1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham à, đúng đó, NK chứ có phải là truyện dài hay truyện ngắn đâu mà hay với không hay. Đó là những cảm xúc thật của lòng mình. Anh cứ viết tiếp đi ạ, không nên nghe "đài địch"THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY

    Được hoa sua sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 06/08/2002
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi là xời, vui ơi là vui
    bây giờ mới được đọc cái bài của đài địch của cái bạn nào chọc phá mình trên kia, hồi trước chưa kịp đọc thì ttvn bị tạm dừng

    Người nào đang đi mà bị con gì cắn, lại dừng lại không đi tiếp thì không ra gì, đi tiếp chứ..........
    Cũng công nhận là một lúc nào đấy mình bị chìm trong sung sướng, và viết hơi thiên về cảm giác, nhưng thôi, thế mới là con người, không thế thì mình là cái máy viết à ?????
    Sướng ơi là sướng, copy về cái đã .......... lúc khác viết tiếp.............
    Phải đi đường vòng, nhưng vẫn sướng .......................
    Anhhaham nhất trên đời
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi là xời, vui ơi là vui
    bây giờ mới được đọc cái bài của đài địch của cái bạn nào chọc phá mình trên kia, hồi trước chưa kịp đọc thì ttvn bị tạm dừng

    Người nào đang đi mà bị con gì cắn, lại dừng lại không đi tiếp thì không ra gì, đi tiếp chứ..........
    Cũng công nhận là một lúc nào đấy mình bị chìm trong sung sướng, và viết hơi thiên về cảm giác, nhưng thôi, thế mới là con người, không thế thì mình là cái máy viết à ?????
    Sướng ơi là sướng, copy về cái đã .......... lúc khác viết tiếp.............
    Phải đi đường vòng, nhưng vẫn sướng .......................
    Anhhaham nhất trên đời
  4. latdat

    latdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi cuối cùng cũng được quay lại với TTVNonline... Mấy lần trước mình vào hoài không được rồi sau đó lại được tin TTVN bị đóng cửa, tiếc hùi hụi ! Hôm nay nhận được mail của anhhaham. Anhhaham viết mail cảm ơn mình, nhưng thật sự bây giờ mình phải cảm ơn anh, vì nhờ anh thì mình mới có thể trở lại đây để tham gia cùng mọi người. Một lần nữa cảm ơn anhhaham rất nhiều !!!
    latdat-latdat-nga nhung khong quy
    latdat-latdat-nga roi bat len
  5. latdat

    latdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi cuối cùng cũng được quay lại với TTVNonline... Mấy lần trước mình vào hoài không được rồi sau đó lại được tin TTVN bị đóng cửa, tiếc hùi hụi ! Hôm nay nhận được mail của anhhaham. Anhhaham viết mail cảm ơn mình, nhưng thật sự bây giờ mình phải cảm ơn anh, vì nhờ anh thì mình mới có thể trở lại đây để tham gia cùng mọi người. Một lần nữa cảm ơn anhhaham rất nhiều !!!
    latdat-latdat-nga nhung khong quy
    latdat-latdat-nga roi bat len
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn hơn mọi ngày ! Nhận được mail của em ! Thay vì cảm thấy vui như mọi khi, lần này ta lại cảm thấy rất buồn và quá bất ngờ trước sự thật mà ta không muốn nó xảy ra : '' Ta sắp phải xa em rồi "
    Điều gì đến cũng phải đến , nhưng chỉ tiếc là nó đến quá sớm . Em đã nhận được giấy báo nhập học . Thế là em sắp được vào Sài Gòn và học tại trường ĐH mà em mong muốn . Đáng nhẽ ra ta phải mừng cho em chứ ! Nhưng thay vì mừng ta lại cảm thấy buồn . Ta không còn nhận ra mình là ai nữa ! Sao ta lại có những suy nghĩ ích kỉ như vậy nhỉ ? Ta thật lòng xin lỗi em. Nhưng xin em hiểu rằng tất cả những suy nghĩ ích kỉ đó đều xuất phát từ lòng yêu em , muốn em được ở bên ta mãi mãi . Tất cả những ngày tháng sống bên nhau , tất cả những kỉ niệm của ta và em.... tất cả , tất cả ta sẽ cất giữ cẩn thận vào sâu thẳm trong trái tim mình . Cảm ơn em vì tất cả ! Em đã cho ta những ngày tháng sống trong hạnh phúc, cho ta biết mơ mộng , sống lãng mạn và cảm thấy yêu đời hơn . Tối nay là buổi tối cuối cùng ta và em được ở bên nhau . Sao thời gian trôi nhanh quá vậy : " Gần bên em sao thấy lòng buồn ! Con tim ơi trả lời sao đây " Cuối cùng thì ta cũng đã đủ can đảm để hát cho em nghe bài hát " Người chỉ yêu một người " Bài hát này được viết từ lâu lắm rồi nhưng bỗng dưng hôm nay ta lại cảm thấy nó có ý nghĩa vô cùng, điều mà trước khi viết bài hát này ta không thể hình dung ra được . Trong một đêm không ngủ ta đã tự hình dung ra hoàn cảnh để viết lên bài hát này . Như một định mệnh đã được báo trước ! Bài hát vu vơ kia lại rất giống với tâm trạng của ta mỗi khi ở bên cạnh em .
    Tối nay đã là buổi tối cuối cùng thật sao ? Đứng trên cầu " Thăng Long " ngắm nhìn dòng sông, ta có cảm giác như nơi đây chỉ còn hai chúng ta thức cùng vầng trăng khuyết và những ngôi sao cô đơn như chính ta vậy . Ta muốn nói cho em biết nhiều điều lắm, những điều bí mật mà ta mãi còn giữ kín trong lòng. Nhưng lý trí mách bảo trái tim rằng ta không thể ! Vì những điều ta nói có thể sẽ làm cho em phải bận lòng.??????Thôi đành thả trôi những bí mật này xuống dòng sông và bờ cát trắng xa xa..... Có lẽ ngày em trở lại mọi thứ đã thay đổi rất nhiều . Bờ cát trắng kia sẽ thay vào đó là những toà nhà cao tầng hiện đại , Dòng sông nơi cất giữ những bí mật của ta sẽ không còn êm đềm và thơ mộng như đêm nay nữa . Nhưng chắc chắn vẫn còn một thứ sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi đó chính là tình cảm mà ta giành cho em . Một thứ tình cảm thiêng liêng không thể diễn tả bằng lời .
    Khi viết những dòng chữ này ta đã khóc ! Khóc để vơi đi phần nào nỗi nhớ em . Nhưng xin em hãy yên lòng . Người chỉ yêu một người này biết phải làm những gì mỗi khi không có em . Đã có lần ta nói với em rằng : " Ta luôn biết cách tạo ra niềm vui trong những lúc buồn nhất " . Chắc chắn ta sẽ làm được điều đó . Em hãy tin ở ta . Khi đọc được những dòng chứ này rất có thể Người chỉ yêu một người đã không còn buồn nữa rồi em a` . Ta sẽ giành nhiều thời gian cho việc học, lo cho sự nghiệp sau này .......hàng đêm ta vẫn sẽ nhớ đến em, vẫn sẽ tâm sự với em qua những dòng email..... và vẫn đi tìm cô công chúa xinh đẹp của ta qua trong những giấc mơ êm đềm ......
    www.vietthang.vze.com​
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, mình biết sự có mặt của ttvnol.com cũng là do có một người bạn gửi mail cho thông báo cho biết thôi, thế nên mình nghĩ có thể gửi niềm vui này cho người khác biết........

    Không có gì đâu latdat ạ, nếu muốn bạn có thể gửi mail thông báo cho một người khác nữa, bạn làm cho người ta vui như bạn đi.................




    Anhhaham nhất trên đời
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, sáng mai lại đi làm tiếp này, rồi trưa mai về nhà ăn cơm, chiều có thể xin nghỉ để đi mua hai cái thùng theo yêu cầu của sếp......... hơi xa nhưng mà không sao. Và dù sao chiều mai gặp nhau rồi, cũng vui đấy chứ........




    Ngày càng thấy Eng cần như thế nào, mà cái trình độ còi của mình chỉ đủ để đọc thôi thì quá là chán. Chiều mai bắt đầu rồi, cố gắng lên thôi..............
    Về sớm vậy, dù sao cũng chưa quen lắm với sự có mặt của ttvnol.com . Chắc phải một vài ngày nữa mới bắt đầu có hứng để viết tiếp cái NK dở hơi của mình..........
    !
    !
    !
    !
    Anhhaham nhất trên đời
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, sáng mai lại đi làm tiếp này, rồi trưa mai về nhà ăn cơm, chiều có thể xin nghỉ để đi mua hai cái thùng theo yêu cầu của sếp......... hơi xa nhưng mà không sao. Và dù sao chiều mai gặp nhau rồi, cũng vui đấy chứ........




    Ngày càng thấy Eng cần như thế nào, mà cái trình độ còi của mình chỉ đủ để đọc thôi thì quá là chán. Chiều mai bắt đầu rồi, cố gắng lên thôi..............
    Về sớm vậy, dù sao cũng chưa quen lắm với sự có mặt của ttvnol.com . Chắc phải một vài ngày nữa mới bắt đầu có hứng để viết tiếp cái NK dở hơi của mình..........
    !
    !
    !
    !
    Anhhaham nhất trên đời
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    Thích thì thích thật đấy, nhưng mà quả thật mình vẫn chưa quen lắm với việc viết tiếp vào đây những gì như trước kia vẫn làm. Một thời gian nữa chắc là lại có đầy cảm xúc để viết tiếp cái Nk này thôi mà......................
    .
    .
    .
    .
    .
    Hôm nọ đi ĐS chơi cùng mọi người vui thật là vui, mình sẽ còn nhớ rất nhiều, hôm nào đấy sẽ viết ra tất cả, cho mình thêm vui.....
    .
    .
    ..
    Đi về thôi nào.....................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này