1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chị HuFa ơi, chị đâu rùi........
    Còn cái anh hâm hấp nữa chứ.......cũng mất tiêu đâu ấy......Để cái kiếp Con người rơi bịch xuống tận đây.......
    Kiếp con người ...... ai bảo con người là sướng, từ con ông Tài phiệt cỡ Am bờ ra mô vít tới con của Chị Dậu ngày nào.....cứ nhìn thấy ánh mặt giời là phải oa oa....oe oe.... đấy chứ.....Cứ thử xem cậu ấm cô chieu nào chào đời mà cười nhạt, cười ruồi xem .........có mà "bế mạc" sớm ấy chứ.....
    Nhưng khi vào đời thì mỗi người mỗi phận ..... cùng phận gái,cùng năm sinh thậm chí cùng tháng sinh......nhưng người thì cứ chiều chiều đi bơi, đi làm tí sport cùng chồng ở WestLake, ở Sofitel...... người thì gạt nước mắt để chồng ung thư phổi giai đoạn cuối nằm lại nhà.....bán con chó được 130.000 đồng.....tất tả đưa thằng con lên Nhi trung ương vì cái màng não khốn khổ bị viêm.......
    Cùng học một trường, một khoa, một lớp.......anh giờ này đang phải lăn lộn kiếm sống, đánh vật với trăm điều để có thể có được một chốn dung thân , để có thể "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa" cho cái tình yêu nhỏ nhoi và cho cái gia đình của anh sau này.......
    Còn người ấy, bằng tốt nghiệp chưa ráo mực, đã trở thành nhân viên công quyền, giờ đây, đưa đón bạn chơi bằng "thú bốn chân"....thường trực câu nói : " lương anh chỉ đủ cho xe chạy băng hơi xăng, tội gì mà làm chăm cho nhọc sức......Cuối tuần rủ mấy đứa đi Ba Vì cái nhể...."
    Vậy thì kiếp con người là như vậy sao......Có gì để mà nói đây......
    Cùng là kiếp người chứ đâu có phải là bị " đày" xuống cái kiếp Fugaca nào đâu......

    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Em !

    . . Hôm nay, x năm trước, anh đã gặp em. Không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em, vì trước đó anh đã biết em lâu rồi, nhưng khi anh phát hiện ra rằng em chứ không phải ai khác là người mà anh đang đổ công kiếm tìm toét cả mắt mà chưa thấy, tự nhiên anh có những cảm giác thật lạ. Mình gặp nhau và hiểu nhau qua những công việc tập thể, càng làm, em càng lộ rõ là mục tiêu mà anh cần phải tóm lấy bằng bất kỳ giá nào.
    . . Điều khiến anh e ngại khi chưa ra tay không phải là vì anh không đủ tự tin để tiến đến bắt chuyện với em. Tuy rằng anh xấu xí, thô lỗ và đôi khi thật là dở hơi kèm theo bất lịch sự, nhưng anh chẳng lấy đó làm e ngại. Anh biết rằng so với thiên hạ, anh chẳng là cái mốc khô gì, anh chỉ là một thằng vật vờ dớ dẩn trong số hàng ngàn hàng vạn thằng tương tự. Anh cũng chẳng hề e ngại khi nói chuyện với bọn em mà xưng MÀY TAO một cách bất lịch xịch, đùa vớ đùa vẩn như một thằng nhóc đầu to hơn não. Điều duy nhất khiến anh lo lắng không dám tiếp cận với em một cách sát sao hơn đó là vì anh (cũng như bao thằng khác) cứ nghĩ em đã bị có người yêu rồi. Vớ vẩn chưa ! Ai mà chả nghĩ thế khi nhìn thấy em, lại còn nghĩ là cao quá, hay quá, xa quá với không tới nữa chứ !
