1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ừ, người nhà em cũng bảo tại cái chỗ mà em bị khó chịu đấy là khu gần như là dân trí thấp (ngay Quận Tân Bình). Lên Quận 1 sẽ khác!! À, chị ko nói em cũng biết vì sao da dẻ người SG khác HN. VĐ là sỗ sàng quá, 1 lần ko sao chứ vài lần thì em ko thể ko có ấn tượng xấu.
    Em ko nói SG cái best service ko bằng HN. Vì rành rành SG là thiên về Du Lịch, là Hòn Ngọc Viễn Đông... Mà bài viết em chỉ muốn diễn tả anhhaham thấy cái cảm giác mà anhhaham cảm nhận ở SG giống như em thủa đầu vào. Nhắc lại: Cái gì cũng có 2 mặt, ko nên nói là "miền Bắc ko biết ...xyz...", rùi ca ngợi SG.
    Hì, cái quán chị vào chắc là BÍ ĐỎ ở Giảng Võ hả?? Chỗ ý đặc điểm là cơm đưa cuối cùng, lâu thật. Mà chị gái chị ko gọi bồi vì dễ tính bỏ qua, chứ tuyệt đối ko cái res nào lại cấm cản khách làm vậy đâu.
    Nhưng ở SG cái quán Ớt Xanh cũng lâu la đấy chứ. Quán Ăn Ngon thì lúc quên cả khách, lúc đến 3 người chạy ra chỉ để hỏi lại cốc chè là chè gì,... Em cũng ko đánh giá là TỆ. Vì đâu chả có lúc sơ suất!!
  2. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại: Cái gì cũng có 2 mặt, ko nên nói là "miền Bắc ko biết ...xyz...", rùi ca ngợi SG.
    nếu bảo tôi là người Bắc mất gốc, vào đây lâu rồi cắm cổ ca ngợi SG, ok, đó có thể là ý kiến của bạn, nhưng anhhaham là người HN, không lẽ anh ấy cũng chê bai HN? Ở đây tôi chỉ đề cập đến 1 vấn đề chưa tốt và thường gặp ở HN thôi, còn SG hả? cũng có ối chuyệ ko hay, nhưng tôi chưa bàn đến chuyện ấy, dịp khác chăng? maybe...
    tuyệt đối ko cái res nào lại cấm cản khách làm vậy đâu
    okie, chả có qui định nào cấm khách đâu, nhưng tôi đã thử 1 lần đòi hỏi 1 chút (hình như bảo ít nước chấm quá, cho em thêm 1 chút) ở quán bún chả nào ấy, quên xừ mất, và suýt nữa thì bị phi thẳng 1 bát nước chấm vào lòng, giận muốn bốc khói, vậy mà nửa lời xin lỗi cũng không có, chán nản...
    chỉ là cách nói của bạn làm tôi hơi buồn cười nên có vài dòng cho vui, vừa để kéo trang của anhhaham lên ấy mà...
    nhưng hình như mình hơi bị sa đà vào chuyện xấu xí ấy rồi, không muốn gây 1 cuộc tranh luận đâu.
    thôi, hứa là lần sau sẽ tìm 1 chuyện hay ho ra nói....
    .
    .
    .
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 14/01/2006
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ôi giồi ôi, người ta "cái" nhau trong "tô bích" của mình này !
    Nếu ưa bàn cãi, có lẽ tớ sẽ viết tiếp về chuyện người Việt Nam thích cãi nhau, điều này thì thật cụ thể, không phải lấy dẫn chứng đâu xa. Với tớ có một quan điểm sống, đó là việc gì không liên quan tới mình - và nó diễn ra theo kiểu gì cũng được - thì tớ không bao giờ bận tâm đến. Thiếu gì chuyện cần phải nghĩ và nhắc đến, cãi nhau mà làm gì cho đời !
    Tớ không thích bàn về vấn đề này, và bàn xong lại chê người này, khen kẻ nọ. Cái kiểu khen chê rất chi là không khách quan ấy không phải là sở trường và sở thích của tớ.
