1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vui thật là vui, nhưng sáng nay đi làm mình chẳng có nhiều thời gian lắm nên chỉ gõ được khoảng mấy phút trước khi đến cơ quan thôi.
    Ngày hôm qua là một ngày vui và hạnh phúc kinh khủng. Từ khi mình vội vàng đi từ cơ quan đến, từ khi mình bước vào nhà với một bông hoa gói trong tờ báo, từ khi đứa bạn em đo xem bông hoa ấy dài đến đâu. Nó dài thật đấy, nhưng mà tình cảm còn dài hơn nhiều, từ bây giờ cho tới cuối đời cơ. Tối hôm qua, nhiều lúc hai đứa cứ thấy như là mơ ấy. Chẳng ai nghĩ được rằng sau một ngày vui vẻ cùng bạn bè, mình lại đựợc đi bộ cùng nhau như hồi đầu tiên................. Hôm qua mưa, mưa cũng có cái hay của nó, Đường phố sạch
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang gõ thì cái bàn phím dở hơi bị lỗi, thế là chẳng kịp viết nốt mấy dòng, hẹn lại sau vậy........ Đến cơ quan đây, một ngày vui lại bắt đầu..................
  3. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ NÀY CỨ NHƯ LÀ MƠ Ý...NHƯNG HƠI THIẾU
    CHÚT.......ANH CHÀNG NÀY RỒI SẼ.................................
    CŨNG HÂM THẬT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VÀ CÓ VẺ DỄ BỊ GÁI LỪA NỮA, NGƯÒI YÊU CỦA ANH CŨNG THƯỜNG THÔI............ANH ĐANG TÔ HỒNG TÌNH YÊU ẤY CHĂNG?????????????????????????????????????////////////////////////////////////////////ĐÙA TÍ, CỨ YÊU ĐI NHƯ NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG.....
    GA 2002
  4. anforpie

    anforpie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn
    Rất vui vì tôi có một người đồng hành hì tôi cũng rất thích viết nhât ký đó bạn. Thôi tôi chẳng viết nữa đâu vì bạn nói là đừng ai trả lời mà .hihihihihihi
    bui an
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    ABCD,....hè,thử bút cái....!
    Híc,sao lại có cả tâm sự của mình trong này nhỉ,cũng có nhiều chuyện giống anhhaham quá...!Đúng là hâm quá còn gì,...sao 2 ngưòi này hạnh phúc thế nhỉ???
    Có ai đó cho mượn nhật ký để tui đọc cho đỡ buồn không???Tôi nhớ người yêu tôi quá,...!

    Con mai voi thoi gian
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    ABCD,....hè,thử bút cái....!
    Híc,sao lại có cả tâm sự của mình trong này nhỉ,cũng có nhiều chuyện giống anhhaham quá...!Đúng là hâm quá còn gì,...sao 2 ngưòi này hạnh phúc thế nhỉ???
    Có ai đó cho mượn nhật ký để tui đọc cho đỡ buồn không???Tôi nhớ người yêu tôi quá,...!

    Con mai voi thoi gian
  7. tranhoc

    tranhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chú ý: các bạn vào đây giữ trật tự để Anh ta tâm sự
    TQH
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    KJDSALSGJIELOÉ UƠ GFHFGDFG UUU v
    Ngày hôm qua là một ngày vui và hạnh phúc kinh khủng. Từ khi mình vội vàng đi từ cơ quan đến, từ khi mình bước vào nhà với một bông hoa gói trong tờ báo, từ khi đứa bạn em đo xem bông hoa ấy dài đến đâu. Nó dài thật đấy, nhưng mà tình cảm còn dài hơn nhiều, từ bây giờ cho tới cuối đời cơ. Tối hôm qua, nhiều lúc hai đứa cứ thấy như là mơ ấy. Chẳng ai nghĩ được rằng sau một ngày vui vẻ cùng bạn bè, mình lại đựợc đi bộ cùng nhau như hồi đầu tiên................. Hôm qua mưa, mưa cũng có cái hay của nó, Đường phố sạch, chả có ai dặt dẹo ngoài đường. Mọi thứ đều tràn ngập vì ánh điện. Vui.....

