1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trong một thời gian ngắn, một số thành viên ttvnol ra đi, chết một cách bị động là cái chết đáng buồn nhất.
    Trên mạng này mọi thứ đều là ảo, buồn cười thật là buồn cười khi có những người lại cứ thích để lộ thông tin về cá nhân mình. Mọi thứ đều là ảo, vì vậy tốt hơn hết ta coi nó là một nơi tiêu khiển đơn thuần thôi, đừng coi nó là một cái gì to tát.
    Kết bạn qua Net là một hình thức hoàn toàn nguy hiểm (ít ra là đối với bản thân mình). Cuộc sống thực bên ngoài thú vị hơn cuộc sống ảo gấp ngàn lần, nó sống động, rộn rã và tươi vui hơn mấy cái pics và text lạnh lẽo trên màn hình. Net với mình chỉ là một món ăn kèm, ăn thêm hoặc đơn giản là một thứ gia vị có cũng được mà chả có cũng xong. Nó là một nốt kêu váng lên, hoặc là è è giữa cái đời sống đầy âm thanh sắc màu này. Nó mở ra một kênh giao tiếp với cuộc sống này, và mấy cái forum luôn là kênh giao lưu hai chiều với cuộc sống. Mình thích biến nó thành một chiều, như thế thú vị hơn nhiều.
    Nhìn vào mấy cái hàng Net, những khuôn mặt đờ đẫn, những ánh mắt vô hồn không làm cho những icon thêm tươi vui hơn được. Kích vào cái biểu tượng nhảy tưng tưng rất chi là vui vẻ này, nháy vào cái khuôn mặt cười hơ hơ kia, nhưng bản thân người ngồi đó thì mặt mày chẳng có gì thay đổi, mọi thứ cơ trên khuôn mặt đều ở trạng thái chết rồi. Chả có gì là thú vị, thui chột cảm xúc và giả tạo về hình thức, may ra có mỗi những ý nghĩ trong đầu là biến đổi và những ngón tay mấp máy trên bàn phím là còn hoạt động mà thôi.
    Có người hy vọng vào Net để tìm ra một người bạn tâm giao, có người lại hy vọng vào Net để tìm ra một anh chàng hay một cô nàng nào đó có bộ mặt hoặc hình thức khả dĩ coi được. Tất nhiên với cái thế giới ảo này, những hy vọng đó cũng được coi như là một thành công của Net rồi. Nhưng thực ra cái hy vọng ấy nhỏ xíu như con kiến. Ảo mà !
    Chúc cho những người bạn trong forum này khi ra đi thì đi cho thật nhanh đến cái thế giới bên kia, và biết đâu bên ấy có một cái gì đó tương tự như Net ở cái thế giới này, rồi họ sẽ lại lộn trở lại thế giới này, tốt chứ sao nhỉ !
  2. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác Hà hâm viết hay thật ! Những điều bác viết rất đáng vote 5* , nhưng như thế thì thành ....trở củi về rừng mất. Em thấy mình trùng quan điểm với bác. Net hãy chỉ là một chiều. Cuộc sống ngoài kia tươi đẹp và đáng để ta sống nhiều hơn.

    Hào hứng để hứng hào!
  3. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác Hà hâm viết hay thật ! Những điều bác viết rất đáng vote 5* , nhưng như thế thì thành ....trở củi về rừng mất. Em thấy mình trùng quan điểm với bác. Net hãy chỉ là một chiều. Cuộc sống ngoài kia tươi đẹp và đáng để ta sống nhiều hơn.

