1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy anh, một mùa xuân đã qua rồi. Tết này anh có đưa vợ đi chơi đâu không? Em hỏi thăm những khách hàng, những người bắt đầu có chút địa vị và tiền bạc, những người đã vào tuổi hưởng thụ, ai cũng sợ Tết, sợ những cuộc thăm viếng triền miên, những buổi thăm hỏi ngập tràn bia rượu và chén đũa phải rửa, ai cũng trốn Tết ở 1 nơi nghỉ mát nào đó.
    Tết, thật sự có đáng sợ vậy không?
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tết trôi qua nhanh như khi nó đến, vừa thấy chưa kịp chào thì bóng nó đã thấp thoáng phía sau lưng. Chào nhé, đến Tết gặp lại nhé.
    Tết năm nay, một cái Tết khá lạ trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên ăn Tết không phải là ở nhà mình. Năm nay, gia đình bên vợ kéo nhau về quê nội, mình được thể đi theo phục vụ vợ. Quê gốc của papa là ở Quảng Nam, cái xứ mà chỉ cần nhắc đến chữ đầu thì không ai có thể nhầm với Quảng Ninh hay Quảng Trị.
    Ngày 29, trước đêm giao thừa, lần đầu tiên mình được đến Hội An. Hình như đây là nơi đầu tiên mình thấy cảnh vật giống hệt như trong sách báo phim ảnh, nét đẹp không bị khác đi nhiều so với Hà nội khi được thiên hạ chụp quay hay mô tả.
    Ảnh chụp được kha khá, hôm nào rỗi đưa lên, để thiên hạ thử chiêm ngưỡng khả năng chọn lựa góc nhìn của mình có ra gì không.
    Nhặt lấy NK này, phủi bụi, cất nó lên trên !
    Chào năm mới ! hì hục hì hục !!!!!!
    .
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhặt NK này, phủi bụi ...... đọc lại từ đầu .....
    Nhanh anh Hà nhỉ, 4 năm rồi từ khi em vào đọc NK của anh .... từ trang thứ 14 ....
    4 năm ....bao nhiêu thay đổi .....

  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi những ngày tháng nối đuôi nhau đi qua. Mỗi ngày hạnh phúc hiện diện dưới hình dạng là một cô gái trong chiếc váy hồng. Những ngày bình lặng là một chàng trai lặng lẽ với chiếc sơmi trắng. Còn những ngày buồn đau, bất hạnh, mất mát, thiệt thòi hiện ra dưới dạng một bà lão trong chiếc áo choàng đen.
    Cuộc sống của tôi là một hàng dài dằng dặc mà màu sắc có vẻ hơi thiên về màu hồng. Xen giữa những chàng trai và cô gái, đôi lúc lại lạc lõng dăm bà cụ. Người bi quan tặc lưỡi cho rằng vẫn còn những bà cụ kia thì hẳn vẫn chưa đạt đến cái cảm giác hạnh phúc thực sự, chưa hẳn là cuộc sống hoàn hảo về mặt tinh thần. Người lạc quan lại cho rằng những bà cụ kia là một phần tất yếu, có già thì phải có trẻ, có vui thì phải có buồn. Màu đen trên áo những bà cụ đó giống với màu của hạt tiêu trên nền bát cháo trắng, đã sao nào !
    Từ nhỏ tới giờ, biết bao lần được nghe cha mẹ nói, lấy dẫn chứng về những gương người tốt, người ngoan, người hiền lành và người giỏi. Mỗi lần nói đến lại là một lần ngầm bảo rằng ồ nên học tập người ta. Cũng đúng thôi, ai chả thích có một đứa con ngoan, bảo gì nghe nấy. Một đứa trẻ ngoan luôn là một đứa trẻ biết ăn hết những gì được cho ăn, biết ngủ đúng giờ, biết vâng dạ thưa gửi, biết bảo gì nghe nấy. Ai cũng vậy thôi, lại chả thích những đứa con thơm phức khi rời trường về nhà, hơn là muốn thấy một đứa trẻ nhem nhuốc đầy mực và đất. Lớn lên một chút ai chả thích con cái mình học giỏi, chăm ngoan, vâng dạ nhỏ nhẹ. Hầu như ít người thích con cái mình nghịch ngợm, chạy nhảy, sờ mó tiếp xúc với những đồ vật xung quanh. Vậy đấy, cuộc sống vậy đấy.
    Nhưng thực ra sự quá ngoan ngoãn không phải là một giải pháp tốt, chí ít không hẳn đã là đồng hành của sự sáng tạo. Thỉnh thoảng gặp lại một vài người bạn cũ, hoặc những người chỉ biết chứ không quen, tôi lại hay suy nghĩ lẩn thẩn khi thấy rốt cuộc, cuộc đời này thật là lạ. Những đứa trẻ trước đây luôn là tấm gương sáng cho trẻ con trong vùng thì không hẳn lớn lên sẽ vẫn là tấm gương tốt. Lớn lên chúng tự nhiên trở nên bình thường, đôi khi tầm thường. Có phải vì khi lớn lên thì sự ngoan ngoãn không phải là một ưu điểm nổi bật nữa.
    Một điểm khá lạ lùng trong cuộc sống đó là trong số những người thành đạt khá nhiều người thủa nhỏ là những đứa trẻ hư, học hành lẹt bẹt, khá nhiều người chẳng có gì là xuất chúng ngay từ nhỏ cả. Cứ nghĩ lại ngay cả những đứa cùng học với mình từ tiểu học thì điều này lại càng đúng. Thế là sao nhỉ !
    Bài toán của cuộc đời trở nên khó khăn ngay từ khâu đặt điều kiện. Để kết luận một con người có trở nên thành công trong tương lai hay không thì chẳng thể dựa một cách chắc chắn vào điều gì cụ thể trong quá khứ cả. Như thế những điều cần thiết cho một con người trở nên thành công trong tương lai không hẳn nằm ở trường học, nó nằm ở những bước đường đời thì đúng hơn....
    Một ngày bình thường, lý luận vớ vẩn, tư duy linh tinh ....
    .
  5. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em đang viết NK và cũng định phấn đấu như anh nhưng có lẽ ko dc vì:
    1. Cuộc sống của em thiếu những cô gái mặc váy hồng và nhiều những bà cụ khoác áo đen
    2. Thiếu cả sự chín chắn...
  6. duongnp

