1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nxdp2189

    nxdp2189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Em thì cho rằng cái ảnh này là mấy sĩ tử trong Sài Gòn đi thi giải Lương Thế Vinh đấy ah. Chắc vừa mới xướng danh trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn gì đấy. Ah mà mới cấp 2 sao nó dùng điện thoại xịn thế ko biết, niềm ao ước của mình...hichic nhưng phải phấn đấu đậu đại học thì papa mới tậu cho con dế ngon lành.
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nhà có thêm người. Thật đáng chúc mừng!
    CC
  3. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chắc cậu bằng tuổi tớ nên xưng hô cậu tớ nhé. Trước tiên là chúc mừng vợ chồng cậu lên chức, luôn vui vẻ và hạnh phúc với thiên thần nhỏ, điều quan trọng thỉnh thoảng cậu vô đây post bài cho bà con đọc tiếp chứ nhỉ. Tớ mất mấy ngày trời ngồi đọc hết cái topic này đó.
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng sắp đến những ngày gia đình mình đón nhận thêm một thành viên mới. Một thành viên mới cũng có nghĩa là vợ của anhhaham trở thành thành viên mới áp chót, lĩnh huy chương bạc hay còn gọi là về nhì.
    Chẳng tính toán gì, sau khi lập gia đình được 2 năm, sau khoảng thời gian dài ăn chơi nhảy múa son rỗi cũng là lúc khai hoa nở nhụy. Em bé ra đời đánh dấu một bước tiến mới trong hạnh phúc gia đình. Từ nay nhà mình đi chơi sẽ có thêm một người nữa, nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.
    Có người hỏi đã định đặt tên em bé là gì chưa, cũng thưa rằng chưa, nhưng tên ở nhà thì quyết định đặt rồi. Năm nay là năm Hợi, còn gọi là con Éc, vì vậy quyết định đặt tên thân mật là em Cé. Đọc là "Ké" nhưng viết thì vẫn là Cé cho nói lạ lùng và phong cách.
    Cé khoẻ mạnh ra phết, thỉnh thoảng có những cú đạp thấu đến sau lưng bố. Điều hay và kỳ lạ đã xảy đến giữa hai bố con tôi, đó là khi bố bảo đạp đi thì ngay lập tức nhận được một cú lịch bịch. Hạnh phúc cũng là lúc đưa mẹ Cé đi khám, đi xét nghiệm, đi siêu âm, và cả đi chơi ầm ầm hết nơi nọ đến nơi kia. Nhìn hình siêu âm 3D, vợ mình bảo mình trông giống Cé phết, hê hê, thật là thích.
    Sống có cái Tâm tốt quả thật đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi tự hào về những gì đã có và sắp có.
    Cé ơi, bố con mình đi chơi đi !
    Mình vẫn thích em bé sau sẽ là con gái

    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 10/03/2007
  5. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em bé Kéc sắp ra đời! Chúc mẹ tròn con vuông! Hạnh phúc nhe anh ha ham
  6. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ cung hỷ
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải đổi tên thành bé Lì thôi, theo tính toán của bác sỹ thì bé đã đến lúc phải ra rồi, nhưng theo tính toán của mẹ bé thì bé được phép ở thêm dăm ngày nữa.
    Vì bé đã làm phiền mẹ bé nhiều, khi nào ra đời, bố bé sẽ doạ búng vào mông mấy cái !
    Cả nhà đang chờ bé đây, các cô chú và các bác liên tục hỏi thăm, giá có thể gọi điện vào hỏi xem bao giờ bé ra thì tốt nhỉ !

  8. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hì , theo dõi topic của anhhaham từ năm lớp 11 tới giờ đã 5 năm , chưa bao giờ comment cả . Chúc mừng hạnh phúc của anh nhé
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cé đầy tháng từ hôm 25 dương lịch, lên được 1kg thành 4k8, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ăn ngủ có giờ có giấc, chuyên tâm trong công tác bú mẹ, chưa phải xài hàng ngoài. Cả đại gia đình thật là sung sướng làm sao.
    Cảm xúc của bố Cé thật là dạt dào !
    Bố Cé đội nắng buổi trưa về tận nhà chỉ để nhìn nhìn mấy phát rồi lại đội nắng ra đi.
    Giờ đây những phút giây đã qua từ khi có Cé - bố Cé sẽ không thể nào quên được. Không thể quên những cú đạp lịch bịch. Không thể quên tiếng chim hót lúc 3 giờ sáng khi đang chờ ở ngoài phòng hộ sinh. Không thể quên tiếng khóc đầy chất đàn ông vọng ra khi Cé chào đời. Không thể quên những ánh mắt đầu tiên đầy lạ lẫm. Không quên được những nụ cười của bà con hàng xóm, của bạn bè thân quen.
    Nhoằng gần ba chục cái - lấy vợ, nhoằng thêm hai cái nữa - thành bố, mọi thứ diễn ra theo một trình tự không áp đặt trước nhưng hoàn toàn hạnh phúc. Chả còn gì vui hơn !
    Hê hê, các cô chú vào chúc mừng Cé và bố cháu đi nào !
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cé đầy tháng từ hôm 25 dương lịch, lên được 1kg thành 4k8, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ăn ngủ có giờ có giấc, chuyên tâm trong công tác bú mẹ, chưa phải xài hàng ngoài. Cả đại gia đình thật là sung sướng làm sao.
    Cảm xúc của bố Cé thật là dạt dào !
    Bố Cé đội nắng buổi trưa về tận nhà chỉ để nhìn nhìn mấy phát rồi lại đội nắng ra đi.
    Giờ đây những phút giây đã qua từ khi có Cé - bố Cé sẽ không thể nào quên được. Không thể quên những cú đạp lịch bịch. Không thể quên tiếng chim hót lúc 3 giờ sáng khi đang chờ ở ngoài phòng hộ sinh. Không thể quên tiếng khóc đầy chất đàn ông vọng ra khi Cé chào đời. Không thể quên những ánh mắt đầu tiên đầy lạ lẫm. Không quên được những nụ cười của bà con hàng xóm, của bạn bè thân quen.
    Nhoằng gần ba chục cái - lấy vợ, nhoằng thêm hai cái nữa - thành bố, mọi thứ diễn ra theo một trình tự không áp đặt trước nhưng hoàn toàn hạnh phúc. Chả còn gì vui hơn !
    Hê hê, các cô chú vào chúc mừng Cé và bố cháu đi nào !

Chia sẻ trang này