1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Thực vậy, chỉ cần đọc nhật ký là biết được chiều sâu tâm hồn của người viết. "Thế hệ" 7X, 8X viết nhật ký rất hay. Topic "Chia cho ai một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn..." của Stan.by.me, nhật ký của một chàng trai của anhhaham... có những bài viết đầy chất văn học. Người viết nhật ký không chỉ viết riêng cho mình, mà còn viết cho người khác đọc. Chính vì viết hay nên các tác giả đã nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, đồng cảm của nhiều nickname khác. Đó là chuyện cách đây 1 - 2 năm. Còn bây giờ, đa số bạn trẻ khi lên mạng, nếu có nhu cầu "viết một cái gì đó" để ghi lại những buồn vui của 24 giờ, thì đều viết cộc lốc, y như người ta thở hắt một cái trong lúc mệt rồi lại tiếp tục lao vào công việc, hay giống như một món fast-food ăn liền. Vì thế, những dòng nhật ký cứ trôi đi, không ai "khóc cùng bạn" khi bạn có nỗi buồn, không ai "cười ha ha cùng bạn" khi bạn có niềm vui. Đơn giản vì chính người viết đã không thể hiện được nó, không làm rung động được người khác bằng những tâm sự gan ruột của mình.
    ---------------------------
    Em tìm thấy trên trang
    http://www.ttvnol.com/f_447/473652.ttvn
    lui cui copy về khoe anh, nhưng chắc anh cũng biết rồi.
    Hôm bữa mới cãi nhau thắng, phởn chí viết lung tung, ko biết có đụng chạm Nam Bắc gì ko, cũng may là người Bắc như Mr. Hà cũng thấy điều đó.
    Em cũng là ng Bắc, vào Nam từ bé với GĐ, ông anh họ nhận xét: "mày mất gốc nhiều!" nhưng vẫn tự hào là người Bắc, vẫn giữ được giọng nói nhiều chất Bắc, nhưng có lẽ tính tình đã bị Nam hóa ít nhiều.
    ...
    Còn nhớ lần đầu tiên họp tòan công ty ở Tp.HCM, các chị cùng nhóm bảo: "Nhớ chuẩn bị tinh thần, mấy đứa HN tụi nó sốc đời mà hay bắt bẻ lắm!", hơi buồn 1 tẹo, trong suy nghĩ của người Nam, ít ra là trong nhóm em, người Bắc thật không đẹp lắm.
    Vào cuộc họp, em lẳng lặng để ý, quan sát, người Bắc rất hay để ý tiểu tiết (đây không phải là tính xấu đâu nhé!), tỉ mỉ và nghe chăm chú hơn, hay phát biểu ý kiến nhưng hình như không hòan tòan để xây dựng mà để phô trương kiến thức và sự hiểu biết nhiều hơn. Đến vấn đề nhóm em trình bày, có lẽ do là nhân viên mới và do lời dặn dò của các chị trước nên nhóm đã chuẩn bị rất kỹ, khi nói xong cũng có nhiều ý kiến bắt bẻ của các anh chị HN nhưng khi nhóm em nói sâu vào vấn đề và hỏi ngược lại những nhận xét của nhóm HN thì mọi người lại lúng túng. Kết thúc buổi họp, các chị nhóm em cười bảo, cũng may có con bé nhân viên mới mà kỳ này nhóm HN đỡ nói, chắc tại nó người Bắc nên nói mới lại. Sao "thắng cuộc" mà thấy buồn gì đâu.
    ...
    Lại nhớ kỳ rồi ra Bắc, ở nhà bác, đi sang 1 cửa hàng nhà hàng xóm mua đồ, thấy 1 em bé thật xinh nói chuyện với bác, khen anh họ hết lời và đòi bác làm mai, bác vừa quay đi thì quay lại nói xấu anh họ với chị bán hàng, chắc không biết mình là người nhà bác, vừa buồn cười vừa bực, mà tiếc 1 cái em bé ấy xinh mà nhìn hiền lắm cơ, nếu ko vì chuyện đó có lẽ mình có ấn tượng cực tốt.
    ...
