1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, giật mình, choáng quá!
    Đàn ông nhiều khi tồi tệ, đòi hỏi rồi bỏ bê, rồi ko coi cái người kia ra gì nữa vì mất rồi còn đâu mà tôn trọng nữa cho nên mới có nhiều chuyện no xôi chán chè, mới có nhiều chuyện để mà nói.
    Đọc những gì anhhaham nói thì tôi thấy con trai thời nay ít có lòng vị tha, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, coi thường người khác. Tôi cũng ko hiểu sao có nhiều người thì cũng có đẹp hơn ai nhưng chê con gái là cá " xấu", là thế này thế kia, trong khi con trai thì cũng hơn gì nhỉ? Con trai thì yêu năm bảy cô, yêu cô nào cũng đòi cô ấy phải chứng minh tình yêu, rồi chưa kể có rất nhiều trường hợp còn ra ngoài đường mua bán, nhưng lại đòi hỏi người vợ của mình là trinh nguyên, là chưa từng yêu ai chứ đừng nói là chưa từng cùng ai. Bình đẳng lắm sao? Người ta vẫn nói " lấy đ ĩ về làm vợ chứ ko lấy vợ về làm đ ĩ", chắc ngày nay những người vì sa cơ lỡ bước chắc ko lấy được chồng là một lẽ, những cô gái nhẹ dạ cả tin, bị 1 lần lừa gạt thì chắc cũng khó lấy chồng theo, hoặc có lấy cũng chẳng hạnh phúc vì ngày nào cũng bị dằn vặt cái câu: cô có ra gì?
    Anhhaham ạ, con gái chẳng phải ai cũng chẳng ra gì, kể cả những người làm nghề nhơ nhuốc, tôi cho rằng quan trọng là cái cách con trai các anh suy nghĩ và hành động thôi. Tôi thấy con trai nghĩ một đằng, làm một nẻo, ko nhất quán, và tôi thấy cũng ít quân tử ở một số người nếu cứ khăng khăng cái quan niệm: cô có thân cô phải giữ, tôi có đòi hỏi thì cô thà mất tôi chứ đừng cho tôi như thế tôi còn tôn trọng cô hơn. Yêu rồi ai muốn mất người yêu, tôi đảm bảo 100 người con gái bị người yêu nói thế thì cũng đến 40 cô đành phải cho mà chẳng sung sướng gì, như một thứ để níu giữ tình yêu, vậy tình yêu ngày nay có thực sự là tình yêu hay ko? Hay nó giống như kiểu Ông chủ và nhân viên mất rồi? Nghe chuyện các cụ ngày xưa kể, các cụ yêu nhau mà chẳng dám nắm tay, nhìn chẳng dám nhìn đỏ mắt quay đi, có khi lấy nhau rồi mới biết mặt vợ, chồng mà cũng ăn đời ở kiếp, chắc lớp trẻ bây giờ bịt miệng cười chê các cụ là "Tẩm". Còn các cô yêu thì vì giữ người yêu, vì cái cách sống mới thoáng hơn cũng cố mà thoáng cho bằng bạn bằng bè, rồi cúi gằm mặt trong các khu viện sản hay ôm con nheo nhóc chờ ông chồng còn mải chơi game?
    Thôi các cô ơi, cũng cố mà giữ nhé, ko rồi các cô lấy chồng cũng chẳng ra gì, hay bị nhiếc móc thì cũng chẳng sung sướng hạnh phúc gì đâu, đến khi lấy chồng còn có cái ấy mà lên mặt với chồng chứ. Hoặc cô có can đảm và khả năng, hãy sống cho chính mình, cho những gì mình yêu thích, nhưng các cô phải chịu cảnh đi về một mình, vì các cô có cá tính quá, các chú ý ko thích, vì ko dậy dỗ được nên thì thôi, tự mình hạnh phúc một mình đi vậy.
    Tình yêu ơi, ở phương trời nào thế? Hay chỉ còn trong thơ trong nhạc, trong văn học và trong những người xưa cũ mà thôi??? Hay chỉ có anh và em là có tình yêu thôi hay thế???
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  2. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý nhiệt liệt với anhhaham .
    Sao bọn con trai nhiều đứa hèn thế không biết . Nếu không muốn gánh chịu hậu quả thì đừng có mà làm . Vừa hèn hạ vừa ác độc . Nhìn số liệu về nạo phá thai của những năm gần đây mà thấy quả thật rất đau lòng .Có những cô bé mới chỉ 14 ,15 tuổi thôi mà đã phải đi đến những cơ sở y tế để xử lý hậu quả do những giây phút thiếu suy nghĩ của mình . Tác giả của tác phẩm đó lúc dó liệu cảm thấy ra sao nhỉ . Chạy trốn , đớn hèn ,nhục nhã , có được thế không nhỉ , hay lại thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục đường ai nấy đi , cô ra sao kệ cô , tôi đi tìm một cuộc tình mới hay lại tiếp tục sa chân vào con đường phá hoại cuộc đời của những cô gái khác ?
    Trong chuyện này con gái chịu quá nhiều thiệt thòi . Có câu rằng "Đàn ông dùng tình yêu để đổi lấy ******** - Còn đàn bà thì ngược lại " Chẳng lẽ tình yêu lại bị bôi bác lem nhem đến cái mức trần trụi như vậy hay sao ?
    Thà rằng cái thằng đàn ông đó nhận rằng mình có lỗi đi có phải đỡ mang tiếng hơn không , đằng này đa số rất dễ đổ cho công danh , sự nghiệp anh chưa có , chuyện này chúng ta phải giải quyết dứt điểm thôi . Hèn không để đâu cho nó hết. Tôi khó chịu với cái bài của thằng cha nào ở trên mà anh Hà trích dẫn ra quá . Suy nghĩ vô trách nhiệm và ích kỉ không chịu được .Mình mà gặp được cái thằng như thế ở ngoài chắc phải tranh thủ thụi cho mấy phát mới thấy nhẹ nhõm .
    Đành rằng chuyện này do cả hai phía , nhưng quả thật nếu bên con trai không đề nghị hay có hành động chủ động thì con gái không thể dễ dàng buông xuôi như vậy được . Chưa kể đến trường hợp bọn tồi tệ kia đòi thử thách hay chứng tỏ tình yêu tình đương gì gì đó . Đấy là tình yêu ah ? Tình yêu chẳng lẽ lúc nào cũng đi cùng với ******** như thế sao ? Nhu cầu được gần gũi với người yêu là một nhu cầu không thể thiếu , tôi không phủ nhận . Nhưng ******** hoàn toàn chỉ nên có khi cả hai đã thật sự là của nhau mà thôi . Còn nếu chưa...có lẽ nên là ******** an toàn .....???
    Nhắn với mấy bé gái : Con gái phải luôn ý thức được giá trị của bản thân mình nhỉ . Một người con trai thật sự yêu bạn là khi anh ta có thể kiềm chế được những ham muốn của bản thân , và đó mới là người đàn ông đúng nghĩa ....Tôi thấy ghen tị với bạn gái của anhhaham quá ...hihi...Luôn luôn phải tôn trọng nhau cả về thể xác và tinh thần ...