    Hôm qua thật là lạ, mình và người ta đều có cảm giác như mọi thứ diễn ra thật là hay. MÌnh không tô hồng mọi thứ như bạn TNKT nói trên kia đâu. Cũng không phải mình là một người dễ bị gái lừa , mình biết chứ dù rằng nói ra ở đây người ta sẽ đọc được. Trước đây mình đã bị khối người để ý, chả tự hào gì vì điều ấy đâu, vì mình không thích ai trong số ấy cả. Họ cũng chả làm gì được mình và mình cũng có vô khối cách để chạy thoát. Chạy thoát thật tế nhị và khéo léo. Chả gì thì mình cũng tự hào là người có thể làm như vậy mà không bị mất đi những người bạn ấy............ Và người ta cũng không tầm thường một chút nào, luôn là mục tiêu của vô khối anh còn hay hơn cả mình nữa ấy chứ. Mình thấy thật tự hào khi có tới hai người đã nói với mình sau khi hai đứa đã công khai là rất muốn tìm cách "cưa" đổ người ta nhưng đã không kịp. Người ta tính rất hay, cực kỳ khéo, nội trợ thì không thể chê vào đâu được. Hình thức thì không chê vào đâu được . Đấy, nếu em đang đọc thì em biết là tại sao anh yêu em rồi đấy..........Thế nhưng chỉ khi hai đứa gặp nhau thì mọi thứ mới trở nên như vậy. Hầu như mọi thứ đều để nó tự nhiên diễn ra, chẳng chuẩn bị bao giờ.
    Thôi chết, tự nhiên lại đi nói chuyện với người khác, mình đang gõ tiếp NK cơ mà. Ai nói gì thì mặc kệ người ta, mình thế nào thì mình cứ ghi vào như thế. Ai mà không thích như thế thì đừng đọc nữa. Nhiều khi sự thật có thể làm cho người khác không tin hoặc khó chịu. Bạn TNKT ạ.....cũng có thể bạn đã từng vấp ngã, giờ đây đứng dậy với một đôi mắt tím bầm, và nhìn mọi thứ cũng tím bầm như thế. Đã ngã nên bây giờ nhìn cái gì cũng thấy đề phòng, nhìn ai cũng thấy như họ đang định lừa mình........

    Thấy thương hại những người như TNKT quá......................

    Mà cũng phải thôi, bây giờ kiếm cho được một người như ý muốn đâu có dễ. Người ta không thể giống như mình muốn được hoặc là hợp tính nết với mình được mà phải tự tìm cách mà thích nghi phải không. Hai người hợp nhau hoàn toàn thì khó lắm phải không nào. Chỉ mừng là có hai người như thế đã tìm thấy nhau, và vì vậy mọi thứ mới trở nên kỳ lạ với người khác. Nhiều lúc mình cứ nghĩ hay là không nên nói về chuyện tình cảm của mình ở đây. Nhưng mà mình nghĩ đó là một phần rất lớn trong cuộc sống của mình, NK mà không ghi nó ra thì còn gì là NK......................

    Dạo này công việc làm thêm hồi sv của mình cũng chả có gì mới cả. Nhận được rất ít việc. Trước đây nó cũng là công việc làm cho mình cảm thấy tự tin khi bước vào cuộc sống,đủ tiền tiêu vặt và xăng xe mấy năm đại học mà không phải xin gia đình. Nó cũng đủ cho mình va chạm với tất cả mọi thành phần trong xã hội này. Vui nhất là tự do về thời gian, khi nào bận thì thôi không làm. Từ hồi đi làm tới giờ mình cũng chả còn thời gian đâu mà nhận việc về làm nữa, với lại làm 8 tiếng hành chính rồi còn gì. Người ta cứ bảo là tại yêu rồi nên có ít thời gian đi làm thêm, mình nghĩ chả phải thế..... Tự nhiên tối qua 10 h hơn rồi mà vẫn có người khách quen từ thời mới làm nghề gọi điện đến hẹn trưa qua nhận việc. Nghĩa là lại có tiền tiêu rồi, đợt đi Cb lần này thế là cũng đủ tiền rồi nhé, một người cũng đủ chi rồi mà. Còn người kia mang tình cảm theo là đ ủ......

    Nhanh thật, đã tới giờ đi làm rồi....................
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    KJDSALSGJIELOÉ UƠ GFHFGDFG UUU v
    Ngày hôm qua là một ngày vui và hạnh phúc kinh khủng. Từ khi mình vội vàng đi từ cơ quan đến, từ khi mình bước vào nhà với một bông hoa gói trong tờ báo, từ khi đứa bạn em đo xem bông hoa ấy dài đến đâu. Nó dài thật đấy, nhưng mà tình cảm còn dài hơn nhiều, từ bây giờ cho tới cuối đời cơ. Tối hôm qua, nhiều lúc hai đứa cứ thấy như là mơ ấy. Chẳng ai nghĩ được rằng sau một ngày vui vẻ cùng bạn bè, mình lại đựợc đi bộ cùng nhau như hồi đầu tiên................. Hôm qua mưa, mưa cũng có cái hay của nó, Đường phố sạch, chả có ai dặt dẹo ngoài đường. Mọi thứ đều tràn ngập vì ánh điện. Vui.....

