1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafemuoi2004

    cafemuoi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham. Hôm nay em mới vào topic này.(Không biết gọi anh có đúng không? Vì cũng không biết anh tuổi con gì, chút nữa check profile xem sao - không biết anh khai báo có thật không???). Phần vì tò mò do thấy "quán" đông vui quá, phần nữa em đang buồn ngủ quá nên ngồi gõ vài chữ... Mắt tự dưng sưng húp híp, chắc do mấy hôm nay uống nhiều thuốc chữa ho. Thời tiết thay đổi, nóng lạnh thất thường, xung quanh ai cũng ốm. Nhưng thế lại may, không lũ bạn lại tru tréo lên là em lây ốm cho chúng nó. Hay do hôm qua em ngủ muộn nhỉ. Ngủ nhiều mắt sưng, ngủ ít mắt cũng sưng...
    Mà em ũng chưa biết câu chuyện của anh đầu cuối ra sao nhưng cũng xin góp đôi câu. Có thời gian em sẽ đọc hết, 80 trang - ngại nhỉ?
    Nghe anh nói về chuyện thực chuyện ảo trên net, em lại thấy buồn chút chút anh à. Tự dưng lại sa đà vào Net thấy hơi mất thời gian. Đến cơ quan làm, bước vào phòng làm việc đầu tiên là bật máy tính...May là tốn tiền của Nhà nước chứ tiền của mình thì xót lắm.
    ...Nhưng nhiều khi cũng thấy giải toả được rất nhiều chuyện. Hôm qua, em đọc topic - không nhớ chính xác lắm: Tâm sự của một anh chàng đang yêu, được yêu gì đó...Không phải chuyện cười mà em hic hic mãi, cười rất sung sướng khiến mấy đồng nghiệp cứ hỏi: Chuyện cười gì thế, kể đi. Chẳng biết kể thế nào... Lại nói chuyện Net. Xung quanh đang đầy người, vậy mà em lại đi tâm sự với một người không biết mặt...Mà kệ chúng nó - mấy đứa con gái đang buôn táo về chuyện con cái. Em thì chưa lấy chồng nên cũng chẳng biết gì để góp chuyện cả, nghe cứ ù ù cạc cạc.
    Tối qua, em lại ẩm ương, nghĩ mãi về một thằng Nhóc. Em quen nó qua di động - do nhầm số. Chị em trò chuyện mãi mấy tháng thế mà đúng ngày sinh nhật em, hâm hâm dở dở thế nào cãi nhau để đến hôm nay vẫn còn tức, nghẹn cả cổ. Hay là em ốm vì nó nhỉ?
    Có vợ sướng nhỉ, trời rét như thế này ôm vợ là sướng nhất đấy. Ôi mắt khó chịu quá. Em chuồn đây, ra hàng cafe xin ít đá chườm mắt vậy...
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì anh cũng nên viết ra như thế này để-có- người-hiểu.
    Theo em nghĩ thì ai khi vào Net, cụ thể là vào các diễn đàn như TTVN, cũng để tìm cho mình một cái gì đó riêng. Ví dụ như có thể viết lên những suy nghĩ của mình về một cái gì đó, có thể là rất vụn vặt thôi nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy thoải mái. Hoặc như anh thì thích đọc những bài viết của người khác (có đúng không nhỉ). Tất nhiên, tác dụng của Internet là rất nhiều.
    Còn với em, vào diễn đàn này chỉ để đọc những suy nghĩ của mọi nguời, viết những bức xúc trong cuộc sống trốn chạy nó được tý nào hay tý ấy nhưng khi bước ra khỏi màn hình máy tính, mình vẫn phải đối mặt với nó. Cái cuộc sống ''đầy rẫy nhố nhăng, vớ vẩn, hở tí là ăn thịt đồng loại'' (như anh đã nói)
    Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau về những mặt tích cực và tiêu cực của Net. Thế nên cũng chẳng nên đào bới suy nghĩ của nhau làm gì, anh nhỉ.
    Cái chính là mình nên trân trọng những gì mà Net đã mang lại cho chúng ta. Còn mình thể hiện những gì ở trên này cũng chả giải quyết vấn đề gì vì chỉ có mình mới hiểu điều đó có thật hay là không.
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì anh cũng nên viết ra như thế này để-có- người-hiểu.
