1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Món ngon vợ thường chuẩn bị không dễ đoán như ngày trước mẹ thường làm. Với mẹ, cuộc sống khổ sở từ cái thời kỳ còn bao cấp nghèo rớt đã làm cho những bữa ăn tươi không có gì là thực sự ngạc nhiên với những kiểu chế biến cổ truyền, những loại thức ăn quen thuộc. Những món ăn ngon kinh khủng như canh hến, cua hoặc những món ăn đậm chất làng quê mẹ nấu có lẽ không có nhiều đối thủ. Nhưng cuộc sống ngày một thay đổi, thức ăn ngày một phong phú. Thay vì nuốt mấy con lợn, ực dăm ba loại cá, ngốn mấy thứ rau và rắc kèm vài loại gia vị thì cuộc sống hiện đại kéo lê thê đằng sau hàng loạt những vật ngon có thể bỏ vào mồm sau những quá trình chế biến cũng lạ nốt. Cũng là bí đỏ, vẫn còn bán những quả bí to bự như hồi xưa dự trữ dưới gầm giường nhưng còn kèm cả bí trẻ em (đấy là tự gọi thế) bé xíu, đã được cắt rốn để chuẩn bị vào nồi. Nhiều loại cây trái thơ ngây mới chào đời đã được lần lượt xếp hàng vào danh sách với cái tên ?obao tử? kèm đằng sau. Ớt xanh đỏ to bự khự chẳng cay cũng góp phần làm cho mùi vị món xào thêm phong phú. Bắp cải tím luộc xong tạo ra thứ nước giống hồi xưa đi học hay phải viết bút chấm mực. Rồi rau, rồi nấm, rồi phù trúc, rồi lươn cua ốc ếch tôm tép, chẳng chừa cả bạch tuộc, cá mập, chim sẻ đồng... Tất cả những gì từ ngọ nguậy được tới bất động đều có thể nhét vào mồm. Dù bênh vực lắm, dù thiên vị nhiều hay cố tình chối cái, cũng phải lẳng lặng mà công nhận một điều rằng loài người nhìn chung là cái thứ động vật ăn tạp nhất trên đời.
    ..........tiếp bài đang gõ dở ...
    .
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ với vợ là đi để thay đổi không khí, để thấy rằng hóa ra cuộc sống này có nhiều mảng mà có lẽ trong cái kiếp ngắn ngủi của khối người chả bao giờ biết đến. Tất nhiên chủ yếu vẫn là xách đồ giúp vợ. Bên cạnh đó chẳng ai cấm ta quan sát tứ tung xung quanh, nhìn ngắm những màu sắc rộn rã sinh động, nghe và cảm nhận về những dạng thức của cuộc sống, những hình hài, những số phận và cả những niềm hoan hỉ của thiên hạ. Mọi hành động ta làm đều được diễn ra âm thầm lặng lẽ, bí mật nhưng không kém phần sôi sục ngay lúc vợ đang lựa chọn thứ gì đó.
    Đang gõ dở .............
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ với vợ là đi để thay đổi không khí, để thấy rằng hóa ra cuộc sống này có nhiều mảng mà có lẽ trong cái kiếp ngắn ngủi của khối người chả bao giờ biết đến. Tất nhiên chủ yếu vẫn là xách đồ giúp vợ. Bên cạnh đó chẳng ai cấm ta quan sát tứ tung xung quanh, nhìn ngắm những màu sắc rộn rã sinh động, nghe và cảm nhận về những dạng thức của cuộc sống, những hình hài, những số phận và cả những niềm hoan hỉ của thiên hạ. Mọi hành động ta làm đều được diễn ra âm thầm lặng lẽ, bí mật nhưng không kém phần sôi sục ngay lúc vợ đang lựa chọn thứ gì đó.
    Đang gõ dở .............
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, anh Hâm lại tiếp tục Nk rồi, khi anh bắt đầu viết trang đầu tiên, anh mới chỉ là một cậu bé tung tăng và có giọng văn khá trải đời, nhìn cuộc đời với tất cả những cái góc cạnh tương phản của nó, cái góc cạnh mà bất cứ ai khi chợt nhìn thấy đều nhếch mép hoặc thở dài mà buông ra cảm thán : Đời mà ......
    Khi bắt đầu đọ NK của anh, nó mới ở trang thứ 14 .... Katioucha cũng đang là một con bé ngơ ngác không biết tin ai, không thể tin vào điều gì .... lạc lõng ngay trong thế hệ của chính mình .....
    Thấm thoát đã gần 3 năm ..... nay đã là những bà mẹ và ông bố tương lai cả rồi ..... hoành tráng .....
    Viết tiếp NK anh nhé !
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, anh Hâm lại tiếp tục Nk rồi, khi anh bắt đầu viết trang đầu tiên, anh mới chỉ là một cậu bé tung tăng và có giọng văn khá trải đời, nhìn cuộc đời với tất cả những cái góc cạnh tương phản của nó, cái góc cạnh mà bất cứ ai khi chợt nhìn thấy đều nhếch mép hoặc thở dài mà buông ra cảm thán : Đời mà ......
    Khi bắt đầu đọ NK của anh, nó mới ở trang thứ 14 .... Katioucha cũng đang là một con bé ngơ ngác không biết tin ai, không thể tin vào điều gì .... lạc lõng ngay trong thế hệ của chính mình .....
    Thấm thoát đã gần 3 năm ..... nay đã là những bà mẹ và ông bố tương lai cả rồi ..... hoành tráng .....
    Viết tiếp NK anh nhé !
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Phúc đức cho vợ anh Ha Hâm . Em cũng muốn lấy chồng quá.
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Phúc đức cho vợ anh Ha Hâm . Em cũng muốn lấy chồng quá.
  8. ngoc_cucngoc

