1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    (tiếp)



    Các hãng kinh doanh lấy đây là thời cơ dễ dàng nhất để xúm vào móc túi bố mẹ trẻ. Hàng chục loại sữa, từ loại của Công ty "Các sản phẩm từ tí bò Việt nam" (Vinamilk) cho tới những hãng sữa lừng danh đến từ Newzeland, Úc và xa xôi như Mỹ.


    Loại nào cũng quảng cáo là uống vào khôn ra, tăng cường cái nọ cái kia "Cứ uống sữa của hãng tôi kiểu gì từ bây giờ tới già cũng có thứ được tăng cường - tốt hơn bình thường".
    Não sẽ được bổ sung nhiều chất (đa số là những chất gây khôn ra), mắt sẽ tinh hơn (khi đeo kính). Không được nhầm lẫn giữa sữa dành cho trẻ em và sữa dành cho người lớn kẻo trẻ lại phản đối bằng cách đẩy ra thật nhanh qua đường dưới. Đồng thời xem rõ hạn sử dụng, hộp có móp méo rỉ không, hàm lượng vi lượng có quá tải không.
    Hàng loạt nhãn mác bỉm (theo khái niệm là loại giống Cô téc của chị em, nhưng bự hơn nhiều), của Tàu cũng có mà của Hà Lan cũng sẵn. Phải hỏi ý kiến các bà các cô có con nhỏ kẻo lại mua nhầm loại bỉm cần thiết. Đừng nghe cô bán hàng nói "Bỉm loại này tốt lắm anh ạ, trẻ con phun cả lít nước vào vẫn thấm tốt, để em phun thử cho anh xem tại chỗ... " mua luôn là thể nào về cũng bị vợ mắng.
    Ngoài ra còn nào là bình nhựa, nhiệt kế dạng băng dính, miếng cắn chống ngứa lúc mọc răng, ống hút mũi, dầu tắm, phấn rôm, bấm móng tay hình con giống các kiểu màu sắc ....... tha hồ có lý do cho tiền ra đi.
    Đấy là còn tỏ ra nhân đạo mà chưa kể nốt những thể loại đồ chơi đầy màu sắc và hình tượng, tất nhiên là cũng đầy đủ luôn cả chủng loại và luôn biết cách làm cho một đứa trẻ bị hấp dẫn. Nhưng nhiều khi sự hấp dẫn ấy chỉ là nhất thời, hoặc là do chủ đích của nhà sản xuất, hoặc là do trẻ con càng ngày càng khôn hơn thì phải.
    Những món đồ chơi chạy nhảy được, phát ra những âm thanh rất hay ho chỉ làm cho lũ trẻ thích thú lúc ban đầu thôi, sau một hôm là chán, và tìm cách quăng quật đập phá để lấy chút niềm hứng khởi cuối cùng từ món đồ chơi đó. Món đồ chơi hết tác dụng nhanh chóng, nhưng nhiều khi cái mà nó mang lại không chỉ là sự thích thú của đứa trẻ, mà có khi niềm vui nó mang lại đến sớm hơn, ngay từ khi ông bố và bà mẹ trẻ lừa bà nội trông cháu rồi tung tẩy đi mua về chẳng hạn.


    (đã hết đâu)

    Lần sau sẽ là "vấn đề" đặt tên, thật vô cùng rắc rối !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 10/07/2003
  2. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Chà ! anhhaham chưa lấy vợ mà đã biết nhiều mặt hàng của các cháu thế ko biết ! Mà nói đến chuyện sữa Mỹ tôi cũng thấy sờ sợ thế nào ấy ( nhưng mà bọn nó quảng cáo ác liệt quá nên baby của tôi cũng xơi 2 hộp mất rồi ! ). Nghĩ đi , nghĩ lại thấy bọn Mỹ siêu quá , sữa bổ sung toàn chất nhân tạo , ko biết chừng sữa của bò đột biến gen . Ấy là chưa kể đến các hãng kinh doanh đưa sữa bò điên về thế giới thứ 3 tiêu thụ mà ko kiểm soát nổi ấy nhỉ ?!
    Anhhaham lấy vợ rồi có nhóc thì phải kiểm soát an toàn thực phẩm tích cực nhé , kẻo vợ con khôn quá đấy ! ( Khôn cũng chết , dại cũng chết, biết thì sống !)

