1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi viết những dòng này, mình vừa mở bài MÙA THU CHO EM của Ngô Thụy Miên ra nghe. Load về cả chục bài của chục ca sỹ khác nhau, cùng một bài hát nhưng mỗi cách thể hiện đều khác nhau, ắt hẳn cảm xúc của mỗi ca sỹ cho bài hát đều khác nhau.
    Cảm xúc là cái quái gì trong cuộc sống của mỗi con người, chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một thứ thật hỡi ơi, chỉ là một thứ thật vơ vẩn, thật phù phiếm trong cái thế giới ào ào phiên phiến này. Thế nhưng cảm xúc lại là cái không thể thiếu được, nó như một thứ gia vị khiến cuộc sống trở nên đa dạng hơn, phong phú hơn. Mỗi món ăn cuộc đời đều cần một cảm xúc riêng, mỗi cung bậc tình cảm cũng đều có cảm xúc riêng, và lẽ dĩ nhiên cảm xúc cũng phải luôn ở mức vừa đủ để món ăn cuộc sống dậy lên hết những nét tuyệt vời của nó.
    Cuộc sống đôi lúc thật nhàn nhạt, nhiều nhiều lắm những member của box Tâm sự vào đây than thở sao cuộc sống này nó chán đến thế, nó chẳng có tí chút nào thú vị, chẳng có những thứ hay ho nhất như tiểu thuyết mô tả, chẳng có âm thanh, tiếng động, hình ảnh lung linh. Tất cả những gì họ cảm nhận được chỉ là một cuộc sống hai chiều, chiều đã qua và chiều sắp tới trong một màu xám ảm đạm. Dĩ nhiên dưới con mắt của nhiều người thì cuộc sống nếu được diễn ra theo hai chiều nói trên đã là quá đủ, quá hạnh phúc rồi, hà cớ gì cần tìm thêm những điều tích cực khác.
    Cảm xúc xét cho cùng là những cảm nhận của một cá nhân về những điều diễn ra xung quanh mình, về tâm lý và tình cảm của mọi người. Cảm xúc đến với mỗi cá nhân dựa trên sự cảm nhận của họ, dựa trên những lắng nghe, những khoảnh khắc của cuộc sống, và nhiều nhiều nữa những cách tiếp cận khác nữa.
    Chẳng có gì chán hơn việc nghe một bản nhạc, xem một bộ phim, ăn một món ngon, ngắm một điều gì đó dễ chịu, sống bên những người thân của mình mà chẳng có một chút cảm xúc nào. Sống như thế há chẳng phải là không có phần hồn bên trong nữa sao.
    Đời sống càng ngày càng cần cảm xúc. Giờ đây người ta không còn đề cao chỉ số thông minh IQ (Intelligence quotient) nữa, thay vào đó chỉ số EQ (Emotional Intelligence) mới là điều quan trọng. Cảm nhận được những gì đã sống theo những cách tích cực nhất và phản hồi lại bằng mọi xúc giác, cảm giác và tư duy mới thực sự là đáng sống.

    Còn viết tiếp........
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 18/09/2008
  2. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là vậy thôi: Cứ than là chán chường, vô vọng... Lại thêm là chán cuộc sống, chán sống... Nhưng khi cái chết đến cận kề hoặc khi phải giáp mặt với cái chết Thì ôi thôi, khi đó mới hay là cuộc sống thật tốt đẹp Và cho dù bản thân có là ai đi chăng nữa, nhưng đã được sinh ra và hòa nhịp với muôn người trên thế gian này thì mới hiểu được rằng: Cuộc sống thật tốt đẹp và diệu kỳ Hãy yêu và thương cuộc sống đi... không thì đến khi già lão rồi có muốn níu lại cái tình thương yêu đó e rằng không có kịp
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này có gì đáng chán đâu nhỉ, chỉ là một chút suy nghĩ thôi, sống trên đời mà chẳng bao giờ suy nghĩ gì về cuộc sống thì thật là vô vị.
    Mưa to quá, lụt lội. Trời lại sắp vào đông rồi, HN sắp chuyển mùa !
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, gần 1 năm liền mình không viết bài gì trong này, giờ mở NK ra thấy hơi lạ lẫm. NK như một người bạn, giờ nó như một nơi mình lưu chút suy nghĩ của mình trong những khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
    Cuộc sống với cơm áo gạo tiền, với biết bao nhiêu lo toan và rất nhiều niềm vui. Trong khoảng thời gian vừa rồi mình cũng có nhiều đam mê mới, cũng trải nghiệm, cũng sống và cũng vẫn nhớ đến cái NK này.
    Nhặt lên và phủi bụi, đọc lại được biết bao nhiêu chia sẻ của bạn bè, những người bạn một thời trong này giờ cũng đang sống ở đâu đó quanh mình, chắc hẳn họ cũng có nhiều niềm vui mới.
    Ngày lại ngày trôi qua !
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày trôi qua
    và ... quyển nhật ký này đã được 8 năm rồi cơ đấy
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    .
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Mới hơn nửa năm thôi mà, mà sao anh lại chọn ngày này lôi cuốn Nhật ký này lên thế? Có chuyện gì mới ạ?
    Ước gì mình có đủ kiên trì viết được một quyển Nhật ký...Mình đã từng viết nhưng hình như chưa lần nào được sang trang thứ 3, kể cả viết tay lẫn Nhật ký "Máy".
    Đã có bao giờ mình vào TTVN giờ này chưa nhỉ? Không nhớ nổi nữa. Mai phải dậy trước 9h để còn đi siêu thị mua đồ làm bánh gatô. Hôm nay mất bao nhiêu công ngồi copy công thức bên Webtretho và đọc lại những bài dạy làm bánh của box Ẩm thực bên này.
    Thôi, đi ngủ, đọc truyện vậy chứ không nhìn vào máy tính nữa. Mắt toét hết rồi.
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn
    Cũng chẳng nhân ngày gì cả, một ngày chợt nhớ đến nó và đăng nhập rồi viết vài dòng để kéo nó lên thôi. Ngồi đọc lại những cảm xúc của nhiều năm về trước, tự nhiên thấy rất thú vị.
    Ngày tháng vẫn trôi, vẫn còn nhiều điều chưa làm được, và còn nhiều điều phía trước.
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    up cho bác rồi em sẽ up cả topic của em lên
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, chúc cuối tuần vui vẻ

Chia sẻ trang này