    . . Mấy ngày trôi vèo một phát, chỉ tới khi anh bị H. ?obéo? hỏi vỗ mặt ?oAnh XX này, em hỏi thật nhá, anh có thích chị XX không?? thì anh mới ngã ngửa ra là tình cảm của anh hoá ra nó bộc lộ hết cả ra ngoài, thế mà từ trước đến nay anh cứ tưởng mình là người dấu diếm cảm xúc tốt lắm cơ đấy. Một thằng đàn ông bị hỏi như thế, nếu trả lời là không hoặc có cũng đều ngớ ngẩn như nhau, và anh quyết định trả lời bằng một câu hỏi ?oSao em lại hỏi thế??. Nó hỏi anh thế nghĩa là nó đánh giá anh cũng không tồi tệ lắm, nghĩa là đủ tư cách để nói đến chuyện ấy. Kể từ đó anh trở nên ?ovô tư? hơn ! Tất nhiên là em không hề biết, làm sao mà biết được khi ngay cả nói chuyện với nhau hoặc đi cùng đường, anh chả bao giờ thèm quay sang nhìn em lấy một phát. Anh chả kiêu gì, chỉ sợ nhìn em bị em nhìn lại sẽ bị ?ochoáng?.

    . . Hôm rồi, TA. hỏi bí quyết gì để mấy năm rồi vẫn ?onồng nàn? như xưa, về rồi anh cứ nghĩ mãi chả biết là lý do gì. Có phải là vì mình hợp nhau quá không. Có phải là vì anh và em có cùng một suy nghĩ và rất nhiều khi bất ngờ vì chưa kịp nói thì người kia đã nói ra mất rồi không. Có phải vì em còn hơn cả những gì anh mong đợi. Có phải vì mình cùng chung một mong muốn là cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc không? ?.
    . . Anh đã từng kể lể về hoàn cảnh của mình cho một số đứa con gái cùng nhóm nghe, bọn nó đều gật gù thông cảm và bảo anh suy nghĩ như ông cụ ấy, nhưng không có đứa nào nghe rồi lại cho rằng anh là thằng hâm cả. Những lần ra nhà bác ăn cỗ, khi các chị tha hồ trổ tài nấu nướng cũng là lúc anh nghĩ ngợi lung tung rằng chẳng biết vợ mình sau này nấu ăn có ngon không. Các chị con gái và con dâu của bác đều là những cao thủ trong nội trợ, toàn dâu gộc Hà Nội, anh sợ rằng sau này dâu cả nhà mình lóng ngóng để các chị chê cười. Anh sợ rằng dâu cả nhà mình tính khi như bà la sát, sợ rằng mình đã nhếch nhác thì chớ, lại vớ thêm một người vụng về thì toi. Thêm vào đấy, nam phụ huynh nhà mình nổi tiếng là khó tính và kỹ tính, anh và mẹ quen rồi, chả hiểu em nào sau này mình rước về có thích hợp nổi không. Thằng đàn ông chân chính theo anh chính là cái thằng phải tự biết và tự hiểu phải làm thế nào để không phải nghe câu nói ?oĐấy, mày chọn hai đứa đẻ ra mày hay mày chọn một đứa sau này đẻ ra con mày !? Anh thì anh chọn tất cả, và vì thế anh chọn em, chạy đâu cho thoát !
    . . Người ta thường bảo ?oGiàu vì bạn, sang vì vợ? cũng có cái đúng của nó. Bạn bè (tất nhiên là mấy thằng thân thiết rồi) khi khó khăn nhờ vả nhau đôi chút, hoặc đơn giản là giúp nhau cơ hội làm ăn cũng có thể đẩy nhau đi từ khó khăn qua sung túc. Nhưng bạn bè thân thuộc thì là số nhiều, còn vợ thì là số ít, thậm chí cực ít và là duy nhất vì vậy quan trọng đến mức nào. Công nhận là từ khi có em, anh thấy bản thân bớt đi được nhiều phần tiêu cực. Anh đã biết dùng bịt mặt khi đi hít bụi ngoài đường. Anh đã biết ăn mặc lịch sự hơn một tí, để đầu tóc theo một kiểu thống nhất nhìn cho có vẻ tử tế chứ không phải cứ hứng lên là đi cắt cua cho mát. Anh cũng biết cách bình tĩnh hơn (dù chưa đáng kể) trong khi làm việc, đã biết cách chọn quà SN cho bố mẹ và em trai. Anh cũng đã biết cách ăn mặc để giữ gìn sức khoẻ hơn chứ không phải tiện cái gì thì vớ lấy cái ấy mà mặc. Nhờ có em nhắc nhở, anh đã biết cách đi xe thật cẩn thận và an toàn, đủ để thỉnh thoảng mắng người ta ?oKhiếp, các ông bà già bây giờ đi đứng kiểu gì thế không biết !?. Ngày trước anh đi đâu về muộn, bố mẹ lo lắng lắm, ai đời học đến năm thứ 4 rồi còn dính phải quy định trước 7 giờ tối phải có mặt ở nhà. Nay, từ khi bố mẹ biết em, anh được hai cụ tin tưởng hơn. Anh đi làm thêm ngoài giờ, có em giúp đỡ, nói chuyện vui vẻ tự nhiên hoàn thành công việc nhanh hơn hẳn. Khi đi mua cái gì đó, anh rất vui vì đã có một người để mình hoàn toàn yên tâm vì không phải quan tâm lắm đến việc lựa chọn. Những gì em chọn bao giờ cũng đẹp, hợp lý và đúng ý anh (tất nhiên trước khi em chọn anh, anh vẫn còn là một thứ hàng chất lượng tồi). Em chọn sơmi rất khéo, đến nỗi một thằng trông lúi xùi như anh trở nên đứng đắn hơn nhiều. Tóm lại là anh đã cảm thấy ?osang? khi có em bên cạnh.