    Hãy khoan, ngồi xuống nghe tớ nói tiếp. Tớ đã bảo vốn tớ quê mùa, hình như không hợp với cuộc sống quá hiện đại, đôi lúc "quá soành điệu". Tớ quen và yêu thích khi được xơi những món như sung muối, cà muối, ngô nướng, mắm tép... và đại loại dăm món cũng quê kệch như bản thân tớ. Mấy món này rất dễ kiếm, tớ thường được mẹ và vợ làm cho. Cũng có những lần tớ quên bố nó mất là đang ăn mặc lịch sự, ngay trong sân cơ quan tớ có một cây sung khá nhiều quả, tớ và mấy đồng nghiệp kê ghế vác que ra đu chọc, lấy được khá nhiều. Mẹ tớ muối cho một tô to uỵch mang sang ai ăn cũng khen ngon.
    Đấy tớ thế đấy, và không biết hoành tráng đâu !
    Tuy rằng công việc thi thoảng cũng yêu cầu mình phải đi điếu đóm tiếp khách với sếp, với những món này món nọ, nhà hàng nọ quán này, nhưng thực tâm tớ thấy bình thường, rất ít nơi làm cho cái cảm giác ngon trong tớ nó rung lên bần bật như khi ăn ở nhà. Và trong lần vào SGN, dăm lần tớ trốn đi lăng quăng ở ngoài vì muốn xả hơi sau những chầu nhậu nhẹt cao cấp, tớ đã vào sâu trong những con hẻm nhỏ kiếm chỗ ăn cơm bụi xem nó khác gì HN hay không. Tớ thích đi bộ, chụp ảnh những cái này cái nọ mà ngoài Bắc không có. Tớ vô cùng dễ chịu với những người tớ gặp từ anh xe ôm, cô bán bánh mỳ, chị xe hủ tíu, anh taxi, đến em sách cũ, anh bán vespa .... Tất thảy đều là những nụ cười, những sự nhiệt tình.
    Một anh xe ôm trẻ với vẻ mặt rất cô hồn, nụ cười ẩn vẻ lém lỉnh nhưng đầy sát khí đã nhận lời chở tớ tới nơi mà anh ấy chưa biết là ở đâu chỉ với 40N. SG rộng mênh cái mông, vì tưởng chỉ cần biết tên đường và số nhà là đủ nên tớ đã mất cả buổi chiều tối lần mò khắp nơi mà không thấy, mỗi người chỉ một hướng, loạn cào cào. Cuối cùng anh ấy đưa tớ đi dạo phố đêm, qua con kênh bốc mùi, qua những khách sạn cao tầng bự khự, qua những khu phố sầm uất, vòng quanh chợ Bến Thành xem khu hàng ăn người Tàu, xem khu phố Tây ba lô. Anh sẵn sàng chờ tớ vào mấy cửa hàng mua quà cho vợ và em trai, chờ tớ bên vườn hoa chỗ Ủy ban thành phố để tớ vào tận nơi, nhón chân với tay sờ vào ngón chân cái bức tượng Bác Hồ và em bé. Anh cũng chờ tớ đầu hẻm để lấy mấy quả bưởi nhờ cô bán bánh mỳ mua làm quà. Sáng hôm sau, anh lại tiếp tục chở tớ đi, lần này sau khi hỏi cụ thể, hóa ra nhà bác tớ nằm ở bên quận Thủ Đức, cách Q1 khoảng 30 cây. Trên đường đi có hỏi đường một anh xe ôm xứ Bắc, sau khi nói rằng còn rất xa mới đến nơi, anh đã bảo rằng phải tính thêm tiền cho khách. Tính ra chỉ với 100N trả từ tối hôm trước, tổng số đường tớ đi phải tới gần trăm cây số với đủ loại lòng vòng, chờ đợi. Chả biết lấy gì cám ơn, tớ mua tặng anh ấy 5 tấm vé số, với hy vọng may mắn sẽ đến với mỗi người trong gia đình anh.
    Tớ cũng gặp nhiều người tốt trên đất Bắc, quan trọng là tớ chỉ muốn nói tới thái độ khi bán hàng thôi. Ngoài bán hàng ra, nhiều thứ còn lại cũng rất tốt.
    Thế đấy bạn ạ, ở đâu cũng vậy, cũng sẽ có những con người tốt bụng và những người chẳng đáng để ta phải bận tâm đến, cả trong một forum cũng vậy. Quan trọng là cuộc sống xung quanh ta diễn ra có sống động hay không với những gì ta đã đóng góp những mong cho nó trở nên dễ chịu. Đừng đánh giá cuộc sống này chỉ với những gì ta chợt nhìn thấy. Hãy sống và cảm nhận, hãy tránh xa những gì bạn không thích và hãy làm những gì bạn có thể khi người khác cần sự giúp đỡ của bạn. Phương châm sống của tớ đôi khi đơn giản vậy thôi, đã bảo tớ quê mùa mà lại.
