1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Đời nhiều lúc thật là buồn cười, muốn sống tốt mà không được, vì nhiều người khác không thèm sống tốt...............
    Anhhaham nhất trên đời
  2. Nala

    Nala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký này tự nhiên lại nghĩ đến anh...
    Everytime I think about you, I think about how much I love you, and how much I want You to be closer beside me....
    I was evaporated thank to your love. I love You dear.
    Nala
  3. Nala

    Nala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký này tự nhiên lại nghĩ đến anh...
    Everytime I think about you, I think about how much I love you, and how much I want You to be closer beside me....
    I was evaporated thank to your love. I love You dear.
    Nala
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thật là một buổi chiều vô vị, đi mua bao nhiêu là thứ cho phòng, cứ như thể mình tiếp tục làm bảo mẫu hay sao ấy. Có lẽ mình sinh ra để làm bảo mẫu thì phải. Không thể nhìn thấy việc mà không làm được. Cũng dở hơi mà cũng không........ chả biết thế nào cả..............
    Buồn cười quá khi nghĩ đến việc phải viết tiếp cái NK dở hơi này, có đứa bạn mình đã đọc nó, và nó đoán ra ngay là mình viết, thế thì còn gì là hứng thú nữa. Bây giờ mình viết cái gì ra đây cũng sợ có người nói lung tung cho người khác biết, mà mình cũng tin là nó sẽ chẳng nói cho ai biết đâu. Đúng không hả thằng bạn cũ đang đọc. Linh tinh thật............ Mà cũng tại mình có những gì đấy thuộc về cá tính riêng ít lẫn vào đâu được. Mình có cái dở hơi riêng của mình mà người quen ai cũng nhận ra, biết làm thế nào được bây giờ hả mọi người..............
    Đường vẫn bụi, chưa làm xong hết, SEAgame thì đến nơi rồi. Hà nội sẽ đón quý vị quan khách trong một không khí thật trọng thể, trang nghiêm pha lẫn những làn bụi lửng lơ bay nhè nhẹ vào mũi và cả vào mắt các vị đại biểu. Kinh, chưa xong gì cả trong khi chỉ còn nửa năm nữa là phải xong toàn bộ. Kiểu này thể nào cũng xuất hiện cảnh dưới sân các cầu thủ đá bóng, kèm theo là tiếng loa kêu gọi các cầu thủ kiềm chế không dẫn bóng vào phía góc phải của khán đài B vì chỗ ấy chưa làm xong, nhỡ ra gạch đá rơi vào đầu thì có mà toi luôn sự nghiệp cầu thủ.........
    Bụi chẳng qua chỉ là gạch đá và cả chuột chết cùng rác rưởi được nghiền nhỏ dưới bánh xe, nhỏ tới nỗi bay lơ lửng được, chui vào mọi nơi có thể. Từ mũi trọng tài, tới buồng phổi vận động viên. Từ khung thành tới bể bơi. Bám vào tóc vận động viên nhảy cao, và cả quần đùi của cầu thủ đá bóng. Trên cúp, trên huy chương, trên cả bằng khen và tiền thưởng. Bụi như thể một thứ không thiếu được trong bản tin gửi về nước của các phóng viên, trong các bài tường thuật trên bản tin thể thao, trong giọng đọc lào khào của phát thanh viên đang húng hắng ho. Bụi làm nhoè ảnh, làm bẩn bàn phím và chuột của phóng viên, làm cho tất thảy quan khách nước ngoài tới đây đều cảm thấy như mình đang lạc bước nhầm sang Anh quốc quanh năm sương mù.
