1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cái nhật ký này trôi tuột đi đâu, tìm mãi mới thấy. Tháng này nhiều test quá, ngày nào cũng có, đứa lười như mình có bao giờ học đâu. Test cũng ko học nhưng cũng phải để ý đến sách 1 tí. Nên chưa viết nốt cho anhhaham được. Hẹn sau nhé.
    Xa xôi quá, cảm thấy chán và mệt mỏi. Xa nhau nhiều quá đến mất cảm giác ta là của nhau đi, nó ko còn mơ mộng như nhiều khi đành dối lòng mình rằng, Tình yêu như ngọn lửa ấy nữa. Ngọn lửa nào mà ko phải chăm sóc, nếu ko nó sẽ lụi tàn, có phải thế ko? Tình yêu là cao đẹp, dẹp bớt những thứ khác ko thể coi là quan trọng sang 1 bên, nhưng cuộc đời ko phải là một cuốn tiểu thuyết, để có thể viết lại theo đúng ý người đọc được.
    Ôi chán quá!
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  2. aabb

    aabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tus nói hay quá :)
    đúng! tình yêu giống như một điều gì đó tưởng như mong manh, dễ vỡ, hay như ngọn lửa trong lòng, dù leo lét, nhưng vẫn cháy mãi, và vẫn ... "chờ đợi" đến ... một ngày ..., dù biết điều đó là xa xôi, không như cuốn tiểu thuyết ..., nhưng vẫn mong muốn trong lòng ... dẹp bớt điều phiền muộn.
    tôi cũng đã có tâm trạng như Tus, và tôi cũng đã cố gắng "thắp lại" ngọn lửa đó .... !
  3. aabb

    aabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tus nói hay quá :)
    đúng! tình yêu giống như một điều gì đó tưởng như mong manh, dễ vỡ, hay như ngọn lửa trong lòng, dù leo lét, nhưng vẫn cháy mãi, và vẫn ... "chờ đợi" đến ... một ngày ..., dù biết điều đó là xa xôi, không như cuốn tiểu thuyết ..., nhưng vẫn mong muốn trong lòng ... dẹp bớt điều phiền muộn.
    tôi cũng đã có tâm trạng như Tus, và tôi cũng đã cố gắng "thắp lại" ngọn lửa đó .... !
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tạo ra trẻ con...... nói thế này thì cũng đúng......nhưng có lẽ chưa lột tả hết đưọc cái cầu kỳ, khổ sở cũng là niềm sung sướng tự hào khi các khổ chủ " tạo ra".....và phát triển một " chỉnh thể" đòi hỏi update phần mềm và nâng cấp phần cứng 24/24........kể từ ngày download thành công.....
    Trước hết là phần cứng......cái mà chúng ta vẫn nhìn nhận là phần " con" trong hai chữ " con người"
    Phải công nhận ngày nay phần cứng có điều kiện để nâng cấp tốt hơn hẳn các thế hệ trước.......
    .......Từ khi đang load dở......cho tới khi bắt đầu mọc cái răng đầu tiên ta đã có " Gia đình Enfa " chăm sóc cho cả máy chủ lẫn máy con ........với đủ loại DHA, Taurine......bổ dưỡng khắp toàn thân .....
    ......Thuốc men thì tốt vô cùng, đến kem đánh răng cũng tuyệt vời......ta có thể thấy rõ ràng là hàm răng của các bé bây giờ sáng và đều hăn hẳn thế hệ cha anh đi trước......thế hệ 7x với nụ cười như mùa thu toả nắng......vàng ươm ấm áp bởi dùng Tetracicline.....
    .......Trong bất kỳ quán phở ăn sáng nào, khi cánh tự do chúng mình đang hối hả hoàn thành bữa ăn sau 10 tiếng bụng rỗng......thì sẽ thường xuyên bắt gặp một ông bố trẻ nào đó đang đánh vật với cậu con ngúng nguâỷ và bát phở " ít bánh, không hành, nước trong......" theo đúng yêu cầu của cậu ấm......nhìn con ăn mà lòng cha như lửa đốt......lại một cái T2 đi làm muộn đây.......Khác hẳn với thế hệ ông bố ấy......chỉ được ăn phở khi nào ốm thôi nhé.......hay là đền bù cho hôm đi nhổ răng.......
    Nhưng không phải đầy đủ đã là tốt, "phần con" phát triển lên ngày nay với " phần con " lớn lên khi ăn cơm độn......chưa chắc ai đã tốt hơn ai........
    ........Điển hình là hơi trái gió một tí là các cháu cần ngay một toa thuốc cỡ vài trăm ngàn đủ loại, thuốc men đưọc dùng từ khi đang còn ẵm ngửa........các loại chất hoá học vây quanh các bé một cách kinh khủng......từ sữa, bột đến cả " bỉm bìm bim " cũng là bông hoá học nốt........
    Còn nữa.....càng ngày ta gặp càng nhiều "em chã " ngoài đường.......các chế độ ăn kiêng bắt đầu dược áp dụng ngay cho các bệnh nhân mới chỉ mươi mười lăm tuổi.......
    ......Chẳng đơn giản tí nào......
    Ma saison prefree est l''automne.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 04/08/2003
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 04/08/2003
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tạo ra trẻ con...... nói thế này thì cũng đúng......nhưng có lẽ chưa lột tả hết đưọc cái cầu kỳ, khổ sở cũng là niềm sung sướng tự hào khi các khổ chủ " tạo ra".....và phát triển một " chỉnh thể" đòi hỏi update phần mềm và nâng cấp phần cứng 24/24........kể từ ngày download thành công.....
    Trước hết là phần cứng......cái mà chúng ta vẫn nhìn nhận là phần " con" trong hai chữ " con người"
    Phải công nhận ngày nay phần cứng có điều kiện để nâng cấp tốt hơn hẳn các thế hệ trước.......
    .......Từ khi đang load dở......cho tới khi bắt đầu mọc cái răng đầu tiên ta đã có " Gia đình Enfa " chăm sóc cho cả máy chủ lẫn máy con ........với đủ loại DHA, Taurine......bổ dưỡng khắp toàn thân .....
    ......Thuốc men thì tốt vô cùng, đến kem đánh răng cũng tuyệt vời......ta có thể thấy rõ ràng là hàm răng của các bé bây giờ sáng và đều hăn hẳn thế hệ cha anh đi trước......thế hệ 7x với nụ cười như mùa thu toả nắng......vàng ươm ấm áp bởi dùng Tetracicline.....
    .......Trong bất kỳ quán phở ăn sáng nào, khi cánh tự do chúng mình đang hối hả hoàn thành bữa ăn sau 10 tiếng bụng rỗng......thì sẽ thường xuyên bắt gặp một ông bố trẻ nào đó đang đánh vật với cậu con ngúng nguâỷ và bát phở " ít bánh, không hành, nước trong......" theo đúng yêu cầu của cậu ấm......nhìn con ăn mà lòng cha như lửa đốt......lại một cái T2 đi làm muộn đây.......Khác hẳn với thế hệ ông bố ấy......chỉ được ăn phở khi nào ốm thôi nhé.......hay là đền bù cho hôm đi nhổ răng.......
    Nhưng không phải đầy đủ đã là tốt, "phần con" phát triển lên ngày nay với " phần con " lớn lên khi ăn cơm độn......chưa chắc ai đã tốt hơn ai........
    ........Điển hình là hơi trái gió một tí là các cháu cần ngay một toa thuốc cỡ vài trăm ngàn đủ loại, thuốc men đưọc dùng từ khi đang còn ẵm ngửa........các loại chất hoá học vây quanh các bé một cách kinh khủng......từ sữa, bột đến cả " bỉm bìm bim " cũng là bông hoá học nốt........
    Còn nữa.....càng ngày ta gặp càng nhiều "em chã " ngoài đường.......các chế độ ăn kiêng bắt đầu dược áp dụng ngay cho các bệnh nhân mới chỉ mươi mười lăm tuổi.......
    ......Chẳng đơn giản tí nào......
    Ma saison prefree est l''automne.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 04/08/2003
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 04/08/2003
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cùng với việc nâng cấp phần cứng là update phần mềm............
    Phần mềm của một bé ngày nay được chuẩn bị khi còn ở trong bụng mẹ........chỉ cần mua một lô sữa đáng kể là ông bố sẽ có ngay một CD khuyến mại........CD SMART để bé sớm thông minh từ trong bụng mẹ......music muôn năm......
    Từ khi ra đời, bé đã nằm trong một vòng tròn education and trainning hoàn hảo........các đồ chơi có tính giáo dục cao đã dần có chỗ đứng trong gia đình hơn là súng, gươm, mặt nạ hay còng số tám........
    ........Đến trường học lớp vỡ lòng......bé đã được học cùng tiếng mẹ đẻ là Anh ngữ......thậm chí là cả một thứ tiếng nữa........3 ngôn ngữ trong một.........
    ........Chương trình học sau bao lần cải cách đã ngày càng hoàn thiện, phải công nhận rằng chương trình giáo khoa ngày càng phong phú và sát thực hơn mắc dù vẫn có những phá cách theo kiểu " thay vì bắt đầu bằng a, b, c ......các cháu bắt đầu bằng e, ê........"
    ........Nhưng có vẻ như các bé ngày càng còng xuống cùng với sức nặng của cái cặp sách hay sức nặng của khối kiên thức phải tiếp thu mỗi ngày........
    Cùng với chương trình vi tính phải tiếp thu, các bé đã hồ hởi tiếp thu kèm " đế chế", " counter strike"......
    Cùng với sự phát triển về nhận thức sớm là sự đề cao cá nhân của các bé.......Các bé sơm nhận thưc mình là trung tâm của vũ trụ, và mọi vật thể xung quanh là bố, là mẹ, là xã hội phải quay quanh và phục vụ, tôn thờ cho cái tôi duy nhất của mình......
    ...................
    Ma saison prefree est l''automne.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 04/08/2003
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cùng với việc nâng cấp phần cứng là update phần mềm............
    Phần mềm của một bé ngày nay được chuẩn bị khi còn ở trong bụng mẹ........chỉ cần mua một lô sữa đáng kể là ông bố sẽ có ngay một CD khuyến mại........CD SMART để bé sớm thông minh từ trong bụng mẹ......music muôn năm......
    Từ khi ra đời, bé đã nằm trong một vòng tròn education and trainning hoàn hảo........các đồ chơi có tính giáo dục cao đã dần có chỗ đứng trong gia đình hơn là súng, gươm, mặt nạ hay còng số tám........
    ........Đến trường học lớp vỡ lòng......bé đã được học cùng tiếng mẹ đẻ là Anh ngữ......thậm chí là cả một thứ tiếng nữa........3 ngôn ngữ trong một.........
    ........Chương trình học sau bao lần cải cách đã ngày càng hoàn thiện, phải công nhận rằng chương trình giáo khoa ngày càng phong phú và sát thực hơn mắc dù vẫn có những phá cách theo kiểu " thay vì bắt đầu bằng a, b, c ......các cháu bắt đầu bằng e, ê........"
    ........Nhưng có vẻ như các bé ngày càng còng xuống cùng với sức nặng của cái cặp sách hay sức nặng của khối kiên thức phải tiếp thu mỗi ngày........
    Cùng với chương trình vi tính phải tiếp thu, các bé đã hồ hởi tiếp thu kèm " đế chế", " counter strike"......
    Cùng với sự phát triển về nhận thức sớm là sự đề cao cá nhân của các bé.......Các bé sơm nhận thưc mình là trung tâm của vũ trụ, và mọi vật thể xung quanh là bố, là mẹ, là xã hội phải quay quanh và phục vụ, tôn thờ cho cái tôi duy nhất của mình......
    ...................
    Ma saison prefree est l''automne.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 04/08/2003
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Lẽ ra sau một seri bài, bao giờ cũng phải có một bài gọi là chốt lại cho ra hồn, vậy mà đến giờ vẫn chưa viết nổi. Cả một loạt bài dài ngoằng như thế mà chốt không hay cũng đến vứt đi những gì đã viết.