    NOODLE
  3. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý nhiệt liệt với anhhaham .
    Sao bọn con trai nhiều đứa hèn thế không biết . Nếu không muốn gánh chịu hậu quả thì đừng có mà làm . Vừa hèn hạ vừa ác độc . Nhìn số liệu về nạo phá thai của những năm gần đây mà thấy quả thật rất đau lòng .Có những cô bé mới chỉ 14 ,15 tuổi thôi mà đã phải đi đến những cơ sở y tế để xử lý hậu quả do những giây phút thiếu suy nghĩ của mình . Tác giả của tác phẩm đó lúc dó liệu cảm thấy ra sao nhỉ . Chạy trốn , đớn hèn ,nhục nhã , có được thế không nhỉ , hay lại thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục đường ai nấy đi , cô ra sao kệ cô , tôi đi tìm một cuộc tình mới hay lại tiếp tục sa chân vào con đường phá hoại cuộc đời của những cô gái khác ?
    Trong chuyện này con gái chịu quá nhiều thiệt thòi . Có câu rằng "Đàn ông dùng tình yêu để đổi lấy ******** - Còn đàn bà thì ngược lại " Chẳng lẽ tình yêu lại bị bôi bác lem nhem đến cái mức trần trụi như vậy hay sao ?
    Thà rằng cái thằng đàn ông đó nhận rằng mình có lỗi đi có phải đỡ mang tiếng hơn không , đằng này đa số rất dễ đổ cho công danh , sự nghiệp anh chưa có , chuyện này chúng ta phải giải quyết dứt điểm thôi . Hèn không để đâu cho nó hết. Tôi khó chịu với cái bài của thằng cha nào ở trên mà anh Hà trích dẫn ra quá . Suy nghĩ vô trách nhiệm và ích kỉ không chịu được .Mình mà gặp được cái thằng như thế ở ngoài chắc phải tranh thủ thụi cho mấy phát mới thấy nhẹ nhõm .
    Đành rằng chuyện này do cả hai phía , nhưng quả thật nếu bên con trai không đề nghị hay có hành động chủ động thì con gái không thể dễ dàng buông xuôi như vậy được . Chưa kể đến trường hợp bọn tồi tệ kia đòi thử thách hay chứng tỏ tình yêu tình đương gì gì đó . Đấy là tình yêu ah ? Tình yêu chẳng lẽ lúc nào cũng đi cùng với ******** như thế sao ? Nhu cầu được gần gũi với người yêu là một nhu cầu không thể thiếu , tôi không phủ nhận . Nhưng ******** hoàn toàn chỉ nên có khi cả hai đã thật sự là của nhau mà thôi . Còn nếu chưa...có lẽ nên là ******** an toàn .....???
    Nhắn với mấy bé gái : Con gái phải luôn ý thức được giá trị của bản thân mình nhỉ . Một người con trai thật sự yêu bạn là khi anh ta có thể kiềm chế được những ham muốn của bản thân , và đó mới là người đàn ông đúng nghĩa ....Tôi thấy ghen tị với bạn gái của anhhaham quá ...hihi...Luôn luôn phải tôn trọng nhau cả về thể xác và tinh thần ...


