1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    UI, nhiệt liệt chúc mừng SN tình yêu của anh nhé! Tiếc là hôm nay mới online được nên chúc mừng anh hơi muộn. Không sao, muộn còn hơn không mà, nhỉ?
    Em còn muốn nói lời cảm ơn anh nữa, H ạ.
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hì, chúc mừng ngày sinh nhật tình yêu của anh Hà hâm và chị ấy nhé! Vui thật. Đọc niềm vui của người, tự nhiên thấy hạnh phúc của người và của mình! Tuyệt thật!
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hì, chúc mừng ngày sinh nhật tình yêu của anh Hà hâm và chị ấy nhé! Vui thật. Đọc niềm vui của người, tự nhiên thấy hạnh phúc của người và của mình! Tuyệt thật!
  4. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Bạn Hà chia con người ta ra thành nhiều loại. Vậy mình xin hỏi bạn coi mình thuộc dạng người nào và bạn đứng trên góc dộ con người nào mà bạn vừa phân loại để phân tích con người?
    Vĩ nhân,? người tốt ?, người chẳng ra hồn người?, người vô tư, ...người cẩn thận?. bạn là người nào
    Chả nhẽ bạn chưa bao giờ chửi người khác, giúp đỡ người này , dè bỉu người kia, hỉ nộ ái ố???.
    Vậy bạn là Tiên là Phật à ?
    Mấy lời mạo muội không hề có ý xúc phạm bạn, chỉ là tranh luận
    DHG
  5. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Bạn Hà chia con người ta ra thành nhiều loại. Vậy mình xin hỏi bạn coi mình thuộc dạng người nào và bạn đứng trên góc dộ con người nào mà bạn vừa phân loại để phân tích con người?
    Vĩ nhân,? người tốt ?, người chẳng ra hồn người?, người vô tư, ...người cẩn thận?. bạn là người nào
    Chả nhẽ bạn chưa bao giờ chửi người khác, giúp đỡ người này , dè bỉu người kia, hỉ nộ ái ố???.
    Vậy bạn là Tiên là Phật à ?
    Mấy lời mạo muội không hề có ý xúc phạm bạn, chỉ là tranh luận
    DHG
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Trước hết xin lỗi vì hôm nọ quá vội, chỉ kịp post bài mà không cám ơn mọi người đã hỏi thăm và động viên, thật là thiếu sót lớn. Mong mọi người thông cảm.

    Dạo này do quá bận, nên chắc là không có thời gian để tiếp tục post bài, có khi đành phải để topic này chui tọt xuống dưới vậy !

    Gửi hieutd: Chắc hẳn bạn nhảy ngang vào đây nên không hiểu mục đích của người viết, thông cảm được với bạn !
    Những nhận xét trong NK này không mang con mắt soi mói, khinh miệt gì (không tin xin hãy đọc lại). Đó chỉ là những cảm nhận của một cá nhân (nên không hẳn đã đúng) về sự tồn tại của một kiếp người và hoàn toàn không có sự áp đặt nào lên các thành viên khác.
    Nhiều khi chen ngang vào mà không hiểu rõ vấn đề có thể hiểu lung tung đi. Mình đâu có ý định phân loại hay phân tích con người, những cảm nhận ghi ra đây cũng chẳng xúc phạm đến ai. Xin lỗi bạn nếu bạn cảm thấy không thích nó.
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Trước hết xin lỗi vì hôm nọ quá vội, chỉ kịp post bài mà không cám ơn mọi người đã hỏi thăm và động viên, thật là thiếu sót lớn. Mong mọi người thông cảm.

    Dạo này do quá bận, nên chắc là không có thời gian để tiếp tục post bài, có khi đành phải để topic này chui tọt xuống dưới vậy !

