1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redhot

    redhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào đây vài lần mới đọc xong cái nhật kí nay, không biết có gì mà nhiều người đọc thế không biết. Cú đọc và đọc. Điều đáng qúy nhất có lẽ là sự thành thật và cách sống của bạn.
    Nhưng sau này hình như không hay bằng lúc trước , chắc tác giả không còn viết cho chính mình nữa vì số người đọc đã quá lớn. Xin lỗi vì đã chen vào đây, tôi chỉ muốn topic này vẫn tiếp tục thôi...
  2. Universal

    Universal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi, 1 cậu con trai đang yêu. Không thể trách được. Và thế là nhật ký chỉ toàn là chuyện tình cảm của kẻ đang yêu. Nhưng cũng tốt thôi, nó giúp ta thấy cuộc đời ít ra cũng có nhiều kẻ đang hạnh phúc. Chỉ mong niềm hạnh phúc của hắn không ngắn ngủi như niềm hạnh phúc mà ta từng nếm trãi.
    Hãy để mọi việc được diễn ra 1 cách tự nhiên nhé cậu bé.
  3. Universal

    Universal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi, 1 cậu con trai đang yêu. Không thể trách được. Và thế là nhật ký chỉ toàn là chuyện tình cảm của kẻ đang yêu. Nhưng cũng tốt thôi, nó giúp ta thấy cuộc đời ít ra cũng có nhiều kẻ đang hạnh phúc. Chỉ mong niềm hạnh phúc của hắn không ngắn ngủi như niềm hạnh phúc mà ta từng nếm trãi.
    Hãy để mọi việc được diễn ra 1 cách tự nhiên nhé cậu bé.
  4. emxinhgailam

    emxinhgailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bài nhật kí của anh bạn nay hay đấy!!!!!!tôi cũng rất sợ bị đọc trộm nhật kí.nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả.tôi la thàng viên mới,nhưng tôi nhất định chia sẻ cùng anh mặc dù không biêt lời nói của tôi có hiệu lưc hay khong?
    hãy chờ nhé ,tôi se viết nhiều bài hay cho coi.
    anh chi la cai dinh
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nhé, có bao nhiêu là điều muốn nói, muốn chia sẻ với mọi người..........................
    Còn bây giờ phải đi làm đây, chỉ vào đây một chút để kiểm tra xem có gì mới không thôi mà.............




























    Trưa nay mình sẽ viết khá là dài đấy.........................................
    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà chán, mọi người không biết đã post những cái gì lên đây mà ttvn sắp phải giải trình, cầu mong cho không phải đóng cửa.
    Đây là bài trả lời thứ 100 của chủ đề này, cũng là tròn 20 ngày nó có mặt trên ttvnonline, thế mà đã có hơn 11 nghìn lượt người đọc rồi. Chứng tỏ được một điều là nó cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Nó cũng làm cho mọi người thư giãn được phần nào, và làm cho người viết vui vui hơn......................
    Phải chuyển máy khác thôi, máy này nhức mắt quá................................
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, gõ được bao nhiêu thế mà hết sạch vì cái mạng củ chuối này, chiều vậy................................
  8. miss_u

    miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hom qua nghe anh tha^`y minh ke: trong TTVN co nguoi viet nhat ki hay lam... Lo. mo. vao xem, cuoi cung thi cung doc het tam su cua ho... Hay phet! Nho lai thay anhhaham co yeu cau tra loi anh du chi la 1 dau cham... de topic nay luon o tren dau. hehe... the la co co hoi de lam viec tot zui. anhhaham ui, hom nay topic cua anh ko dc o so 1 dau, nho co Miss_u nay day nhe...
    chuc 2 nguoi luon hanh phuc!!!
    Let it be...
  9. miss_u

    miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hom qua nghe anh tha^`y minh ke: trong TTVN co nguoi viet nhat ki hay lam... Lo. mo. vao xem, cuoi cung thi cung doc het tam su cua ho... Hay phet! Nho lai thay anhhaham co yeu cau tra loi anh du chi la 1 dau cham... de topic nay luon o tren dau. hehe... the la co co hoi de lam viec tot zui. anhhaham ui, hom nay topic cua anh ko dc o so 1 dau, nho co Miss_u nay day nhe...
    chuc 2 nguoi luon hanh phuc!!!
    Let it be...
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0




    Trưa nay gõ được bao nhiêu, cái mạng củ chuối lấy đi sạch sẽ, chả còn dòng nào dù trước khi gửi bài mình đã cẩn thận copy lại rồi, thế mà vẫn không cứu được, hơi bực nhưng mà cũng không sao.............................




    Có một ai đó bảo là thấy dạo này Nk của mình không hay như trước nữa. Hơ hơ, thế là họ chả hiểu gì cả, đây là NK chứ có phải là truyện ngắn hay truyện dài đâu mà hay với chả dở. Đây hoàn toàn là những điều có thật và là những suy nghĩ của mình chứ có phải là mình sáng tác ra đâu mà hay hay là không hay. Một nhà văn người ta sáng tác ra một câu chuyện nào đấy thì người ta luôn viết hay hoặc viết rất đều tay từ đầu đến cuối câu chuyện đó, cho dù hôm nay hay hôm qua bị vợ càu nhàu vì không có tiền đi chợ. Còn ở đây là khác hẳn......... Viết NK thì tuỳ theo tâm trạng mà những gì mình gõ ra có thể vui hoặc buồn, có thể cáu kỉnh hoặc là giận dữ, điều ấy chả có gì là lạ cả. Nếu hôm nào đó bạn thấy cái chủ đề này bỗng nhiên đổi tên thành : "Những câu chuyện sáng tác của một chàng trai......." thì mới mong đọc được những gì mà bạn muốn. Khi nào nó chưa đổi tên thì nó sẽ vẫn cứ như thế thôi................ Đây đâu có phải là nơi giúp cho bạn cảm thấy được thư giãn đâu mà đòi lúc nào cũng phải đọc được những gì vui vẻ, thế thì sang box "những người thích đùa" còn hơn........................ Mình nghĩ, cái đã làm cho hơn 11 nghìn lượt người vào đây đọc nó chính là bởi vì nó là những tâm sự rất thật của một thằng con trai, vậy thôi không có gì khác thêm nữa..................................



    Thực ra chính những điều trên làm cho mình không dám viết ra đây những gì vui vẻ nhất của bọn mình. Hình như có những người không thích thấy người khác vui vẻ và hạnh phúc trong khi họ không được như thế thì phải. Mình làm thế có đúng không nhỉ? Thôi, tuỳ theo sự phản hồi của mọi người mà mình sẽ làm theo yêu cầu của số đông vậy. Giữa đầy rẫy những cái vô bổ trong box này hoặc các box khác, được đọc những suy nghĩ thật lòng như thế này, bạn có thích không??????????








    Chiều nay làm việc cũng mệt vì nắng và nóng, hết bão thì lại nắng, vỡ cả đầu ra vì nắng ấy chứ. Hôm nọ gặp nhau mình đi vội quá quên không đội mũ, bị người ta trách, mình thấy vui ghê vì có người quan tâm. Ngày xưa chưa có gì, nếu chẳng may cả tháng quên không đội mũ thì cũng chả ai nhắc cả, chỉ may mắn thì có ai đấy khen : " Dạo này trông mày có họ hàng gì với Bao công thì phải....... " . Chứ đâu có như bây giờ đâu, vừa thấy đã hỏi mũ đâu mà không đội rồi.......................










    Gửi cái đã rồi gõ tiếp vậy, mất hết thì toi..........................
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này