    Theo em nghĩ thì ai khi vào Net, cụ thể là vào các diễn đàn như TTVN, cũng để tìm cho mình một cái gì đó riêng. Ví dụ như có thể viết lên những suy nghĩ của mình về một cái gì đó, có thể là rất vụn vặt thôi nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy thoải mái. Hoặc như anh thì thích đọc những bài viết của người khác (có đúng không nhỉ). Tất nhiên, tác dụng của Internet là rất nhiều.
    Còn với em, vào diễn đàn này chỉ để đọc những suy nghĩ của mọi nguời, viết những bức xúc trong cuộc sống trốn chạy nó được tý nào hay tý ấy nhưng khi bước ra khỏi màn hình máy tính, mình vẫn phải đối mặt với nó. Cái cuộc sống ''đầy rẫy nhố nhăng, vớ vẩn, hở tí là ăn thịt đồng loại'' (như anh đã nói)
    Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau về những mặt tích cực và tiêu cực của Net. Thế nên cũng chẳng nên đào bới suy nghĩ của nhau làm gì, anh nhỉ.
    Cái chính là mình nên trân trọng những gì mà Net đã mang lại cho chúng ta. Còn mình thể hiện những gì ở trên này cũng chả giải quyết vấn đề gì vì chỉ có mình mới hiểu điều đó có thật hay là không.
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    tiếp cái bài hôm qua, rồi hết..
    Trước đây ttvnol từng một lần bị đóng cửa, cái NK này đâu chừng được đôi ba chục trang thì phải tự nhiên biến mất tích không còn đâu dấu vết. Những ngày đó là một chuối ngày mọi thứ đang chạy ngon tự dưng chết máy. Tiếc công sức thì nhiều mà tiếc những điều tâm huyết trong đó cũng lắm. Những ngày đó tưởng chừng không còn việc gì làm sau những giờ làm việc căng thẳng, không còn chỗ để mà trút dăm ba cái chuyện vớ vẩn để cái đầu được rộng rãi đặng tiếp tục công việc. Mỗi lần sờ vào thanh address lại quen tay múa ttvn.. .. . Thế rồi cuối cùng mọi thứ đâu cũng đến đó cả, cái tệ nghiện Net cũng giảm dần vì thời gian không dành cho Net có thể dành cho quá nhiều thứ hay ho hơn Net nhiều lần. Google dần thay thế ttvn, công việc dần đổi chỗ cho topic. Dần rồi thấy Net cũng chỉ như những nốt nhạc phụ minh họa cho cái đời sống này thêm phần sinh động.
    Thế đấy, đôi lúc cũng cần phải biết xem mình đang đứng ở chỗ quái nào trên cái thế giới ồn ào này, cái gì là thực sự cần, cái gì chỉ cần khai thác một mặt thay vì chịu khó xơi hết mọi thứ.
    Nghĩ cho cùng mạng là một thế giới do con người xây dựng nên, ảo hay không tùy vào quan niệm của từng người. Biết đâu đấy ngày mai ai đó và bạn lại gặp nhau trên một forum nào đó lúc mất điện chẳng hạn, thế thì hay lắm nhỉ. !
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    tiếp cái bài hôm qua, rồi hết..
    Trước đây ttvnol từng một lần bị đóng cửa, cái NK này đâu chừng được đôi ba chục trang thì phải tự nhiên biến mất tích không còn đâu dấu vết. Những ngày đó là một chuối ngày mọi thứ đang chạy ngon tự dưng chết máy. Tiếc công sức thì nhiều mà tiếc những điều tâm huyết trong đó cũng lắm. Những ngày đó tưởng chừng không còn việc gì làm sau những giờ làm việc căng thẳng, không còn chỗ để mà trút dăm ba cái chuyện vớ vẩn để cái đầu được rộng rãi đặng tiếp tục công việc. Mỗi lần sờ vào thanh address lại quen tay múa ttvn.. .. . Thế rồi cuối cùng mọi thứ đâu cũng đến đó cả, cái tệ nghiện Net cũng giảm dần vì thời gian không dành cho Net có thể dành cho quá nhiều thứ hay ho hơn Net nhiều lần. Google dần thay thế ttvn, công việc dần đổi chỗ cho topic. Dần rồi thấy Net cũng chỉ như những nốt nhạc phụ minh họa cho cái đời sống này thêm phần sinh động.
