1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Cho tới bây giờ đã là hơn ba tháng kể từ ngày mình chuyển từ một thằng nhóc nhít có tuổi sang một vị trí mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nghĩa là đã có thay đổi ít nhiều cả về tư tưởng và nội dung. Hôm nay đây, sáng thức dậy không còn tiếng đồng hồ réo thô bạo để rồi hốt hoảng chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Thay vào đó là tiếng vợ gọi dậy nhẹ nhàng, để bình tĩnh nghênh tiếp một ngày hạnh phúc.
    Cả tuần đi làm. Vẫn còn một tí không khí đầu năm nên vẫn chưa phải đi làm thứ bảy. Vẫn còn cảm giác cuối tuần dường như dài hơn một tẹo. Những ngày nghỉ, nếu không bận bịu gì, vợ thường chuẩn bị những món ăn ngon để cả nhà cùng thưởng thức. Tất nhiên một người chồng tốt (hoặc hơi tốt) không nên đứng ngoài việc này. Thú vị nhất là dậy sớm một chút (so với những ngày nghỉ) để đưa vợ đi chợ. Cách nhà dăm chục bước chân cũng có một cái chợ khá to và bán nhiều thứ ra trò, nhưng mà nếu chịu khó đi xa hơn một vài chút sẽ đến một cái chợ lớn hơn nhiều, thường bán cho khách mua lẻ theo giá mà hầu hết các bà nội trợ đều không khỏi cảm thấy hài lòng.
    Thời tiết đầu xuân, sáng sớm thường vương vấn một chút không khí lạnh còn rơi rớt lại từ đêm trước. Người đi chợ khá đông, hầu hết mặc thêm áo chống rét nên có vẻ to xù xụ như những con gấu nhiều màu sắc, đôi khi lẫn vào mấy con xám xịt. Những con gấu mới bước ra từ giấc ngủ nên khuôn mặt vẫn còn vương chút ngai ngái, ý chừng đi chợ về nếu không bận gì thì có thể ngủ tiếp đến sáng mai. Chỉ có người bán hàng là nhanh nhẹn. Hàng chất đầy dưới đất, ai thích nhặt thích chọn thì cứ tự nhiên cho thỏa cái thú đi chợ. Dĩ nhiên bao giờ cũng có tiết mục nói thách một tí cho thêm phần chợ búa, cho cái văn hóa bán mua có thêm râu ria phong phú. Hồi đầu đi chợ còn hơi ngạc nhiên trước những kiểu mặc cả mà đơn vị tiền tệ được tính thấp tới mức buồn cười, nhưng sau cũng quen dần. Phụ nữ nhiều cái rất buồn cười nếu so sánh với đàn ông và ngược lại. Họ có thể tính toán rất chi li từng xu một cho một mớ rau, kiểu nghìn rưởi được bốn mớ chẳng hạn, nếu chi li ra cũng chả biết cụ thể là mấy tiền một mớ. Điều này là một đặc trưng, tối thiểu là như vậy và nó chả thể nào là căn cứ để đánh giá bất cứ một điều gì. Nhiều lúc đơn thuần nó chỉ là một thú vui, một kiểu bỏ thêm gia vị cho tiết mục mua bán thêm phần sôi nổi. Ấy thế nên cũng đừng ngạc nhiên tí ti nào khi thấy cũng người phụ nữ ấy dắt xe ra sửa, chỉ thêm tí dầu vào xích, căng nó lên, chỉnh ga là đã có thể rút ví ra dăm chục.

    Bài đang gõ dở...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 01/04/2005
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Chợ bán từng thứ riêng rẽ, nhóm hàng nào ngồi đâu và ngồi cạnh nhóm hàng nào đã được quy định rõ. Tuyệt đối cấm hàng mổ gà ngồi cạnh hàng bún chả. Hàng hóa có vẻ ê hề. Tiếng hỏi han trao đổi, mặc cả cộng với tiếng băm chặt của mấy bà hàng thịt, tiếng lách cách bát đũa hàng ăn xen lẫn tiếng bì bõm của mấy con cá tội nghiệp trong chậu làm cho không khí chợ trở nên náo nhiệt. Nếu mấy đêm trước có mưa thì toàn thể không khí tưng bừng ấy phải được cộng thêm tiếng lép nhép dưới chân. Đi không cẩn thận là bắn tứ tung lên quần áo, lên những con gấu xám xịt xung quanh mình. Hòa quyện trong cái không khí tưng bừng ấy là những loại mùi vừa lạ vừa quen. Quen quá đi chứ mùi ngai ngái của mấy hàng rau cỏ, rất dễ nhận ra mùi bún chả bay lên từ chỗ nào và không lẫn vào đâu được là cái mùi tanh tưởi của mấy hàng cá, ấy đã là lịch sự bỏ qua không miêu tả chỗ bán gia cầm và khu vệ sinh.