    Gửi hieutd: Chắc hẳn bạn nhảy ngang vào đây nên không hiểu mục đích của người viết, thông cảm được với bạn !
    Những nhận xét trong NK này không mang con mắt soi mói, khinh miệt gì (không tin xin hãy đọc lại). Đó chỉ là những cảm nhận của một cá nhân (nên không hẳn đã đúng) về sự tồn tại của một kiếp người và hoàn toàn không có sự áp đặt nào lên các thành viên khác.
    Nhiều khi chen ngang vào mà không hiểu rõ vấn đề có thể hiểu lung tung đi. Mình đâu có ý định phân loại hay phân tích con người, những cảm nhận ghi ra đây cũng chẳng xúc phạm đến ai. Xin lỗi bạn nếu bạn cảm thấy không thích nó.
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Nhiều khi chen ngang vào mà không hiểu rõ vấn đề có thể hiểu lung tung đi. Mình đâu có ý định phân loại hay phân tích con người, những cảm nhận ghi ra đây cũng chẳng xúc phạm đến ai. Xin lỗi bạn nếu bạn cảm thấy không thích nó.
    Bạn và mình đều không có lỗi gì cả. mình xin đính chính : Mình là một trong số nhiều người tuy không post bai vao trong topic của bạn nhưng lại rất quan tâm đến nó. Bài viết của bạn khá hay và nhận được sự quan tâm của nhiều người . Mình cũng không hiểu lung tung (xin bạn đừng tự ái )Duy chỉ có điều ở một số bài viết gần đây: Bạn đang đứng ở góc độ hơi tiêu cực. hoặc có thể bạn hơi nho giáo . Bác Hồ đã từng nói:
    " Mỗi con người đều có thiện ác ở trong lòng ....ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nẩy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời".
    Bạn và mình hơn các bạn trẻ còn đang đi học ở chỗ đã có công ăn việc làm tử tế. Có thể nói chúng ta phần nào sung sướng hơn các bạn ấy. thế nhưng mình có cảm tưởng là bạn đang bi quan, tiêu cực khi nhìn vào cuộc sống. Xưa kia cha ông ta gian khổ vô cùng để giành độc lập tự do cho thế hệ trẻ chúng ta được như bây giờ, trong đó có bạn và tôi. Chúng ta đang tuổi thanh xuân và nên nhìn vào cuộc sống bằng ánh mắt lạc quan yêu đời.
    Bạn có ra sân Mỹ Đình, hoặc xem TV trận bóng giữa VN và Thai Land vừa rồi không? Bạn có thấy 40.000 người nằm trong danh sách phân loại của bạn cùng hát Quốc Ca không?. Bạn có tự hào không? . và tại sao vậy? trong số đó ai là vĩ nhân?, ai là tiểu nhân?, người tầm thường, hiền lành? người xấu nết? bạn có phân biệt được không?.
    Con người trong mỗi chúng ta vẫn là như vậy đầy mâu thuẫn và xung đột trong lòng. ví dụ như tôi chẳng hạn: đi làm muộn vi phạm nội qui bị hạ loại B trừ lương chửi vung xích chó lên lúc tức song lúc nghĩ lại thấy mình đã sai càng thêm sai. Đi nhà hàng uống bia toàn chọn chỗ có con gái xinh để trêu gẹo nhưng không biết rằng một số người nhìn mình dưới ánh mắt của một con dê. hic hic biết thế không hay lắm nhưng chả nhẽ mình không được phép tán thưởng cái đẹp theo cách của một anh thanh niên chưa vợ?. Những đợt xét lên lương phê bình nhau chí chết như kẻ thù rồi sau đó lại mời nhau đi ăn sáng kể lể tâm sự nguồn cơn. Ngày còn đi học mình đứng bét lớp nhìn người điểm cao hơn với ánh mắt ghen tị cho rằng do có chạy chọt thầy cô nhưng rồi ra mới biết tự bản thân họ cố gắng vươn lên là chính . Mình đi xem bóng đá thì cổ vũ đội nhà hết mình còn đội bạn thì toàn văng này văng nọ . lúc đá xong sẵn sàng ở lại chiêm ngưỡng dung nhan "cái thằng " dám sút bóng vào lưới đội mình ( bàn thắng quá đẹp, kỹ thuật cao ). tại sao vậy nhỉ cùng là những đội bóng người Việt trong giải vô địch quốc gia mà?. Mình cũng đi tham quan sở thú với thằng cháu, cũng nhìn thấy con hổ ăn mười mấy cân thịt bò cũng xót ruột khi so sánh khi còn nhiều người nghèo cần số tiền qui ra ấy hơn. Nhưng cũng chính bản thân mình đia uống bia cùng bạn bè hết gấp ba lần số tiền ấy, hơn nữa mình nghĩ nếu không cho Hổ ăn thịt bò thì nó sống bằng gì, cháu của mình liệu có biết con hổ là con gì không? mẫu thuẫn quá phải không! . Những lúc thành công mặt mình nở như hoa ngày Tết vui vẻ chan hoà với mọi người, những lúc thất bại mình tiu nghỉu như chó tiền rưỡi cáu bẳn, nhăn nhó, nhìn người khác với ánh mắt hoài nghi. Khi người yêu thưởng cho cái "hun" mình như bay bổng trên thiên đường. lúc cô ấy giận dỗi mình cay cú tìm người gây sự.