    Thế đấy, đôi lúc cũng cần phải biết xem mình đang đứng ở chỗ quái nào trên cái thế giới ồn ào này, cái gì là thực sự cần, cái gì chỉ cần khai thác một mặt thay vì chịu khó xơi hết mọi thứ.
    Nghĩ cho cùng mạng là một thế giới do con người xây dựng nên, ảo hay không tùy vào quan niệm của từng người. Biết đâu đấy ngày mai ai đó và bạn lại gặp nhau trên một forum nào đó lúc mất điện chẳng hạn, thế thì hay lắm nhỉ. !
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác Hà cho em giải quyết nốt bức xúc xung quanh cái chuyện Internet tý nhé. (định mở 1 cái topic mới nhưng đất đai dạo này đắt đỏ vì giá vàng đang lên, thế nay ké đây cho tiện hì hì dù sao thì mọi người cũng đang theo mạch rồi)
    Một vài suy nghĩ của tớ về Net..........
    Vào cái thời mà Net còn là điều lạ lẫm với 1 số đứa thì tớ cũng đuợc may mắn hưởng tý chút công nghệ cao. Nhưng mà cũng chỉ biết chat cheat vớ vẩn. Cũng không đủ điều kiện để đam mê nó như kiểu ăn net, ngủ nét, uống net được.... Đến khi lơn lớn một chút, có thêm tý điều kiện thì việc đến với Net dễ dàng hơn. Ấy cũng là lúc Net bùng nổ ở Việt Nam với hàng loạt các quán mọc lên. Tớ tuy là con gái nhưng cực thích chọc ngoáy cái Computer, minh chứng là sau 1 tháng mua máy về thì mấy anh bảo hành ở CMS mỗi lần nhận lệnh đến nhà Ly ở.... thì y như rằng biết cái con bé ấy lại phá cái gì rùi.
    Có một thời gian tớ đi làm part time cho một hàng Net, và đó là lúc tớ được thoả mãn trí tò mò về Net nhất. Ngoài chat cheat ra, tớ còn tìm đuợc vô khối thứ bổ ích khác mà từ trước chưa được biết. Nhưng cũng chính từ lúc này tớ đã biết được những hội offline trên các diễn đàn. (tất nhiên là hồi ấy tớ chẳng biết diễn đàn gì cả rồi) Thế rồi cũng tập tễnh những bước chân đầu tiên vào diễn đàn TTVN và chattervn. Nhưng không hề tham dự bất cứ 1 buổi offline nào.
    Có một hội rất hay tụ tập ở hàng Net của tớ. Đứng ngoài và nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ - thật đấy, bởi vì họ là những người bạn thực sự của nhau. Có khó khăn, ai có điều kiện giúp đỡ. Tụ tập nhau đi ăn uống, và đôi khi chỉ là uống chè chén với nhau. Sinh viên mà. Và tất nhiên, trong một hội cũng không phải tất cả họ đều tốt, cũng có người này người khác nhưng rồi nếu những người không hoà đồng với tập thể thì sớm muộn cũng sẽ out.
    Và tớ biết, đến bây giờ, sau gần 4 năm họ tuy không còn đông như truớc nhưng vẫn còn 1 số người thường liên lạc với nhau.
    Tớ đến với TTVN không lâu thì bị Down. Lúc ấy cũng mới vào, chưa có gì tâm huyết ngoài trừ cái nick không thể kiếm lại được nữa. Và đúng thật là nơi ko cho ta kỷ niệm thì chả có gì mà lưu luyến, hàng ngày vẫn vào net nhưng chỉ để phục vụ cho công việc và gặp gỡ bạn bè. Có nhiều tình bạn được nảy nở qua Net. Và cũng chính những tình bạn này khiến cho mình nhiều khi tủm tỉm cười, nhiều khi thì tức giận.... Nhưng vẫn đâm đầu vào nó như một thứ không thể thiếu. Dần dần thì tình bạn trên Net cũng tự nhiên mà biến mất, không đầu, không cuối và buộc mình phải chấp nhận nó.
