1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hi! Buồn cười quá lần đầu tiên đọc ngang nhiên Nhật ký của người khác mà không bị nói gì cả. Ha ha, xin công nhân Nhật ký của bạn rất hay và ngộ nghĩnh nữa. Tôi có thâm niên viết Nhật ký từ mười mấy năm nay rồi mà chưa lúc nào "hồn nhiên" được như bạn đấy. Cậu bé ơi, cứ tiếp tục đi nhé để "bà chị" này được "theo dõi" em thường xuyên
    [/red][/size=4]
    Autumn
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cuộc đời........

    Chiều nay mình may mắn quá, xin cảm ơn. Quả thật là may mắn. Chuyện này mình chỉ có thể kể cho một người biết là chuyện gì thôi. Tối nay lại nấu cháo cái ĐT, mình sẽ kể, mà có thể hôm nào gặp kể cũng được............
    Ôi thật là may..........
    Đính chính đoạn trên chút, cái chỗ mình viết tắt ấy là Duongnukhanhthuong chứ không phải là TNKT đâu..........
  3. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Em đang ghanh tỵ với anh đây nè ,một gia đình hạnh phúc ,một công việc tuyệt vời ,một người yêu lý tưởng ..............và anh cũng đã rất hào phóng chia xẻ niềm hạnh phúc với mọi người .....hy vọng rằng sẽ có nhiều người hạnh phúc như anh ,chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!
    [nng=3]
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Em đang ghanh tỵ với anh đây nè ,một gia đình hạnh phúc ,một công việc tuyệt vời ,một người yêu lý tưởng ..............và anh cũng đã rất hào phóng chia xẻ niềm hạnh phúc với mọi người .....hy vọng rằng sẽ có nhiều người hạnh phúc như anh ,chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!
    [nng=3]
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0






    Ngập, đường ngập, trường ngập, cơ quan ngập, chạy đường nào cũng ngập, không thể vào cơ quan mà không phải lội nước. Kinh quá, mưa có mỗi một tí mà bao nhiêu là nước, ở đâu ra mà lắm nước thế không biết. Nước đằng trước, đằng sau, đã thế trời lại còn dội nước từ trên đầu xuống nữa chứ. Lúc nào cũng phải đề phòng cái nguy cơ xe chết máy. Đi đường thì còn phải ý tứ hơn cả con gái. Đi sau người ta không dám đi sát, bắn nước bẩn thì chết, hỏng mất bộ đồ lịch sự dù cho đã cũ xì. Đi qua chỗ ngập lại phải đợi người ta đi trước một đoạn mới dám đi tiếp, nghe có vẻ như là tiểu thư hay là cái kiểu gì đấy e ngại, thực ra đâu có phải thế đâu. Đi ngay sau người ta, có chuyện gì đấy người ta dừng lại là mình cũng phải dừng lại theo, chết máy là cầm chắc, lại còn phải dí cái chân xuống nước mà mong cho cả khối sắt mình đang ngồi không đổ xuống nước. Đâu có xong, vừa phải đi nhanh cho kịp giờ lại còn phải đi từ từ để nước đỡ bắn lên những người khác, kẻo lại phải nghe người già nói xấu về thanh niên. Mà ngập thì thật là vui, cống rãnh với đường là một. Cái thứ nước nhờ nhờ dưới chân với cái thứ nước đen đen trong cống thực ra là một, chỉ khác ở chỗ cả hai thứ nước ấy chưa có điều kiện bắt tay hữu nghị chính thức thôi.