    Người Bắc lại có 1 chuyện mình cực kỳ bất mãn, ấy là ra đường 1 số thanh niên đối xử với người lớn tuổi rất hỗn, vài lần mình gặp trường hợp người già cả (chủ yếu là do va quẹt xe cộ gì đó) bị thanh niên nói
    những câu mà...nếu mình có gan hơn chắc phải ra tay nghĩa hiệp xuống quát cho 1 mẻ, nhưng mình không dám... người Bắc dữ lắm...Trong Nam thì đỡ hơn, nếu ngừời già đi đứng lạng quạng thì có lẽ câu nặng nhất là "Đi đứng kỳ cục vậy bố!", có lẽ do cách sử dụng ngôn ngữ (ngày thường) của người Bắc phũ miệng hơn (chứ chưa chắc đã nghĩ xấu như mình nói), người Nam thì giọng điêu hiền lành hơn, hay dạ thưa hơn (đây là do chính người HN nhận xét nhé!)
    ...
    .
    .
    .
    lại ham vui...
    lại lắm mồm...
    .
    .
    .
    tại cuộc đời........đẹp quá!
     
  2. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    có cái ni hay dã man, moi ng nghe thu nhé.
    cái trang này hình nhu bi gio có mình em đôc chiêm:
    http://www.sevenlove.good.to/
    chúc moi ng ngu thât ngon.....
    .
    .
    .
  3. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    ui
    đã nản lắm rồi, hôm nay lại lui cui đi tìm xem có tăm hơi ông anh đâu không, thế mà có thật, cảm giác chờ trang này mở ra cứ như đang đợi mẹ đi chợ về hồi còn bé ấy, lớn rồi mà cứ tưng tửng như thế đấy!
    chưa biết a.Hà làm gì nhỉ? anh đã bao giờ nghe ai nói thật tiếc là anh đã không đi làm nhà báo hay nhà phê bình không? nếu chưa thì em xung phong nhé!
    mọi người hỏi nhiều lần lắm rồi nhưng anh vẫn chưa ttrả lời, tại sao dạo này anh ít ol thế? tại vợ? hay tại công việc? hay tại chính anh đã không còn hâm như hồi xưa nữa? anh tiếc 1 câu trả lời à?
    .
    .
    ........
    cám ơn anh đã post bài, đã làm em thấy vui hơn trong 1 buổi tối rất rất bực mình (dù anh không cố tình)
  4. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hò dô ta nào, kéo nó lên nào.....
    Chúc 1 buổi trưa đẹp!
    ....
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh kinh khủng, cái rét đất Bắc cũng cố bộc lộ cá tính của mình, đó là cá tính của một kẻ côn đồ luôn cầm dao đi cứa vào da thịt con người. Cái cảm giác ấy có lẽ không tìm thấy được ở những vùng miền trong. Rét mang lại nhiều điều khó chịu, tuy vậy cũng hào phóng ban cho nạn nhân của mình nhiều thứ hay ho ra phết.
    Giời lạnh, các loại quần áo ấm được thể khoe ra, người ngợm đói bụng hơn bình thường nên được thể béo lên kha khá, người nào không béo lên thì cũng tăng cân ít nhiều (ấy là do lười tắm !). Với những vùng đất quanh năm nắng vàng, lấy đâu ra cảnh hì hụp trong đống quần áo mới đi khoe mẽ với thiên hạ. Có rét mướt, có lạnh lẽo mới biết cái cảnh ấm cúng của gia đình nó đáng quý biết nhường nào, đi đâu cũng chỉ muốn phi nhanh về nhà, ngồi trong nhà ấm phải biết.
    Trời rét nhiều món ăn cũng ngon hơn bình thường, nếu đọc đến đây tự dưng bạn thèm ăn món bún mọc chân giò thì bạn giống tớ rồi. Mùi thơm thế nào ấy nhỉ, bụng cồn cào rồi, tưởng tượng tiếp là bạn đang nhận từ người bán hàng một bát nghi ngút hơi đi, bàn tay lạnh cóng chạm vào bát ấm, rồi thì bún màu trắng, thịt màu hồng, mọc mấy miếng, hành tiêu rải rác. Ngon kinh khủng. Tớ thường được đưa vợ đi ăn cái món này ở mấy chỗ, nhưng vẫn thấy ăn ở gần Cửa Nam là ngon nhất. Bác này bán vỉa hè thôi, nhưng nấu ăn cứ ngon như là ở nhà mình ấy. Nếu bạn biết rồi thì thôi, ừ, ngay chỗ đầu đường Hàng Bông ấy, cạnh hàng Quốc Tuấn quần quần áo áo và hàng nội thất két sắt bàn ghế, quên rồi à. Dạo này trời lạnh rồi, chắc bữa nào đi chơi phải đề xuất với vợ rằng lâu lâu rồi anh chưa ăn....