    duongnp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình chỉ định vào đọc chơi, ai ngờ mất đến hơn 3 tiếng để ngồi đọc topic của bạn.
    Trước hết phải chúc mừng bạn, vì qua câu chuyện từ trang 1 đến trang 88, là 1 khoảng thời gian rất dài, từ lúc bạn là 1 người độc thân, đến bây giờ đã trở thành người chồng trong 1 gia đình hạnh phúc.
    Cho mình nhận xét 1 chút nhé, bạn có 1 lối viết khá thú vị, với những cảm nhận về cuộc sống từ góc nhìn của 1 người, trải qua những giai đoạn khác nhau. Nhiều lúc mình cũng thấy bật cười vì bạn có cái nhìn khá tỉ mỉ về cuộc sống, điều mà nhiều người con trai khác (và cả con gái nữa) không có được. Cuộc sống quanh ta cứ tưởng như bình thường nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy thật là đáng yêu và thú vị phết.
    Ngoài ra mình thấy có nhiều điều mình cảm nhận khác bạn nhưng mình không có ý định tranh cãi, vì mỗi 1 người sẽ có nhân sinh quan khác nhau. Chỉ nhớ trong những trang đầu tiên, có 1 lần bạn nhắc vê việc nhiều người cứ lầm tưởng tình cảm và sự nghiệp không đi cạnh nhau, nhưng thực ra có thể chọn cả 2, mình muốn hỏi thêm bạn 1 chút.
    Giả sử 1 lúc nào đó, bạn đứng trước 1 sự lựa chọn, phải tiếp tục ở nước ngoài để tiếp tục việc học hành và công việc của mình ít nhất là trong 2 năm nữa, hoặc là về VN với người mình thương yêu. Bạn làm sao để có được cả 2 (điều kiện không cho phép người bạn yêu sang nước ngoài với bạn).
    Hơi ngoài lề 1 chút, nhưng mình thử đưa ra thôi, cũng không sao nếu như bạn không thấy hứng thú.
    Dù sao, mình cũng đã có những giây phút thoải mái khi đọc Nhật ký của bạn.
    Chúc vui,
  7. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống với anh này, đó là định đọc chơi, nhưng rồi cũng tốn nhiều thời gian để đọc hết những dòng NK của anh anhhaham. Anh viết thật hay, những gì đời thường, chân thật. Cảm nhận cuộc sống phong phú sâu lắng và cái nhìn lạc quan yêu đời.
    Không phải ai lúc nào cũng lựa chọn được tất cả những gì mà mình mong muốn. Đôi khi cũng cần đứng trước những quyết định thật khó khăn. Em không đủ kinh nghiệm sống và cũng không đủ tư cách để nhận xét, bình phẩm và khuyên. Nhưng mà em thực sự cũng đang đứng trước những quyết định khó khăn như thế. Một bên là gia đình, công việc và một bên là người mà mình yêu thương, Thật khó để đưa ra quyết định cuối cùng quá
    Lần đầu tìm thấy topic của anh trên tâm sự, đọc rồi mới thấy có cái đáng đọc trong đó. Vì em toàn thấy những nỗi buồn, sự chán nản trong box tâm sự thôi. Nhưng mà ai buồn cũng mong muốn mình được chia sẻ để bớt đi phần nào sự chán nản trong tâm hồn.
    Chúc cuộc sống của anh sẽ luôn là những cô gái với chiếc áo màu hồng, xen lẫn là những chàng trai với chiếc áo màu xanh và lãng đãng những bà cụ với chiếc áo màu đen (nhưng mà anh đừng đuổi các bà cụ đi nhé) vì có như thế anh mới nhận ra mình cần yêu quý và trân trọng những cô gái với chiếc áo hồng thân thương.
  8. duongnp

    duongnp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn 1 dấu chấm để kéo topic lên.
    .
  9. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết nhật ký này của bạn, mới đọc được vài trang nhưng mình thấy vui và yêu đời lắm. Lâu lắm rồi mình không viết nhật ký mặc dù cuộc sống có rất nhiều niềm vui, còn đọc nhật ký cũ của mình thì lại thấy có cảm giác hơi man mác buồn, tiếc cho ngày qua. Đọc nhật ký của bạn thì không có cảm giác buồn đấy.Mình sẽ đọc hết nhật ký của bạn nhé! Hôm nay up hộ bạn nhé!
  10. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đúng nhất thì anhhaham nào đó phả gỡ cái Banner hơi bị personal trên Tâm sự xuống bởi lẽ theo mình, tâm sự ko phải là Box riêng của anhhaham và cái banner đó dường như ko hợp với 1 box đặc thù thế này
    Thân ái

Chia sẻ trang này