1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    OK, hôm nọ thấy banner TS bị die mất hơn một tháng, mày mò mãi không thấy nó hiện được lên, tớ quyết định thử bằng cách cắt một miếng màn hình để test cho đúng độ phân giải 400x60 pixels. Đang làm dở thì mất điện, thế là quên bẵng đi mất không nhớ ra ....
    Xin lỗi các bạn, tớ sẽ thay một cái khác
    Tâm sự là của chung, Mod chỉ là chú tiểu quét lá đa sân chùa thôi ...
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Những trang đầu đọc cực kì cuốn hút.Cảm tưởng như có ai đó đang cùng mình chia sẻ những điều thầm kín nhất của họ. Một người đàn ông như mình.
    Có cả phần mình trong những tâm sự ấy....
    Nhưng ngày càng trở thành một nơi để mọi người nói những điều chẳng liên quan gì đến tâm tư cả...
    Có người bảo : Nếu viết nhật kí cho riêng mình thì sẽ là thật nhất nhưng nếu viết cho người khác đọc thì chẳng biết đâu được. Nhưng ở đây đâu có biết mình là ai , lo gì.
    Bác anhhaham này, có nên suy nghĩ lại xem, ý nghĩa ban đầu topic này của bác là gì không?
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chú Ro này chưa đọc rõ, hoặc chỉ đọc rất nông phía lớp màng ý nghĩa bên trên của NK này thôi. Đúng là trước đây anh viết NK bằng lối viết kể lể, có sao nói vậy. Nhưng sau này anh thấy lối viết đó không có ổn cho lắm nên thôi. Phần sau của NK này thiên về cách bộc lộ tư tưởng thông qua một câu chuyện bâng quơ nào đó, như vậy có lẽ bản thân anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhất là khi sau này đọc lại.
    Chẳng có gì khó chịu hơn khi đọc lại NK chỉ thấy lê thê nào là sáng nay tôi buồn, trưa nay tôi bực, tối nay tôi đau bụng. Đấy không phải là những cái anh muốn đọc lại sau này. Cái cần đọc lại là những suy nghĩ, những tâm tư mà trước đây anh đã từng trải qua, mỗi vậy thôi à !
    Vì vậy nếu có gì đó không làm vừa lòng tất cả những người đã từng và đang đọc, mong có được những sự thông cảm. Dù sao NK này vẫn là một cuốn NK viết riêng cho anhhaham !
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không sờ đến NK này nữa, chẳng biết kiểu này có lúc nào viết tiếp hay không, chứ cứ thế này thì chắc phải bỏ nó mất thôi.
    Mình đang có ý định xin tiền vợ để làm một trang web kiểu anhhaham.com hoặc anhhaham.net, rồi thì biến đấy trở thành một nơi để nhưng ai buồn chán dừng chân. Mỗi tội bây giờ ý tưởng xây dựng thế nào cho ngon vẫn chưa hoàn chỉnh. Nếu thành công thì tạm thời di dời NK này sang đó, tu sửa và bổ sung lại cho hoàn chỉnh...
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi thì phải, mình bỏ bẵng cái NK này để chạy theo những hạnh phúc có thật ở ngoài đời. Mạng một thời mang lại cho mình cái hạnh phúc ảo, ảo để củng cố, để ăn kèm với những món chính ngoài đời. Tuy ảo, nhưng cái NK này bản thân nó cũng là một phần của anhhaham, đơn giản vì nó là những dấu ấn tư tưởng của một thời ?omông muội?, cái thời đó quả đã xa lắm rồi. Và hiện tại, khi hạnh phúc bên vợ, khi được tha hồ tung tẩy với mớ kiến thức chuyên môn thì thỉnh thoảng cũng nhớ về một thời hăng say viết NK. Hiện tại mông đã bớt muội, một đôi lúc nào đó cũng hứng chí lên định viết một cái gì đó kiểu như hoài cổ, kiểu như nhớ về một thời xa vắng ngày xưa, mình lại tiếp tục viết viết lách lách.
