1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Mùa áo cưới năm nay đẹp lắm , hay là anhhaham bận đi ngắm áo cưới rồi nhỉ ?!!? chả thấy tăm hơi đâu ?
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    doc nhat ky cua anh ma noi chung thi em cung chnag biet anh la ai nua co
    nhung em cam thay co cai gi day cu giong nhu tu su ko co cam giac la anh chen cam xuc hay tam ly vao
    nhugn that su doc nhat ky nay em thay de chiu va hay hon han nhung quyen nhat ky em hay viet oan la ke le cung chnag co 1 ti nao cam nhan hay danh gia ca
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    doc nhat ky cua anh ma noi chung thi em cung chnag biet anh la ai nua co
    nhung em cam thay co cai gi day cu giong nhu tu su ko co cam giac la anh chen cam xuc hay tam ly vao
    nhugn that su doc nhat ky nay em thay de chiu va hay hon han nhung quyen nhat ky em hay viet oan la ke le cung chnag co 1 ti nao cam nhan hay danh gia ca
  4. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    Nhật ký anh giai tự sự quá, thằng em đọc xong thấy chóng hết cả mặt. !!
    She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything Was as fresh as the bright blue skyyy !
  5. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    Nhật ký anh giai tự sự quá, thằng em đọc xong thấy chóng hết cả mặt. !!
    She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything Was as fresh as the bright blue skyyy !
  6. studyingcareer

    studyingcareer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bác Hà viết nhật kí hay thật. Hóm hỉnh và có nội dung. Bác Hà cho em làm wen với có được không bác. Ái chà chà, em rất thích những người vui tính .
  7. studyingcareer

    studyingcareer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bác Hà viết nhật kí hay thật. Hóm hỉnh và có nội dung. Bác Hà cho em làm wen với có được không bác. Ái chà chà, em rất thích những người vui tính .
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Dạo này bận quá, cái thế giới thật nhiều niềm vui và bận rộn làm ảnh hưởng tới sự post bài của thế giới ảo. Nhưng cũng tranh thủ cạo ra được một bài để tự làm bản thân mình vui vui lên đôi chút !

    Khi trời trong vắt, khi mây được thể tha hồ trôi linh tinh, khi cái nắng gắt được thay thế bằng những cơn gió mát mang đầy bụi bặm thì cũng là lúc Hạ chuyển sang Thu. Trời thu Hà nội thật là hay ho, kể ra không thiên vị lắm có thể nói là hay nhất Bắc Bộ (khiêm tốn vậy thôi !).
    Đi trên những con đường đang mùa đào bới, khi xe nảy tưng tưng, khi bàn tọa bị hành hạ cũng là lúc lỗ mũi và ***g ngực chan chứa trong mùi hương đặc trưng nhất của Hà nội. Không phải mùi cống rãnh thường có, không phải mùi chuột chết được mai táng giữa đường, không phải mùi bếp than tổ ong, cũng chả phải mùi khai nồng quen thuộc của biết bao cửa hàng bia đang nuối tiếc một mùa hè nóng bỏng. Đó là một thứ mùi thật lạ, không bốc hương toả hơi từ mặt đất tầm thường mà khinh khỉnh giáng thẳng xuống, rơi bịch một phát vào đầu người đi đường từ trên cao thật cao.
    Nếu bạn đang đi trên một con đường Hà nội, nên tấp vào một góc vỉa hè, chú ý không đứng trước cửa hàng của người ta mà bị chửi, cũng nên đứng thật gọn vào ven đường kẻo xe buýt tông vào mông, rồi bỏ mũ, tháo bịt mặt, gỡ găng tay, nới bớt khuy áo, đứng thẳng người mà lẳng lặng kín đáo ngước mắt lên phía trên đầu. Trên cao kia là cả một thế giới khác, một thế giới mà bọn người tầm thường đang bon chen trên mặt đất khó có cơ hội được chiêm ngưỡng và cảm nhận (!). Cái thế giới ấy thường chỉ có những thi sĩ, những bậc cao niên trong làng Văn học và những người đang yêu ở cấp độ mê sảng cảm nhận được, nhưng cũng chỉ là tạm thời trong những lúc gạt được những nỗi lo tầm thường ra khỏi não bộ.

