1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hì, thua ông anh.
    Cái mùi hoa sữa ấy.. nhiều người ghét thế! Nhưng mình thì thích. Không biết có đúng thế không, nhưng mình thích lang thang vào dịp hoa sữa nở. Hương càng nồng càng tốt. Cứ như nó xua đi nỗi cô đơn và giá lạnh trong lòng. Dạo này bận nhiều không có thời gian để lang thang ngoài phố. Nhưng vẫn được đắm mình trong hương sữa nhờ 2 cây to đùng trước và sau nhà, 1 cây cạnh phòng ngủ và 1 cạnh phòng làm việc. Muốn trốn cũng không thoát ấy chứ. Nhưng nhiều hôm.... chỉ vì mùi hương ấy mà nhớ ai đó đến phát điên, đến muốn khóc, cho dù ai đó và mình với hương hoa chả có gì liên quan với nhau cả.
    I miss you, miss you so much
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu
  2. zazid

    zazid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa là đặc trưng của Hà Nội , sao lại bôi bác vậy

    Argentina - Real Madrid forever in my heart
  3. zazid

    zazid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa là đặc trưng của Hà Nội , sao lại bôi bác vậy

    Argentina - Real Madrid forever in my heart
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Hà Nội được mùa Hoa sữa.......Hương hoa sữa thơm như chưa tưng bao giờ thơm hơn thế................
    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Hà Nội được mùa Hoa sữa.......Hương hoa sữa thơm như chưa tưng bao giờ thơm hơn thế................
    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  6. w_rabbit

    w_rabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi,có gì mà bôi bác đâu nhỉ?Lẽ nào lại phải dùng những lời văn vẻ,hoa mỹ để tả hoa sữa sao?Quan trọng là cảm xúc thực của mình.Đọc bài anhhaham thấy vui thật.Nhắm mắt lại cũng tưởng tưọng ra được,hít hà rồi phì cười vì có người nói thật quá đâm ra lại bị hiểu là thô thiển.Nghe một câu nói thô mà thấy được cái tinh ở trong đó mới thú vị chứ!
    Hoa sữa chỉ thơm vào những ngày trời se lạnh.Có lẽ vì không khí lạnh thì nặng nên kéo hương hoa rơi tụt xuống,nên mới có đoạn rơi lịch bịch xuống đầu chứ.Trời mà nóng thì không khí nóng bốc lên,hương hoa cũng bốc lên đẩu đầu đâu,lên tận mặt trăng rồi cũng nên.Hihi.
  7. w_rabbit

    w_rabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi,có gì mà bôi bác đâu nhỉ?Lẽ nào lại phải dùng những lời văn vẻ,hoa mỹ để tả hoa sữa sao?Quan trọng là cảm xúc thực của mình.Đọc bài anhhaham thấy vui thật.Nhắm mắt lại cũng tưởng tưọng ra được,hít hà rồi phì cười vì có người nói thật quá đâm ra lại bị hiểu là thô thiển.Nghe một câu nói thô mà thấy được cái tinh ở trong đó mới thú vị chứ!
    Hoa sữa chỉ thơm vào những ngày trời se lạnh.Có lẽ vì không khí lạnh thì nặng nên kéo hương hoa rơi tụt xuống,nên mới có đoạn rơi lịch bịch xuống đầu chứ.Trời mà nóng thì không khí nóng bốc lên,hương hoa cũng bốc lên đẩu đầu đâu,lên tận mặt trăng rồi cũng nên.Hihi.
  8. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Công nhận bài mùi... sữa của anhhaham hài hước quá , tui được cười hở 10 cái răng ( ! ) , chủ đề hoa sữa thì tôi ko biết gì mà viết để góp vui , chủ nhà cứ tiếp tục phát huy chiêu đãi khách nhé !
    Em girlHUFA gửi cho chị ít mùi hoa sữa đê ! Của nhà trồng được mà!
  9. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Công nhận bài mùi... sữa của anhhaham hài hước quá , tui được cười hở 10 cái răng ( ! ) , chủ đề hoa sữa thì tôi ko biết gì mà viết để góp vui , chủ nhà cứ tiếp tục phát huy chiêu đãi khách nhé !
    Em girlHUFA gửi cho chị ít mùi hoa sữa đê ! Của nhà trồng được mà!
  10. w_rabbit

    w_rabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ..... mấy cái,kẻo topic của anhhaham tụt xuống tận trang 7.Mà anhhaham viết tiếp đi,vào chẳng có gì để đọc,cứ phải ... mãi cũng chán.

Chia sẻ trang này