    Ngẫm đi nghĩ lại, dạo này mình kể lể hơi nhiều, đó là điều tối kị khi viết NK, chắc từ nay sẽ siêng năng viết ra những điều cảm nhận được về cuộc sống thì tốt hơn.
    Chùm ảnh về một góc SG tớ chụp sẽ làm cho mọi thứ trở nên cụ thể hóa. Trước tiên tớ phải thu nhỏ toàn bộ ảnh lại đã, cũng như thu nhỏ lại đây một chút ấm áp của vùng đất này trong tiết trời lạnh lẽo đất Bắc.

    .
    .
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 13/01/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Uh..đọc bài của anh Hà làm em cũng thấy buồn cười. Lại nhớ ngày xưa khi còn nhỏ. Mấy đứa nhỉ? Một nhỏ học cùng ngay cạnh nhà. Thằng em trai của em...3 đứa..có khi lại thêm cái thằng bạn học cùng cũng ngay cạnh nhà nữa..he he nhưng khi nào đó lớn lên rồi thì nó không thích chơi cái trò nấu nướng cùng tụi em nữa..chuyển sang là thằng anh họ của em...ít hơn em mấy tuổi nhỉ? 5 tuổi.. Trưa nào cũng 4 hay 5 người lò mò ra cái vườn nhà thằng bạn em rồi hái hoa ..đủ các loại hoa mà chẳng biết tên là hoa gì. Có loại hoa nó hơi bông bông...màu tím nhạt..rất rất nhiều..há há hái nó rồi kêu đó là ....ruốc thịt lạc ( ặc ặc)...rồi hoa dong, hoa muống, hoa lang....rồi cũng bẻ sung chấm muối!...có lúc cũng nướng khoai...hì hì mà đi đào trộm khoai để nướng chứ nhà không có [​IMG][​IMG] mà cũng là đào trộm ở vườn nhà thằng bạn em [​IMG][​IMG][​IMG]. Có khi thì chơi bên nhà mà cũng có khi thì ra vườn chơi...lấy lá kết làm nhà cửa..oạch!!!! Cứ sau mỗi mùa hè là áo quần em toàn nhựa cây...hix hix mẹ em la lối tối ngày vì tội toàn áo quần sáng màu mà bị nhựa cây..làm sao áo quần không có nhựa được khi ngồi, nằm lên lá chuối chứ [​IMG]... ... ngày xưa mẹ em hay đánh em lắm vì tội nghịch ngợm...gần như ngày nào cũng bị ăn một trận đòn vì tội ăn sung xanh...uống nước lã [​IMG][​IMG] há há ..tội không ngủ trưa ... tối ngày lang thang ngoài đường [​IMG][​IMG] mẹ em từng bảo...nhà của em không phải là nhà của em mà là nhà con bạn thân em mới là nhà em hoặc ngoài đường mới là nhà em [​IMG][​IMG]..hức hức..nói tới sung .. có lẽ tới bao nhiêu năm rồi không được ăn sung [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 14/01/2006
  5. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    uh, ko cãi nhau nữa, mà thật ra tụi em đâu cãi nhau, ai bảo anhhaham ko lên thường, thừa giấy thì có quyền vẽ cả voi ấy chứ vài dòng tán vặt...[​IMG]
    hồi bé nhà có cây sung, sung non (khoảng bằng đầu ngón tay út) chấm muối ớt ăn là tê nhất, nhà em không ai biết muối sung, nghe đồn món đó cũng ngon ngon. sợ nhất sung chín, đỏ chót chét, đẹp dã man, thơm thơm, có ngưòi bảo ăn ngọt lắm nhưng bửa ra bên trong có nhiều con j bé tí bay được, sợ mất hồn (vì suýt bỏ mồm nhai luôn)[​IMG][​IMG]
    mình thích ăn cà muối, thích kinh dị, tuy mẹ bảo cà độc lắm, ăn ít thôi không ho, không.....1 cơ số bệnh khác mà nghi cụ tự sáng tác ra để ngăn cái tính ăn cà thay cơm của mình, nhưng chỉ thích cà Bắc, loại quả xanh xanh í, ở trong Nam 20k 1 ký chưa muối, muối xong hình như 25-30k, không nhớ rõ lắm, đắt hơn cá điêu hồng, mẹ toàn mua cà Nam, quả trắng, hột nhiều, 4k 1 ký, cũng tạm tạm, mỗi lần có ai ngoài Bắc vào mình chỉ dặn mua cà...
    mới ăn trứng chiên, thấy hơi mệt mệt, chắc chả chết được đâu, người ác thường sống dai...