    NOODLE
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái bài đấy thể hiện sự quyết liệt của mình, cũng là cái lộn tiết khi đọc những lời nhố nhăng nguỵ biện. Thực ra mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, có điều mình cũng phải biết cách làm cho mọi thứ trở nên đơn giản... Định gửi lên topic "Một phép thử đau lòng" trong Tâm sự, nhưng rồi nguội mất nên mới gửi vào đây, khuấy lên cái không khí bình bình vốn có của NK.


    Bài này cũng đang gõ dở, paste dần lên đây vậy.... !



    ......Cơ quan cho một vé đi xem ca nhạc ở Sân vận động Quốc gia, ngó tờ chương trình thấy sao bay mù trời, thế là quyết định đăng ký mua thêm một vé nữa rủ em đi cùng. Hôm chia vé được hai vé cạnh nhau, nhưng vẫn bị mọi người trêu, bảo ?oPhải chia cho nó vé ngồi cạnh xếp cho nó không ho he gì với người yêu được!?. Rồi một chị cùng nhóm bảo sẽ lấy vé ngồi cạnh mình để canh xem bọn mình làm gì. Hi hi ... mình bảo chị cứ tự nhiên, em mang theo áo mưa và ô để che, chị có mà nhìn thấy gì !


    ..........Chiều làm được về sớm, thứ 7 nên đường có vẻ đỡ đông hơn, nhưng còn phải đi học nữa. Hai đứa ra khỏi lớp lúc 7 giờ, phi như ngựa. Mất gần hai mươi phút thì đường rẽ vào sân hiện ngay trước mắt, đèn cao áp sáng loè, lượn lờ vặn vẹo như con rắn hướng thẳng vào sân vận động. Trời đang mưa mấy hôm, tự nhiên tươi tỉnh từ sáng, ai cũng vui, chắc vui nhất là mấy người tổ chức chương trình. Người đi lại tấp nập, tất cả đều hướng về phía có những ngọn đèn cao áp sáng trắng.

