1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của anh, em buồn cười quá.
                        ~~ Hannah ~~
  2. ChoiXinh

    ChoiXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ặ hay! CĂi "ng Hà này phĂt 'ỏằTng " Truy tơm vỏt nỏằât " sỏằ>m thỏ, Chỏằ.i em nghâ là công trơnh " vânh cỏằưu" nhặ SVĐ này câng phỏÊi 'ặỏằÊc 'ỏằT nfm rặỏằĂi hay hai nfm chỏằâ
    PS : CỏÊm ặĂn bĂc nhâ .
    When the world turn the back on you ... You turn the back on the world ...
  3. ChoiXinh

    ChoiXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ặ hay! CĂi "ng Hà này phĂt 'ỏằTng " Truy tơm vỏt nỏằât " sỏằ>m thỏ, Chỏằ.i em nghâ là công trơnh " vânh cỏằưu" nhặ SVĐ này câng phỏÊi 'ặỏằÊc 'ỏằT nfm rặỏằĂi hay hai nfm chỏằâ
    PS : CỏÊm ặĂn bĂc nhâ .
    When the world turn the back on you ... You turn the back on the world ...
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    dạ. Nhưng em nói là san vận động ở Nhổn, không phải sân vận động Nhổn. Anh hấp tấp quá hà!
    Còn tại sao lại tên là Nhổn? Anh biết thì kể cái mà sự tích này ra cho tụi em nghe với!
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    dạ. Nhưng em nói là san vận động ở Nhổn, không phải sân vận động Nhổn. Anh hấp tấp quá hà!
    Còn tại sao lại tên là Nhổn? Anh biết thì kể cái mà sự tích này ra cho tụi em nghe với!
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Nhổn là tên riêng của một thị trấn nằm ở tỉnh Hà Tây, còn sao mà nó có tên như vậy thì là một câu hỏi khó. Anh đã phải vào thư viện Quốc gia (lớn nhất Việt nam về độ lớn đấy nhé! ) để tra cứu tài liệu.
    Anh đã tìm được một quyển sách rất cổ, được xuất bản từ những năm đầu của thế kỷ 18 ở tại ngăn thứ hai, hàng ba mươi tám, cột mười lăm từ ngoài vào là phía bên tay phải. Cuốn sách có ghi rất rõ ràng tại trang 1589 - chương 23 - hồi 51 - phần giải thích tên Tổng, Trấn, Xã, Thôn rằng:
    ........... Sở dĩ có tên là Nhổn vì theo một truyền thuyết, vua Nê Nợi sau khi đánh tan giặc và trao trả thanh kiếm ở hồ Lục Thuỷ (nay là hồ HK) cảm thấy rất thoải mái về tinh thần. Ông tranh thủ lúc giang sơn xã tắc còn yên bình sạch bóng ngoại xâm, bèn vi hành đến những vùng lân cận xem xét đời sống của bà con dân chúng. Đến một vùng nọ, chiếc xe đạp (không thấy ghi mác xe) mà vua thường sử dụng bị khô dầu, cứ kêu cót két. Vua bèn dừng xe lại, gọi quan địa phương tới và ban cho cái tên làng Cót (nay là một làng cổ vẫn giữ tên ấy, nằm ở Ô Cầu giấy - phía Tây thành phố ).

    ..... Đi được thêm hai chục cây nữa, đường rất nhiều ổ gà lổn nhổn, chiếc xe như ngựa bất kham cứ nảy lên nảy xuống. Vua bèn triệu tập quan địa phương lại mà trách mắng đã không cải tạo đường xá cho tốt. Trong lúc vua nóng giận, cái tên Nhổn đã ra đời và được giữ cho tới ngày nay.