    Thử nghĩ mà xem, bạn phải có mặt ở cơ quan lúc 8 giờ 30' để tham gia một buổi kiểm tra chính thức. Bạn đi khắp các con đường dẫn vào cơ quan mà chẳng còn đường nào không ngập. Bạn loay hoay với cái xe, bạn bực mình vì mọi người không tránh đường cho bạn đi nhanh rồi sau đó lại bực mình vì mọi người đã tránh nhưng bạn không đi được vì ngập. Sợ chưa ? Cuối cùng bạn chọn giải pháp là gửi xe ở trường ĐH cách đấy khoảng 1km rồi xông thẳng xuống nước mà lội vào cơ quan. Nước ngập đến ngang đ u`i, quai dép lúc nào cũng đòi tuột ra. Bạn bước vào cơ quan mà miệng thở hồng hộc, hai chân cứng đơ vì lội nước, bát xôi sáng chạy tuốt xuống cống từ bao giờ rồi. Thế rồi lại suýt phải đứng ngoài vì chưa có chìa khoá, mọi người ai cũng như mình. Sau đó phải chuẩn bị một bộ mặt tươi cười để tiếp tục màn chào hỏi và màn kiểm tra. Hai ống quần mát lạnh vì nước, một cảm giác lép nhép thật là vô cùng dễ chịu khiến cho bạn chỉ muốn quăng ngay đôi dép dưới chân đi ngay nhưng không được vì ai cũng nghĩ rằng chỉ có điên mới đi chân đất trong cơ quan. Ôi còn cả đống cảm giác khác nữa mà nói ra chỉ tổ làm cho mọi người lười thêm, không chịu ra khỏi giường buổi sáng khi thấy trời mưa thôi.........................................



    Thế là xong việc rồi nhé, kiểm tra cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, thế mà mình đã định đem cả súng bắn voi ra để tiêu diệt kiến cơ đấy. Biên chế đã ở trước mắt, nhanh thật so với bọn nó........
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0






    Ngập, đường ngập, trường ngập, cơ quan ngập, chạy đường nào cũng ngập, không thể vào cơ quan mà không phải lội nước. Kinh quá, mưa có mỗi một tí mà bao nhiêu là nước, ở đâu ra mà lắm nước thế không biết. Nước đằng trước, đằng sau, đã thế trời lại còn dội nước từ trên đầu xuống nữa chứ. Lúc nào cũng phải đề phòng cái nguy cơ xe chết máy. Đi đường thì còn phải ý tứ hơn cả con gái. Đi sau người ta không dám đi sát, bắn nước bẩn thì chết, hỏng mất bộ đồ lịch sự dù cho đã cũ xì. Đi qua chỗ ngập lại phải đợi người ta đi trước một đoạn mới dám đi tiếp, nghe có vẻ như là tiểu thư hay là cái kiểu gì đấy e ngại, thực ra đâu có phải thế đâu. Đi ngay sau người ta, có chuyện gì đấy người ta dừng lại là mình cũng phải dừng lại theo, chết máy là cầm chắc, lại còn phải dí cái chân xuống nước mà mong cho cả khối sắt mình đang ngồi không đổ xuống nước. Đâu có xong, vừa phải đi nhanh cho kịp giờ lại còn phải đi từ từ để nước đỡ bắn lên những người khác, kẻo lại phải nghe người già nói xấu về thanh niên. Mà ngập thì thật là vui, cống rãnh với đường là một. Cái thứ nước nhờ nhờ dưới chân với cái thứ nước đen đen trong cống thực ra là một, chỉ khác ở chỗ cả hai thứ nước ấy chưa có điều kiện bắt tay hữu nghị chính thức thôi.