    .......... Sân đây chứ đâu, một cái sân vận động với đúng nghĩa là nơi chứa người, nhưng lúc này nó đang chứa rất nhiều ?okiến? bò lúc nhúc ở quảng trường phía trước sân. Hai phía gửi xe đông nghẹt người, lại phải quá bộ xuống một đoạn để gửi xe. Qua cửa soát vé là một vấn đề, người ta chen nhau rất nhiệt tình. Túi quần mình bị một cái gì đó quẹt qua, nhìn lại thấy một bà trung tuổi đang chạy ngang mặt, bà ta vừa chạm vào. Bà ấy đi vòng vèo, chả có mục đích gì, rồi lại đi ra phía ngoài đứng ngó mọi người. Cửa phía sau cũng có một bà tương tự, trông mặt rất chi là chợ búa, chắc mới rủ nhau từ chợ Đồng Xuân hay bến xe nào về kiếm chút cháo.

    ..........Dang hai tay ôm gọn lấy em, rồi dùng cùi tay để đẩy mọi người, tạo ra một khoảng cách khá an toàn cho ?osếp? của mình. Anh bảo vệ nhìn thấy mình như vậy cười rõ tươi, ý chừng bảo mình tình cảm quá. Tình với chả cảm, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ sếp thật an toàn thôi. Nhiều khi thấy thiên hạ cứ để cho ?osếp? của họ bị quăng quật, va chạm, thế mà họ chịu được, lạ thật đấy!


    .......... Qua được cửa soát vé, phải bước đến bàn kiểm tra túi xách, chả có gì để bị giữ lại. Choáng luôn với cái sân rộng lát đá bóng loáng, ai mà lăn chắc ba ngày mới hết sân. Bước vào một chút nữa tưởng chừng có thể bước vào ngay chỗ ngồi, nhưng không ! Khán đài A ở phía đằng kia cơ em ạ, lại phải đi vòng hết nửa sân, teo hết ba lạng mỡ bụng và hai sợi gân gót.

    .......... Sân vận động hiện ra lung linh trong ánh đèn sáng trưng, đèn pha lớn quét loang loáng, lịch sự chả kém thằng Tây nào. Tay vịn màu kem, ghế ngồi màu xanh dương đậm, mái màu bạc kim loại và cỏ màu xanh? cỏ. Trông tổng thể nhỏ hơn trong tivi, nhưng có vẻ sống động hơn hẳn (tất nhiên rồi !). Cỏ xanh trông như thảm, bóng trắng xếp thành viền xung quanh sân và một thảm đỏ nhỏ được trải từ sân khấu đến tim vòng tròn giữa sân.
    .......... Sân khấu có vẻ to, nhưng lọt thỏm, không có phông vì còn phải để khán giả ở khán đài B chiêm ngưỡng bàn tọa của ca sỹ. Nghiêng ngó mọi người, những người cùng cơ quan được phát vé cùng hàng thì đi đâu mất, chả rõ nguyên nhân. Ngồi chỗ này mang tiếng là khán đài A, nhưng quan sát cái loa là rõ nhất, chỉ khi ca sỹ quá bộ lên 1/3 phía trên sân khấu mới nhìn thấy mặt, muốn biết người đang hát là ai, xin mời xem màn hình, xa quá nên ca sỹ nào cũng trông giống con thạch sùng cả.


    .......... Buổi diễn rõ ràng không để truyền hình trực tiếp, nên không diễn ra đúng giờ như trong vé đã ghi. Ghế trống rất nhiều, và thế là a la xô, bà con mình ở các khán đài còn lại quyết tâm xông về phía khán đài A, trông cứ như đàn kiến bò hai bên viền cái đĩa. Chỗ ngồi bị đảo lộn và người mua vé khán đài A (với giá trị của sáu lần xem phim buổi trưa) cảm thấy hệt như mình bị lừa....
    ......