    Cái chi mà cao siêu hoành tráng dữ dội vậy, có chi đâu, hoa sữa ấy mà !
    Dường như Hà nội có một nét khá đặc trưng, đó là có một khoảng thời gian mà không gian được tẩm ướp trong cái thứ mùi ấy, dù không phải duy nhất nơi đây có loại thực vật này. Nhưng hình như hoa sữa nếu không bốc mùi trên những con phố Hà nội thì trở nên kém thi vị hơn thì phải (!).
    Trên cao kia, lổn nhổn giữa đống lá cành, toe toét phô sắc hương là từng chùm hoa khấp khểnh khoe mình trong gió. Nếu Phượng mang màu đỏ ối chủ đạo của mùa hè, Bằng lăng khoác lớp áo màu tím bầm, Điệp rực rỡ với sắc vàng chóe lóe thì hoa sữa lại chả hề như vậy ! Màu hoa nhợt nhạt, vàng chả ra vàng, trắng không ra trắng, bảo màu cháo lòng thì hơi thô lỗ, nhưng nếu cố công tìm kiếm màu sắc chi đó để so sánh thì cuối cùng cũng tìm được một thứ màu khả dĩ là chuẩn. Đó là màu của tấm đệm Kim Đan, loại bình thường (thậm chí hơi rẻ tiền) và cần nhất là phải sử dụng được gần hai năm mà chưa hề phơi nắng (thậm chí hơi mốc xanh) (!). Thứ màu này thật độc đáo, sang trọng và hiếm có, dường như là một thứ màu đặc trưng, đặc trưng như thể màu hoa tuylip của Hà Lan vậy (!).

    Hít một hơi thật dài, trừ bớt đi mùi hôi của cống, sự vướng víu của bụi, và mùi tạp nham của phố xá, dây thần kinh khứu giác chợt nảy tưng tưng vì một thứ mùi lạ. Đừng mong lấy OMO trộn DOVE và xịt thêm Miss Saigon để tìm được mùi chuẩn như thế này, thứ mùi thiêng liêng ấy nhất định không thể tạo ra trên mặt đất này được. Nó đấy, ôi sao mà thơm thế không biết . . .
    Đi trong tiết trời thu dìu dịu, đối mặt với những cơn gió thoang thoảng, dường như những người viêm mũi kinh niên cũng phải ngửi thấy mùi hương này. Khoảng thời gian mà Hà nội kỷ niệm ngày giải phóng thoát khỏi gót giày đinh cũng là lúc người Hà nội cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Ngót năm chục năm về trước, khi những người con trai đất Việt tiến về giải phóng thủ đô, cờ hoa hân hoan trong gió, chắc hoa sữa chưa nhiều như bây giờ. Hồi ấy hương thơm hình như là một thứ gì đó thật xa xỉ. Chắc không thiếu những cô nàng trước khi đến chỗ hẹn với người yêu lại chạy ra gốc cây hoa sữa rung rinh, những mong kiếm được dăm cánh hoa mà bôi vào áo, vào tóc cho thơm tho. Nếu chẳng may gặp cây to quá không rơi cánh nào xuống, đành chọn giải pháp tựa gốc cây vài phút vậy (!).
    Người ta nói những thứ cây thanh tao, quý phái thường chỉ mọc ở những nơi cao quý và sạch sẽ. Có vẻ rất đúng, không sai và chắc chắn không thể không đúng được (!). Sen, súng thường chỉ nở hoa trong đầm sạch sẽ, Huệ chỉ toả hương trong khung cảnh trầm mặc ấm nồng mùi nhang thơm và tiếng mõ. Dạ liên hương thơm nhất vào những đêm trăng, Móng rồng và Ngọc lan từa tựa vậy. Hoa sữa cũng vậy, vì đơn giản đây là một loài hoa đặc biệt, vậy thôi. Trên những con phố như THĐ, LTK, ND là những con phố đẹp của Hà nội, hoa sữa được thể bốc mùi ngào ngạt, từng đống cánh hoa vương vãi toé loe quanh gốc cây xù xì tạo nên một tấm thảm lổn nhổn những hoa, những lá tàn úa. Thứ cây cao quý này nhất định tránh xa mấy quán bia, nơi mà nó sẽ được chăm sóc quá tận tình bởi những bác bợm nhậu. Trong điều kiện như vậy, bố ai mà toả hương được, hiển nhiên quá đi mất thôi (!).