    ngoc_cucngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của U rất vui.U viết nhật ký hay lắm, thế mà bỏ phí,không viết NK bao giờ.Tui doán U mà chê bai ai thì người đó lãnh đủ đạn cuả U.Tui ngồi cười rúc rích với con bạn khi đọc bài của U đấy.Ngòi bút châm biếm tài ba.
  9. ngoc_cucngoc

    ngoc_cucngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của U rất vui.U viết nhật ký hay lắm, thế mà bỏ phí,không viết NK bao giờ.Tui doán U mà chê bai ai thì người đó lãnh đủ đạn cuả U.Tui ngồi cười rúc rích với con bạn khi đọc bài của U đấy.Ngòi bút châm biếm tài ba.
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chưa xác định được ai là may mắn cả em ạ, cái điều ấy anh chị còn đang tranh luận..
    Mà nói chung mọi thứ nó đơn giản cực kỳ !
    Cám ơn bạn gì đã hỏi thăm, thực ra tớ bôi bác bản thân là thành công nhất, còn thì chưa thử đem văn tớ ra chê bai ai cả !
    Kia - là mấy anh chị bán rau vừa bán vừa đùa cợt rất chi là vui vẻ, lối vui vẻ của những người vô tư trước những thành quả lao động của mình. Nọ - là mấy bà bán tôm tép cắm mặt xuống đất nhanh tay cắt phăng râu càng của mấy con tôm nhỏ cho khách. Nhìn kiểu dãy giụa của bọn nó thì cũng đoán được là đau đớn lắm, đau không thua gì mấy em gà bị con dao sắc cắt ngang cổ rồi nhúng nước sôi hay mấy con cá rô phi bị cả cái mặt dao đập ngang đầu chết tại chỗ không còn tinh thần nhảy nhót. Chị hàng cua chẳng xá gì mấy cái càng nhỏ xíu huơ huơ trong chậu, nhanh tay tóm lấy, vặt toẹt một cái là tan xác em cua.
    Phía mấy bà bán thịt bò, chỗ thịt bê thái sẵn thường được bổ sung nhanh chóng những mảnh vụn của thịt bò một cách lén lút. Chị bán rau cầm con dao sắc, dưới mỗi nhát cắt sắc ngọt là một lát măng củ rất mỏng rơi xuống. Chị làm cần mẫn, chính xác, toàn bộ thao tác chả thừa một chi tiết nào. Chị vừa trả lời khách vừa tiếp tục thực hiện các thao tác ấy, đôi khi cũng chả thèm ngẩng đầu lên nữa. Cuối chợ là cô hàng rau nhiệt tình để bù lại sự thua thiệt vì phải bán tận cuối chợ, vì thế cô đắt hàng ra phết.
    Một trong những vui thú trên đường đi chợ là việc được xách đồ cho vợ, lỉnh kỉnh hai tay toàn túi với túi. Túi gia vị nhỏ, túi rau to, túi thịt vừa vừa. Nhiều lúc xách nặng, quai túi nó xiết vào tay trông có vẻ rất chi là khổ sở. Đấy là trông có vẻ thế, chứ thực ra chuyện xách đồ là chuyện thật nhẹ nhàng, đủ nhẹ để có thể đi lại thoải mái và nghiêng ngó tứ tung, nhưng cũng đủ nặng để nếu có nổi hứng cũng không thể nhảy lò cò huýt sáo, vung vẩy tung tẩy hai tay được. Vợ đi đằng trước mua, ta thủng thẳng tay xách nách mang lằng nhằng bám theo hoặc hứng lên thì vượt lên dẫn đường. Thỉnh thoảng có thể mè nheo đòi mua mấy quả mãng cầu về dầm, mua mấy củ khoai mật nướng hoặc mua thứ này thứ nọ về nấu món nọ món kia. Ít thấy vợ từ chối những thứ mình đòi mua bao giờ, chắc tại mình ngoan !.....
    vẫn còn ...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 11/06/2005
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 11/06/2005

Chia sẻ trang này