    Hào hứng để hứng hào!
  4. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đông chí núp luôn rồi chứ, sao lại còn ló mặt lên làm gì thế?
    Sorry bác Hà, gặp người ''quen'' nên vào chào hỏi chút thôi ạ
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đông chí núp luôn rồi chứ, sao lại còn ló mặt lên làm gì thế?
    Sorry bác Hà, gặp người ''quen'' nên vào chào hỏi chút thôi ạ
  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mạng là ảo nhưng con người trong mạng là thật. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, mạng cũng vậy, cuộc sống cũng vậy. Sống trên mạng thế nào, sống ngoài đời cũng thế thôi, chả có gì là khác.
    Hứng hào để hào hứng
  7. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mạng là ảo nhưng con người trong mạng là thật. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, mạng cũng vậy, cuộc sống cũng vậy. Sống trên mạng thế nào, sống ngoài đời cũng thế thôi, chả có gì là khác.
    Hứng hào để hào hứng
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bác Hà,
    Tôi cảm thấy thất vọng cộng *một chút* bất ngờ khi đọc bài viết này của Bác. Nói thế nào nhỉ, chí ít ra thì đối với Tôi mà nói anhhaham đã là một cái gì đó khá ấn tượng, chí ít ra thì đối với box Tâm sự này mà nói anhhaham đã là một cái gì đó khá tự hào. Anhhaham - một con người đặc biệt đáng kính với vai trò Forum Moderator (Người hoà giải--Người trung gian diễn đàn).
    Có lẽ cũng đã gần hai năm từ bài viết đầu tiên, không biết bao nhiêu thành viên TTVNOL đã sống/chết với topic này, *cười* *mếu* *vui* *buồn* với những cách mổ xẻ cảm xúc đầy châm biếm mỉa mai và đặc biệt thú vị của Bác. Hâm mộ Bác. Tôn trọng Bác. Và Chờ đợi các bài viết mới của Bác.
    Cuối cùng thì sao nhỉ?!
    OHH... Cuối cùng thì BÁC ấy tương ra rằng NET đối với Bác ấy đôi khi chỉ là một thứ -- kêu váng lên như một con Dê hoặc è è như một con Bò -- một thứ gia vị -- có cũng được chẳng có cũng xong. Cuối cùng thì Bác ấy phang ra rằng buồn cười thật là buồn cười, trên mạng này mọi thứ đều là ẢO.. Bác BẠC quá Bác Hà ạ!
    Đành rằng mạng là ẢO. Rất ẢO! Những mối quan hệ ẢO ở trên mạng không đầu không cuối và không được đảm bảo bởi bất cứ Niềm Tin nào hết! Không phải là tôi tôn vinh mối quan hệ qua mạng càng không phải là tôi có niềm tin --Nhưng-- Bác Hà ạ, đằng sau những cái Nick ẢO là những con người THẬT, có Xương có Thịt và có Tâm hồn. Cuộc đời, suy cho cùng con người ta sống là để YÊU THƯƠNG VÀ TIN TƯỞNG lẫn nhau! Hãy đặt NIỀM TIN lên trước sự NGHI NGỜ! Bản thân trong mỗi Con Người chúng ta luôn có sự đấu tranh nội tâm dữ dội giữa cái Xấu và cái Tốt, luôn luôn tồn tại lẫn lộn cả hai thái cực: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ. Điều quan trọng là chúng ta sẽ sống thế nào để khơi dậy cái THIÊN THẦN trong một *Con Người* phải thế không Bác!?
    Kính thư,
    P.S. - Rỗi việc.

  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bác Hà,
    Tôi cảm thấy thất vọng cộng *một chút* bất ngờ khi đọc bài viết này của Bác. Nói thế nào nhỉ, chí ít ra thì đối với Tôi mà nói anhhaham đã là một cái gì đó khá ấn tượng, chí ít ra thì đối với box Tâm sự này mà nói anhhaham đã là một cái gì đó khá tự hào. Anhhaham - một con người đặc biệt đáng kính với vai trò Forum Moderator (Người hoà giải--Người trung gian diễn đàn).
    Có lẽ cũng đã gần hai năm từ bài viết đầu tiên, không biết bao nhiêu thành viên TTVNOL đã sống/chết với topic này, *cười* *mếu* *vui* *buồn* với những cách mổ xẻ cảm xúc đầy châm biếm mỉa mai và đặc biệt thú vị của Bác. Hâm mộ Bác. Tôn trọng Bác. Và Chờ đợi các bài viết mới của Bác.
    Cuối cùng thì sao nhỉ?!
    OHH... Cuối cùng thì BÁC ấy tương ra rằng NET đối với Bác ấy đôi khi chỉ là một thứ -- kêu váng lên như một con Dê hoặc è è như một con Bò -- một thứ gia vị -- có cũng được chẳng có cũng xong. Cuối cùng thì Bác ấy phang ra rằng buồn cười thật là buồn cười, trên mạng này mọi thứ đều là ẢO.. Bác BẠC quá Bác Hà ạ!
    Đành rằng mạng là ẢO. Rất ẢO! Những mối quan hệ ẢO ở trên mạng không đầu không cuối và không được đảm bảo bởi bất cứ Niềm Tin nào hết! Không phải là tôi tôn vinh mối quan hệ qua mạng càng không phải là tôi có niềm tin --Nhưng-- Bác Hà ạ, đằng sau những cái Nick ẢO là những con người THẬT, có Xương có Thịt và có Tâm hồn. Cuộc đời, suy cho cùng con người ta sống là để YÊU THƯƠNG VÀ TIN TƯỞNG lẫn nhau! Hãy đặt NIỀM TIN lên trước sự NGHI NGỜ! Bản thân trong mỗi Con Người chúng ta luôn có sự đấu tranh nội tâm dữ dội giữa cái Xấu và cái Tốt, luôn luôn tồn tại lẫn lộn cả hai thái cực: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ. Điều quan trọng là chúng ta sẽ sống thế nào để khơi dậy cái THIÊN THẦN trong một *Con Người* phải thế không Bác!?
    Kính thư,
    P.S. - Rỗi việc.

  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị Rose, em vote cho chị 5* về bài viết của chị.

Chia sẻ trang này