1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bố Cé thật là mệt mỏi khi gõ những dòng chữ này. Mệt mỏi từ đầu đến chân, mệt mỏi cả trong suy nghĩ. Nhiều việc quá, chẳng làm cách nào quẳng bớt đi được. Áp lực đôi lúc hơi căng thẳng, chỉ là áp lực về thời gian.
    Trước đây khi mệt mỏi, về đến nhà nhìn thấy mẹ Cé là vui, cuối tuần rủ mẹ Cé đi chơi là hết mệt. Được mẹ Cé chăm sóc, được mẹ Cé quan tâm, được trò chuyện, được cười đùa.... Giờ đây hai mẹ con Cé ở nhà bà ngoại, bố một mình ở nhà mình, cách một hai hôm lại ra thăm và ngủ lại với Cé.
    Mong Cé luôn ngoan như bây giờ !
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Cé sắp được 5 tháng rồi, 5 tháng với biết bao nhiêu niềm vui. Cé khoẻ mạnh, bố mẹ Cé vui vẻ, ông bà hai bên yêu cháu, vui vì có cháu. Cuộc sống thật hạnh phúc.
    Dạo này có Cé, mọi tiết mục giải trí của bố mẹ đều rút gọn đi, chỉ còn báo chí và đi mua sắm cho Cé là không bỏ được. Lâu rồi không đi xem phim, lâu rồi không đi chơi xa, cũng lâu rồi không đi ăn uống lê la như trước nữa.
    Sắp tới nhận được lời rủ rê đi off của bên diễn đàn otofun. Nghĩ tới việc cái cẩu 25m sẽ chụp hình hơn 160 cái xe đã thấy thú vị rồi, tiếc là không rủ mẹ Cé đi và tranh thủ ăn gà Sơn Tây.
    Đất Sơn Tây cũng là nơi mà khi bắt đầu có Cé, bố mẹ Cé đã đi chụp ảnh ở Thành Cổ, ở Đường Lâm, ở Đền Và, và đi test trượt cỏ. Nhìn lại những tấm ảnh của mẹ Cé đang vui đùa, tự nhiên thấy vui vui vì nơi đó một mầm sống đang sinh sôi, nảy nở. Thực ra hạnh phúc là cái quái gì đâu, chỉ là sự thoả mãn về tinh thần và thư thái về tư tưởng. Đời là cái gì mà nhiều kẻ bon chen quá, sống cũng mệt mỏi, để đổi lại là cái gì, được cái gì.
    Mỗi ngày qua là một ngày vui, không biết đến năm thứ bao nhiêu của cuộc sống vợ chồng, hai đứa mình mới cãi nhau em nhỉ. Nghĩ lại những câu đe doạ của bạn bè, của những người xung quanh rằng "mày cứ lấy vợ đi rồi biết", "mày cứ có con đi rồi biết" - kết quả là chả việc gì phải biết cả, chả việc gì phải theo kiểu của thiên hạ mà vẫn hạnh phúc. Mình đi đường riêng của mình, một con đường thật tự nhiên, không gò ép, không bon chen đú đởn theo đời.
    Vài dòng lặt vặt, hy vọng sau này đọc lại sẽ hiểu tâm trạng của mình lúc này.
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nuôi một đứa trẻ cũng khó như ươm một mầm cây vậy. Mầm cây khỏe thì cây mới khỏe, thì người ươm cây mới vui, mới hài lòng và cảm thấy hạnh phúc. Mầm Cé nhà mình nhìn chung là ngoan, tất nhiên là trừ một đôi lúc hơi bửa (từ của mẹ Cé).
    Mẹ Cé thuộc từng nết ăn nết ngủ của Cé, vì vậy cứ đúng giờ mà thực hiện các trình tự. Cé có mấy bịch bỉm to uỳnh nhưng không dùng đến vì mẹ Cé không muốn Cé khó chịu. Nhiều lúc hai bố con đùa với nhau, Cé vùng vẫy nô đùa, Cé ọ ẹ à ê, Cé quẫy.... Mẹ Cé vào và phát hiện ra không biết đứa nào đổ nước ra quần Cé mà bố không phát hiện ra. Thật là buồn cười.
    Hôm trước bà và mẹ đưa Cé đi Viện Dinh dưỡng để kiểm tra, thấy bảo là Cé gặp ai cũng cười tươi, đúng là làm hàng. Mọi chỉ số về chiều cao cân nặng của Cé đều ở mức chuẩn cả, thế là hài lòng rồi. Hôm trước có nói chuyện với một ông, cũng như bao ông bà cô bác khác cái ông này có một quan niệm là nuôi con phải béo mới tốt. Mình nghĩ thầm không nên tranh luận với ông này và những người kiểu như ông ấy. Cái khái niệm nuôi con phải biết mua những sữa loại tốt và nhồi nhét cho con ăn để nó béo bụ bẫm mới là tốt thì mình không cần phải tranh luận. Chỉ biết rằng hai vợ chồng cùng xác định là sẽ nuôi con chứ không nuôi lợn, thế là được.
