1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0




    Trưa nay gõ được bao nhiêu, cái mạng củ chuối lấy đi sạch sẽ, chả còn dòng nào dù trước khi gửi bài mình đã cẩn thận copy lại rồi, thế mà vẫn không cứu được, hơi bực nhưng mà cũng không sao.............................




    Có một ai đó bảo là thấy dạo này Nk của mình không hay như trước nữa. Hơ hơ, thế là họ chả hiểu gì cả, đây là NK chứ có phải là truyện ngắn hay truyện dài đâu mà hay với chả dở. Đây hoàn toàn là những điều có thật và là những suy nghĩ của mình chứ có phải là mình sáng tác ra đâu mà hay hay là không hay. Một nhà văn người ta sáng tác ra một câu chuyện nào đấy thì người ta luôn viết hay hoặc viết rất đều tay từ đầu đến cuối câu chuyện đó, cho dù hôm nay hay hôm qua bị vợ càu nhàu vì không có tiền đi chợ. Còn ở đây là khác hẳn......... Viết NK thì tuỳ theo tâm trạng mà những gì mình gõ ra có thể vui hoặc buồn, có thể cáu kỉnh hoặc là giận dữ, điều ấy chả có gì là lạ cả. Nếu hôm nào đó bạn thấy cái chủ đề này bỗng nhiên đổi tên thành : "Những câu chuyện sáng tác của một chàng trai......." thì mới mong đọc được những gì mà bạn muốn. Khi nào nó chưa đổi tên thì nó sẽ vẫn cứ như thế thôi................ Đây đâu có phải là nơi giúp cho bạn cảm thấy được thư giãn đâu mà đòi lúc nào cũng phải đọc được những gì vui vẻ, thế thì sang box "những người thích đùa" còn hơn........................ Mình nghĩ, cái đã làm cho hơn 11 nghìn lượt người vào đây đọc nó chính là bởi vì nó là những tâm sự rất thật của một thằng con trai, vậy thôi không có gì khác thêm nữa..................................



    Thực ra chính những điều trên làm cho mình không dám viết ra đây những gì vui vẻ nhất của bọn mình. Hình như có những người không thích thấy người khác vui vẻ và hạnh phúc trong khi họ không được như thế thì phải. Mình làm thế có đúng không nhỉ? Thôi, tuỳ theo sự phản hồi của mọi người mà mình sẽ làm theo yêu cầu của số đông vậy. Giữa đầy rẫy những cái vô bổ trong box này hoặc các box khác, được đọc những suy nghĩ thật lòng như thế này, bạn có thích không??????????








    Chiều nay làm việc cũng mệt vì nắng và nóng, hết bão thì lại nắng, vỡ cả đầu ra vì nắng ấy chứ. Hôm nọ gặp nhau mình đi vội quá quên không đội mũ, bị người ta trách, mình thấy vui ghê vì có người quan tâm. Ngày xưa chưa có gì, nếu chẳng may cả tháng quên không đội mũ thì cũng chả ai nhắc cả, chỉ may mắn thì có ai đấy khen : " Dạo này trông mày có họ hàng gì với Bao công thì phải....... " . Chứ đâu có như bây giờ đâu, vừa thấy đã hỏi mũ đâu mà không đội rồi.......................










    Gửi cái đã rồi gõ tiếp vậy, mất hết thì toi..........................
    Anhhaham nhất trên đời
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    a a a a a a aa a a a a a a a a sa â a a a a a a a a
    Thôi có lẽ mình chỉ viết thế thôi, có gì mai viết tiếp vậy, bây giờ còn sớm, đi về làm nốt mấy việc vậy...............
    Anhhaham nhất trên đời
  3. latdat

    latdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    11 trang mất hết 1h30' !
    Tự nhiên nhớ đến một người... Không phải là người yêu, chỉ là một người bạn thân, một người anh trai mà thôi...
    latdat-latdat-nga nhung khong quy
    latdat-latdat-nga roi bat len
  4. latdat

    latdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    11 trang mất hết 1h30' !
    Tự nhiên nhớ đến một người... Không phải là người yêu, chỉ là một người bạn thân, một người anh trai mà thôi...
    latdat-latdat-nga nhung khong quy
    latdat-latdat-nga roi bat len
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh Hà,
    Đầu thư em xin lỗi anh.
    Giữa thư em xin nói rằng nhật ký của em thật chán. Em đã vào không dưới 10 lần để xem nhật ký của anh, chỉ để xem xem có ai đó nói lên điều này hay không?
    Nhật ký của anh cũng có thể gọi là thực tế, một thứ thực tế được tô vẽ màu hồng, toàn chuyện yêu đương uỷ mị, chả trách mà con gái cứ mê đi, tưởng chừng thấu hiểu được con trai? Ha ha, làm đàn ông trên đời, 11 trang nhật ký chỉ để kể lể về tình yêu đang tiến triển với một người con gái, thật anh có thể làm hâm mộ rất nhiều người, trừ em ra. "Nhật ký của một chàng trai .... bạn chỉ nên đọc, đừng nên trả lời .... " chà chà, vấn đề nan giải đây, hãy thử đọc lại tất cả, thử xem những gì anh muốn nói có thực sự là "bạn chỉ nên đọc, đừng nên trả lời ..." ??? :)
    Cuối thư em xin lỗi anh một lần nữa. Và bởi vì đã xin lỗi 2 lần nên em muốn nói thêm một lời là nhật ký của anh giống với những chuyện tình cảm lãng mạn rẻ tiền, vậy ai đọc thì cứ đọc, ai hâm mộ thì cứ hâm mộ, nhưng đừng lấy đó làm đại diện cho giới đàn ông con trai mà tội nghiệp chúng em.
    Kính thư
    Dearfriend
  6. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi, người ta nói bạn viết nhật ký dạo này không hay có phần đúng đấy. Vẫn là những cảm xúc ấy của bạn thôi, kể cả khi vui hay khi buồn, nhưng những cảm xúc đó nhạt đi rồi, ngày càng nhạt, vì thế thấy không hay, chứ không phải như bạn nghĩ đâu.
    Mình cũng tên Hà nhưng ko có được những điều được coi là hạnh phúc, là may mắn như bạn, nhưng được đọc những chuyện vui của bạn chẳng thấy ghen tị chút nào, mà nhờ đó thấy vui lên một chút, mình nghĩ mọi người cũng vậy thôi. Vui buồn đều muốn chia sẻ cho nhau đó mới là sống đẹp. Bạn nói thế thì hơi bị coi khinh mọi người đấy, không giống một con người mang những tình cảm tốt đẹp như ban đầu đâu.
    Có lẽ bạn cũng cần phải gặp vài sóng gió thì bạn mới hiểu dc gt đích thực của hai chữ hạnh phúc. Có thể mình nói hơi quá, vì biết đâu có những sóng gió mà bạn không nói ra bạn chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người những chuyện vui thôi thì sao, nhưng có nên đọc lại nk của chính mình không nhỉ? Thử xem cảm giác của chính bạn ra sao!
    Tims
  7. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi, người ta nói bạn viết nhật ký dạo này không hay có phần đúng đấy. Vẫn là những cảm xúc ấy của bạn thôi, kể cả khi vui hay khi buồn, nhưng những cảm xúc đó nhạt đi rồi, ngày càng nhạt, vì thế thấy không hay, chứ không phải như bạn nghĩ đâu.
    Mình cũng tên Hà nhưng ko có được những điều được coi là hạnh phúc, là may mắn như bạn, nhưng được đọc những chuyện vui của bạn chẳng thấy ghen tị chút nào, mà nhờ đó thấy vui lên một chút, mình nghĩ mọi người cũng vậy thôi. Vui buồn đều muốn chia sẻ cho nhau đó mới là sống đẹp. Bạn nói thế thì hơi bị coi khinh mọi người đấy, không giống một con người mang những tình cảm tốt đẹp như ban đầu đâu.
    Có lẽ bạn cũng cần phải gặp vài sóng gió thì bạn mới hiểu dc gt đích thực của hai chữ hạnh phúc. Có thể mình nói hơi quá, vì biết đâu có những sóng gió mà bạn không nói ra bạn chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người những chuyện vui thôi thì sao, nhưng có nên đọc lại nk của chính mình không nhỉ? Thử xem cảm giác của chính bạn ra sao!
    Tims
  8. anh_tuanb

    anh_tuanb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chao ban1
    lau lam roi hom nay toi moi co thoi gian de vao mang doc nhung dong nhat ky cua ban minh thay rat duoc minh cam phuc su kien tri cua ban minh thi k bao gio co the lam nhu vay duoc ca . chuc ban hay co gang lam tot nhung gi ma da du dinh lam bay gio toi se moi ngay danh chut thoi gian de len mang doc nhung dong nhat ki cua ban . hi vong rang se con doc duoc lau dai
    anhtuan
  9. anh_tuanb

    anh_tuanb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chao ban1
    lau lam roi hom nay toi moi co thoi gian de vao mang doc nhung dong nhat ky cua ban minh thay rat duoc minh cam phuc su kien tri cua ban minh thi k bao gio co the lam nhu vay duoc ca . chuc ban hay co gang lam tot nhung gi ma da du dinh lam bay gio toi se moi ngay danh chut thoi gian de len mang doc nhung dong nhat ki cua ban . hi vong rang se con doc duoc lau dai
    anhtuan
  10. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham à, đúng đó, NK chứ có phải là truyện dài hay truyện ngắn đâu mà hay với không hay. Đó là những cảm xúc thật của lòng mình. Anh cứ viết tiếp đi ạ, không nên nghe "đài địch"THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY

    Được hoa sua sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 06/08/2002

Chia sẻ trang này