    Trở lại TTVN cũng rất tình cờ. Đó là lúc mà tớ cần giải toả nhiều nhất. Tớ cũng đã có 1 topic rất tâm huyết và ngay từ đầu đã xác định sẽ nuôi dưỡng nó đến cùng. Người thì ủng hộ việc viết lên đây, người thì nói, dỗi hơi..... nhưng mà nếu họ hiểu con người ta luôn cần sự chia sẻ và giải bày thì họ nên tôn trọng ý kiến. Tớ cũng xác định khi vào TTVN cũng chỉ để post bài và không tham gia bất kỳ hoạt động nào cả. Nhưng rồi tớ lại bị cuốn theo một topic khác, nơi tớ gặp được những người bạn bằng xương, bằng thịt như bây giờ, những người mà tớ rất quý. Và lại quyết định sẽ tâm huyết với cái topic ấy nữa. ..........
    (còn tiếp, đang gõ dỡ)
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 20/11/2004
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác Hà cho em giải quyết nốt bức xúc xung quanh cái chuyện Internet tý nhé. (định mở 1 cái topic mới nhưng đất đai dạo này đắt đỏ vì giá vàng đang lên, thế nay ké đây cho tiện hì hì dù sao thì mọi người cũng đang theo mạch rồi)
    Một vài suy nghĩ của tớ về Net..........
    Vào cái thời mà Net còn là điều lạ lẫm với 1 số đứa thì tớ cũng đuợc may mắn hưởng tý chút công nghệ cao. Nhưng mà cũng chỉ biết chat cheat vớ vẩn. Cũng không đủ điều kiện để đam mê nó như kiểu ăn net, ngủ nét, uống net được.... Đến khi lơn lớn một chút, có thêm tý điều kiện thì việc đến với Net dễ dàng hơn. Ấy cũng là lúc Net bùng nổ ở Việt Nam với hàng loạt các quán mọc lên. Tớ tuy là con gái nhưng cực thích chọc ngoáy cái Computer, minh chứng là sau 1 tháng mua máy về thì mấy anh bảo hành ở CMS mỗi lần nhận lệnh đến nhà Ly ở.... thì y như rằng biết cái con bé ấy lại phá cái gì rùi.
    Có một thời gian tớ đi làm part time cho một hàng Net, và đó là lúc tớ được thoả mãn trí tò mò về Net nhất. Ngoài chat cheat ra, tớ còn tìm đuợc vô khối thứ bổ ích khác mà từ trước chưa được biết. Nhưng cũng chính từ lúc này tớ đã biết được những hội offline trên các diễn đàn. (tất nhiên là hồi ấy tớ chẳng biết diễn đàn gì cả rồi) Thế rồi cũng tập tễnh những bước chân đầu tiên vào diễn đàn TTVN và chattervn. Nhưng không hề tham dự bất cứ 1 buổi offline nào.
    Có một hội rất hay tụ tập ở hàng Net của tớ. Đứng ngoài và nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ - thật đấy, bởi vì họ là những người bạn thực sự của nhau. Có khó khăn, ai có điều kiện giúp đỡ. Tụ tập nhau đi ăn uống, và đôi khi chỉ là uống chè chén với nhau. Sinh viên mà. Và tất nhiên, trong một hội cũng không phải tất cả họ đều tốt, cũng có người này người khác nhưng rồi nếu những người không hoà đồng với tập thể thì sớm muộn cũng sẽ out.
    Và tớ biết, đến bây giờ, sau gần 4 năm họ tuy không còn đông như truớc nhưng vẫn còn 1 số người thường liên lạc với nhau.
    Tớ đến với TTVN không lâu thì bị Down. Lúc ấy cũng mới vào, chưa có gì tâm huyết ngoài trừ cái nick không thể kiếm lại được nữa. Và đúng thật là nơi ko cho ta kỷ niệm thì chả có gì mà lưu luyến, hàng ngày vẫn vào net nhưng chỉ để phục vụ cho công việc và gặp gỡ bạn bè. Có nhiều tình bạn được nảy nở qua Net. Và cũng chính những tình bạn này khiến cho mình nhiều khi tủm tỉm cười, nhiều khi thì tức giận.... Nhưng vẫn đâm đầu vào nó như một thứ không thể thiếu. Dần dần thì tình bạn trên Net cũng tự nhiên mà biến mất, không đầu, không cuối và buộc mình phải chấp nhận nó.