    Một đứa trẻ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, các chỉ số sức khoẻ ở mức chuẩn là quá đủ. Nhưng có lẽ các bậc cao niên và cả thấp niên cứ thích đú đởn khoe con khoe cháu là chính nên mới thích đứa trẻ mình bế trên tay phải thật bụ bẫm, thậm chí ụ ị cũng được, miễn là nhìn phải thật thích mắt. Hậu quả đôi khi là chỉ nhồi nhét sữa bột mà quên rằng đứa trẻ cần phải hấp thu nhiều loại thực phẩm khác nữa. Béo mà vẫn suy dinh dưỡng, béo mà chậm và ù lì, cái đấy mới là nguy hiểm.
    Ngày nay nhiều trẻ bị tự kỷ, có lẽ một phần là do từ bé tí, bé đã không nhận được những sự giao tiếp tích cực từ phía người lớn. Cũng có thể do bé đã hấp thu quá nhiều DHA và ARA để bị phản tác dụng. Vi chất mà nốc cho lắm vào thì điều gì cũng có thể xảy ra. Liệu rằng 10 năm, 20 năm nữa người ta có phát hiện ra điều gì đó hay không ? giống như biết bao nhiêu hoá chất chỉ phát hiện ra tác hại khi đã xảy ra trong thời gian dài.
    Chỉ một lời tư vấn từ bác sỹ mà mẹ Cé đã kịp thời điều chỉnh giấc ngủ của Cé để một giấc ngủ trở nên hoàn hảo hơn, sâu hơn, đấy là một điều đáng mừng thời gian này.
    Con mang đến nhiều niềm vui, bố mẹ yêu con !
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    he he giờ mới đọc được cái này,được cái cu nhà em chỉ bú sữa mẹ không ăn sữ ngoài mà vẫn mũm mĩm như thường 7 tháng nặng 12 kg có sao đâu
    Chúc gia đình CÉ Hạnh phúc
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc công bằng vì luôn dành cho những người xứng đáng, và hạnh phúc cũng có rất nhiều sắc thái biểu hiện khác nhau. Chúc bố Cé, mẹ Cé và Cé có thật nhiều hạnh phúc
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Gia đình bác hạnh phúc nhỉ
    Chắc bác chỉ hâm trên diễn đàn thôi còn ở nhà lại khác
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đọc nhật ký của anh không hiểu sao em lại liên tưởng tới blog của Hoàng Anh Tú- Nhân vật nổi tiếng của Hoa Học Trò (xưa và nay). Hoàng Anh Tú có hẳn một blog giành cho con trai nhé, hay lắm!
    Ngày nào cũng vào đọc và thầm mơ về một gia đình hạnh phúc với một đứa con ngoan như thế!
    Chúc anh chị và em bé ngày càng vui vẻ và hạnh phúc!
  8. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Chúc bác và gia đình HP!
    Mong sao cho con bác nó ko giống bác hihi
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc vì em đọc topic này chậm quá! Topic rất hay, cảm ơn bác@anhhaham! Chúc bé Cé mau ăn chóng nhớn, chúc gia đình bố Cé hạnh phúc!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 22/09/2007
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lâu lắm rồi chả viết chữ nào. NK mốc meo, bụi bặm ghê
    Cé giờ đã được 12 tháng. Một tháng mẹ có thể nấu 30 loại cháo khác nhau cho ăn, nhưng có vẻ giống bố, Cé ngoan cố không thèm ăn. Và cũng giống bố, Cé thích uống sữa như hũ chìm, nhìn thấy chai sữa là mắt sáng lên. Vừa ngủ gà ngủ gật vừa ực hết 200ml, chả ai như con tôi.
    Không thích ăn cháo, nhưng cái gì khác cháo là thích. Thích ăn mỳ gạo, phở, bún.... cái gì cũng thích. Có vẻ khá cá tính đây.
    Bố đi công tác xa, nhưng ngày nào gọi về cũng thấy Cé hò hét đùa vui, cũng thấy đỡ nhớ.
    Nhìn ảnh bố hồi nhỏ, ai cũng bảo giống hệt Cé (chứ ko phải là Cé giống bố), mẹ toàn trêu: "ra anh bế kìa, hai anh em sinh đôi!". Hê hê, cái máy photo xịn thật
    Mong sớm về với vợ con !

Chia sẻ trang này