ra được thiếu sót của chính mình.Mà con người đâu có dễ dàng nhận ra cái sai của bản thân.
    Có thể ông cho là ông "hâm" thật nhưng cái hâm của ông có lẽ là tác dụng phụ của thuốc đặc trị căn bệnh thừa kiến thức (có hơi quá không nhỉ).
    Ông hâm mà ông có thể "thuyết" được gần 70 trang,ông tư duy không biết bao nhiêu vấn đề của xã hội hiện nay nào là môi trường là ***,là vũ trường...gì gì đó.Hâm được thế đã tốt!!!
    Dán mắt vào màn hình để đọc từng ấy trang viết >>>>>>choáng (đau đầu và cúi sát đầu bái phục ngôn ngữ sắc cạnh của ông hâm này)
    P/S:Ông có biết cái câu"một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu " không?
    Chúc vui!!!
    Hoa hướng dương chỉ chào mặt trời,khi nào tàn chúng sẽ trở về với đất.
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    GIÀU VÀ NGHÈO .......
    Như anh đã nói rồi đấy, có nhiều người tới khi nằm xuống rồi mà cả cuộc đời chả có lấy một phút sung sướng.......cho dù khi họ vừa nằm xuống.....thế hệ sau đã bùng nổ một cuộc tranh giành gia tài........khối tài sản ?o đủ để uống rượu tới hết đời cháu?.........
    Như vậy, rõ ràng là nhiều tiền chưa chắc đã là giàu có..........Nhưng có một điều chắc chắn........KHÔNG CÓ TIỀN LÀ NGHÈO.
    Chúng ta vẫn cứ nhìn nhận những mặt trái của vật chất để rồi kết luận xanh rờn : Càng giàu càng khốn nạn vì tiền, càng giàu càng khổ........ Rồi nhé, cứ cho là vậy đi, nhưng nghèo thì sao nhỉ ?
    Nghèo..........cái gì cũng như nằm ngoài tầm tay, cứ như thể chúng được sinh ra không phải cho mình vậy...........
    Một hộp sữa cho con.......uống ba hơi thật lực là hết tóp cả vỏ.......ba ngàn rưởi.....rẻ, đúng không........đúng đấy.....đấy chính là khoản tiền chạy chợ rau của mẹ có khi cả một ngày trời.......
    Nghèo.....nhìn quanh cái gì cũng tăm tối.......bữa cơm lúc nhá nhem chiều sau một ngày lặn lội cứ bí bức, ngột ngạt tưởng như dài vô tận cùng rau, cùng cà......, các cụ bảo ăn cơm phải sáng sủa......Nhưng sao lạ thế này, bật kiểu đèn gì cũng vẫn cứ tối tăm như thế.........Dưới ánh đèn néon thì những đứa con bưng bát cơm sao mà xanh xao quá......, dưới ánh đèn vàng thì sao người cha bỗng như héo hắt bên đôi đũa tre vênh váo, lưng như còm xuống khi nghe đứa trẻ khoe về khoản tiền xây dựng đầu học kỳ........Cuộc sống ngày ngày có quá nhiều yêu cầu, dồn năng lên đôi vai người sống........chật vật bo bíu quanh năm........bất hạnh gia đình cũng nhóm nhen từ đó.......
    Nghèo.......cái tai hoạ cứ như là một lão già khó tính, độc ác và dai như đỉa......ngồi lù lù đâu đó trên cái nóc nhà xập xệ.....chỉ chờ dịp nào thuận lợi nhất là choảng xuống đầu những sinh linh tồn tại bên dưới cú đánh mà họ không bao giờ có khả năng gượng lại nổi.........mà đánh họ thì dễ lắm.......chỉ một đợt nằm viện chừng hai chục ngày hay cho một ít dao kéo là con họ khỏi tới trường luôn........
    Anh nói, có những người nằm xuống , tối um, đất rơi lộp bộp mà không hề biết hưởng thụ, chỉ quanh năm bon chen với tiền nong.......đúng, nhưng sẽ đến như thế nào nếu như lẫn trong tiếng rơi lộp bộp tối um đó, là tiếng những đứa con mai ngày không biết trông cậy vào ai , sinh sống bằng gì.......có nhắm mắt được không đây ????????
    Nghèo........nếu ta thực sự có chí khí thì ta chỉ có thể cười vào nó khi ta chỉ một thân một mình.......còn khi trên lưng ta là những đứa con hay cha mẹ già thì cái nghèo sẽ cười vào ta đó.......
    Không thể vì mình chưa giàu.......không giàu.......hay không thể giàu ................mà tẩy chay sự giàu có...............