    Con người mình đấy các bạn ạ, mình tự mổ bản thân cho các bạn xem mình là ai đây, còn mình chịu không biết.
    Riêng cá nhân mình, thì không nên phân loại con người bởi không thể phân loại được, đơn giản thế thôi.
    Mình xin hết. nếu bạn không có ý kiến gì thì mình sẽ không post bài vào nữa nhưng mình vẫn xin phép được theo dõi topic của bạn bởi nó không phải của riêng bạn mà là của tất cả chúng ta những người tham gia vào mạng TVNOL.
    Cám ơn nhiều
    TB: Mình đã từng 2 lần vote 5 sao cho cậu, bây giờ nhất thời mình lại muốn lấy sao đi - vậy đố cậu phân loại được mình là loại người nào?
    Maradona , cầu thủ bóng đá, thần tượng của hàng triệu người mê bóng đá được người ta tôn sùng là hoàng tử, thánh sống của bóng đá cũng là một trong những kẻ phản thể thao và ty tiện nhất khi dùng tay đưa bóng vào lưới đội Anh là tên côn đồ nhất khi dùng súng hơi bắn vào các nhà báo
    Được hieutd sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 04/12/2003
  9. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Nhiều khi chen ngang vào mà không hiểu rõ vấn đề có thể hiểu lung tung đi. Mình đâu có ý định phân loại hay phân tích con người, những cảm nhận ghi ra đây cũng chẳng xúc phạm đến ai. Xin lỗi bạn nếu bạn cảm thấy không thích nó.
    Bạn và mình đều không có lỗi gì cả. mình xin đính chính : Mình là một trong số nhiều người tuy không post bai vao trong topic của bạn nhưng lại rất quan tâm đến nó. Bài viết của bạn khá hay và nhận được sự quan tâm của nhiều người . Mình cũng không hiểu lung tung (xin bạn đừng tự ái )Duy chỉ có điều ở một số bài viết gần đây: Bạn đang đứng ở góc độ hơi tiêu cực. hoặc có thể bạn hơi nho giáo . Bác Hồ đã từng nói:
    " Mỗi con người đều có thiện ác ở trong lòng ....ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nẩy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời".
    Bạn và mình hơn các bạn trẻ còn đang đi học ở chỗ đã có công ăn việc làm tử tế. Có thể nói chúng ta phần nào sung sướng hơn các bạn ấy. thế nhưng mình có cảm tưởng là bạn đang bi quan, tiêu cực khi nhìn vào cuộc sống. Xưa kia cha ông ta gian khổ vô cùng để giành độc lập tự do cho thế hệ trẻ chúng ta được như bây giờ, trong đó có bạn và tôi. Chúng ta đang tuổi thanh xuân và nên nhìn vào cuộc sống bằng ánh mắt lạc quan yêu đời.
    Bạn có ra sân Mỹ Đình, hoặc xem TV trận bóng giữa VN và Thai Land vừa rồi không? Bạn có thấy 40.000 người nằm trong danh sách phân loại của bạn cùng hát Quốc Ca không?. Bạn có tự hào không? . và tại sao vậy? trong số đó ai là vĩ nhân?, ai là tiểu nhân?, người tầm thường, hiền lành? người xấu nết? bạn có phân biệt được không?.
    Con người trong mỗi chúng ta vẫn là như vậy đầy mâu thuẫn và xung đột trong lòng. ví dụ như tôi chẳng hạn: đi làm muộn vi phạm nội qui bị hạ loại B trừ lương chửi vung xích chó lên lúc tức song lúc nghĩ lại thấy mình đã sai càng thêm sai. Đi nhà hàng uống bia toàn chọn chỗ có con gái xinh để trêu gẹo nhưng không biết rằng một số người nhìn mình dưới ánh mắt của một con dê. hic hic biết thế không hay lắm nhưng chả nhẽ mình không được phép tán thưởng cái đẹp theo cách của một anh thanh niên chưa vợ?. Những đợt xét lên lương phê bình nhau chí chết như kẻ thù rồi sau đó lại mời nhau đi ăn sáng kể lể tâm sự nguồn cơn. Ngày còn đi học mình đứng