    Hoàn cảnh hiện tại của mình có vẻ rất giống với một văn sĩ bất mãn với đời, tác phầm của anh ta hiện được hoàn thành bên giường bệnh. Mấy dòng chữ này cũng được viết trên giường bệnh, nghe thật thê lương, đau đớn. Chẳng hiểu sao mình lại bị lôi tuột vào đây, bị đẩy lên cái giường inox này, bên cái chiếu đen đen bẩn bẩn chẳng biết bao nhiêu con người đã nằm, và khoác lên mình một cái áo trắng không còn mới với dòng chữ đỏ đỏ bên ngực phải. Thế mà mấy hôm trước còn tung tẩy chạy nhẩy, còn thiết kế với chả thiết kiếc mấy cái này nọ, còn hì hục mang vác, còn hồn nhiên ngồi xơi cái đống ô mai với thằng em. Đời chả biết đâu mà lần.
    Thật là kinh khủng khi chợt nghĩ nếu đây không phải là nơi chữa bệnh cho thân thể mà là nơi chữa bệnh cho cái đầu. Đời này thiếu cha gì người đang yên lành, tự nhiên bị con cháu nó đẩy lên cái xe hú còi, mặc cho kêu gào ?otôi tỉnh mà... tôi không làm sao...?. Mình chưa có con cháu, mình lại đang tỉnh, chỉ tội một trong các bộ phận từ cổ trở xuống lại đang có tí trục trặc cần phải theo dõi để sửa chữa. Thế là may chán ra rồi, rõ ràng trong cái rủi có cái may. Cần nhất là cái từ cổ trở lên không bị làm sao.
    Thi thoảng khi đọc báo, nghe đài, ắp đết những thông tin mới mẻ cho cái đầu thêm tươi, đây đó mình bắt gặp những thứ rất chi là khó chịu. Chả đâu xa, hôm nọ liếc qua cái trang web về bình chọn ảnh iếc trên mạng, thấy một cái ảnh rõ đẹp, rõ tân tiến với một anh cười nhe xỉ mặc áo chả biết cử nhân hay tiến sĩ gọi di động cho ai đó, dưới chú thích ?oMẹ ơi con đỗ rồi? với tên tác giả là Đức Minh.
    [​IMG]
    Rõ là cảm động, đỗ chắc là đỗ đại học đây, báo tin cho mẹ hiền yêu dấu nhé, thật là giàu tình cảm, thật là có ý nghĩa sâu sắc. Thế nhưng nó vô lý đành đạch. Đã mặc áo cử nhân ?omũ cánh chuồn? ?ohoặc mũ tiến sỹ? lật thì làm gì còn đỗ rồi nữa, và nếu có nhận bằng rồi thì chuyện đấy cũng biết trước rồi, đâu còn cái khoảnh khắc bất ngờ nữa. Hình như tác giả đặt tên có phần hơi quá hoành tráng thì phải. Mình mà đặt tên cho tác phẩm này, chắc hẳn tên nó phải kiểu ?oMày ơi tao nhận bằng rồi, Bivina thôi? hoặc ?oMẹ ơi, mai đừng gọi con dậy sớm nữa nhé?.. .
    Một cái trang web khác viết về Hoa hậu có đoạn ?o...Đêm chung kết bắt đầu giống như fomat của Hoa hậu thế giới...?,
    [​IMG]
    đọc mà thật là buồn nôn. Xưa nay mấy đứa cứ mở miệng ra là chèn tiếng Tây bồi vào là mình ghét đặc, tiếng Việt còn chả ?othõi?, bày đặt tiếng Tây bồi. Fomat là cái quái gì, form thì kêu cha là phom đi, bày đặt chữ nghĩa cứ tưởng bà con xung quanh sẽ nể phục hơn, đâu dè lộ ra cái trình còi. Lại nhớ đến con bạn hồi trước thể hiện rằng máy ảnh của nó có thể ?oroom? xa gần hẳn hoi nhé, zoom phải gọi bằng cụ.
    Một chị diễn viên chuyên đóng phin trong SGN, hay vào những vai trăn trở, sâu sắc, dễ làm cho người ta liên tưởng chị là con người tương tự vậy, thế mà khi chơi CNKD, đứng trước một lô câu hỏi dễ không thể dễ hơn cũng không trả lời được. Ví dụ như ô áp chót là chữ N rồi mà chị còn đoán chót là chữ S (ví dụ thế, cụ thể không nhớ lắm). Đã thế chị còn lên tivi chỉ dạy cho mấy em thí sinh đại diện PN TK 21 phải thế này thế nọ, nghe thật tâm huyết.
    Một chị diễn viên khác trên báo Bếp GĐ thì tự hào về chồng lắm, lắm khi vất vả việc bếp núc không thành công, chồng chị thường phải ?ocứu cánh?.