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Chà ! anhhaham chưa lấy vợ mà đã biết nhiều mặt hàng của các cháu thế ko biết ! Mà nói đến chuyện sữa Mỹ tôi cũng thấy sờ sợ thế nào ấy ( nhưng mà bọn nó quảng cáo ác liệt quá nên baby của tôi cũng xơi 2 hộp mất rồi ! ). Nghĩ đi , nghĩ lại thấy bọn Mỹ siêu quá , sữa bổ sung toàn chất nhân tạo , ko biết chừng sữa của bò đột biến gen . Ấy là chưa kể đến các hãng kinh doanh đưa sữa bò điên về thế giới thứ 3 tiêu thụ mà ko kiểm soát nổi ấy nhỉ ?!
    Anhhaham lấy vợ rồi có nhóc thì phải kiểm soát an toàn thực phẩm tích cực nhé , kẻo vợ con khôn quá đấy ! ( Khôn cũng chết , dại cũng chết, biết thì sống !)

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  4. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, tôi quấy quá, làm bác phải hỏi thăm. Tôi xúc động ko làm nổi bài test hôm nay nữa híc.
    Vất vả tạo ra trẻ con làm tôi phải đọc, lấy kinh nghiệm là chính. Ko sau này bỡ ngỡ quá, lại vào đây nhờ bác bảo lại tôi.
    Bác cứ tiếp tục topic này đi, tôi ko có ý kiến gì cả. :D chỉ biết rằng ở nước Bắc Mỹ này ko thấy quảng cáo sữa trẻ con mấy thì phải. Có quảng cáo bỉm cho trẻ con thôi, nhưng sữa thì hôm nào thứ7, CN tôi sẽ cố gắng để ý xem thế nào. Có lẽ VN là nước quảng cáo sữa dành cho các bé nhiều nhất chăng?
    Khi nào bác rảnh, tôi muốn nghe bác nói về QUYỀN LỰC, khổ lắm bác ạ, ko biết làm Mod ở đây được cái gì, lương thì rõ ràng ko có rồi, nhưng ko phải ko có chuyện về quyền lực.
    Thế kính thư bác, lúc sáng tôi tranh thủ PM lại cho bác rồi vào lớp, ko nhớ viết gì, chỉ nhớ là chúc bác cái gì thôi. Test ngày mai, hy vọng ko như hôm nay J/K
    Chúc bác như đã chúc
    Hẹn gặp bác trong topic sau.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, tôi quấy quá, làm bác phải hỏi thăm. Tôi xúc động ko làm nổi bài test hôm nay nữa híc.
    Vất vả tạo ra trẻ con làm tôi phải đọc, lấy kinh nghiệm là chính. Ko sau này bỡ ngỡ quá, lại vào đây nhờ bác bảo lại tôi.
    Bác cứ tiếp tục topic này đi, tôi ko có ý kiến gì cả. :D chỉ biết rằng ở nước Bắc Mỹ này ko thấy quảng cáo sữa trẻ con mấy thì phải. Có quảng cáo bỉm cho trẻ con thôi, nhưng sữa thì hôm nào thứ7, CN tôi sẽ cố gắng để ý xem thế nào. Có lẽ VN là nước quảng cáo sữa dành cho các bé nhiều nhất chăng?
    Khi nào bác rảnh, tôi muốn nghe bác nói về QUYỀN LỰC, khổ lắm bác ạ, ko biết làm Mod ở đây được cái gì, lương thì rõ ràng ko có rồi, nhưng ko phải ko có chuyện về quyền lực.
    Thế kính thư bác, lúc sáng tôi tranh thủ PM lại cho bác rồi vào lớp, ko nhớ viết gì, chỉ nhớ là chúc bác cái gì thôi. Test ngày mai, hy vọng ko như hôm nay J/K
    Chúc bác như đã chúc
    Hẹn gặp bác trong topic sau.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  6. vet_hoa

    vet_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh giai tài ghê,đã khua mõ đến trang 66 rồi đấy.
  7. vet_hoa

    vet_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh giai tài ghê,đã khua mõ đến trang 66 rồi đấy.
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)