bét lớp nhìn người điểm cao hơn với ánh mắt ghen tị cho rằng do có chạy chọt thầy cô nhưng rồi ra mới biết tự bản thân họ cố gắng vươn lên là chính . Mình đi xem bóng đá thì cổ vũ đội nhà hết mình còn đội bạn thì toàn văng này văng nọ . lúc đá xong sẵn sàng ở lại chiêm ngưỡng dung nhan "cái thằng " dám sút bóng vào lưới đội mình ( bàn thắng quá đẹp, kỹ thuật cao ). tại sao vậy nhỉ cùng là những đội bóng người Việt trong giải vô địch quốc gia mà?. Mình cũng đi tham quan sở thú với thằng cháu, cũng nhìn thấy con hổ ăn mười mấy cân thịt bò cũng xót ruột khi so sánh khi còn nhiều người nghèo cần số tiền qui ra ấy hơn. Nhưng cũng chính bản thân mình đia uống bia cùng bạn bè hết gấp ba lần số tiền ấy, hơn nữa mình nghĩ nếu không cho Hổ ăn thịt bò thì nó sống bằng gì, cháu của mình liệu có biết con hổ là con gì không? mẫu thuẫn quá phải không! . Những lúc thành công mặt mình nở như hoa ngày Tết vui vẻ chan hoà với mọi người, những lúc thất bại mình tiu nghỉu như chó tiền rưỡi cáu bẳn, nhăn nhó, nhìn người khác với ánh mắt hoài nghi. Khi người yêu thưởng cho cái "hun" mình như bay bổng trên thiên đường. lúc cô ấy giận dỗi mình cay cú tìm người gây sự.
    Con người mình đấy các bạn ạ, mình tự mổ bản thân cho các bạn xem mình là ai đây, còn mình chịu không biết.
    Riêng cá nhân mình, thì không nên phân loại con người bởi không thể phân loại được, đơn giản thế thôi.
    Mình xin hết. nếu bạn không có ý kiến gì thì mình sẽ không post bài vào nữa nhưng mình vẫn xin phép được theo dõi topic của bạn bởi nó không phải của riêng bạn mà là của tất cả chúng ta những người tham gia vào mạng TVNOL.
    Cám ơn nhiều
    TB: Mình đã từng 2 lần vote 5 sao cho cậu, bây giờ nhất thời mình lại muốn lấy sao đi - vậy đố cậu phân loại được mình là loại người nào?
    Maradona , cầu thủ bóng đá, thần tượng của hàng triệu người mê bóng đá được người ta tôn sùng là hoàng tử, thánh sống của bóng đá cũng là một trong những kẻ phản thể thao và ty tiện nhất khi dùng tay đưa bóng vào lưới đội Anh là tên côn đồ nhất khi dùng súng hơi bắn vào các nhà báo
    Được hieutd sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 04/12/2003
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai lầm khi nghĩ rằng mình đánh giá và nhận xét về con người là để khinh miệt hay coi thường họ. Nếu không nhầm, mình chưa bao giờ tự hào về bản thân theo cái kiểu ta đây quý phái và sang trọng hơn kẻ khác. Mình vẫn xài một cái quần rách với vết vá rất lộ để đi làm, và chả thấy xấu hổ tí nào cả. Cái quần đấy người yêu mua vải, mẹ vá cho, và mình thấy không có lý do gì để chê nó cả.
    Nói thế để bạn hiểu, trong khi viết bài về Kiếp người, mình chỉ nêu ra những cảm nhận của mình về những người sống quanh mình. Không phải ai cũng có thể nhìn nhận về mọi sự vật xung quanh bằng con mắt của một đứa trẻ 60 tuổi, và mình thấy điều mình cảm nhận được chỉ để cho bản thân mình biết vậy mà thôi. Cái chi tiết miếng thịt trong chuồng hổ kia không có ý khinh miệt người nghèo đâu, mình cũng nghèo, đâu có lý gì khinh ai. Chi tiết đó chỉ có được khi mình lơ đãng để ý đến mọi người xung quanh, và mình cảm nhận được rằng trong số những người đi xem, có nhiều người có những biểu hiện rất khác nhau. Thông qua những biểu hiện đó, phần nào người ta có thể đoán, hoặc cảm nhận được họ đang sống trong hoàn cảnh nào, bị những gì chi phối.


    Chưa bao giờ có ý định khinh miệt ai, hay coi thường ai. Nếu bạn hiểu mình viết theo cách ấy, xin vui lòng chỉ ra cho mình biết mình đã vô tình viết ra mà không lường trước được hậu quả như thế nào. Mong được bạn chỉ ra những đoạn mình viết mà bạn cảm nhận như những gì bạn đã nói.

    Anhhaham nhất trên đời !!!

Chia sẻ trang này