    [​IMG]
    Một tác giả trên báo AN TG thì dịch một bài viết về vụ 9-11 ở trung tâm WTC trong đó có đoạn những người trên chiếc máy bay bị không tặc dùng ?ođiện thoại tế bào? để liên lạc với mặt đất, cellphone mà dịch là vậy thì ngất đi cho rồi.
    [​IMG]
    Còn cả tỉ ví dụ, tất nhiên là bực với thiên hạ thì có mà thừa cơm, nhưng quả thật đã chưa biết thì cứ khiêm tốn cho rồi, lại cứ thích thể hiện thì làm gì đời không ghét. Kệ họ, cười khẩy với cái kiểu xúng xính từ ngữ và ngoại ngữ thôi, hơi đâu mà bực mình.
    Tranh thủ mấy ngày được tĩnh dưỡng, ta ngồi trên giường bệnh gõ mấy dòng ghi lại một đôi chút suy nghĩ chợt thoáng qua. Cũng có vẻ rất tốt cho những khi đọc lại. Khoẻ muôn năm....
  6. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em chúc anh mau khoẻ!!! Rất nhiều người vẫn đang chờ nhật ký của anh hàng ngày đấy ạ!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trung thu trăng sáng như gương, rõ là thế rồi. Nhưng hình như bây giờ trăng thành phố không còn sáng rõ như trước nữa thì phải, ánh trăng dường như lu mờ hơn vì những ngọn đèn cao áp thì phải.
    Trung thu trung thu, cái cảm giác mong ngóng về rằm tháng tám thật là lạ lùng. Đến bây giờ sắp làm bố trẻ con rồi mà mình vẫn không khỏi cảm thấy thích thú khi Tết thiếu nhi về. Trung thu trung thu có đèn ông sao giấy màu xanh đỏ, có đèn kéo quân hình bóng chạy loanh quanh, có chuối tiêu cốm Vòng, có quả hồng chín vàng ửng, có bưởi có na có rất nhiều thứ khác nữa. Trung thu còn là thời gian nhớ về những trận chiến đấu ác liệt giữa quân ta và quân mình, những trận chiến đẫm nước máy, và cả nước máy pha nước mắm, hic hic.....
    Giờ đây, "chợ" Hàng Mã đã ít đi nhiều những món đồ chơi truyền thống của dân tộc. Còn mấy đâu những đầu sư tử giấy bồi, sơn phết qua thứ sơn dầu khét lẹt với cục bông trên mắt, với cái miệng phất phơ theo từng bước nhảy qua nhảy lại. Trung thu cũng ít đi những chiếc trống con làm bằng da trâu da bò bé tí, cứ đến trời nắng đem ra phơi lại gõ tong tong. Bây giờ nhiều thứ thay đổi quá, cái guồng thời gian cuốn khá nhiều thứ đi, cũng trả về nhiều sự đổi thay lạ lùng, cả mới có, cả rẻ tiền cũng có, hiện đại và cổ truyền lẫn lộn.
    Từ lâu rồi mặt nạ giấy bồi hình đầu trâu, hình con thỏ, hình chú hề đã nhường chỗ cho mấy loại mặt nạ mỏng tẹt bằng nhựa tổng hợp những hình Thuỷ thủ mặt mẹt, người nhện, người dơi người chuột, những mặt nạ phù thuỷ máu me răng nanh nhe ra nhọn hoắt. Đấy, mất bớt rồi đấy. Còn cả cái trống bỏi nhỏ xíu, quay tít trong tay phát tiếng kêu lạch tạch nữa, giờ phần thân của nó không còn là đoạn cành tre còng queo với miếng sắt tây tạo hình dấu cộng, thay vào đó là nhựa, cả một cái cán nhựa màu nâu nhìn rất chán. Từ hai năm nay, trống bỏi nhựa là thứ mình không còn muốn mua nữa, nhìn nó cứ tởm tởm làm sao ấy.