    Một đứa trẻ con được sinh ra, cha mẹ nó mừng, ông bà nó sướng, cô dì chú bác cũng khoái chả kém vì tự nhiên gia đình mình tăng một thành viên cho thêm phần sôi nổi. Tiếng trẻ khóc ré lên trong nhà cũng là một niềm hạnh phúc cho dù sau đó ông phải trồng cây chuối lên để bà ca hát cho cô út đút vào miệng nó cái bình sữa. Tã lót bay phấp phới trong vườn, trên ban công, cũng làm cho ông bà khoan khoái khi được hàng xóm khen chăm sóc cháu giỏi, không cần bỉm biếc gì mà cháu vẫn sạch sẽ. Mẹ dù có sồ sề dáng, dù cho chiều phải trốn sếp về sớm cho nhóc bú tí cũng vấn vui. Bố cho dù đêm đêm đang ngủ ngon với mẹ, nghe bé ọ ẹ là nhào dậy à ơi, sáng ra đến cơ quan mắt đỏ kè, các cô các chị cười trêu đến mấy vẫn tự hào rằng ta đây đã là bố trẻ con rồi cơ đấy. Bao nhiêu là tự hào, bao nhiêu là vui sướng khi một nhóc nhít ra đời.


    Đặt tên cho baby là một trong những khâu khó nhất, nhiều khi khó không thua gì việc tạo ra nó. Tên là cái để người khác dùng gọi mình chứ mình có dùng được khi nào trừ lúc xưng tên ra đâu. Ấy thế mà nó cũng rắc rối lắm đấy !
    Xưa, ông đi chiến đấu, thư gửi về cho bà chỉ nhắc đặt tên cho thằng bố nó là Thắng, Hùng, Dũng, Chiến vân vân, mong cho chiến tranh nhanh chấm dứt để quê hương giải phóng, hoà bình và tự do, cũng để mau về với bà nữa.
    Nay, rách việc ra phết khi phải nặn óc ra tạo cho đứa cháu một cái tên. Cháu gái thì đừng dại đặt thêm cho nó cái chữ Thị kẻo sau này nó trách ông bà. Cháu trai thì tránh xa mấy cái tên xấu ra. Tóm lại cũng đừng đặt cho nó cái nick thân ái kiểu như Bi, Tũn, Mốc, Tèo... mà sau này bạn trai (gái) chúng nó nghe được lại cười. Ông kiếm quyển danh bạ, chọn ra cái tên đẹp để đặt cho cháu là tốt nhất, nhưng nhớ chừa mấy cái tên Mơ, Đào, Thắm, Duyên kẻo cháu xấu hổ vì có tên quá cổ, dù không xấu tẹo nào.


    Họ thì tất nhiên là họ của thằng bố nó rồi, tên đệm là gì cho nó oách thì hơi khó, hai chữ hay ba đây, nhức đầu lắm chứ đùa à. Hay nhất là lấy họ mẹ làm đệm. Nếu họ mẹ trùng họ bố thì lấy tên mẹ làm đệm cũng được. Nếu tên mẹ không hợp để làm đệm thì chọn lấy tên ai khá khẩm nhất trong họ thì lôi ra đặt. Không tìm được ai thì đặt theo tên ân nhân nào đó mà đặt, ví dụ cái lão giới thiệu mẹ cho bố chẳng hạn. Điều này có hai cái lợi. Thứ nhất, nếu cuộc sống hạnh phúc thì như thế là cám ơn công lao của lão bằng cách gắn tên lão vào sản phẩm. Thứ hai, nếu cuộc sống sau này có lục đục thì cứ lôi con ra mà đét vào mông, cái tội giới thiệu lung tung để bây giờ thế này.


    Có lẽ ông cũng nên tham khảo lối chơi chữ một tí, để kẻo sau này cháu lại phải hậm hực vì bọn bạn nó đặt thêm nick làm hỏng mất cái tên hay.

    Đừng đặt Hào kẻo lại thành Hào "lắc", đừng đặt Thái kẻo lại thành Thái "pha".
    Tương tự là Dung "dập", Quân "tròng" , Kim "chắn", Kiên "vứt", Hải "dớ", Hân "phúc", Mai "héo", Tính "phong", Tùng "dịch", Tịnh "thu", Thái "co", Thế "phải", Vân "dược"...

    Rồi lại còn cụ Giang, cụ Văn, cụ Dung, cụ Hoan...


    (hết làm sao được!)