    Ai đang tạm xa quê hương, xa Hà nội, hãy ấp ủ trong lòng một niềm hy vọng thật nhỏ nhoi. Đó là cố gắng thu xếp để được trở về Hà nội trong khoảng thời gian này, để đi mượn một cái thang dài thật dài, rồi thuê taxi chở ra mấy con phố nói trên, rồi trèo lên thang dí mũi vào đống hoa lá cành ấy mà tận hưởng mùi hương thơm đặc trưng kia. Khi quay trở lại nơi đang sống và học tập bên trời Tây, nhất định trong sâu thẳm của khứu giác, mùi hương ấy sẽ tồn tại mãi cho đến tận lúc mất đi (!). :-)
    Nói là nói vậy thôi, chứ hoa sữa ai mà đứng gần gốc cây thì không cảm thấy thơm tho cho lắm, mùi hơi sặc, khó ngửi và không còn thơm dịu nhẹ như khi bắt được hương trong cơn gió thoảng. Khổ thân cho một đồng nghiệp đang có con nhỏ chưa cai sữa, vậy mà trước cửa tồn tại tới hai cây, đêm ngày toả mùi hắc xít vào nhà, đóng cửa chả can được cái sự xộc vào nhà của nó.



    Tất cả những điều ấy tạo nên một sự buồn cười, vui vui khi bước vào không khí thu. Giờ đây khi trời đã dịu mát, phố đã trở nên thơm tho dù vẫn nhiều bụi, anh và em lại cùng nhau phi loăng quăng khắp nơi, tha hồ chuyện trò và cười đùa thật thoải mái..........
    Sắp đến sinh nhật tình yêu rồi !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Dạo này bận quá, cái thế giới thật nhiều niềm vui và bận rộn làm ảnh hưởng tới sự post bài của thế giới ảo. Nhưng cũng tranh thủ cạo ra được một bài để tự làm bản thân mình vui vui lên đôi chút !

    Khi trời trong vắt, khi mây được thể tha hồ trôi linh tinh, khi cái nắng gắt được thay thế bằng những cơn gió mát mang đầy bụi bặm thì cũng là lúc Hạ chuyển sang Thu. Trời thu Hà nội thật là hay ho, kể ra không thiên vị lắm có thể nói là hay nhất Bắc Bộ (khiêm tốn vậy thôi !).
    Đi trên những con đường đang mùa đào bới, khi xe nảy tưng tưng, khi bàn tọa bị hành hạ cũng là lúc lỗ mũi và ***g ngực chan chứa trong mùi hương đặc trưng nhất của Hà nội. Không phải mùi cống rãnh thường có, không phải mùi chuột chết được mai táng giữa đường, không phải mùi bếp than tổ ong, cũng chả phải mùi khai nồng quen thuộc của biết bao cửa hàng bia đang nuối tiếc một mùa hè nóng bỏng. Đó là một thứ mùi thật lạ, không bốc hương toả hơi từ mặt đất tầm thường mà khinh khỉnh giáng thẳng xuống, rơi bịch một phát vào đầu người đi đường từ trên cao thật cao.
    Nếu bạn đang đi trên một con đường Hà nội, nên tấp vào một góc vỉa hè, chú ý không đứng trước cửa hàng của người ta mà bị chửi, cũng nên đứng thật gọn vào ven đường kẻo xe buýt tông vào mông, rồi bỏ mũ, tháo bịt mặt, gỡ găng tay, nới bớt khuy áo, đứng thẳng người mà lẳng lặng kín đáo ngước mắt lên phía trên đầu. Trên cao kia là cả một thế giới khác, một thế giới mà bọn người tầm thường đang bon chen trên mặt đất khó có cơ hội được chiêm ngưỡng và cảm nhận (!). Cái thế giới ấy thường chỉ có những thi sĩ, những bậc cao niên trong làng Văn học và những người đang yêu ở cấp độ mê sảng cảm nhận được, nhưng cũng chỉ là tạm thời trong những lúc gạt được những nỗi lo tầm thường ra khỏi não bộ.

