1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chúc mừng gia đình nhà cé nhá. (Đang chạy vạy cũng phải vào chúc mừng cái đấy ) (Lần sau các cô các bác chúc mừng gì nhớ phải bảo "trộm vía" đấy nhé, cả bố Cé cũng phải "trộm vía" đấy , em cũng chả hiểu "trộm vía" để làm gì nhưng nhà có đứa cháu 4 tháng, lúc nào các bác ở nhà cũng bắt phải "trộm vía" nên quen , hí hí)
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chúc mừng gia đình nhà cé nhá. (Đang chạy vạy cũng phải vào chúc mừng cái đấy ) (Lần sau các cô các bác chúc mừng gì nhớ phải bảo "trộm vía" đấy nhé, cả bố Cé cũng phải "trộm vía" đấy , em cũng chả hiểu "trộm vía" để làm gì nhưng nhà có đứa cháu 4 tháng, lúc nào các bác ở nhà cũng bắt phải "trộm vía" nên quen , hí hí)
  3. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng gia đình anh đón thêm thành viên mới. Chúc bé Cé mau ăn chóng nhớn. Đọc những gì anh viết thật cảm động.
  4. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng gia đình anh đón thêm thành viên mới. Chúc bé Cé mau ăn chóng nhớn. Đọc những gì anh viết thật cảm động.
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ui , trộm vía ( theo lời Vubao ) , chúc mừng anhhaham nha . Anh ui , hôm nào post hình của cháu lên cho mọi người chiêm ngưỡng cái ( hay là định để bán độc quyền cho bên album nhỉ ) . Chúc mừng đại gia đình anh lên nữa nhá .
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ui , trộm vía ( theo lời Vubao ) , chúc mừng anhhaham nha . Anh ui , hôm nào post hình của cháu lên cho mọi người chiêm ngưỡng cái ( hay là định để bán độc quyền cho bên album nhỉ ) . Chúc mừng đại gia đình anh lên nữa nhá .
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các cô chú anh chị và các bạn đã hỏi thăm cháu. Trộm vía cháu ngoan lắm, trông yêu ghê vì cháu tuyển được hết những nét đẹp của bố mẹ, may quá. Cháu có mấy bài tủ, ví dụ ăn xong lúc nào thì ngủ bao nhiêu phút, tầm nào thì ngủ, tầm nào thì ọ ẹ đòi ăn... mẹ cháu đều biết cả, vì vậy đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cháu, càng lúc cháu càng ngoan và ăn ngủ đúng giờ đúng giấc.
    Có con thích lắm, nhất là với người nào thích chơi với trẻ con như bố cháu. Sang cơ quan ai hỏi gì cũng "Cu nhà em dạo này thế này, dạo này thế kia" rồi hỏi thăm kinh nghiệm các anh chị, cứ tíu tít cả lên. Biết có con thích thế này thì đẻ sinh tư luôn, một phát 4 đứa như Cé tha hồ mà nuôi, vừa nhàn vừa đông vui.
    Hôm qua vô tình lật lại mấy trang khoảng từ mười đến mười mấy của NK này, cảm xúc thấy rất lạ. Hồi đấy là cái hồi tâm trạng như trên mây trên gió, tình cảm dạt dào, tinh thần lai láng (mỗi tội công bằng mà nói hồi đấy khá là xao lãng trong công việc, được cái mình lãng cũng bằng người ta làm bình thường). Những cảm xúc hồi đấy lại ùa về, thấy rất vui và hạnh phúc. Hồi mới yêu thì chỉ muốn gặp nhau rồi đi chơi loăng quăng, đi ăn uông linh tinh. Thế mà hồi này chỉ thích phi về nhà chơi với con, ngắm con, hỏi xem hôm nay con có gì mới không... Đúng là mỗi giai đoạn trong cuộc đời cái khái niệm hạnh phúc nó một khác nhau.