    Ối giời ơi, cảm hứng phét lác dạt dào, ngồi mãi thế này có lẽ mình sẽ gõ được ra đây những gì có thể nói là không tưởng tượng nổi nữa................... Kể ra có ai mà đặt hàng cho mình viết về chủ đề nào đấy nhỉ, có mà cầm bản thảo khóc sướt mướt................ Ngày xưa thường xuyên được trau dồi kỹ năng viết lách qua các bản kiểm điểm, bản nào bản nấy đầy rẫy sự ăn năn, hối hận. Bao giờ bản kiểm điểm cũng là nơi làm cho người ta thấy rõ nhất : Đây là lần đầu tiên và cũng là lần...... thứ nhất mình phạm lỗi. Một bản kiểm điểm hay phải là một bản kiểm điểm nêu lên được sai phạm cần sửa chữa và phương hướng trước mắt cũng như lâu dài để hoàn thiện bản thân, tu dưỡng cả về đạo đức và tác phong, để bản thân từ đây sẽ trở thành một con người có ích và không thể thiếu được cho xã hội.................................... Ặc ặc, kinh chưa...................
    Ôi biết làm sao được, thỉnh thoảng mới có được một buổi chiều đầy cảm xúc để sáng tác những điều bậy bạ chả ra làm sao.................. Sau này có vợ rồi chắc còn cả tỉ cảm hứng sáng tác khác, biết đâu được đấy.................... hơ hơ............. biết đâu được đấy..............................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Đúng là mình hâm nhất trên đời, xem lại chữ ký xem nào...........
    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thật là một buổi chiều vô vị, đi mua bao nhiêu là thứ cho phòng, cứ như thể mình tiếp tục làm bảo mẫu hay sao ấy. Có lẽ mình sinh ra để làm bảo mẫu thì phải. Không thể nhìn thấy việc mà không làm được. Cũng dở hơi mà cũng không........ chả biết thế nào cả..............
    Buồn cười quá khi nghĩ đến việc phải viết tiếp cái NK dở hơi này, có đứa bạn mình đã đọc nó, và nó đoán ra ngay là mình viết, thế thì còn gì là hứng thú nữa. Bây giờ mình viết cái gì ra đây cũng sợ có người nói lung tung cho người khác biết, mà mình cũng tin là nó sẽ chẳng nói cho ai biết đâu. Đúng không hả thằng bạn cũ đang đọc. Linh tinh thật............ Mà cũng tại mình có những gì đấy thuộc về cá tính riêng ít lẫn vào đâu được. Mình có cái dở hơi riêng của mình mà người quen ai cũng nhận ra, biết làm thế nào được bây giờ hả mọi người..............
    Đường vẫn bụi, chưa làm xong hết, SEAgame thì đến nơi rồi. Hà nội sẽ đón quý vị quan khách trong một không khí thật trọng thể, trang nghiêm pha lẫn những làn bụi lửng lơ bay nhè nhẹ vào mũi và cả vào mắt các vị đại biểu. Kinh, chưa xong gì cả trong khi chỉ còn nửa năm nữa là phải xong toàn bộ. Kiểu này thể nào cũng xuất hiện cảnh dưới sân các cầu thủ đá bóng, kèm theo là tiếng loa kêu gọi các cầu thủ kiềm chế không dẫn bóng vào phía góc phải của khán đài B vì chỗ ấy chưa làm xong, nhỡ ra gạch đá rơi vào đầu thì có mà toi luôn sự nghiệp cầu thủ.........
    Bụi chẳng qua chỉ là gạch đá và cả chuột chết cùng rác rưởi được nghiền nhỏ dưới bánh xe, nhỏ tới nỗi bay lơ lửng được, chui vào mọi nơi có thể. Từ mũi trọng tài, tới buồng phổi vận động viên. Từ khung thành tới bể bơi. Bám vào tóc vận động viên nhảy cao, và cả quần đùi của cầu thủ đá bóng. Trên cúp, trên huy chương, trên cả bằng khen và tiền thưởng. Bụi như thể một thứ không thiếu được trong bản tin gửi về nước của các phóng viên, trong các bài tường thuật trên bản tin thể thao, trong giọng đọc lào khào của phát thanh viên đang húng hắng ho. Bụi làm nhoè ảnh, làm bẩn bàn phím và chuột của phóng viên, làm cho tất thảy quan khách nước ngoài tới đây đều cảm thấy như mình đang lạc bước nhầm sang Anh quốc quanh năm sương mù.