    . . Trước đây, anh đã từng được nghe lén mấy cao thủ trong làng lừa lọc truyền tụng nhau rằng ?oKhi yêu thì đừng cho nó biết nhà mình, sau này chạy làng bất tiện lắm?. Nay, anh làm ngược lại với em, luôn tìm cách để lôi em về nhà khi có thể. Anh sắp xếp thời gian để thỉnh thoảng bảo em về nhà nấu ăn, phần là để ngầm khoe với bố mẹ rằng thằng con dở hơi này cũng không phải là cứ nhắm mắt yêu mù quáng đâu. Nhìn mẹ và em nấu nướng và chuyện trò trong bếp, anh thấy mình thật là thoải mái và hạnh phúc. Sao cái số kiếp anh nó lại sướng thế này.
    . . Mỗi lần gặp nhau, anh vẫn thấy có cái cảm giác mong nhớ và háo hức như thể lần đầu gặp nhau vậy. Thiên hạ yêu nhau theo lý thuyết, thế nên họ thường chết ở tập cuối, giống hệt như trong phim. Có người thì bảo rằng yêu nhau là phải mù quáng, nếu không mù quáng chứng tỏ anh chưa biết cách yêu thật lòng (cái lý thuyết này là của một user đang đau khổ thốt ra khi anh hỏi có giúp đỡ được tư vấn được gì không). Người khác thì cho rằng khi yêu, đừng để cho đối phương biết mình yêu đến mức nào, nó biết nó coi thường mình (lý thuyết này được mấy đứa bạn em trình bày). Rồi thì hàng loạt lý do (giống như trong Ngụ ngôn con cáo và chùm nho của Laphôngten) bảo rằng sự nghiệp còn dài, tương lai còn phía trước, hãy gạt bỏ tình cảm lại phía sau để tiến bước. Hỡi ôi, sự nghiệp và tình cảm là hai thứ khác hẳn, đều có thể song hành bước tiếp. Nếu mọi thứ là tích cực thì nó sẽ đẩy nhau tiến tới.
    . . Tình cảm không thể nói chuyện lý thuyết suy luận rẻ tiền được. Khi anh vui, có người bảo rằng anh đang nhìn đời màu hồng, rồi sẽ ngã vỡ mặt vì cuộc sống không như anh tưởng. Khi biết rằng anh và em rất vui vẻ, không cãi nhau và giận nhau bao giờ thì có người triết lý rằng giống nhau quá sẽ dẫn tới nhàm chán, không cãi nhau bao giờ thì khi xung đột sẽ không thể giải quyết được. Hồi đầu thì anh còn hơi tin, nhưng qua xx năm rồi thì anh thấy toàn là những điều bố láo bố toét. Toàn là những biện hộ sau khi tan vỡ, khi đó người ta sẽ dùng lý thuyết để phủ trùm lên những sai lầm đã dẫn tới sự sụp đổ đó. Không ai tự nhận là mình đã sai lầm cả. Tất cả chỉ là do khách quan, thậm chí có những lý do rất giời ơi đất hỡi là ?oTại chúng tôi yêu nhau quá nên phải chia tay nhau? - thứ lý thuyết của mấy cái thằng họ Sở. Rồi thì ?oEm biết anh ấy nghiện ngập, cờ bạc, lừa đảo, nhưng em chấp nhận tất cả chỉ vì em yêu anh ấy? mớ lý luận bãi rác của mấy đứa trẻ con bị lừa.