    Thử nghĩ mà xem, bạn phải có mặt ở cơ quan lúc 8 giờ 30' để tham gia một buổi kiểm tra chính thức. Bạn đi khắp các con đường dẫn vào cơ quan mà chẳng còn đường nào không ngập. Bạn loay hoay với cái xe, bạn bực mình vì mọi người không tránh đường cho bạn đi nhanh rồi sau đó lại bực mình vì mọi người đã tránh nhưng bạn không đi được vì ngập. Sợ chưa ? Cuối cùng bạn chọn giải pháp là gửi xe ở trường ĐH cách đấy khoảng 1km rồi xông thẳng xuống nước mà lội vào cơ quan. Nước ngập đến ngang đ u`i, quai dép lúc nào cũng đòi tuột ra. Bạn bước vào cơ quan mà miệng thở hồng hộc, hai chân cứng đơ vì lội nước, bát xôi sáng chạy tuốt xuống cống từ bao giờ rồi. Thế rồi lại suýt phải đứng ngoài vì chưa có chìa khoá, mọi người ai cũng như mình. Sau đó phải chuẩn bị một bộ mặt tươi cười để tiếp tục màn chào hỏi và màn kiểm tra. Hai ống quần mát lạnh vì nước, một cảm giác lép nhép thật là vô cùng dễ chịu khiến cho bạn chỉ muốn quăng ngay đôi dép dưới chân đi ngay nhưng không được vì ai cũng nghĩ rằng chỉ có điên mới đi chân đất trong cơ quan. Ôi còn cả đống cảm giác khác nữa mà nói ra chỉ tổ làm cho mọi người lười thêm, không chịu ra khỏi giường buổi sáng khi thấy trời mưa thôi.........................................



    Thế là xong việc rồi nhé, kiểm tra cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, thế mà mình đã định đem cả súng bắn voi ra để tiêu diệt kiến cơ đấy. Biên chế đã ở trước mắt, nhanh thật so với bọn nó........
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay quả thật là một ngày kỳ lạ, một ngày làm cho anh thêm yêu em hơn và sẽ chẳng bao giờ để mất em. Một ngày mà trước đó mình chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn hơn vì sợ mất đi người mà mình yêu quý nhất, thế mà chỉ sau đó một chút thôi, anh đã thấy vui ngay, và bình tĩnh nữa. Em hay lắm em có biết không? 3 thật là tâm lý phải không nào !
    Khi người ta cảm thấy cả đời này muốn sống với người nào đó, nghĩa là người ta đã yêu thực lòng. Nhưng khi người ta không có cảm giác nào khác ngoài hạnh phúc thì hình như người ta đang ở trên mây thì phải, mà ở trên này lạnh lắm. Lạnh thì tất nhiên phải run rồi, mà run thì phải ôm một ai đó thôi. Nhưng mà người ta không ở trên mây một mình em nhỉ. Em sẽ luôn ở bên anh nhé...........
    Mỗi hôm mình chỉ viết được có một chút, hình như gõ không kịp với những gì mình nghĩ thì phải.................................
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay quả thật là một ngày kỳ lạ, một ngày làm cho anh thêm yêu em hơn và sẽ chẳng bao giờ để mất em. Một ngày mà trước đó mình chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn hơn vì sợ mất đi người mà mình yêu quý nhất, thế mà chỉ sau đó một chút thôi, anh đã thấy vui ngay, và bình tĩnh nữa. Em hay lắm em có biết không? 3 thật là tâm lý phải không nào !
    Khi người ta cảm thấy cả đời này muốn sống với người nào đó, nghĩa là người ta đã yêu thực lòng. Nhưng khi người ta không có cảm giác nào khác ngoài hạnh phúc thì hình như người ta đang ở trên mây thì phải, mà ở trên này lạnh lắm. Lạnh thì tất nhiên phải run rồi, mà run thì phải ôm một ai đó thôi. Nhưng mà người ta không ở trên mây một mình em nhỉ. Em sẽ luôn ở bên anh nhé...........
    Mỗi hôm mình chỉ viết được có một chút, hình như gõ không kịp với những gì mình nghĩ thì phải.................................
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0











    Hôm qua mình bị làm sao lúc gọi điện cho người ta thì phải, chẳng biết người ta có nghĩ sao không. Một ngày như ngày hôm qua là một ngày không nên để diễn ra một lần nữa, nhưng không có nó thì mọi cơ hội hình như cũng không có dịp nào nói ra sớm thì phải.............







    Nước đã rút, nhưng chưa hết..........
    Mình đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn hơi lo............




  10. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng , chúc mừng những người yêu nhau được ở bên nhau . Ko biết bao giờ mới được thế nữa .
    Chúc mừng anh Hà
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana

Chia sẻ trang này