    Ối giời ơi, cảm hứng phét lác dạt dào, ngồi mãi thế này có lẽ mình sẽ gõ được ra đây những gì có thể nói là không tưởng tượng nổi nữa................... Kể ra có ai mà đặt hàng cho mình viết về chủ đề nào đấy nhỉ, có mà cầm bản thảo khóc sướt mướt................ Ngày xưa thường xuyên được trau dồi kỹ năng viết lách qua các bản kiểm điểm, bản nào bản nấy đầy rẫy sự ăn năn, hối hận. Bao giờ bản kiểm điểm cũng là nơi làm cho người ta thấy rõ nhất : Đây là lần đầu tiên và cũng là lần...... thứ nhất mình phạm lỗi. Một bản kiểm điểm hay phải là một bản kiểm điểm nêu lên được sai phạm cần sửa chữa và phương hướng trước mắt cũng như lâu dài để hoàn thiện bản thân, tu dưỡng cả về đạo đức và tác phong, để bản thân từ đây sẽ trở thành một con người có ích và không thể thiếu được cho xã hội.................................... Ặc ặc, kinh chưa...................
    Ôi biết làm sao được, thỉnh thoảng mới có được một buổi chiều đầy cảm xúc để sáng tác những điều bậy bạ chả ra làm sao.................. Sau này có vợ rồi chắc còn cả tỉ cảm hứng sáng tác khác, biết đâu được đấy.................... hơ hơ............. biết đâu được đấy..............................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Đúng là mình hâm nhất trên đời, xem lại chữ ký xem nào...........
    Anhhaham nhất trên đời
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được đọc lại NK của anh chàng vui tính này,...thích ghê...Cuối cùng thì ttvn cũng trở lại,mong chờ mãi...!Lang thang trên net thế nào tình cờ biết được ttvn hoạt động....vội vàng vào xem thế nào,...hic,nhưng sao mạng chậm thế,chắc là cái quán net này ông chủ làm nghề buôn rùa rồi...!Thôi đến giờ về ,...trả tiền nào,...mà trong ví lúc này còn được bao nhiêu nhỉ???

    Con mai voi thoi gian
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được đọc lại NK của anh chàng vui tính này,...thích ghê...Cuối cùng thì ttvn cũng trở lại,mong chờ mãi...!Lang thang trên net thế nào tình cờ biết được ttvn hoạt động....vội vàng vào xem thế nào,...hic,nhưng sao mạng chậm thế,chắc là cái quán net này ông chủ làm nghề buôn rùa rồi...!Thôi đến giờ về ,...trả tiền nào,...mà trong ví lúc này còn được bao nhiêu nhỉ???

    Con mai voi thoi gian
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Anh này đúng là hâm. Đầu đề thì nói là chỉ được đọc thôi, không nên trả lời, rồi trong bài lại kêu gọi ầm ĩ mọi người trả lời để đỡ phải tìm bài... hâm thật. Nhưng qua NK thấy anh ta hạnh phúc đấy chứ.
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Anh này đúng là hâm. Đầu đề thì nói là chỉ được đọc thôi, không nên trả lời, rồi trong bài lại kêu gọi ầm ĩ mọi người trả lời để đỡ phải tìm bài... hâm thật. Nhưng qua NK thấy anh ta hạnh phúc đấy chứ.
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Hay thật, mình đang chat với một ông bạn, nó biên chế trước mình cả năm trời. Cũng như là một buổi tự trò chuyện với bản thân mình. Có khi copy ra đây để lần sau đọc lại cũng được.........................
    Một câu chuyện - rất buồn cười - rất linh tinh ​
    Nhân vật : ANHHAHAM & một người bạn (MNB)..
    Thời gian : buổi trưa, lúc bụng đang đói... tranh thủ trước khi phải đi làm....