    Chắc rằng bây giờ trở đi, và kể cả đến lúc răng rụng chân run, tớ không thể nào bỏ được món ngô nướng. Đây - theo đánh giá của tớ - đích thị là một trong những món quà quê ngon nhất (bất kể là quê châu Phi hay châu Mỹ). Khoan vội tưởng tượng ra mấy bắp ngô Mí vàng khè khè, mùi nhàn nhạt, vị ngòn ngọt. Cái thứ đấy chiên xào ăn là cùng, mang ra nướng chắc mời lợn ăn. Ngô nướng ở đây phải là thứ ngô nếp non, nướng sau khi bẻ khoảng nửa ngày là đỉnh nhất, nếu để lâu rồi thì hết cả tươi ngon. Mùi thơm của hạt ngô bị nướng trên than hoa cho người ta một cảm giác khó tả, cho dù ăn cả trăm lần vẫn thấy y nguyên cảm xúc. Cái khoái khẩu của món này còn ở chỗ nó rất tiện dụng, chả cần bát đũa bàn ghế làm gì. Đi đâu đói bụng chỉ cần nhìn cái bếp than hồng, nhìn những bắp ngô non đang quằn quại, nhìn cái quạt lất phất của chị hàng ngô, hít cái hơi nóng phả ra từ phía đó là bụng tự nhiên đói, miệng tự nhiên toát mồ hôi, tay tự nhiên bẻ lái rẽ vào lề đường.
    Ngon nhất có lẽ là kiểu vừa đi vừa ăn trên đường. Nếu bạn nhìn thấy một người lụp xụp trong quần quần- áo áo- mũ mũ- khăn khăn, đi xe một tay và gặm ngô nướng trên đường thì có thể đó là tớ đấy. Tớ vốn bản chất quê mùa, con người thô kệch, nói năng bất lịch sự... nên xuất hiện trước mắt bạn như vậy thì bạn cũng đừng có buồn cười.
    Đến lúc nào thì tớ chán món này nhỉ, hoặc lúc nào thì tớ chê không muốn ăn nữa. Nghĩ mãi mới ra, đó chính là lúc tớ vừa ăn xong hai bắp.
    ............................

  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Một cuộc sống như thế, còn mong gì hơn nữa không anh? Đọc topic của anh, em thật sự rất ngưỡng mộ, cũng hơi hơi ... ganh tỵ với chị ấy.

    Funny and Happy, forever!!!!!!!!!
  7. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    wellcome mr. Ha sau hàng tháng trời vắng bóng...
    chúc anh chị thật hạnh phúc, chúc anh sẽ "được" chở chị đi ăn bất cứ lúc nào anh muốn cho đến khi 2 người không còn cái răng nào để ăn chỉ món cháo...
    không lẽ cuộc sống gia đình không có gì để anh chia sẻ với các bạn sao? "Hạnh phúc bên vợ" như thế nào hả anh?
  8. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi anh nhầm to rùi. Em ở HN 20năm, mới vào SG 2 tháng nay. Lần đầu vào, ở 3 ngày, ấn tượng là cái gì cũng hoàng tráng, duyên dáng và rất pro y hệt anh. Bây giờ thì khác, sau khi ngày ngày tới chợ, chạy xe máy đi đi lại lại, SG cũng lắm nhọt lắm anh ạ.
    Nếu anh vào những chỗ xịn thì sẽ được ân cần phục vụ, chỉ cần anh "e e" 1 cái. Nhưng cái lẽ có nhiều $$$ ở đâu chả thế?? Nhưng anh đã ăn bình dân ở đấy chưa?? Anh sẽ thấy phục vụ kém như chính tên gọi của nó.

    Căn bản anh vào SG anh sẽ chỉ ăn Restaurant, Famous Cafe...với tâm lí "mấy khi", nên cung cách pro là dĩ nhiên. Còn ở HN, có khi nào buổi trưa đói anh và bạn rẽ xoẹt vào Restaurant ăn và trả độ 500k không?
    Bán hàng cũng thế, ra chợ (to) như Bến Thành sẽ cảm giác y hệt Đồng Xuân, đuổi mắng ríu rít nếu sờ ko mua. Chợ nhỏ thì ỳ xèo lắm khi vừa trả giá xong 1 là ko thèm nói, 2 là nói thô lỗ. Em mua toàn bị đắt hơn người bản xứ (thì SG ra HN cũng bị "chém", Tây sang Tàu bị "chém"). Gớm, cái thói đâu bán hàng như vậy?