    . . Hồi trước, nếu anh có nói rằng anh thích một cô ?othông minh, ngoan, tâm lý, xinh và chân dài? thì chắc chắn sẽ bị bọn bạn chửi bới là cầu toàn và không tưởng. Anh cóc cần hiền, vì thời buổi này hiền sẽ dễ bị bắt nạt. Vợ anh phải là người hợp với gia đình anh, làm cho cái gia đình ấy hạnh phúc hơn chứ đừng mang bớt nó đi. Hồi trước anh cũng nghĩ ngoài sự chân thành ra anh chả có điều gì nổi bật, sau này dễ gì được nhà người ta tin tưởng mà gả con gái cho. Hơn nữa anh sẽ chết ngay từ vòng gửi xe vì người như anh muốn đâu có thèm để mắt đến anh. Nhưng nay thì anh đã thấy khác nhiều lắm. Em còn hơn cả những gì anh muốn có, tệ nhất là lại có tình cảm với một thằng như anh mới lạ. Ba mẹ em nhìn anh với con mắt tin cậy, yên tâm bàn giao báu vật cho anh, và em cũng tin tưởng ở anh, cùng anh bước tiếp. Từ khi có em, anh thấy mình bớt tệ hại hơn, tin tưởng vào tương lai hơn.

    . . Tóm lại, anh thực sự muốn nói với em rằng: ?oChạy đâu cho thoát !?
    Chúc mừng hai đứa mình trong ngày sinh nhật Tình Yêu !
    Hạnh phúc nhé !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Em !

    . . Hôm nay, x năm trước, anh đã gặp em. Không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em, vì trước đó anh đã biết em lâu rồi, nhưng khi anh phát hiện ra rằng em chứ không phải ai khác là người mà anh đang đổ công kiếm tìm toét cả mắt mà chưa thấy, tự nhiên anh có những cảm giác thật lạ. Mình gặp nhau và hiểu nhau qua những công việc tập thể, càng làm, em càng lộ rõ là mục tiêu mà anh cần phải tóm lấy bằng bất kỳ giá nào.
    . . Điều khiến anh e ngại khi chưa ra tay không phải là vì anh không đủ tự tin để tiến đến bắt chuyện với em. Tuy rằng anh xấu xí, thô lỗ và đôi khi thật là dở hơi kèm theo bất lịch sự, nhưng anh chẳng lấy đó làm e ngại. Anh biết rằng so với thiên hạ, anh chẳng là cái mốc khô gì, anh chỉ là một thằng vật vờ dớ dẩn trong số hàng ngàn hàng vạn thằng tương tự. Anh cũng chẳng hề e ngại khi nói chuyện với bọn em mà xưng MÀY TAO một cách bất lịch xịch, đùa vớ đùa vẩn như một thằng nhóc đầu to hơn não. Điều duy nhất khiến anh lo lắng không dám tiếp cận với em một cách sát sao hơn đó là vì anh (cũng như bao thằng khác) cứ nghĩ em đã bị có người yêu rồi. Vớ vẩn chưa ! Ai mà chả nghĩ thế khi nhìn thấy em, lại còn nghĩ là cao quá, hay quá, xa quá với không tới nữa chứ !
    . . Mấy ngày trôi vèo một phát, chỉ tới khi anh bị H. ?obéo? hỏi vỗ mặt ?oAnh XX này, em hỏi thật nhá, anh có thích chị XX không?? thì anh mới ngã ngửa ra là tình cảm của anh hoá ra nó bộc lộ hết cả ra ngoài, thế mà từ trước đến nay anh cứ tưởng mình là người dấu diếm cảm xúc tốt lắm cơ đấy. Một thằng đàn ông bị hỏi như thế, nếu trả lời là không hoặc có cũng đều ngớ ngẩn như nhau, và anh quyết định trả lời bằng một câu hỏi ?oSao em lại hỏi thế??. Nó hỏi anh thế nghĩa là nó đánh giá anh cũng không tồi tệ lắm, nghĩa là đủ tư cách để nói đến chuyện ấy. Kể từ đó anh trở nên ?ovô tư? hơn ! Tất nhiên là em không hề biết, làm sao mà biết được khi ngay cả nói chuyện với nhau hoặc đi cùng đường, anh chả bao giờ thèm quay sang nhìn em lấy một phát. Anh chả kiêu gì, chỉ sợ nhìn em bị em nhìn lại sẽ bị ?ochoáng?.