    Ý nghĩa giáo dục : thông qua câu chuyện giúp người xem thấy được bản chất của vấn đề, đó là " Nếu chịu khó sắp xếp thì sẽ có đủ thời gian để làm mọi thứ...."
    Ý nghĩa xã hội : không có
    Ý nghĩa nhân văn : không có
    Tính thời sự : hoàn toàn không có
    Câu chuyện xin được bắt đầu... Tắt đèn, nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên, tiếng bàn phím lách cách............. Xoạch........ một ID chat yahoo xuất hiện trước mặt......... lách cách....... lách cách.................
    MNB : ranh rang gom nhi
    ANHHAHAM: khong
    MNB: cai trang web ong gui cho toi hay phet
    ANHHAHAM: vua vao de copy not tai lieu hom qua thoi
    ANHHAHAM: hay chu
    ANHHAHAM: ai bao khong hay
    ANHHAHAM: thich khong hom nao toi gui cho mot dong nhu the
    ANHHAHAM: toi day
    MNB: u
    ANHHAHAM: de tu giai tri cho vui thoi ma
    MNB: u, ong gui cho toi di
    MNB: u
    ANHHAHAM: chua co ngay dau
    ANHHAHAM: doi mot vai chut
    ANHHAHAM: vi toi cung duoc ban be gui cho
    MNB: chung no cung chiu kho mo mam day nhi
    ANHHAHAM: chu lay dau ra thoi gian ma mo mam may cai do
    ANHHAHAM: khong phai ton cong mo mam lam
    ANHHAHAM: ong vao www.fptnet.com ma xem, cho MOT VONG CAC WEB ay
    MNB: u
    ANHHAHAM: no hay tong ket cac trang web co ich
    MNB: toi se vao
    MNB: Ong van lam o cho cu day a ?
    MNB: Co luong chua ?
    ANHHAHAM: chua , dang doi quyet dinh
    ANHHAHAM: luong ong ? dong
    MNB: 550
    ANHHAHAM: cao phet
    MNB: tinh trung binh
    ANHHAHAM: suong nhi
    MNB: cao khi gi
    MNB: thap bo xu ra, nuoi than con khong duoc
    ANHHAHAM: the la tam on roi
    MNB: neu ong co quyet dinh thi luongduoc ?
    ANHHAHAM: lam gi ma khong du
    ANHHAHAM: khoang 1,8 gi day
    ANHHAHAM: toi cung khong nho
    MNB: the la qua cao roi
    MNB: 1tr 800 ?
    MNB: Neu the thi gap 3 lan toi roi
    ANHHAHAM: con lau
    ANHHAHAM: he so la 1,8 thoi
    ANHHAHAM: lam gi ra 1t8
    ANHHAHAM: co ma toi a
    MNB: ))
    MNB:
    MNB: cua toi la 1,92
    ANHHAHAM: lam toi cung tuong that
    ANHHAHAM: the a
    ANHHAHAM: toi khong biet ben nay la bao nhieu, doan bu`a la 1,8
    MNB: thuc ra cung chi chenh nhau vai chuc nghin thoi
    ANHHAHAM: vai chuc la ca mot van de
    ANHHAHAM: vai chuc di xem phim nho`e
    MNB: chi duoc co 2 ve xem phim mot thang thoi ong a
    MNB: ma mot thang co nhung 4 tuan
    ANHHAHAM: con lau
    ANHHAHAM: ai bao di xem to^'i cho dat
    ANHHAHAM: di xem luc 12 h trua re nhu beo
    MNB: bao nhieu ?