    Hôm qua thật là lạ, mình và người ta đều có cảm giác như mọi thứ diễn ra thật là hay. MÌnh không tô hồng mọi thứ như bạn TNKT nói trên kia đâu. Cũng không phải mình là một người dễ bị gái lừa , mình biết chứ dù rằng nói ra ở đây người ta sẽ đọc được. Trước đây mình đã bị khối người để ý, chả tự hào gì vì điều ấy đâu, vì mình không thích ai trong số ấy cả. Họ cũng chả làm gì được mình và mình cũng có vô khối cách để chạy thoát. Chạy thoát thật tế nhị và khéo léo. Chả gì thì mình cũng tự hào là người có thể làm như vậy mà không bị mất đi những người bạn ấy............ Và người ta cũng không tầm thường một chút nào, luôn là mục tiêu của vô khối anh còn hay hơn cả mình nữa ấy chứ. Mình thấy thật tự hào khi có tới hai người đã nói với mình sau khi hai đứa đã công khai là rất muốn tìm cách "cưa" đổ người ta nhưng đã không kịp. Người ta tính rất hay, cực kỳ khéo, nội trợ thì không thể chê vào đâu được. Hình thức thì không chê vào đâu được . Đấy, nếu em đang đọc thì em biết là tại sao anh yêu em rồi đấy..........Thế nhưng chỉ khi hai đứa gặp nhau thì mọi thứ mới trở nên như vậy. Hầu như mọi thứ đều để nó tự nhiên diễn ra, chẳng chuẩn bị bao giờ.
    Thôi chết, tự nhiên lại đi nói chuyện với người khác, mình đang gõ tiếp NK cơ mà. Ai nói gì thì mặc kệ người ta, mình thế nào thì mình cứ ghi vào như thế. Ai mà không thích như thế thì đừng đọc nữa. Nhiều khi sự thật có thể làm cho người khác không tin hoặc khó chịu. Bạn TNKT ạ.....cũng có thể bạn đã từng vấp ngã, giờ đây đứng dậy với một đôi mắt tím bầm, và nhìn mọi thứ cũng tím bầm như thế. Đã ngã nên bây giờ nhìn cái gì cũng thấy đề phòng, nhìn ai cũng thấy như họ đang định lừa mình........

    Thấy thương hại những người như TNKT quá......................

    Mà cũng phải thôi, bây giờ kiếm cho được một người như ý muốn đâu có dễ. Người ta không thể giống như mình muốn được hoặc là hợp tính nết với mình được mà phải tự tìm cách mà thích nghi phải không. Hai người hợp nhau hoàn toàn thì khó lắm phải không nào. Chỉ mừng là có hai người như thế đã tìm thấy nhau, và vì vậy mọi thứ mới trở nên kỳ lạ với người khác. Nhiều lúc mình cứ nghĩ hay là không nên nói về chuyện tình cảm của mình ở đây. Nhưng mà mình nghĩ đó là một phần rất lớn trong cuộc sống của mình, NK mà không ghi nó ra thì còn gì là NK......................

    Dạo này công việc làm thêm hồi sv của mình cũng chả có gì mới cả. Nhận được rất ít việc. Trước đây nó cũng là công việc làm cho mình cảm thấy tự tin khi bước vào cuộc sống,đủ tiền tiêu vặt và xăng xe mấy năm đại học mà không phải xin gia đình. Nó cũng đủ cho mình va chạm với tất cả mọi thành phần trong xã hội này. Vui nhất là tự do về thời gian, khi nào bận thì thôi không làm. Từ hồi đi làm tới giờ mình cũng chả còn thời gian đâu mà nhận việc về làm nữa, với lại làm 8 tiếng hành chính rồi còn gì. Người ta cứ bảo là tại yêu rồi nên có ít thời gian đi làm thêm, mình nghĩ chả phải thế..... Tự nhiên tối qua 10 h hơn rồi mà vẫn có người khách quen từ thời mới làm nghề gọi điện đến hẹn trưa qua nhận việc. Nghĩa là lại có tiền tiêu rồi, đợt đi Cb lần này thế là cũng đủ tiền rồi nhé, một người cũng đủ chi rồi mà. Còn người kia mang tình cảm theo là đ ủ......

    Nhanh thật, đã tới giờ đi làm rồi....................
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hi! Buồn cười quá lần đầu tiên đọc ngang nhiên Nhật ký của người khác mà không bị nói gì cả. Ha ha, xin công nhân Nhật ký của bạn rất hay và ngộ nghĩnh nữa. Tôi có thâm niên viết Nhật ký từ mười mấy năm nay rồi mà chưa lúc nào "hồn nhiên" được như bạn đấy. Cậu bé ơi, cứ tiếp tục đi nhé để "bà chị" này được "theo dõi" em thường xuyên
    [/red][/size=4]
    Autumn

Chia sẻ trang này