    Bỏ bê cái NK này vài tuần rồi, hôm nay thấy nó được up top với những quan sát khá thú vị của Katioucha, tự nhiên thấy cũng cần phải viết vào đây vài dòng.
    Nhưng vài dòng cũng là khó khăn khi đang phải đi tìm những đoạn chốt ưng ý.


    Chắc là phải bỏ bê nó thêm vài ngày mất thôi ..........



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Lẽ ra sau một seri bài, bao giờ cũng phải có một bài gọi là chốt lại cho ra hồn, vậy mà đến giờ vẫn chưa viết nổi. Cả một loạt bài dài ngoằng như thế mà chốt không hay cũng đến vứt đi những gì đã viết.


    Bỏ bê cái NK này vài tuần rồi, hôm nay thấy nó được up top với những quan sát khá thú vị của Katioucha, tự nhiên thấy cũng cần phải viết vào đây vài dòng.
    Nhưng vài dòng cũng là khó khăn khi đang phải đi tìm những đoạn chốt ưng ý.


    Chắc là phải bỏ bê nó thêm vài ngày mất thôi ..........



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bác nói trí lý ! Quả thực các cháu bây giờ được chăm đến tận chân răng . Chưa chắc đã hơn chúng ta thế hệ trước bởi lẽ đứa trẻ ra ngoài xã hội có hoà nhập môi trường hay ko ? Sau này có thành đạt trong xã hội hiện đại hay lại dễ bị khủng hoảng hơn...
    Thế hệ trước đây , các ông bố bà mẹ phải lo nặng về thể chất và vật chất cho con cái ; còn thời nay cha mẹ phải lo đến đời sống tinh thần cho con cái là chính , kẻo bọn trẻ ko thích nghi được với XH lại còn dễ bị sa ngã , bị cám dỗ ...

    tiền - vàng - kim cương.

Chia sẻ trang này