    .

    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 14/01/2006
  6. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    phản đối! phản đối!!!!!
    nào giờ chỉ thấy xoá bài do nội dung ko phù hợp, nham nhở, hay quá khích.
    anh xoá bài em do nội dung bị trùng, ok, em vốn là người dễ chịu nhất quả đất, nhưng thu nhỏ font chữ là sao? vô duyên quá thể! mắt em bị cận nặng, đọc chữ nhỏ quá bị đau đầu!
    kiện đấy!
    bớ người ta vào xem anh Hà bắt nạt người khác kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà Hâm thật hạnh phúc nhỉ ? chúc mừng anh chị 1 li nào
    Đọc bài anh viết về cảnh đi chợ, các món ăn của vợ làm em nhớ về kì niệm của riêng mình, đôi khi em muốn cất nó đi thật kĩ. nhưng em cũng ko ngờ là khi em nhớ lại những kỉ niệm ấy nó ko làm em buồn mà lại vẫn có thể mỉm cười vì đó là những hồi ức đẹp.
    Em thích cái cảm giác 2 người cùng đi chợ, chồng đi theo là để sách đồ cho vợ, cũng là để hiểu cảm giác làm nội trợ khó thế nào, bao nhiêu thứ phải chi tiêu sao cho hợp lý, và cũng là một cách chia sẻ cuộc sống, chồng thích ăn gì thì xin vợ mua cho, hihi , em rất thích chi tiết này...
    Rồi cái hình ảnh hai nguời cùng sắn tay vào bếp, sự ngạc nhiên của anh chàng khi thấy cô nàng thể hiện một món lạ gì đó, em vốn dĩ là đứa lười biếng, hì, có một dạo năm thứ nhất ĐH, mẹ bận thế là con bé ngày nào cũng được cho 20k để đi chợ, nấu nướng, đảm đang ghớm.. rồi đi học bận, mẹ gần như làm chủ yếu công việc ấy, vẫn thương mẹ nên rửa bát là phải để dành cho mình rồi.. đấy, đang kể về cái sự lười biếng của em mà lại hơi lạc tí... không hiểu sao khi người ta yêu người ta có thể làm những việc một cách ko nê hà, và thấy thật vui và hạnh phúc, ko phải cố tỏ ra chăm chỉ, vì nguời ta cũng biết em lười rồi. Nhưng em đã vui và hạnh phúc lắm khi cùng đi chợ, nấu ăn những hôm mẹ him vắng nhà, rồi việc nhà cùng làm thích thật, em hiểu cái cảm giác ấy nó vui và sướng thế nào, nhìn người mình yêu nấu cho mình ăn, nhìn người mình yêu là đã thấy ngon miệng rùi í chứ.... hihi, phải ko bác Hà.. đọc bài thấy bác rất iu vợ.. yêu các món của chị ấy, Phải thế chứ... sau này em cũng fải noi gương vợ anh, cố kiếm 1 anh chồng "ngoan" hihi.. ăn món gì vợ nấu cũng là nhất, Hoan hô Vợ là câu mà anh ấy luôn nghĩ trong đầu...
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 14/01/2006
  8. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    A.Hà ơi, chữ bạn í màu đọc nhức mắt quá! Anh giỏi thì sửa lun đi...
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Phóng sự ảnh một góc Sài Gòn qua con mắt ANHHAHAM​
    Đường phố sau cơn mưa
    [​IMG]
    Một nhà rông giữa thành phố
    [​IMG]
    Lại đường phố - giờ tan tầm
    [​IMG]
    Cửa hàng, khá to, chả biết có bán được hàng không, trời vẫn mưa
    [​IMG]
    Xe hủ tíu này, toàn gương kính có các hình minh hoạ điển tích Tàu, rất đẹp, rất độc đáo, mình chụp một số kiểu, nhưng post tạm một kiểu, em cám ơn chị bán hàng.