    Cái chi mà cao siêu hoành tráng dữ dội vậy, có chi đâu, hoa sữa ấy mà !
    Dường như Hà nội có một nét khá đặc trưng, đó là có một khoảng thời gian mà không gian được tẩm ướp trong cái thứ mùi ấy, dù không phải duy nhất nơi đây có loại thực vật này. Nhưng hình như hoa sữa nếu không bốc mùi trên những con phố Hà nội thì trở nên kém thi vị hơn thì phải (!).
    Trên cao kia, lổn nhổn giữa đống lá cành, toe toét phô sắc hương là từng chùm hoa khấp khểnh khoe mình trong gió. Nếu Phượng mang màu đỏ ối chủ đạo của mùa hè, Bằng lăng khoác lớp áo màu tím bầm, Điệp rực rỡ với sắc vàng chóe lóe thì hoa sữa lại chả hề như vậy ! Màu hoa nhợt nhạt, vàng chả ra vàng, trắng không ra trắng, bảo màu cháo lòng thì hơi thô lỗ, nhưng nếu cố công tìm kiếm màu sắc chi đó để so sánh thì cuối cùng cũng tìm được một thứ màu khả dĩ là chuẩn. Đó là màu của tấm đệm Kim Đan, loại bình thường (thậm chí hơi rẻ tiền) và cần nhất là phải sử dụng được gần hai năm mà chưa hề phơi nắng (thậm chí hơi mốc xanh) (!). Thứ màu này thật độc đáo, sang trọng và hiếm có, dường như là một thứ màu đặc trưng, đặc trưng như thể màu hoa tuylip của Hà Lan vậy (!).

    Hít một hơi thật dài, trừ bớt đi mùi hôi của cống, sự vướng víu của bụi, và mùi tạp nham của phố xá, dây thần kinh khứu giác chợt nảy tưng tưng vì một thứ mùi lạ. Đừng mong lấy OMO trộn DOVE và xịt thêm Miss Saigon để tìm được mùi chuẩn như thế này, thứ mùi thiêng liêng ấy nhất định không thể tạo ra trên mặt đất này được. Nó đấy, ôi sao mà thơm thế không biết . . .
    Đi trong tiết trời thu dìu dịu, đối mặt với những cơn gió thoang thoảng, dường như những người viêm mũi kinh niên cũng phải ngửi thấy mùi hương này. Khoảng thời gian mà Hà nội kỷ niệm ngày giải phóng thoát khỏi gót giày đinh cũng là lúc người Hà nội cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Ngót năm chục năm về trước, khi những người con trai đất Việt tiến về giải phóng thủ đô, cờ hoa hân hoan trong gió, chắc hoa sữa chưa nhiều như bây giờ. Hồi ấy hương thơm hình như là một thứ gì đó thật xa xỉ. Chắc không thiếu những cô nàng trước khi đến chỗ hẹn với người yêu lại chạy ra gốc cây hoa sữa rung rinh, những mong kiếm được dăm cánh hoa mà bôi vào áo, vào tóc cho thơm tho. Nếu chẳng may gặp cây to quá không rơi cánh nào xuống, đành chọn giải pháp tựa gốc cây vài phút vậy (!).
    Người ta nói những thứ cây thanh tao, quý phái thường chỉ mọc ở những nơi cao quý và sạch sẽ. Có vẻ rất đúng, không sai và chắc chắn không thể không đúng được (!). Sen, súng thường chỉ nở hoa trong đầm sạch sẽ, Huệ chỉ toả hương trong khung cảnh trầm mặc ấm nồng mùi nhang thơm và tiếng mõ. Dạ liên hương thơm nhất vào những đêm trăng, Móng rồng và Ngọc lan từa tựa vậy. Hoa sữa cũng vậy, vì đơn giản đây là một loài hoa đặc biệt, vậy thôi. Trên những con phố như THĐ, LTK, ND là những con phố đẹp của Hà nội, hoa sữa được thể bốc mùi ngào ngạt, từng đống cánh hoa vương vãi toé loe quanh gốc cây xù xì tạo nên một tấm thảm lổn nhổn những hoa, những lá tàn úa. Thứ cây cao quý này nhất định tránh xa mấy quán bia, nơi mà nó sẽ được chăm sóc quá tận tình bởi những bác bợm nhậu. Trong điều kiện như vậy, bố ai mà toả hương được, hiển nhiên quá đi mất thôi (!).