    Chỉ có một món hàng duy nhất vẫn còn tồn tại gần như nguyên xi từ thuở ban đầu mình được nhìn thấy nó đến giờ. Đó là cái thuyền sắt chạy trên mặt nước. Hôm nọ đài truyền hình quay cảnh một gia đình sản xuất loại đồ chơi này bên làng gì đó quận Thanh Xuân. Vẫn các công đoạn như ngày xưa dí cái dùi nung vào thiếc cho chảy ra rồi trát phết vào các mạch hàn. Hình như chỉ có một điều khác so với ngày xưa là chất liệu không còn lấy ra từ những vỏ lon sữa đặc có đường loại Thống nhất, Ông thọ như ngày xưa mà giờ toàn là vỏ lon sữa bột Dumex, Dielac.... Nhờ đó chất lượng đồ chơi cũng có vẻ cứng cáp hơn thì phải. Chỉ một phao dầu hoả nhỏ là nó đã kêu xịch xịch rồi chạy vòng quanh trong chậu nước với khói đen không khác gì tàu thật. Dầu hoả giờ cũng là đồ hiếm khi không đương đầu được với bếp ga.
    Thời gian lấy bớt mất một vài sản phẩm và hào phóng quẳng thêm cho trẻ con một lô một lốc các đồ chơi xanh đỏ của Tàu. Nghĩ cũng buồn, người già còn chết nữa là hàng hoá đồ chơi.
    Sắp có em bé rồi, mình sẽ bế nó đi chơi mỗi dịp Trung thu về, thật vui...

    Thời gian trôi nó cướp đi tất cả
    Sống cho ngon để hỉ hả về sau..​
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác mod sắp sinh à.. không biết con trai hay con gái đây.. chỗ em làm có 2 bà bầu liền.. không hiểu sao năm nay nhiều người đẻ ghê
    Nhật ký của bác mod này kéo suốt từ 19:37, 18/07/02 đến tận bây giờ... hơn 5 năm rùi... biết bao nhiêu đổi thay... thế mà nhật ký của bác vẫn trường kỳ với thời gian.. Em cũng sẽ cố gắng nuôi topic như bác.. hì hì... mỗi ngày một tí... sau này già già.. quay lại ngắm cái thành quả mình đạt được như thế nào...
  9. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Mod cái đã nhể
    Lên chức bố rồi - Bác Hà sẽ có nhiều chuyện để nói với anh em ta
    Phải lâu lắm rồi mới đọc lại những dòng của bác, thấy lời những ngày ấy của mìnhRõ tợn - NK là góc riêng của từng người, bác vác lên đây cho đọc đã là phước đức rồi...Sozi bácNông nổi&Lúc ấy Em cũng hơi điên, bác đừng chấp trẻ con tội nghiệp.
    Công gờ ra tu lây sừng bác lên chức Papa nhé
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 07/10/2006
  10. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chùc mư?ng anhhaham lĂn chức
    Ko biẮt 'Ắn bao h bemiu mới 'uĂ?i 'ược NK cù?a anhhaham, mới 'òc 'ược mẮy trang 'Ă?u mà? 'àf thẮy cuẮn hùt rĂ?i.
    Anhhaham ah, cho em kè ìt 'Ắt 'ai 'ược ko, thanks nhè.
    Anh ah, hĂm nay tự dưng lài vớ cài 'iẶn thoài và? mơ? danh bà ra xem, thẮy tĂn anh, 'àf bao lĂ?n em 'ình delete 'i rĂi... vẶy mà? lài thĂi. Chà? bit sao nưfa. Tư? khi mới quen anh cho 'Ắn lùc mì?nh ko gf̣p nhau nưfa, em chưa mẶt lần dù?ng dd, vẶy mà? màfi sau nà?y dù?ng, em vĂfn add sẮ cù?a anh và?o, 'Ă? là?m j nhì???? ĐĂy cùfng là? sẮ duy nhẮt chưa mẶt lĂ?n liĂn làc nhưng vĂfn cò trong list cù?a em.
    LĂu lf́m rĂ?i ko gf̣p anh, ko biẮt dào nà?y anh thẮ nà?o nhì?, anh vĂfn beo bèo như trước chứ, cv cù?a anh chf́c vĂfn bẶn rẶn lf́m phà?i ko (em 'oàn vẶy vì? thẮy VT bi h 'ang phàt triĂ?n mành lf́m ). Anh 'àf vợ con j chưa? NẮu chưa thì? anh lẮy vợ 'i, như anhhaham trĂn nà?y nè?, anh Ắy 'ang rẮt hành phùc Ắy. Bemiu cùfng chùc anh hành phùc, hành phùc thẶt nhiĂ?u anh nhè.

Chia sẻ trang này