    - "Chị ơi cho em chụp nhờ kiểu ảnh"
    - "Hả"
    -" Em chụp nhờ kiểu ảnh ạ!"
    - "Sao, ờ"
    - "Dạ em định chụp ạ!"
    - "À, cậu ấy định bấm mấy tấm hình, hì hì, em cứ chụp đi, ở Hà Nội không có à!"
    - "Vâng ạ, rất đẹp, em rất thích, cám ơn chị ạ !"
    [​IMG]
    Một chiếc vespa đẹp ở đầu hẻm, đã xin phép người đàn ông phía sau dù không phải là chủ sở hữu, chụp mấy kiểu rất Sài Gòn
    [​IMG]
    Anh bán Vespa, cực nhiệt tình, dắt cả xe ra trời mưa cho mình tha hồ chụp, sao có người tốt thế nhỉ !
    [​IMG]
    Một chiếc xe đẹp kinh khủng, yên may bằng vải si đỏ đen, đẹp từng con ốc tới cái chân chống, cái logo. Đang để phía trong, không bị mưa !
    [​IMG]
    Một dãy những tiểu thư đài các họ Vest
    [​IMG]
    Chị Vest người Hà Lan

    [​IMG]
    Anh Vest với bộ complet đen lịch lãm, con người phong độ, em chào anh
    [​IMG]
    Quý tộc trong chiều mưa, chỉ vì cái thằng chụp ảnh mà phải phơi mình
    [​IMG]
    Kiêu căng, quay mặt đi, vẫn bị mưa, mất 15 phút chụp rồi mà còn tiếc nuối không thể chụp nhiều hơn
    [​IMG]
    Sách cũ, vô cùng nhiều, vô cùng đa dạng
    [​IMG]
    Nhìn kỹ xem, biết đâu bạn lại kiếm được cuốn mình cần dù mình đã giảm kích thước xuống nhiều lần để post cho dễ, mình toàn chụp ảnh 2048x1024 thôi, nếu ai cần có thể đọc được cả tên nhà xuất bản cơ
    [​IMG]
    Nữa này !
    [​IMG]
    Những quyển dày, mới xuất bản, của những NXB lừng danh có đầy rẫy ở đây, mỗi tội hơi đắt so với túi tiền của một vài người
    [​IMG]
    Sách cũ nhé, có mà đầy, nhiều quyển từ những năm 60
    [​IMG]
    Tiếc rằng không được ở lâu, tổng thể cửa hàng nhỏ thôi
    [​IMG]
    Một cú ngáp Sài Gòn sẽ kết thúc phóng sự ảnh ở đây
    [​IMG]
    Còn nhiều lắm, lọc ra một số ảnh thôi, Sài Gòn thật rộng, có cảm giác dễ sống hơn Hà Nội, dù không có được vẻ trầm lặng, không có những cơn gió lạnh, những bắp ngô nướng trên than hoa trong chiều đông. Việt Nam đẹp !

    .
    .
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày cuối năm, trời lạnh nhưng không khí có vẻ Tết ra phết. Đây đó đào quất thi nhau khoe sắc trên vỉa hè, chờ thiên hạ đón về nhà ăn Tết.
    Khác với mọi năm, năm nay có vẻ dân tình đã chán với những điều mà mọi năm vẫn có. Quất dường như không còn giữ được vị trí tòng teng thống lĩnh nữa mà đã mất ngôi cho bọn Cam đường. Đào bích nay đã hết thời, nhường đất cho bọn đào phai Sơn La ưỡn ẹo thôn nữ khoe sắc khoe dáng. Mọi thứ đều hừng hực đón xuân.
    Xuân về rồi đấy, nhoằng cái đã sắp sang một năm mới. Trong thời khắc chuyển mùa, chuyển năm, và chuyển cả tuổi, tự nhiên thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì năm qua là một năm đáng sống, có nhiều niềm vui. Buồn vì lại mất một năm nữa qua đi, già mất một tuổi. Một cái lá vàng rơi thêm rồi, tuổi tăng thêm một, may mắn sao nó lại là cái lá rụng tự nhiên, không sâu, không bọ.
    Trong không khí hồ hởi đón xuân, chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui mới, khỏe mạnh, và quan trọng vô cùng đó là luôn hạnh phúc.
    Tết sắp đến rồi. !
    .

Chia sẻ trang này