    (chưa xong)

    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái bài đấy thể hiện sự quyết liệt của mình, cũng là cái lộn tiết khi đọc những lời nhố nhăng nguỵ biện. Thực ra mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, có điều mình cũng phải biết cách làm cho mọi thứ trở nên đơn giản... Định gửi lên topic "Một phép thử đau lòng" trong Tâm sự, nhưng rồi nguội mất nên mới gửi vào đây, khuấy lên cái không khí bình bình vốn có của NK.


    Bài này cũng đang gõ dở, paste dần lên đây vậy.... !



    ......Cơ quan cho một vé đi xem ca nhạc ở Sân vận động Quốc gia, ngó tờ chương trình thấy sao bay mù trời, thế là quyết định đăng ký mua thêm một vé nữa rủ em đi cùng. Hôm chia vé được hai vé cạnh nhau, nhưng vẫn bị mọi người trêu, bảo ?oPhải chia cho nó vé ngồi cạnh xếp cho nó không ho he gì với người yêu được!?. Rồi một chị cùng nhóm bảo sẽ lấy vé ngồi cạnh mình để canh xem bọn mình làm gì. Hi hi ... mình bảo chị cứ tự nhiên, em mang theo áo mưa và ô để che, chị có mà nhìn thấy gì !


    ..........Chiều làm được về sớm, thứ 7 nên đường có vẻ đỡ đông hơn, nhưng còn phải đi học nữa. Hai đứa ra khỏi lớp lúc 7 giờ, phi như ngựa. Mất gần hai mươi phút thì đường rẽ vào sân hiện ngay trước mắt, đèn cao áp sáng loè, lượn lờ vặn vẹo như con rắn hướng thẳng vào sân vận động. Trời đang mưa mấy hôm, tự nhiên tươi tỉnh từ sáng, ai cũng vui, chắc vui nhất là mấy người tổ chức chương trình. Người đi lại tấp nập, tất cả đều hướng về phía có những ngọn đèn cao áp sáng trắng.

    .......... Sân đây chứ đâu, một cái sân vận động với đúng nghĩa là nơi chứa người, nhưng lúc này nó đang chứa rất nhiều ?okiến? bò lúc nhúc ở quảng trường phía trước sân. Hai phía gửi xe đông nghẹt người, lại phải quá bộ xuống một đoạn để gửi xe. Qua cửa soát vé là một vấn đề, người ta chen nhau rất nhiệt tình. Túi quần mình bị một cái gì đó quẹt qua, nhìn lại thấy một bà trung tuổi đang chạy ngang mặt, bà ta vừa chạm vào. Bà ấy đi vòng vèo, chả có mục đích gì, rồi lại đi ra phía ngoài đứng ngó mọi người. Cửa phía sau cũng có một bà tương tự, trông mặt rất chi là chợ búa, chắc mới rủ nhau từ chợ Đồng Xuân hay bến xe nào về kiếm chút cháo.

    ..........Dang hai tay ôm gọn lấy em, rồi dùng cùi tay để đẩy mọi người, tạo ra một khoảng cách khá an toàn cho ?osếp? của mình. Anh bảo vệ nhìn thấy mình như vậy cười rõ tươi, ý chừng bảo mình tình cảm quá. Tình với chả cảm, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ sếp thật an toàn thôi. Nhiều khi thấy thiên hạ cứ để cho ?osếp? của họ bị quăng quật, va chạm, thế mà họ chịu được, lạ thật đấy!


    .......... Qua được cửa soát vé, phải bước đến bàn kiểm tra túi xách, chả có gì để bị giữ lại. Choáng luôn với cái sân rộng lát đá bóng loáng, ai mà lăn chắc ba ngày mới hết sân. Bước vào một chút nữa tưởng chừng có thể bước vào ngay chỗ ngồi, nhưng không ! Khán đài A ở phía đằng kia cơ em ạ, lại phải đi vòng hết nửa sân, teo hết ba lạng mỡ bụng và hai sợi gân gót.