    Ai đang tạm xa quê hương, xa Hà nội, hãy ấp ủ trong lòng một niềm hy vọng thật nhỏ nhoi. Đó là cố gắng thu xếp để được trở về Hà nội trong khoảng thời gian này, để đi mượn một cái thang dài thật dài, rồi thuê taxi chở ra mấy con phố nói trên, rồi trèo lên thang dí mũi vào đống hoa lá cành ấy mà tận hưởng mùi hương thơm đặc trưng kia. Khi quay trở lại nơi đang sống và học tập bên trời Tây, nhất định trong sâu thẳm của khứu giác, mùi hương ấy sẽ tồn tại mãi cho đến tận lúc mất đi (!). :-)
    Nói là nói vậy thôi, chứ hoa sữa ai mà đứng gần gốc cây thì không cảm thấy thơm tho cho lắm, mùi hơi sặc, khó ngửi và không còn thơm dịu nhẹ như khi bắt được hương trong cơn gió thoảng. Khổ thân cho một đồng nghiệp đang có con nhỏ chưa cai sữa, vậy mà trước cửa tồn tại tới hai cây, đêm ngày toả mùi hắc xít vào nhà, đóng cửa chả can được cái sự xộc vào nhà của nó.



    Tất cả những điều ấy tạo nên một sự buồn cười, vui vui khi bước vào không khí thu. Giờ đây khi trời đã dịu mát, phố đã trở nên thơm tho dù vẫn nhiều bụi, anh và em lại cùng nhau phi loăng quăng khắp nơi, tha hồ chuyện trò và cười đùa thật thoải mái..........
    Sắp đến sinh nhật tình yêu rồi !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hì, thua ông anh.
    Cái mùi hoa sữa ấy.. nhiều người ghét thế! Nhưng mình thì thích. Không biết có đúng thế không, nhưng mình thích lang thang vào dịp hoa sữa nở. Hương càng nồng càng tốt. Cứ như nó xua đi nỗi cô đơn và giá lạnh trong lòng. Dạo này bận nhiều không có thời gian để lang thang ngoài phố. Nhưng vẫn được đắm mình trong hương sữa nhờ 2 cây to đùng trước và sau nhà, 1 cây cạnh phòng ngủ và 1 cạnh phòng làm việc. Muốn trốn cũng không thoát ấy chứ. Nhưng nhiều hôm.... chỉ vì mùi hương ấy mà nhớ ai đó đến phát điên, đến muốn khóc, cho dù ai đó và mình với hương hoa chả có gì liên quan với nhau cả.
    I miss you, miss you so much
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu

Chia sẻ trang này