    Cuốn sách còn rất dài, một số trang đã bị mối mọt xông hỏng, một vài trang khác bị mục nát. Đọc Mục lục còn thấy có phần giải thích rất dài, có cả những cái tên lạ như Trôi, Phùng (Hà Tây), Kép, Mẹt (Bắc Giang), Tó (Đông Anh- Hà nội), Viềng (Nam Định) là những cái tên rất cổ hiện vẫn còn được sử dụng. Đáng tiếc thay không còn ai biết được những cái tên ấy ra đời như thế nào. .. ...
    Anh vẫn hy vọng một ngày nào đó tìm được một bản khác của quyển sách ấy để đọc lại, và nếu có thể sẽ in lại để hậu thế muôn đời còn hiểu biết sử ta (chứ không phải lịch sử của Mãn Thanh đầu trọc đuôi sam dài!)


    Còn thắc mắc gì nữa không nhỉ ??? !!!
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 23/09/2003
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Nhổn là tên riêng của một thị trấn nằm ở tỉnh Hà Tây, còn sao mà nó có tên như vậy thì là một câu hỏi khó. Anh đã phải vào thư viện Quốc gia (lớn nhất Việt nam về độ lớn đấy nhé! ) để tra cứu tài liệu.
    Anh đã tìm được một quyển sách rất cổ, được xuất bản từ những năm đầu của thế kỷ 18 ở tại ngăn thứ hai, hàng ba mươi tám, cột mười lăm từ ngoài vào là phía bên tay phải. Cuốn sách có ghi rất rõ ràng tại trang 1589 - chương 23 - hồi 51 - phần giải thích tên Tổng, Trấn, Xã, Thôn rằng:
    ........... Sở dĩ có tên là Nhổn vì theo một truyền thuyết, vua Nê Nợi sau khi đánh tan giặc và trao trả thanh kiếm ở hồ Lục Thuỷ (nay là hồ HK) cảm thấy rất thoải mái về tinh thần. Ông tranh thủ lúc giang sơn xã tắc còn yên bình sạch bóng ngoại xâm, bèn vi hành đến những vùng lân cận xem xét đời sống của bà con dân chúng. Đến một vùng nọ, chiếc xe đạp (không thấy ghi mác xe) mà vua thường sử dụng bị khô dầu, cứ kêu cót két. Vua bèn dừng xe lại, gọi quan địa phương tới và ban cho cái tên làng Cót (nay là một làng cổ vẫn giữ tên ấy, nằm ở Ô Cầu giấy - phía Tây thành phố ).

    ..... Đi được thêm hai chục cây nữa, đường rất nhiều ổ gà lổn nhổn, chiếc xe như ngựa bất kham cứ nảy lên nảy xuống. Vua bèn triệu tập quan địa phương lại mà trách mắng đã không cải tạo đường xá cho tốt. Trong lúc vua nóng giận, cái tên Nhổn đã ra đời và được giữ cho tới ngày nay.

    Cuốn sách còn rất dài, một số trang đã bị mối mọt xông hỏng, một vài trang khác bị mục nát. Đọc Mục lục còn thấy có phần giải thích rất dài, có cả những cái tên lạ như Trôi, Phùng (Hà Tây), Kép, Mẹt (Bắc Giang), Tó (Đông Anh- Hà nội), Viềng (Nam Định) là những cái tên rất cổ hiện vẫn còn được sử dụng. Đáng tiếc thay không còn ai biết được những cái tên ấy ra đời như thế nào. .. ...
    Anh vẫn hy vọng một ngày nào đó tìm được một bản khác của quyển sách ấy để đọc lại, và nếu có thể sẽ in lại để hậu thế muôn đời còn hiểu biết sử ta (chứ không phải lịch sử của Mãn Thanh đầu trọc đuôi sam dài!)


    Còn thắc mắc gì nữa không nhỉ ??? !!!
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 23/09/2003
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chớm sàng cuối thu rồi ...... những tối se lạnh lất phất mưa bay đã trở lại ...... như ngày nào ...... Hà Nội hoa lệ hơn và buồn hơn ..........
    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chớm sàng cuối thu rồi ...... những tối se lạnh lất phất mưa bay đã trở lại ...... như ngày nào ...... Hà Nội hoa lệ hơn và buồn hơn ..........
    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  10. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Mùa áo cưới năm nay đẹp lắm , hay là anhhaham bận đi ngắm áo cưới rồi nhỉ ?!!? chả thấy tăm hơi đâu ?

Chia sẻ trang này