    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 11/07/2003
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)


    Một đứa trẻ con được sinh ra, cha mẹ nó mừng, ông bà nó sướng, cô dì chú bác cũng khoái chả kém vì tự nhiên gia đình mình tăng một thành viên cho thêm phần sôi nổi. Tiếng trẻ khóc ré lên trong nhà cũng là một niềm hạnh phúc cho dù sau đó ông phải trồng cây chuối lên để bà ca hát cho cô út đút vào miệng nó cái bình sữa. Tã lót bay phấp phới trong vườn, trên ban công, cũng làm cho ông bà khoan khoái khi được hàng xóm khen chăm sóc cháu giỏi, không cần bỉm biếc gì mà cháu vẫn sạch sẽ. Mẹ dù có sồ sề dáng, dù cho chiều phải trốn sếp về sớm cho nhóc bú tí cũng vấn vui. Bố cho dù đêm đêm đang ngủ ngon với mẹ, nghe bé ọ ẹ là nhào dậy à ơi, sáng ra đến cơ quan mắt đỏ kè, các cô các chị cười trêu đến mấy vẫn tự hào rằng ta đây đã là bố trẻ con rồi cơ đấy. Bao nhiêu là tự hào, bao nhiêu là vui sướng khi một nhóc nhít ra đời.


    Đặt tên cho baby là một trong những khâu khó nhất, nhiều khi khó không thua gì việc tạo ra nó. Tên là cái để người khác dùng gọi mình chứ mình có dùng được khi nào trừ lúc xưng tên ra đâu. Ấy thế mà nó cũng rắc rối lắm đấy !
    Xưa, ông đi chiến đấu, thư gửi về cho bà chỉ nhắc đặt tên cho thằng bố nó là Thắng, Hùng, Dũng, Chiến vân vân, mong cho chiến tranh nhanh chấm dứt để quê hương giải phóng, hoà bình và tự do, cũng để mau về với bà nữa.
    Nay, rách việc ra phết khi phải nặn óc ra tạo cho đứa cháu một cái tên. Cháu gái thì đừng dại đặt thêm cho nó cái chữ Thị kẻo sau này nó trách ông bà. Cháu trai thì tránh xa mấy cái tên xấu ra. Tóm lại cũng đừng đặt cho nó cái nick thân ái kiểu như Bi, Tũn, Mốc, Tèo... mà sau này bạn trai (gái) chúng nó nghe được lại cười. Ông kiếm quyển danh bạ, chọn ra cái tên đẹp để đặt cho cháu là tốt nhất, nhưng nhớ chừa mấy cái tên Mơ, Đào, Thắm, Duyên kẻo cháu xấu hổ vì có tên quá cổ, dù không xấu tẹo nào.


    Họ thì tất nhiên là họ của thằng bố nó rồi, tên đệm là gì cho nó oách thì hơi khó, hai chữ hay ba đây, nhức đầu lắm chứ đùa à. Hay nhất là lấy họ mẹ làm đệm. Nếu họ mẹ trùng họ bố thì lấy tên mẹ làm đệm cũng được. Nếu tên mẹ không hợp để làm đệm thì chọn lấy tên ai khá khẩm nhất trong họ thì lôi ra đặt. Không tìm được ai thì đặt theo tên ân nhân nào đó mà đặt, ví dụ cái lão giới thiệu mẹ cho bố chẳng hạn. Điều này có hai cái lợi. Thứ nhất, nếu cuộc sống hạnh phúc thì như thế là cám ơn công lao của lão bằng cách gắn tên lão vào sản phẩm. Thứ hai, nếu cuộc sống sau này có lục đục thì cứ lôi con ra mà đét vào mông, cái tội giới thiệu lung tung để bây giờ thế này.


    Có lẽ ông cũng nên tham khảo lối chơi chữ một tí, để kẻo sau này cháu lại phải hậm hực vì bọn bạn nó đặt thêm nick làm hỏng mất cái tên hay.

    Đừng đặt Hào kẻo lại thành Hào "lắc", đừng đặt Thái kẻo lại thành Thái "pha".
    Tương tự là Dung "dập", Quân "tròng" , Kim "chắn", Kiên "vứt", Hải "dớ", Hân "phúc", Mai "héo", Tính "phong", Tùng "dịch", Tịnh "thu", Thái "co", Thế "phải", Vân "dược"...

    Rồi lại còn cụ Giang, cụ Văn, cụ Dung, cụ Hoan...


    (hết làm sao được!)



    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 11/07/2003
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bảy vạn lượt đọc - một con số không tồi !



    Thay mặt cho bản thân, xin tự chúc mừng !




    Anhhaham nhất trên đời !!!

Chia sẻ trang này