    .....Đã quên .....
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    GIÀU VÀ NGHÈO .......
    Như anh đã nói rồi đấy, có nhiều người tới khi nằm xuống rồi mà cả cuộc đời chả có lấy một phút sung sướng.......cho dù khi họ vừa nằm xuống.....thế hệ sau đã bùng nổ một cuộc tranh giành gia tài........khối tài sản ?o đủ để uống rượu tới hết đời cháu?.........
    Như vậy, rõ ràng là nhiều tiền chưa chắc đã là giàu có..........Nhưng có một điều chắc chắn........KHÔNG CÓ TIỀN LÀ NGHÈO.
    Chúng ta vẫn cứ nhìn nhận những mặt trái của vật chất để rồi kết luận xanh rờn : Càng giàu càng khốn nạn vì tiền, càng giàu càng khổ........ Rồi nhé, cứ cho là vậy đi, nhưng nghèo thì sao nhỉ ?
    Nghèo..........cái gì cũng như nằm ngoài tầm tay, cứ như thể chúng được sinh ra không phải cho mình vậy...........
    Một hộp sữa cho con.......uống ba hơi thật lực là hết tóp cả vỏ.......ba ngàn rưởi.....rẻ, đúng không........đúng đấy.....đấy chính là khoản tiền chạy chợ rau của mẹ có khi cả một ngày trời.......
    Nghèo.....nhìn quanh cái gì cũng tăm tối.......bữa cơm lúc nhá nhem chiều sau một ngày lặn lội cứ bí bức, ngột ngạt tưởng như dài vô tận cùng rau, cùng cà......, các cụ bảo ăn cơm phải sáng sủa......Nhưng sao lạ thế này, bật kiểu đèn gì cũng vẫn cứ tối tăm như thế.........Dưới ánh đèn néon thì những đứa con bưng bát cơm sao mà xanh xao quá......, dưới ánh đèn vàng thì sao người cha bỗng như héo hắt bên đôi đũa tre vênh váo, lưng như còm xuống khi nghe đứa trẻ khoe về khoản tiền xây dựng đầu học kỳ........Cuộc sống ngày ngày có quá nhiều yêu cầu, dồn năng lên đôi vai người sống........chật vật bo bíu quanh năm........bất hạnh gia đình cũng nhóm nhen từ đó.......
    Nghèo.......cái tai hoạ cứ như là một lão già khó tính, độc ác và dai như đỉa......ngồi lù lù đâu đó trên cái nóc nhà xập xệ.....chỉ chờ dịp nào thuận lợi nhất là choảng xuống đầu những sinh linh tồn tại bên dưới cú đánh mà họ không bao giờ có khả năng gượng lại nổi.........mà đánh họ thì dễ lắm.......chỉ một đợt nằm viện chừng hai chục ngày hay cho một ít dao kéo là con họ khỏi tới trường luôn........
    Anh nói, có những người nằm xuống , tối um, đất rơi lộp bộp mà không hề biết hưởng thụ, chỉ quanh năm bon chen với tiền nong.......đúng, nhưng sẽ đến như thế nào nếu như lẫn trong tiếng rơi lộp bộp tối um đó, là tiếng những đứa con mai ngày không biết trông cậy vào ai , sinh sống bằng gì.......có nhắm mắt được không đây ????????
    Nghèo........nếu ta thực sự có chí khí thì ta chỉ có thể cười vào nó khi ta chỉ một thân một mình.......còn khi trên lưng ta là những đứa con hay cha mẹ già thì cái nghèo sẽ cười vào ta đó.......
    Không thể vì mình chưa giàu.......không giàu.......hay không thể giàu ................mà tẩy chay sự giàu có...............

    .....Đã quên .....
  10. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham đâu rồi, tôi đã phải lọ mọ ngồi down 65 trang của bạn về ngâm cứu đó. Càng đọc càng thấy cuộc đời này thật đẹp cho dù nó còn rất nhiều điều mà chúng ta phải phàn nàn, chê trách. Bạn hạnh phúc lắm nhỉ? Và tôi cũng sẽ chờ và hy vọng tới một ngày tôi được như bạn. Chúc bạn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ để viết tiếp nhật ký của mình!
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...

Chia sẻ trang này