    Những đặc trưng này không thể có được ở một nơi nào khác, nhắm mắt cũng không nhầm lẫn được để đoán vớ đoán vẩn đấy là tiếng của những văn phòng liên doanh có máy lạnh, thư ký và nước hoa xịt phòng rẻ tiền hay giảng đường của một trường đại học nào đó. Tất nhiên cũng không thể bắt gặp những gì tương tự ở một khu chợ bên châu Âu hoa lệ hay xứ Phi đen xa xôi. Những đặc trưng ấy không thể chối cãi, ấy là chợ Việt Nam.
    Bài đang gõ dở !...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 04/04/2005
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Chợ bán từng thứ riêng rẽ, nhóm hàng nào ngồi đâu và ngồi cạnh nhóm hàng nào đã được quy định rõ. Tuyệt đối cấm hàng mổ gà ngồi cạnh hàng bún chả. Hàng hóa có vẻ ê hề. Tiếng hỏi han trao đổi, mặc cả cộng với tiếng băm chặt của mấy bà hàng thịt, tiếng lách cách bát đũa hàng ăn xen lẫn tiếng bì bõm của mấy con cá tội nghiệp trong chậu làm cho không khí chợ trở nên náo nhiệt. Nếu mấy đêm trước có mưa thì toàn thể không khí tưng bừng ấy phải được cộng thêm tiếng lép nhép dưới chân. Đi không cẩn thận là bắn tứ tung lên quần áo, lên những con gấu xám xịt xung quanh mình. Hòa quyện trong cái không khí tưng bừng ấy là những loại mùi vừa lạ vừa quen. Quen quá đi chứ mùi ngai ngái của mấy hàng rau cỏ, rất dễ nhận ra mùi bún chả bay lên từ chỗ nào và không lẫn vào đâu được là cái mùi tanh tưởi của mấy hàng cá, ấy đã là lịch sự bỏ qua không miêu tả chỗ bán gia cầm và khu vệ sinh.

    Những đặc trưng này không thể có được ở một nơi nào khác, nhắm mắt cũng không nhầm lẫn được để đoán vớ đoán vẩn đấy là tiếng của những văn phòng liên doanh có máy lạnh, thư ký và nước hoa xịt phòng rẻ tiền hay giảng đường của một trường đại học nào đó. Tất nhiên cũng không thể bắt gặp những gì tương tự ở một khu chợ bên châu Âu hoa lệ hay xứ Phi đen xa xôi. Những đặc trưng ấy không thể chối cãi, ấy là chợ Việt Nam.
    Bài đang gõ dở !...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 04/04/2005
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic nhật kí của anh Hà hâm hay thật đấy nhưng mà để đọc được hết nó chắc phải mất một tuần mất thôi, thế nên là em quyết định đọc trang đầu, trang giữa và trang cuối.
    Có vợ anh có cảm thấy hạnh phúc không? Có may mắn không vậy.? Em cũng đã lập gia đình rồi đấy nhưng rất tiếc là chưa hiểu hết được hạnh phúc gia đình. Tại được 10 ngày thì lại phải xa chồng đi hoàn thành nốt nghĩa vụ. Em có hỏi chồng em là: có may mắn không khi anh lấy được em." Anh ấy trả lời là chưa thể trả lời ngay được, phải để sau nay mới biết được là có may mắn không. Thế đấy, thế là phải đợi, cũng như việc chờ đợi những câu trả lời mà mình biết anh ấy không bao giờ trả lời. Dường như con trai các anh thường trốn tránh những câu hỏi của bọn em vậy. Anh có thế không ạ? Hay mỗi ông chồng yêu quí của em mới thế nhỉ? Hic...
    Lần này chắc phải chịu khó vào đọc NK của anh để biết về cuộc sống gia đình mà còn học tập. Phải chứng minh cho chồng biết là anh ấy đã may mắn đến như thế nào. Hihi.
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic nhật kí của anh Hà hâm hay thật đấy nhưng mà để đọc được hết nó chắc phải mất một tuần mất thôi, thế nên là em quyết định đọc trang đầu, trang giữa và trang cuối.
    Có vợ anh có cảm thấy hạnh phúc không? Có may mắn không vậy.? Em cũng đã lập gia đình rồi đấy nhưng rất tiếc là chưa hiểu hết được hạnh phúc gia đình. Tại được 10 ngày thì lại phải xa chồng đi hoàn thành nốt nghĩa vụ. Em có hỏi chồng em là: có may mắn không khi anh lấy được em." Anh ấy trả lời là chưa thể trả lời ngay được, phải để sau nay mới biết được là có may mắn không. Thế đấy, thế là phải đợi, cũng như việc chờ đợi những câu trả lời mà mình biết anh ấy không bao giờ trả lời. Dường như con trai các anh thường trốn tránh những câu hỏi của bọn em vậy. Anh có thế không ạ? Hay mỗi ông chồng yêu quí của em mới thế nhỉ? Hic...