    ANHHAHAM: chi co 1,5 bat pho thoi
    MNB: ha ha
    ANHHAHAM: 7500d/ ve'
    MNB: rat kinh te
    ANHHAHAM: buoi trua di xem phim, xem xong di an cai gi day roi di choi
    ANHHAHAM: tranh duoc buoi trua nang, lai duoc bao nhieu la viec
    MNB: Ong tinh the co khi con bi lo~ day
    ANHHAHAM: lo~ cai gi ma lo
    MNB: di xem phim buoi toi, ngoai tien ve ra chang mat tien gi nua
    ANHHAHAM: con lau
    ANHHAHAM: buoi toi ve dat hon
    ANHHAHAM: to.i gi
    MNB: xem xong thi muon roi, chi co ve nha
    ANHHAHAM: con lau
    MNB: trong khi di buoi trua con phai an, uong ..
    ANHHAHAM: xem xong buoi toi thuong doi bung, phai di an dem
    anhbuonnhattrendoi: ma dem thi rat nhieu mon ngon, con buoi trua thi nhieu noi chua don hang an
    ANHHAHAM: kinh te qua di chu
    MNB: dau co, ong nen nho la di xem phim la di voi ban gai
    MNB: chu di mot minh thi di lam quai gi
    MNB: ma den 22h roi thi chung no chi muon ve nha cho mau thoi
    ANHHAHAM: toi noi la di voi ban gai chu dau co di mot minh
    MNB: chang le ong ve khuya the co a
    ANHHAHAM: khong
    MNB: ong dinh de ban ong 23h moi ve nha ?
    ANHHAHAM: khoang 7- 8 h la phai ve roi
    ANHHAHAM: the moi kinh te
    ANHHAHAM: chu moi di lam, luong thap nhu con gia'n, lay dau ra tien ma phung phi ha ong
    MNB: the nen ong toan di xem phim buoi trua
    MNB: duoc, de bao gio toi co ban gai, toi cung hoc tap ong
    MNB: Nhung toi thay di buoi trua no kem lang man the nao ay
    ANHHAHAM: ai bao ong la kem lang man =====> sai lam khong the tha thu duoc
    MNB: sao ?
    ANHHAHAM: sang 9 h ong hen nguoi ta den don, hai dua di dau day, vi du sang nha mot nguoi ban nao day, hoac la di mua cai gi day
    ANHHAHAM: hoac la don gian chi di loang quang cho vui
    MNB: u
    MNB: u
    ANHHAHAM: buoi trua an xong, vao rap ngoi nghi
    MNB: Nhung ma toi con phai di lam
    ANHHAHAM: u, vao rap ngu
    ANHHAHAM: ai bao ong di ngay thuong ma con doi di lam
    ANHHAHAM: di choi thu 7 CN chu
    MNB: u
    ANHHAHAM: vao rap xong thi xem phim
    ANHHAHAM: tranh duoc buoi trua nang vo dau, va bui kinh khung
    MNB: u
    ANHHAHAM: Xem xong khoang 2-3 h gi day
    ANHHAHAM: di an tam mot cai gi day
    ANHHAHAM: hoac la di vao dau day, xem hoac mua cai gi day
    MNB: Do la lich trinh cua ong day ha ?
    ANHHAHAM: khi nao co ban gai thi ong se biet, co ca ti? noi de di
    MNB: Moi khi ong van the ?
    ANHHAHAM: khong phai lich trinh
    ANHHAHAM: khong phai luc nao cung the
    ANHHAHAM: day la toi ke dai dien the thoi
    MNB: u, nhung la cong thuc chung la the
    ANHHAHAM: luc nao cung the thi nham chan lam
    ANHHAHAM: dai loai la nhu the
    MNB: Cam on ong da bay ke cho toi
    MNB: Co khi toi phai di an day
    ANHHAHAM: chieu thi di loanh quanh,
    MNB: doi qua roi
    ANHHAHAM: u di an di
    ANHHAHAM: toi an roi
    ANHHAHAM: di an di nhe
    MNB: CHao nhe
    ANHHAHAM: chuc ong an ngon
    ANHHAHAM: chao ong
    ANHHAHAM: bye
    MNB: cam on
    MNB: khong co gi ma phai cam on
    ANHHAHAM: nguoi di truoc nhac nho nguoi di sau thoi ma
    ANHHAHAM: tam biet
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này