    . . Hôm rồi, TA. hỏi bí quyết gì để mấy năm rồi vẫn ?onồng nàn? như xưa, về rồi anh cứ nghĩ mãi chả biết là lý do gì. Có phải là vì mình hợp nhau quá không. Có phải là vì anh và em có cùng một suy nghĩ và rất nhiều khi bất ngờ vì chưa kịp nói thì người kia đã nói ra mất rồi không. Có phải vì em còn hơn cả những gì anh mong đợi. Có phải vì mình cùng chung một mong muốn là cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc không? ?.
    . . Anh đã từng kể lể về hoàn cảnh của mình cho một số đứa con gái cùng nhóm nghe, bọn nó đều gật gù thông cảm và bảo anh suy nghĩ như ông cụ ấy, nhưng không có đứa nào nghe rồi lại cho rằng anh là thằng hâm cả. Những lần ra nhà bác ăn cỗ, khi các chị tha hồ trổ tài nấu nướng cũng là lúc anh nghĩ ngợi lung tung rằng chẳng biết vợ mình sau này nấu ăn có ngon không. Các chị con gái và con dâu của bác đều là những cao thủ trong nội trợ, toàn dâu gộc Hà Nội, anh sợ rằng sau này dâu cả nhà mình lóng ngóng để các chị chê cười. Anh sợ rằng dâu cả nhà mình tính khi như bà la sát, sợ rằng mình đã nhếch nhác thì chớ, lại vớ thêm một người vụng về thì toi. Thêm vào đấy, nam phụ huynh nhà mình nổi tiếng là khó tính và kỹ tính, anh và mẹ quen rồi, chả hiểu em nào sau này mình rước về có thích hợp nổi không. Thằng đàn ông chân chính theo anh chính là cái thằng phải tự biết và tự hiểu phải làm thế nào để không phải nghe câu nói ?oĐấy, mày chọn hai đứa đẻ ra mày hay mày chọn một đứa sau này đẻ ra con mày !? Anh thì anh chọn tất cả, và vì thế anh chọn em, chạy đâu cho thoát !
    . . Người ta thường bảo ?oGiàu vì bạn, sang vì vợ? cũng có cái đúng của nó. Bạn bè (tất nhiên là mấy thằng thân thiết rồi) khi khó khăn nhờ vả nhau đôi chút, hoặc đơn giản là giúp nhau cơ hội làm ăn cũng có thể đẩy nhau đi từ khó khăn qua sung túc. Nhưng bạn bè thân thuộc thì là số nhiều, còn vợ thì là số ít, thậm chí cực ít và là duy nhất vì vậy quan trọng đến mức nào. Công nhận là từ khi có em, anh thấy bản thân bớt đi được nhiều phần tiêu cực. Anh đã biết dùng bịt mặt khi đi hít bụi ngoài đường. Anh đã biết ăn mặc lịch sự hơn một tí, để đầu tóc theo một kiểu thống nhất nhìn cho có vẻ tử tế chứ không phải cứ hứng lên là đi cắt cua cho mát. Anh cũng biết cách bình tĩnh hơn (dù chưa đáng kể) trong khi làm việc, đã biết cách chọn quà SN cho bố mẹ và em trai. Anh cũng đã biết cách ăn mặc để giữ gìn sức khoẻ hơn chứ không phải tiện cái gì thì vớ lấy cái ấy mà mặc. Nhờ có em nhắc nhở, anh đã biết cách đi xe thật cẩn thận và an toàn, đủ để thỉnh thoảng mắng người ta ?oKhiếp, các ông bà già bây giờ đi đứng kiểu gì thế không biết !?. Ngày trước anh đi đâu về muộn, bố mẹ lo lắng lắm, ai đời học đến năm thứ 4 rồi còn dính phải quy định trước 7 giờ tối phải có mặt ở nhà. Nay, từ khi bố mẹ biết em, anh được hai cụ tin tưởng hơn. Anh đi làm thêm ngoài giờ, có em giúp đỡ, nói chuyện vui vẻ tự nhiên hoàn thành công việc nhanh hơn hẳn. Khi đi mua cái gì đó, anh rất vui vì đã có một người để mình hoàn toàn yên tâm vì không phải quan tâm lắm đến việc lựa chọn. Những gì em chọn bao giờ cũng đẹp, hợp lý và đúng ý anh (tất nhiên trước khi em chọn anh, anh vẫn còn là một thứ hàng chất lượng tồi). Em chọn sơmi rất khéo, đến nỗi một thằng trông lúi xùi như anh trở nên đứng đắn hơn nhiều. Tóm lại là anh đã cảm thấy ?osang? khi có em bên cạnh.