    Lần này chắc phải chịu khó vào đọc NK của anh để biết về cuộc sống gia đình mà còn học tập. Phải chứng minh cho chồng biết là anh ấy đã may mắn đến như thế nào. Hihi.
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ rồi anh cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ không hề thay đổi nhiều. Nếu có thì chỉ là một chút chút, đại loại như bây giờ có thể gặp nhau tất cả các ngày trong tuần, tất cả các tuần trong tháng.... chứ không phải như trước đây- thỉnh thoảng có một buổi không gặp nhau.
    Chồng em có may mắn hay không thì cũng còn tuỳ thuộc rất nhiều vào em. Biết đâu anh ấy đang nói với bạn rằng [/đùa] "mình may mắn quá, thoát vợ được hẳn một tháng" [đùa].
    Cứ nấu ăn ngon, tâm lý một chút thì luôn là một điều may mắn rồi.- đơn giản !
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ rồi anh cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ không hề thay đổi nhiều. Nếu có thì chỉ là một chút chút, đại loại như bây giờ có thể gặp nhau tất cả các ngày trong tuần, tất cả các tuần trong tháng.... chứ không phải như trước đây- thỉnh thoảng có một buổi không gặp nhau.
    Chồng em có may mắn hay không thì cũng còn tuỳ thuộc rất nhiều vào em. Biết đâu anh ấy đang nói với bạn rằng [/đùa] "mình may mắn quá, thoát vợ được hẳn một tháng" [đùa].
    Cứ nấu ăn ngon, tâm lý một chút thì luôn là một điều may mắn rồi.- đơn giản !
  8. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe nhạc sến và đọc nhật ký "a.H.h " quả thật thấy lòng ấm lên nhiều.Cái cảm giác " gia đình " quả thật quý giá, có lẽ đó cũng là ước mơ của mỗi chúng ta . Một cảm giác nhẹ nhàng khó tả, cảm giác đến rồi đi cũng thật nhẹ nhàng....chỉ là cảm nhận chung như vốn dĩ nó vẫn hiện hữu hàng ngày mà nhiều khi trời chỉ bảnh sáng đã bị cái khói bụi và sự vội vàng của người đi làm sáng đã làm cho quên ngay..
  9. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe nhạc sến và đọc nhật ký "a.H.h " quả thật thấy lòng ấm lên nhiều.Cái cảm giác " gia đình " quả thật quý giá, có lẽ đó cũng là ước mơ của mỗi chúng ta . Một cảm giác nhẹ nhàng khó tả, cảm giác đến rồi đi cũng thật nhẹ nhàng....chỉ là cảm nhận chung như vốn dĩ nó vẫn hiện hữu hàng ngày mà nhiều khi trời chỉ bảnh sáng đã bị cái khói bụi và sự vội vàng của người đi làm sáng đã làm cho quên ngay..
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Món ngon vợ thường chuẩn bị không dễ đoán như ngày trước mẹ thường làm. Với mẹ, cuộc sống khổ sở từ cái thời kỳ còn bao cấp nghèo rớt đã làm cho những bữa ăn tươi không có gì là thực sự ngạc nhiên với những kiểu chế biến cổ truyền, những loại thức ăn quen thuộc. Những món ăn ngon kinh khủng như canh hến, cua hoặc những món ăn đậm chất làng quê mẹ nấu có lẽ không có nhiều đối thủ. Nhưng cuộc sống ngày một thay đổi, thức ăn ngày một phong phú. Thay vì nuốt mấy con lợn, ực dăm ba loại cá, ngốn mấy thứ rau và rắc kèm vài loại gia vị thì cuộc sống hiện đại kéo lê thê đằng sau hàng loạt những vật ngon có thể bỏ vào mồm sau những quá trình chế biến cũng lạ nốt. Cũng là bí đỏ, vẫn còn bán những quả bí to bự như hồi xưa dự trữ dưới gầm giường nhưng còn kèm cả bí trẻ em (đấy là tự gọi thế) bé xíu, đã được cắt rốn để chuẩn bị vào nồi. Nhiều loại cây trái thơ ngây mới chào đời đã được lần lượt xếp hàng vào danh sách với cái tên ?obao tử? kèm đằng sau. Ớt xanh đỏ to bự khự chẳng cay cũng góp phần làm cho mùi vị món xào thêm phong phú. Bắp cải tím luộc xong tạo ra thứ nước giống hồi xưa đi học hay phải viết bút chấm mực. Rồi rau, rồi nấm, rồi phù trúc, rồi lươn cua ốc ếch tôm tép, chẳng chừa cả bạch tuộc, cá mập, chim sẻ đồng... Tất cả những gì từ ngọ nguậy được tới bất động đều có thể nhét vào mồm. Dù bênh vực lắm, dù thiên vị nhiều hay cố tình chối cái, cũng phải lẳng lặng mà công nhận một điều rằng loài người nhìn chung là cái thứ động vật ăn tạp nhất trên đời.
    ..........tiếp bài đang gõ dở ...
    .

Chia sẻ trang này