    Bố sẽ hạnh phúc lắm lắm nếu sau Cé là một em gái, mình thích có con gái kinh khủng. Ông bà nội Cé cũng khoái cháu gái vì nhà toàn con trai. Hôm trước có ông bạn thân hồi cấp 3 đến nhà chơi, hai vợ chồng đi với đứa con gái. Con nó xinh khủng khiếp, đấy là bé gái xinh và dễ thương nhất mình từng biết. Mới ba bốn tuổi mà cháu tóc dài, mắt đen và to, lông mi dài và cong đến nỗi mẹ cháu kể ra hàng gội đầu toàn bị kêu bé tí đã uốn lông mi. Mình mong có một đứa con gái chẳng cần xinh đến thế, chỉ cần bình thường thôi cũng được, hoặc là được như mẹ thì càng tốt, để hàng ngày chăm sóc vỗ về nuôi nấng là đủ hạnh phúc lắm rồi.
    Chân Cé có hai ngấn, ai cũng bảo như vậy sẽ có em gái, hơ hơ, tốt quá, được thế khác gì trúng xổ số.
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các cô chú anh chị và các bạn đã hỏi thăm cháu. Trộm vía cháu ngoan lắm, trông yêu ghê vì cháu tuyển được hết những nét đẹp của bố mẹ, may quá. Cháu có mấy bài tủ, ví dụ ăn xong lúc nào thì ngủ bao nhiêu phút, tầm nào thì ngủ, tầm nào thì ọ ẹ đòi ăn... mẹ cháu đều biết cả, vì vậy đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cháu, càng lúc cháu càng ngoan và ăn ngủ đúng giờ đúng giấc.
    Có con thích lắm, nhất là với người nào thích chơi với trẻ con như bố cháu. Sang cơ quan ai hỏi gì cũng "Cu nhà em dạo này thế này, dạo này thế kia" rồi hỏi thăm kinh nghiệm các anh chị, cứ tíu tít cả lên. Biết có con thích thế này thì đẻ sinh tư luôn, một phát 4 đứa như Cé tha hồ mà nuôi, vừa nhàn vừa đông vui.
    Hôm qua vô tình lật lại mấy trang khoảng từ mười đến mười mấy của NK này, cảm xúc thấy rất lạ. Hồi đấy là cái hồi tâm trạng như trên mây trên gió, tình cảm dạt dào, tinh thần lai láng (mỗi tội công bằng mà nói hồi đấy khá là xao lãng trong công việc, được cái mình lãng cũng bằng người ta làm bình thường). Những cảm xúc hồi đấy lại ùa về, thấy rất vui và hạnh phúc. Hồi mới yêu thì chỉ muốn gặp nhau rồi đi chơi loăng quăng, đi ăn uông linh tinh. Thế mà hồi này chỉ thích phi về nhà chơi với con, ngắm con, hỏi xem hôm nay con có gì mới không... Đúng là mỗi giai đoạn trong cuộc đời cái khái niệm hạnh phúc nó một khác nhau.
    Bố sẽ hạnh phúc lắm lắm nếu sau Cé là một em gái, mình thích có con gái kinh khủng. Ông bà nội Cé cũng khoái cháu gái vì nhà toàn con trai. Hôm trước có ông bạn thân hồi cấp 3 đến nhà chơi, hai vợ chồng đi với đứa con gái. Con nó xinh khủng khiếp, đấy là bé gái xinh và dễ thương nhất mình từng biết. Mới ba bốn tuổi mà cháu tóc dài, mắt đen và to, lông mi dài và cong đến nỗi mẹ cháu kể ra hàng gội đầu toàn bị kêu bé tí đã uốn lông mi. Mình mong có một đứa con gái chẳng cần xinh đến thế, chỉ cần bình thường thôi cũng được, hoặc là được như mẹ thì càng tốt, để hàng ngày chăm sóc vỗ về nuôi nấng là đủ hạnh phúc lắm rồi.
    Chân Cé có hai ngấn, ai cũng bảo như vậy sẽ có em gái, hơ hơ, tốt quá, được thế khác gì trúng xổ số.
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 1/6 tất cả các bé, trong đó có bé Cé nhà anh Hà. Ôi mình cũng thích có em bé quá mà chưa được!
  10. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 1/6 tất cả các bé, trong đó có bé Cé nhà anh Hà. Ôi mình cũng thích có em bé quá mà chưa được!

Chia sẻ trang này