    . . Trước đây, anh đã từng được nghe lén mấy cao thủ trong làng lừa lọc truyền tụng nhau rằng ?oKhi yêu thì đừng cho nó biết nhà mình, sau này chạy làng bất tiện lắm?. Nay, anh làm ngược lại với em, luôn tìm cách để lôi em về nhà khi có thể. Anh sắp xếp thời gian để thỉnh thoảng bảo em về nhà nấu ăn, phần là để ngầm khoe với bố mẹ rằng thằng con dở hơi này cũng không phải là cứ nhắm mắt yêu mù quáng đâu. Nhìn mẹ và em nấu nướng và chuyện trò trong bếp, anh thấy mình thật là thoải mái và hạnh phúc. Sao cái số kiếp anh nó lại sướng thế này.
    . . Mỗi lần gặp nhau, anh vẫn thấy có cái cảm giác mong nhớ và háo hức như thể lần đầu gặp nhau vậy. Thiên hạ yêu nhau theo lý thuyết, thế nên họ thường chết ở tập cuối, giống hệt như trong phim. Có người thì bảo rằng yêu nhau là phải mù quáng, nếu không mù quáng chứng tỏ anh chưa biết cách yêu thật lòng (cái lý thuyết này là của một user đang đau khổ thốt ra khi anh hỏi có giúp đỡ được tư vấn được gì không). Người khác thì cho rằng khi yêu, đừng để cho đối phương biết mình yêu đến mức nào, nó biết nó coi thường mình (lý thuyết này được mấy đứa bạn em trình bày). Rồi thì hàng loạt lý do (giống như trong Ngụ ngôn con cáo và chùm nho của Laphôngten) bảo rằng sự nghiệp còn dài, tương lai còn phía trước, hãy gạt bỏ tình cảm lại phía sau để tiến bước. Hỡi ôi, sự nghiệp và tình cảm là hai thứ khác hẳn, đều có thể song hành bước tiếp. Nếu mọi thứ là tích cực thì nó sẽ đẩy nhau tiến tới.
    . . Tình cảm không thể nói chuyện lý thuyết suy luận rẻ tiền được. Khi anh vui, có người bảo rằng anh đang nhìn đời màu hồng, rồi sẽ ngã vỡ mặt vì cuộc sống không như anh tưởng. Khi biết rằng anh và em rất vui vẻ, không cãi nhau và giận nhau bao giờ thì có người triết lý rằng giống nhau quá sẽ dẫn tới nhàm chán, không cãi nhau bao giờ thì khi xung đột sẽ không thể giải quyết được. Hồi đầu thì anh còn hơi tin, nhưng qua xx năm rồi thì anh thấy toàn là những điều bố láo bố toét. Toàn là những biện hộ sau khi tan vỡ, khi đó người ta sẽ dùng lý thuyết để phủ trùm lên những sai lầm đã dẫn tới sự sụp đổ đó. Không ai tự nhận là mình đã sai lầm cả. Tất cả chỉ là do khách quan, thậm chí có những lý do rất giời ơi đất hỡi là ?oTại chúng tôi yêu nhau quá nên phải chia tay nhau? - thứ lý thuyết của mấy cái thằng họ Sở. Rồi thì ?oEm biết anh ấy nghiện ngập, cờ bạc, lừa đảo, nhưng em chấp nhận tất cả chỉ vì em yêu anh ấy? mớ lý luận bãi rác của mấy đứa trẻ con bị lừa.