    Trở lại TTVN cũng rất tình cờ. Đó là lúc mà tớ cần giải toả nhiều nhất. Tớ cũng đã có 1 topic rất tâm huyết và ngay từ đầu đã xác định sẽ nuôi dưỡng nó đến cùng. Người thì ủng hộ việc viết lên đây, người thì nói, dỗi hơi..... nhưng mà nếu họ hiểu con người ta luôn cần sự chia sẻ và giải bày thì họ nên tôn trọng ý kiến. Tớ cũng xác định khi vào TTVN cũng chỉ để post bài và không tham gia bất kỳ hoạt động nào cả. Nhưng rồi tớ lại bị cuốn theo một topic khác, nơi tớ gặp được những người bạn bằng xương, bằng thịt như bây giờ, những người mà tớ rất quý. Và lại quyết định sẽ tâm huyết với cái topic ấy nữa. ..........
    (còn tiếp, đang gõ dỡ)
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 20/11/2004
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    (tiếp...)
    Hồi mới đầu cũng rất nản khi mọi người chưa tìm đuợc tiếng nói chung. Mọi thứ cứ rời rạc và để kéo mọi người hoà cùng với nhau cũng mất khá nhiều thời gian. Giờ thì mọi người đã trở thành bạn của nhau rồi đúng không? nhưng hình như vẫn còn thiếu cái gì đó. Tớ biết là không thể ép mọi người được nhưng mục đích tụ tập nhau lại là giải toả mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng. Đến bây giờ thì tớ cũng thấy vui vui vì mình cũng đã có được một hội trên mạng sống hoà thuận với nhau. Nhưng rồi cái hội ấy sẽ đi về đâu sau 1, 2 năm nữa. Nhiều người cũng đã hỏi tớ và chính những người trong hội cũng đã từng đặt câu hỏi. Nếu TTVN còn, hội vẫn còn, nếu TTVN mất, hội cũng vẫn còn. Bởi vì TTVN hay những Diễn đàn khác chỉ là một cây cầu nối tất cả mọi nguời lại với nhau. Net cũng thế. Khi người ta cảm thấy tự tin vào cây cầu đủ vững để sang bờ bên kia thì họ sẽ bước qua, còn họ nghĩ rằng họ ko cần thì tuỳ họ.
    Cuối cùng tớ cũng chỉ muốn nói nếu mỗi người có ý thức một chút cùng xây dựng Net tốt đẹp hơn thì chính mỗi người ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bất chợt nghe đến từ Net. Và không còn coi Net là nơi trú ẩn nữa.
    (còn muốn viết tiếp nhưng buồn ngủ quá rùi, để mai gõ nốt)
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    (tiếp...)
    Hồi mới đầu cũng rất nản khi mọi người chưa tìm đuợc tiếng nói chung. Mọi thứ cứ rời rạc và để kéo mọi người hoà cùng với nhau cũng mất khá nhiều thời gian. Giờ thì mọi người đã trở thành bạn của nhau rồi đúng không? nhưng hình như vẫn còn thiếu cái gì đó. Tớ biết là không thể ép mọi người được nhưng mục đích tụ tập nhau lại là giải toả mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng. Đến bây giờ thì tớ cũng thấy vui vui vì mình cũng đã có được một hội trên mạng sống hoà thuận với nhau. Nhưng rồi cái hội ấy sẽ đi về đâu sau 1, 2 năm nữa. Nhiều người cũng đã hỏi tớ và chính những người trong hội cũng đã từng đặt câu hỏi. Nếu TTVN còn, hội vẫn còn, nếu TTVN mất, hội cũng vẫn còn. Bởi vì TTVN hay những Diễn đàn khác chỉ là một cây cầu nối tất cả mọi nguời lại với nhau. Net cũng thế. Khi người ta cảm thấy tự tin vào cây cầu đủ vững để sang bờ bên kia thì họ sẽ bước qua, còn họ nghĩ rằng họ ko cần thì tuỳ họ.
    Cuối cùng tớ cũng chỉ muốn nói nếu mỗi người có ý thức một chút cùng xây dựng Net tốt đẹp hơn thì chính mỗi người ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bất chợt nghe đến từ Net. Và không còn coi Net là nơi trú ẩn nữa.
    (còn muốn viết tiếp nhưng buồn ngủ quá rùi, để mai gõ nốt)
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhặt nó lên, phủi bụi, hắt xì hơi
    Mình đã trở thành một con người khác, vẫn hâm như cũ, nhưng tử tế hơn, hoàn toàn không còn cái kiểu hâm hoang dại. Nay ta hâm một cách đàng hoàng hơn, to đẹp hơn !
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 10/01/2005

Chia sẻ trang này