  9. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm:
    Giai SG xấu. Thật đấy, gái cũng vậy. Em vào được khen nức nở da trắng da đẹp buồn cười sặc tiết. Nhưng cái đó sẽ ko là gì nếu như phải nói rằng bọn đó lắm thằng vô học. Em đi trên đường HN bị trêu là chuyện thường tình, em chỉ im lặng mà đi xích ra. Nhưng ở HCM này, chúng nó hau háu nhìn phát kinh. Cái mắt hiếp dâm!!! Có 1 lần bị trêu theo kiểu suýt phi cái xe đâm sầm vào em, em liền theo phản xạ nhảy lên vỉa hè và đi tiếp. 2 thằng đấy chửi em loạn xị lên.
    Thế nào, em phải nhảy lên người nó to-do-something" mới phải phép à??
    Đa phần trêu gái kiểu rất xích lô ba gác phát triển từ thợ xây. Cụ tỉ và ấn tượng: hôm qua em bị 2 anh cỡ U60 ăn trứng vịt trước cửa nhà "trêu". Ở HN ko có cái giống này đâu.
    Thế nên anh gì viết chuyện ở công ty nên lấy làm tự hào vì đã thấy văn minh học vấn cả ở Nam lẫn Bắc. Chứ em thấy cái thiếu văn hoá ở SG nhiều quá, rờn rợn.
  10. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Căn bản anh vào SG anh sẽ chỉ ăn Restaurant, Famous Cafe...với tâm lí "mấy khi", nên cung cách pro là dĩ nhiên. Còn ở HN, có khi nào buổi trưa đói anh và bạn rẽ xoẹt vào Restaurant ăn và trả độ 500k không?
    Thưa bạn Autumn, điều này ở HN là có đấy ạ, tôi là người gốc Bắc, một năm ra đó khỏang 1 đến 2 lần, cũng có lần được đi ăn ở chỗ cũng sang sang, nhưng hình như không phải nhà hàng, quán Bí Ngô gì gì đó thì phải, 3 ngừời hết khỏang 700k cho 1 bữa trưa. Nhưng điều đáng nói ở đây ko phải giá cả mà là tôi cứ nghĩ ở quán như vậy thì mình được phục vụ tốt hơn việc dọn hết đồ ăn lên cho nhìn chán chê rồi 30p sau mới dọn cơm (sau khi nhắc khỏang 3 lần cho 3 cô phục vụ đang túm tụm bàn chuyện phim Hàn Quốc), khi cơm lên thì cả cơm và đồ ăn nguội ngắt, nếu ở SG, tôi sẵn sàng gọi chủ quán và đòi hỏi được phục vụ đồ ăn nóng hơn, nhưng khi tôi ngỏ ý muốn làm đìều đó, chị họ tôi (người HN 26 năm có lẻ) đã bảo "Thôi, em ạ...". Vậy là sao?
    Tôi không dám nói ở SG ko có những quán phục vụ tệ hơn, có lẽ bạn đi phải những quán như thế... Nhưng sau 20 năm sống ở SG, tôi cảm thấy đồng tiền tôi bỏ ra mua 1 dịch vụ nào đó lúc nào cũng đáng giá hơn...
    Giai SG xấu. Thật đấy, gái cũng vậy. Em vào được khen nức nở da trắng da đẹp buồn cười sặc tiết.
    Bạn ơi, điều này là do khí hậu đấy, HN dc ưu ái cho 1 mùa thu mát mẻ và 1 mùa đông cho các cô gái, chàng trai xinh xắn đáng yêu với 1 nước da gần như đẹp nhất nước. Mẹ tôi trước khi vào SG là 1 trong những ng trắng trẻo nhất chỗ làm việc, nhưng sau khi vào đây được 3 năm ra đấy không còn ai nhận ra, cứ tưởng mẹ tôi phải có  bệnh tật gì mới xạm da đi như thế. Bạn ở SG dc 2 tháng rồi à? Nếu như bạn ko phải bẩm sinh da trắng, tôi hy vọng chỉ qua mùa nắng năm sau, bạn sẽ hiểu điều tôi nói. Còn chuyện xấu đẹp, tôi hy vọng sẽ dc bàn sau.
    Đi làm thôi....
    Đa phần trêu gái kiểu rất xích lô ba gác phát triển từ thợ xây. Cụ tỉ và ấn tượng: hôm qua em bị 2 anh cỡ U60 ăn trứng vịt trước cửa nhà "trêu". Ở HN ko có cái giống này đâu.
    Chắc bạn ở gần khu thợ xây, ha ha....cách ăn nói của con gái HN tuyệt thật đấy cô bạn 85 ạ...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 14/01/2006

Chia sẻ trang này