    . . Hồi trước, nếu anh có nói rằng anh thích một cô ?othông minh, ngoan, tâm lý, xinh và chân dài? thì chắc chắn sẽ bị bọn bạn chửi bới là cầu toàn và không tưởng. Anh cóc cần hiền, vì thời buổi này hiền sẽ dễ bị bắt nạt. Vợ anh phải là người hợp với gia đình anh, làm cho cái gia đình ấy hạnh phúc hơn chứ đừng mang bớt nó đi. Hồi trước anh cũng nghĩ ngoài sự chân thành ra anh chả có điều gì nổi bật, sau này dễ gì được nhà người ta tin tưởng mà gả con gái cho. Hơn nữa anh sẽ chết ngay từ vòng gửi xe vì người như anh muốn đâu có thèm để mắt đến anh. Nhưng nay thì anh đã thấy khác nhiều lắm. Em còn hơn cả những gì anh muốn có, tệ nhất là lại có tình cảm với một thằng như anh mới lạ. Ba mẹ em nhìn anh với con mắt tin cậy, yên tâm bàn giao báu vật cho anh, và em cũng tin tưởng ở anh, cùng anh bước tiếp. Từ khi có em, anh thấy mình bớt tệ hại hơn, tin tưởng vào tương lai hơn.

    . . Tóm lại, anh thực sự muốn nói với em rằng: ?oChạy đâu cho thoát !?
    Chúc mừng hai đứa mình trong ngày sinh nhật Tình Yêu !
    Hạnh phúc nhé !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  4. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không biết xx của anhhaham và chị là bao lâu mà chợt thấy ngắn , lại chợt thấy dài lắm , dài lắm từ cái ngày anhhaham nhận ra " đối tượng " của chính mình , người mà anhhaham nói " chạy đâu cho thoát " .
    Red cũng chắn rằng anhhaham và chị của anh sẽ Hạnh phúc vì như câu nói : Hạnh phúc là hành trình chứ không phải điểm đến " Anh và chị sẽ mãi trong lộ trình đó nhé ! .
    Hy vọng sắp đến ngày " Bánh cưới TÌNH YÊU " anh chị nhỉ
  5. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không biết xx của anhhaham và chị là bao lâu mà chợt thấy ngắn , lại chợt thấy dài lắm , dài lắm từ cái ngày anhhaham nhận ra " đối tượng " của chính mình , người mà anhhaham nói " chạy đâu cho thoát " .
    Red cũng chắn rằng anhhaham và chị của anh sẽ Hạnh phúc vì như câu nói : Hạnh phúc là hành trình chứ không phải điểm đến " Anh và chị sẽ mãi trong lộ trình đó nhé ! .
    Hy vọng sắp đến ngày " Bánh cưới TÌNH YÊU " anh chị nhỉ
  6. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh Hà nhé. Đọc bài anh viết mà cũng thấy hạnh phúc lây. Chị ấy đúng là không thoát được rồi.
                        ~~ Hannah ~~
  7. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh Hà nhé. Đọc bài anh viết mà cũng thấy hạnh phúc lây. Chị ấy đúng là không thoát được rồi.
                        ~~ Hannah ~~
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mừng Tình yêu của anh ! Chúc cái con số XX liên tục tăng lên, bây giờ là hàng đơn vị.....tương lai sẽ có thêm hàng chục nhé......
    Gửi lời chúc Chị Ấy luôn cho em!

    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mừng Tình yêu của anh ! Chúc cái con số XX liên tục tăng lên, bây giờ là hàng đơn vị.....tương lai sẽ có thêm hàng chục nhé......
    Gửi lời chúc Chị Ấy luôn cho em!

    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  10. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    UI, nhiệt liệt chúc mừng SN tình yêu của anh nhé! Tiếc là hôm nay mới online được nên chúc mừng anh hơi muộn. Không sao, muộn còn hơn không mà, nhỉ?
    Em còn muốn nói lời cảm ơn anh nữa, H ạ.
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu

Chia sẻ trang này