    .......... Sân vận động hiện ra lung linh trong ánh đèn sáng trưng, đèn pha lớn quét loang loáng, lịch sự chả kém thằng Tây nào. Tay vịn màu kem, ghế ngồi màu xanh dương đậm, mái màu bạc kim loại và cỏ màu xanh? cỏ. Trông tổng thể nhỏ hơn trong tivi, nhưng có vẻ sống động hơn hẳn (tất nhiên rồi !). Cỏ xanh trông như thảm, bóng trắng xếp thành viền xung quanh sân và một thảm đỏ nhỏ được trải từ sân khấu đến tim vòng tròn giữa sân.
    .......... Sân khấu có vẻ to, nhưng lọt thỏm, không có phông vì còn phải để khán giả ở khán đài B chiêm ngưỡng bàn tọa của ca sỹ. Nghiêng ngó mọi người, những người cùng cơ quan được phát vé cùng hàng thì đi đâu mất, chả rõ nguyên nhân. Ngồi chỗ này mang tiếng là khán đài A, nhưng quan sát cái loa là rõ nhất, chỉ khi ca sỹ quá bộ lên 1/3 phía trên sân khấu mới nhìn thấy mặt, muốn biết người đang hát là ai, xin mời xem màn hình, xa quá nên ca sỹ nào cũng trông giống con thạch sùng cả.


    .......... Buổi diễn rõ ràng không để truyền hình trực tiếp, nên không diễn ra đúng giờ như trong vé đã ghi. Ghế trống rất nhiều, và thế là a la xô, bà con mình ở các khán đài còn lại quyết tâm xông về phía khán đài A, trông cứ như đàn kiến bò hai bên viền cái đĩa. Chỗ ngồi bị đảo lộn và người mua vé khán đài A (với giá trị của sáu lần xem phim buổi trưa) cảm thấy hệt như mình bị lừa....
    ......

    (chưa xong)

    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    em có thắc mắc nè: sân vận động ở Nhổn đẹp thì đẹp thật, nhưng nó nóng lắm phải không ạ? Vào trong đó cứ như cái lò mổ? hè,
    Mà tại sao lại có tên là Nhổn nhỉ????
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    em có thắc mắc nè: sân vận động ở Nhổn đẹp thì đẹp thật, nhưng nó nóng lắm phải không ạ? Vào trong đó cứ như cái lò mổ? hè,
    Mà tại sao lại có tên là Nhổn nhỉ????
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Không có sân vận động nào tên là Nhổn cả. Chỉ có Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia đặt tại thị trấn Nhổn (Hà Tây). Nó nằm cách sân vận động Quốc gia khoảng 6-8 km về phía thị xã Sơn Tây. Sân vận động Quốc gia nằm trên đất xã Mỹ Đình (Từ liêm- Hà nội). Sân trông có vẻ là đẹp, nhưng thực ra cũng bình thường. Khi trời nắng, mọi thứ đều nóng cực kỳ, thậm chí nếu ngồi trực tiếp xuống một cái ghế được phơi nắng trước đó 5 phút, bạn khỏi cần lo tẩy giun, vì nóng quá, bọn nó sẽ chết hết mà !

    ..... Sân có một điều cực kỳ dở. Dù theo quảng cáo là có hệ thống âm thanh tốt nhất Đông Nam Á, ngay cả Trung Quốc cũng chưa có. Nhưng thực tế thì ngược lại, ngồi ở khán đài B, mọi thứ đều ù ù, rất khó nghe... Không hiểu từ buổi khai trương tới giờ, mọi thứ có được sửa chữa lại hay không..

    Cũng có thể vì xây quá vội (ở các nước khác, sân vận động thường được xây trong vòng hai hoặc hơn hai năm, còn ở Việt nam thì ngắn hơn rất nhiều) mà có thể sau 22nd Sea games, Ban tổ chức sẽ mở cuộc thi "Truy tìm vết nứt". Bạn hãy cố gắng tham gia và đoạt giải nhé !!


    ... Lẽ ra, bình thường thì Sea games được diễn ra vào giữa tháng 9, nhưng do khâu xây dựng quá gấp, đành phải lùi tới tháng 12, điều này gây ra một số trở ngại. Đó là: Thời tiết Hà nội khi đó có thể sẽ rất lạnh, gió mùa đông bắc tràn về, thành tích thi đấu của một số môn như Bơi, điền kinh, xe đạp sẽ bị giảm sút, không mong gì ai phá được kỷ lục vì phi ngược gió. Cũng có thể nhờ thuận chiều gió mà một số môn sẽ có kỷ lục thế giới được lập.
    ... Ngoài ra, theo một nguồn tin không chính thức, Ban tổ chức đang liên hệ với tỉnh Quảng Ninh, một tỉnh có trữ lượng than lớn nhất nước để thu mua than, số lượng ước chừng hơn ba chục ngàn tấn. Mục đích của BTC là dùng số than này đun nước sôi rồi đổ xuống hồ bơi và dùng để đốt bếp lò cho các vận động viên, Huấn luyện viên hơ nóng chân tay trước khi thi đấu. Nhocmon đừng lo sân vận động bị nóng nhé !!!!!
    (Tin được tổng hợp từ nhiều nguồn tin không chính thức. Cấm trích dẫn và đăng lại dưới mọi hình thức !)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Không có sân vận động nào tên là Nhổn cả. Chỉ có Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia đặt tại thị trấn Nhổn (Hà Tây). Nó nằm cách sân vận động Quốc gia khoảng 6-8 km về phía thị xã Sơn Tây. Sân vận động Quốc gia nằm trên đất xã Mỹ Đình (Từ liêm- Hà nội). Sân trông có vẻ là đẹp, nhưng thực ra cũng bình thường. Khi trời nắng, mọi thứ đều nóng cực kỳ, thậm chí nếu ngồi trực tiếp xuống một cái ghế được phơi nắng trước đó 5 phút, bạn khỏi cần lo tẩy giun, vì nóng quá, bọn nó sẽ chết hết mà !

    ..... Sân có một điều cực kỳ dở. Dù theo quảng cáo là có hệ thống âm thanh tốt nhất Đông Nam Á, ngay cả Trung Quốc cũng chưa có. Nhưng thực tế thì ngược lại, ngồi ở khán đài B, mọi thứ đều ù ù, rất khó nghe... Không hiểu từ buổi khai trương tới giờ, mọi thứ có được sửa chữa lại hay không..

    Cũng có thể vì xây quá vội (ở các nước khác, sân vận động thường được xây trong vòng hai hoặc hơn hai năm, còn ở Việt nam thì ngắn hơn rất nhiều) mà có thể sau 22nd Sea games, Ban tổ chức sẽ mở cuộc thi "Truy tìm vết nứt". Bạn hãy cố gắng tham gia và đoạt giải nhé !!


    ... Lẽ ra, bình thường thì Sea games được diễn ra vào giữa tháng 9, nhưng do khâu xây dựng quá gấp, đành phải lùi tới tháng 12, điều này gây ra một số trở ngại. Đó là: Thời tiết Hà nội khi đó có thể sẽ rất lạnh, gió mùa đông bắc tràn về, thành tích thi đấu của một số môn như Bơi, điền kinh, xe đạp sẽ bị giảm sút, không mong gì ai phá được kỷ lục vì phi ngược gió. Cũng có thể nhờ thuận chiều gió mà một số môn sẽ có kỷ lục thế giới được lập.
    ... Ngoài ra, theo một nguồn tin không chính thức, Ban tổ chức đang liên hệ với tỉnh Quảng Ninh, một tỉnh có trữ lượng than lớn nhất nước để thu mua than, số lượng ước chừng hơn ba chục ngàn tấn. Mục đích của BTC là dùng số than này đun nước sôi rồi đổ xuống hồ bơi và dùng để đốt bếp lò cho các vận động viên, Huấn luyện viên hơ nóng chân tay trước khi thi đấu. Nhocmon đừng lo sân vận động bị nóng nhé !!!!!
    (Tin được tổng hợp từ nhiều nguồn tin không chính thức. Cấm trích dẫn và đăng lại dưới mọi hình thức !)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của anh, em buồn cười quá.
                        ~~ Hannah ~~

Chia sẻ trang này